04/06/2021 11:33 View: 2747

Trải nghiệm GẶP MA tại phòng trọ

Chuyện gặp ma trong phòng trọ, thật chứ không bịa nên em không biết viết sao cho dài đâu nhé! Thông tin 1 tí là phòng trọ em ở 4 người!! 2 dãy phòng úp mặt vào nhau!! 2 phòng đầu người ta cắm nhang với treo đống lá gì đó!!!

gap ma trong phong tro
Chuyện 1: Thấy bóng đen nói chuyện

Hôm đấy đang là buổi trưa chỉ có 2 thằng ở nhà là em với lão anh!!!

Lão anh ngồi ở chỗ cầu thang để đợi đến giờ đi học còn em thì chơi game! Chơi 1 lúc em thấy hơi buồn ngủ nên nằm xuống ngủ thì thấy lão anh ngồi nói chuyện với 1 cái bóng đen 😲😲 Thấy lạ em ngồi dậy xem thì không thấy bóng đen đâu, chỉ thấy lão anh vẫn ngồi 1 mình!! Thế là lại nằm xuống ngủ nhưng cứ nằm xuống ngủ là lại thấy lão anh với cái bóng đen đang nói chuyện với nhau!! 😱!!

Cơ mà e kệ đang buồn ngủ mà cứ ngủ cái đã!! Một lúc sau thì em thấy có mỗi cái bóng đen nhìn chằm chằm vào mình thế là em điên tiết ngồi dậy, lúc này thì không thấy ai cả!! 😲. Hú lão anh thì ổng phi xuống dưới 1 lúc rồi, lúc đấy thì em cũng tỉnh luôn rồi, còn cái bóng đen thì đến giờ em vẫn chưa biết nó là cái gì!!!

Chuyện 2: Con ma xấu xí  

Sinh viên thì ông nào cũng mải chơi và em cũng thế!! Hậu quả là em phải thức vào đêm cuối để làm bài nếu không muốn rớt môn!!

Hôm đấy em làm đến 2h xong rồi đi ngủ! Em vừa nằm xuống được 1 lúc thì cái tiếng quạt bắt đầu đổi sang tiếng rè rè.

Mở mắt ra nhìn thì ô đcm một con mẹ xấu méo chịu được đang bay trên trần. Nó chỉ 4 thằng bọn em và chửi, em không nhớ nó chửi gì chỉ nhớ nó bảo "4 thằng mặt giặc kia chúng mày là ai???" 😊

mo thay

Chuyện 3: Gặp ông bố vợ trong mơ ????

Hôm đấy cũng là 1 ngày em phải làm bài nhưng mà lúc đấy là 7h sáng!! Làm 1 lúc thì chán quá nên em lăn ra ngủ!! Em đặt chuông 10 phút lúc đó là 7h51' em nằm xuống thì bắt đầu bị bóng đè rồi nó lôi em vào giấc mơ.

Đại khái thì trong giấc mơ đấy em vẫn đang bị đè và có 1 bà giúp em đi tìm cái người đè em đó. Rồi không hiểu sao em lại có 1 ông bố vợ nữa, nói bố vợ chứ chắc vòn trẻ hơn em!!..... Đang mơ thì vùng dậy được, lúc đó là 8h1' 10s sau thì chuông reo!! 😁😁 em lại đặt tiếp 10 phút để ngủ. 

Vừa nằm xuống thì cũng lại bị đè, nó lại lôi vào giấc mơ tiếp. Lần này thì thấy "ông bố vợ" đi về cùng với lão anh, mang theo 1 đống chăn chiếu gì đó. Sau đó em ôm đống chăn chiếu đấy vào 1 cái nhà hoang ngủ mà sao trên nóc cái nhà hoang đấy nó thủng 1 lỗ, trời lại mưa. 

Thế là không hiểu từ đâu, một đống người đứng trên cái nóc nhìn qua cái lỗ thủng đấy rồi gào thét đòi vào. Đến đoạn này thì em vùng dậy được (lúc đó là 8h11')!! 10s sau chuông lại reo!! Em lại đặt tiếp 10 phút để ngủ. 

Lần này vẫn tiếp tục bị đè nhưng em không ngủ mà tỉnh!! Đang bị đè thì em thấy có người nằm cạnh, lúc này nghĩ ngu ngu là 1 trong 3 thằng kia thế là em cố dậy để nói tao bị đè nhưng không dậy được. Rồi thằng nằm cạnh đứng dậy bước qua người em và đi xuống cầu thang, vì cầu thang sắt nên em nghe tiếng nó đi!

Một lúc sau nó đi lên, em vẫn nghĩ là 1 trong 3 thằng cùng phòng

Thế là cố vùng dậy và a lê hấp, em vùng dậy được 1 tí.... Nhưng đây cũng là lúc em thấy cái mặt nó!!

Vâng chính là...... ông già vợ. Không phải 1 trong 3 thằng kia!!

Em lặng lẽ nhắm mắt lại và nằm xuống!!

Nằm 1 lúc thì tự nhiên nghĩ là "đm nó việc đ gì phải sợ" thế là ngồi luôn dậy nhưng không thấy cái gì nữa!! Lúc này là 8h21'!! 10s sau chuông lại reo!! Em đặt tiếp 10' để ngủ nhưng lần này ngủ ngon và không thấy cái gì nữa cả!! 

Chuyện gặp trong phòng trọ này thì nhiều lắm!! Bóng đè như cơm bữa!! Hehe sáng nay em cũng vừa mới bị xong!! Cơ mà toàn mấy thằng lười nên ra tết mới đổi phòng!! Anh em nào có chuyện hay hay liên quan đến phòng trọ thì kể nhé!!

cua so

Chuyện 4: Có một bàn tay thò qua cửa sổ

Hồi còn sinh viên mình thuê nhà trong làng Hoàng Mai, căn nhà 2 tầng gần chỗ hồ Đền Lừ bây giờ. Hồi đấy khu này là các đầm nuôi cá của dân trong làng, vẫn nhớ đất mặt đường hồ bây giờ chính là các đường ven các đầm cá mà giá nó có 750k/1m2 (sở dĩ mình biết giá vì mấy ông bà đồng nát và làm đậu mua đất và nói lại.)

Quay lại chuyện căn nhà, phía trước có một cái giếng tròn (sau này người ta xây nhà tình nghĩa) dùng để dân làng lấy nước sử dụng thời trước. Sau có nước máy thì người ta không dùng nữa nhưng cũng không lấp đi.

Dạo đấy có một thời gian, một số người dân hay lấy các tấm gỗ quan tài mà người ta bốc mộ về để làm cầu bắc ra đầm cá. Rồi người ta vứt hàng đống xuống cái giếng đó để ngâm. Nói gì thì nói chứ mấy thằng sinh viên tụi mình nhìn thấy cũng ghê ghê và vẫn đùa nhau rằng có khi nào người ta về đòi nhà của người ta không nhỉ ?

Căn nhà có cái cửa sổ hướng ra ngoài vườn và bên ngoài có một cây hồng xiêm cũng lâu năm. Tóm lại xung quanh cũng âm u um tùm vì còn rất nhiều cây chứ không như bây giờ. Bọn mình thì có 4 thằng đều ở tỉnh lẻ chứ không phải tỉnh chẵn nên thông thường cứ cuối tháng cả hội lại về nhà để xin tiền. Cuối tháng hôm ấy, 3 thằng kia về còn mình do có việc nên ở lại.

Đến tối, mình cảm giác đã thấy ghê ghê rồi, mình sợ quá bật hết điện lên, cả cái đài catset nội địa chạy băng từ cũng mở luôn để nghe, mà thế đếch nào trời tháng 6 cảm cứ rùng mình.

Mình lấy cái chăn mỏng đắp kín từ đầu đến chân rồi nằm nghe nhạc. Nằm một lúc đang thiu thiu ngủ thì cái đài khục khục rồi im bặt . Mở ra thấy rối hết cả băng từ đành phải chuyển sang fm để nghe. Mình lại nằm xuống giường. Cái giường thì kê cạnh cửa sổ gần cây hồng xiêm gió cứ thổi làm cành cây chạm vào nhau kẽo kẹt...

Nằm một lúc cũng thiu thiu ngủ, bỗng nhiên giật mình vì cảm giác có cái gì kiểu như chuột chạy lên chân mình rồi nó bò dần lên phía đầ. Dồi ôi, lúc đó hoảng quá ngồi phắt dậy thì không thấy gì mà đèn vẫn bật, đài vẫn kêu. Nhìn đồng hồ là 1h sáng. Trong bụng tự trấn an chắc chuột nó chạy và nó ra cửa sổ rồi nên mình lại nằm xuống. Nằm lùi vào phía trong và lại trùm chăn kín mít...

Thế đéo nào lại vừa thiu thiu ngủ thì cảm giác có................... bàn tay nó sờ sờ vào đầu mình.............. rồi nó vuốt từ đỉnh đầu xuống đến dưới bụng. Mà rõ ràng là bàn tay vì cảm giác nó còn nắn nắn.

Đến lúc này lấy hết can đảm vùng dậy thì chả thấy gì nữa, nói thật lúc đó mặt cắt chả còn giọt máu và mình thức đến tận sáng. Hôm sau bọn nó lên mình mới kể cho chúng nó thì thấy một thằng cũng kể: Mấy hôm trước ban đêm đi ị cũng thấy ai gõ cửa mà ra thì không thấy ai. Từ đó cả hội có đi ngủ cũng phải ngủ cùng nhau và có về cũng về hết không thằng nào dám ở lại một mình. 

gap ma, chuyen ma, truyen ma, phong tro co ma

Chuyện 5: Cháu cho chú cây chuối này....

Xin góp các bạn một câu chuyện chính mình gặp cách đây 12 năm rồi. Dù đã trải qua nhiều năm nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn không khỏi rùng mình. Âu cũng là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời mình.

