04/06/2021 11:33 View: 2933

Những điều đại kỵ khi cúng lễ theo nhà Phật

Có rất nhiều quan điểm xoay quanh việc cúng lễ, sắp lễ cúng gia tiên.Về tục đốt vàng mã, sắp cơm cúng, đốt giấy tiền, quần áo, đồ dùng... tất cả đều có nhiều ý kiến khác nhau (tuỳ theo nhận thức về tâm linh của mỗi người. Tamlinh.org rất kính trọng chư vị Thánh, Thần...và cũng có nhiều lần đàm đạo cùng chư vị bên thế giới Tâm Linh nên cũng có đôi chút thực biết muốn chia sẻ đến chư bạn hữu ạ.

nhung dieu dai ky khi cung le theo nha phat


Thứ nhất là việc lễ cúng đốt vàng mã:

Việc đốt vàng mã đó là theo tập quán từ lâu nên hiện nay rất khó thay đổi, thế nhưng muốn thay đổi thì chúng ta phải hiểu rõ chân tướng của sự việc thì mới dễ dàng thay đổi theo chiều hướng tốt lên được

Đốt vàng mã cho người thế giới bên kia thì chỉ có loài thấp nhất trong tam ác đạo dùng được loại giấy tiền vàng bạc, họ vẫn dùng được loại tiền giấy do người trần đốt cúng...Thế nhưng tiền thật mà người trần chúng ta cúng thì tất cả muôn loài vô hình bao gồm cả những loài thấp nhất trong tam ác đạo đều dùng được.

Việc muốn cúng đồ dùng thực phẩm như Quần Áo, Cơm, Cháo, Gạo, Muối...vv

Chúng ta hãy mua quần áo thật để cùng với mâm lễ cơm cháo gạo muối, sau đó chúng ta dùng thần chú BIẾN THỰC CHÂN NGÔN của nhà Phật (nam 7- nữ 9 biến) vào mâm cúng thì tự nhiên mọi vật dụng đều biến ra vô lượng vô số nên dù chúng sinh hoặc các cụ nhà ta có đông đến số trăm vạn, nghìn vạn cũng đều nhận đầy đủ không thiếu một ai...Cúng xong cơm cháo gạo muối thì ta có thể lấy mỗi thứ 1 ít rắc ra đường vào chỗ nào mà con người không dẫm đạp phải là được, phần còn lại ta có thể cho lợn gà ăn cũng tốt chứ không nên rắc hết ra đường phải tội.

Đối với tất cả mọi đồ vật ở thế gian đều có hai phần Âm Thân và hai phần Dương Thân. Phần Âm Thân thì người bên tâm linh thọ dụng, còn phần Dương Thân thì người trần ta thọ dụng. Vậy nên chúng ta có thể chuyển sang cúng bằng tiền thật và quần áo thật. Cúng xong tiền thì ta xin lại dùng để làm ăn cho may mắn, còn quần áo thì ta xin lại để mặc hoặc tặng ai đó mặc cho mạnh khỏe, như vậy vừa không lãng phí lại không gây ô nhiễm môi trường.

Lưu ý là muốn dùng pháp vô úy biến đồ vật hay thực phẩm ra vạn muôn cho chúng sinh bên Tâm Linh dùng thì không được có thịt, bởi phép vô úy biến đó không thể biến được thịt hoặc những gì liên quan đến sinh mạng của chúng sinh.

Thứ hai là việc cúng thịt động vật: 

Việc cúng thịt thì chỉ có loài Quỷ Thần, tức là các loài thấp kém trong tam ác đạo mới ăn được thịt, còn các vong linh bình thường lại không thể thọ dụng được thịt, họ chỉ thọ dụng được cơm cháo gạo muối các món chay thôi. 

Thật ra các cụ gia tiên nhà chúng ta phần đông sau khi chết đều bị đọa vào trong tam ác đạo nên cũng có các cụ thèm thịt. Cũng như gia tiên các cụ nhà ad khi có ngày lễ, ngày tết về thăm con cháu cũng vẫn đòi ăn thịt, nhưng ad mang Kinh Địa Tạng đọc cho các cụ nghe và khuyên các cụ hãy ăn chay, và nói con đã quy y Tam Bảo tu hành học Phật nên con không thể dùng tình chấp của thế tục mà cúng những thứ không đúng với giáo lý nhà Phật được. Những thứ như Rượu, Thịt thì tuyệt đối không, và dù con có cúng 1000 mâm cơm thịt cũng làm sao đủ no cho cả vạn vạn các cụ như vậy được, nên các cụ hãy thọ dụng chay tịnh để trên hợp với Phật Trời - dưới hòa thuận với Đạo của muôn loài...Các cụ mặc dù rất chấp nhưng khi nghe lời giải thích hợp lý thì các cụ hoan hỷ, từ đó về sau không ai đòi cúng rượu thịt nữa.

Điều đặc biệt là các cụ gia tiên nhà chúng ta cùng tất thẩy chúng sinh đều rất ham ưa nghe Kinh Địa Tạng

Bởi cúng các cụ muôn vàn thứ tốt nhất cũng không bằng mỗi ngày đọc vài phẩm Kinh Địa Tạng hồi hướng cho khắp pháp giới Bốn Ơn - Ba Cõi. Chúng ta nên biết tại làm sao các cụ gia tiên nhà ta đến ngày nay vẫn chưa được đi luân hồi mà cứ mãi vất vưởng đọa lạc đói rét khổ đau nơi cõi giới u minh? 

Cũng bởi các cụ nghiệp chướng sâu nặng nên mới chịu khổ đau và chưa được luân hồi. Vậy nên mỗi khi con cháu đọc Kinh Địa Tạng hoặc niệm Phật thì trong giây phút đó các cụ được nương nhờ, được an vui mát mẻ, tội nghiệp giảm đi rất nhiều và không còn cảm thấy đói khổ trong thời khắc đó... Hàng ngày các cụ đều phải chịu sự lóc da sẻ thịt hoặc làm trâu ngựa kéo cầy trả nợ...vv..vậy thử hỏi sự cúng lễ nào tốt hơn việc niệm Phật - đọc Kinh hồi hướng cho pháp giới bốn ơn ba cõi chứ?

Ngày ngày chúng ta đều Niệm Phật - Đọc Kinh Địa Tạng hai thời sáng tối thì tức là ngày nào chúng ta cũng cầu siêu cho các cụ gia tiên cùng oan gia trái chủ một cách chân thật rồi. Tự mình đem lòng hiếu thuận chân chính mà đọc Kinh giúp các cụ tiêu trừ tội chướng sớm được siêu thoát về các cõi an vui thì đó là ĐẠI HIẾU rồi.

Tamlinh.org chia sẻ lời này cũng là vì đại đồng pháp giới chúng sinh chứ chẳng phải để thể hiện sự NGÃ MẠN khoe khoang cá nhân nên xin TRƠI - ĐẤT - ĐẤT - THÁNH - THẦN cùng PHÁP GIỚI CHÚNG SINH xin hãy hoan hỷ nếu có điều trái ý chư vị ạ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Xem thêm

Tamlinh.org

Nguồn: Độ Nhân

Tamlinh.org xin TRI ÂN CÔNG ĐỨC ĐỘ NHÂN NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !