04/06/2021 11:34 View: 1292

Cận cảnh nơi ở của "người rừng" 63 tuổi trốn truy nã, 17 năm không tắm

Một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất đã lẩn trốn trong hang động suốt 17 năm mà không ai hay biết. 17 năm không tắm, người rừng trốn truy nã này chỉ lấy nước từ khe suối gần đó để uống & nấu ăn bằng các cành củi nhỏ mình nhặt nhạnh được.

nguoi rung 17 nam khong tam, tron truy na

Cảnh sát bắt giữ người rừng trốn truy nã suốt 17 năm trong hang đá

Một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất của Trung Quốc đã lẩn trốn trong hang động suốt 17 năm mà không ai hay biết. 

Năm nay Song Jiang đã 63 tuổi, trước khi tẩu thoát khỏi nhà tù, Song đã từng bị kết án với tội danh buôn bán phụ nữ và trẻ em. 

Nơi trú ẩn của người rừng trốn truy nã, 17 năm không tắm

Ngay khi trốn khỏi trại giam, Song đã sống ẩn dật trong hang động chỉ rộng chừng 20 mét vuông cho đến khi bị phát hiện bởi một máy bay không người lái của cảnh sát nước này. Hang động nằm trên một vách đá bấp bênh ở quận Yong Sơn, phía nam tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. 

nguoi rung 17 nam khong tam, tron truy na

Nơi trú ẩn của "người rừng trốn truy nã" này được cho là rất nhỏ, không thể đứng thẳng người khi ở bên trong. 

Cảnh sát cho biết người đàn ông đã sống trong hang một mình trong suốt những năm qua. Họ cũng cho biết, trong thời gian trốn truy nã, Song đã không tắm và giặt giũ. Song cũng tự cắt tóc, dùng chai nhựa để lấy nước từ một dòng suối gần đó để uống cũng như thu gom các cành cây để làm củi đốt và nấu ăn.

nguoi rung 17 nam khong tam, tron truy na

Có quá nhiều rác và đồ dùng vứt bừa bên ngoài hang

Khi cảnh sát tìm thấy, tên tội phạm đang chạy trốn này bị gặp khó khăn khi giao tiếp vì ông ta đã không liên lạc với người khác quá lâu. 

nguoi rung 17 nam khong tam, tron truy na

Hình ảnh do máy bay không người lái gửi về, cảnh sát đã phát hiện ra mái tôn màu xanh trên vách đá

Quá trình phát hiện người rừng trốn truy nã

Theo một tuyên bố được cảnh sát Yong Sơn đưa ra trên tài khoản truyền thông xã hội chính thức, ông Song đã trốn thoát khỏi một trại tù ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc vào tháng 3/2002. Mặc dù rất nỗ lực tìm kiếm nhưng đều thất bại, cảnh sát Trung Quốc đã liệt Song vào danh sách một trong những kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất ở Trung Quốc.

Đầu tháng này, cảnh sát mở một cuộc điều tra mới để nỗ lực tìm kiếm kẻ trốn chạy. Họ đã nhận được mật báo rằng tên tội phạm có thể trốn trong những ngọn núi phía sau thị trấn quê hương của hắn ở tỉnh Vân Nam.

Các sĩ quan đã dành vài ngày để tìm kiếm manh mối ở những vùng xa xôi trong vô vọng. Sau đó, họ quyết định sử dụng máy bay không người lái để đẩy nhanh tiến độ cuộc điều tra.

nguoi rung 17 nam khong tam

Sau khi phóng to màn hình, các sĩ quan đã phát hiện ra dấu vết của sự sống cũng như rác rưởi.

Vào ngày 19 tháng 9, cảnh sát đã điều khiển máy bay không người lái trên khu vực được mật báo. Suốt năm giờ tìm kiếm, cảnh sát phát hiện ra mái nhà bằng thép màu xanh trên một vách đá gần như thẳng đứng. Sau khi phóng to màn hình, các sĩ quan đã nhìn thấy dấu vết của sự sống cũng như rác rưởi.

Ngay lập tức, cảnh sát Trung Quốc điều động quân đến khu vực và mất hơn 1 giờ mới leo lên tới vách đá nơi "người rừng" ẩn náu. Họ bao vây  từ ba hướng và bắt thành công Song Jiang đang xé giấy bên ngoài hang.

nguoi rung 17 nam khong tam, tron truy na

Song đã bị đưa trở lại nhà tù để tiếp tục thụ án.

Ông Song gặp khó khăn trong giao tiếp, nhưng thừa nhận tội ác của mình. Hiện Song đang bị cảnh sát giam giữ và chờ đợi để tiếp tục thụ án.

Tamlinh.org