Hồi đấy mình đang học năm cuối cấp 3. Năm đó, trên tỉnh có cử 2 ông chú về làm đo đạc quy hoạch đất đai của xã. Để tiện cho công việc, ông chủ tịch xã có tìm cho 2 chú ấy một ngôi nhà trong xã để mang máy móc, máy tính về làm việc. Nói về ngôi nhà này, thực chất nó là ngôi nhà để hoang đã lâu vì chủ nhà đã vào trong Nam sinh sống, họ giao lại cho người họ hàng trông coi nhưng người ta chỉ thỉnh thoảng mới ngó qua một lần, cỏ dại mọc um tùm cao ngập đầu người, kín cả lối đi. Ngôi nhà nằm tận cuối làng, tiếp giáp đồng lúa thẳng cánh cò bay, đi xa khoảng 200m là một cái nghĩa trang. Đối diện cái nghĩa trang ấy bên kia sông lại là một cái nghĩa trang nữa.

Nói về 2 ông chú kia, một ông đã có gia đình và nhà cách 20km nên chiều tối xong việc là về nhà với vợ, chỉ cuối tuần may ra thì ở lại ăn nhậu thôi 😂 Còn lại 1 ông chưa vợ lại ở chỗ hoang vu heo hút nên cũng thấy kinh sợ. Ông ấy cố tìm người ở cùng cho bằng được.

Vì bố mình cũng làm ở xã nên ổng lên nhà rủ mình xuống ngủ cùng. Và chuỗi tháng ngày kinh dị bắt đầu diễn ra từ đây....

Ngay từ buổi tối đầu tiên, 2 chú cháu mình cứ đặt người xuống ngủ là lại bị bóng đè. Triền miên .... dù tìm mọi cách vẫn không sao hết được.  Một buổi tối bị đè không biết bao nhiêu lần, 2 người thay nhau bị đè... Kể từ đó, cứ tối đến là chú cháu mình phải mua rượu về uống cho dễ ngủ và đi ngủ từ rất sớm. Nhưng cứ nửa đêm lại bị giật mình thức giấc, bóng lại đè nặng trĩu tê cứng cả tay chân.

Ngoài đầu đường miền quê vùng nông thôn tĩnh mịch về đêm không 1 bóng xe chạy, chỉ văng vẳng đâu đó tiếng chó từng hồi tru lên trong đêm... Mỗi lúc như vậy nghe thật ghê rợn, sợ quá mình thường nằm mãi không ngủ tiếp được nữa....

Kinh dị hơn, bắt đầu từ đêm thứ 3 trở đi, 2 chú cháu mình đều mơ thấy 1 đứa bé khoảng 5-6 tuổi không nhìn rõ mặt. Tay cầm 1 con dao đi ra sau vườn nhà chặt chuối mang về để trước cửa nhà rồi nói:

" Cháu cho chú (em cho anh) nè!!!"

Giấc mơ ấy cứ vài ngày lại diễn lại với khung cảnh và nội dung y hệt. Sau này đi hỏi mới biết, chủ nhà chuyển đi ngày xưa có đứa con trai 5 tuổi bị chết đuối ở ngay cái ao cạnh vườn chuối đó. Nghe nói trẻ con chết thường hay nghịch ngợm và thiêng lắm 😨 Thế là mình xin rút... về nhà để ngủ cho lành. 

Chuyện 6: Quên mua đồ cúng lễ mùng 1

Hồi sinh viên, 3 đứa con gái ở cùng nhau trong cái phòng tầng 3 mà bên cạnh là phòng thờ. Đấy là lần đầu tiên ở phòng sát phòng thờ như vậy. Cả mấy đứa đến đều không để ý nên cứ ở bình thường thôi. Ở được nửa tháng thì hôm ý là rằm hay mùng 1 ấy cũng không nhớ rõ. Nhưng sinh viên nên bọn em không ai để ý ngày tháng âm cả.

Hôm trước đấy chủ nhà lên nhắc đứa bạn em là mai các cháu mua quả về thắp hương, các phòng khác cũng như vậy. Nghĩ cũng thấy lạ vì trước nay bọn em đi ở thuê chung chủ thì họ đều thờ cúng chứ mình đi ở thuê biết gì đâu mà thờ cúng.

Nó cũng bảo vâng mai bọn cháu mua. Xong rồi ko bảo lại nên hôm sau k đứa nào mua cả.

Cùng ngày hôm ấy cả 3 đứa đi làm thêm đều bị ngã xe. Em với 1 đứa bạn nữa ra tới đầu ngõ thì suýt ngã 1 lần. Trên đường đi mới bị quẹt nhẹ vào đuôi xe SH thôi mà ngã luôn. Cũng may chỉ bị xước sát chân tay nhẹ.

Sau hôm ý về mua quả lên thắp hương liền. 😂😂

....... (còn tiếp)

Tamlinh.org