Nghệ An

Vụ bà nội giết cháu tại Nghệ An: Ông nội là người tố cáo

Ngay khi phát hiện thi thể nạn nhân, chính ông nội cháu là người đầu tiên tố cáo nghi phạm là bà nội. Theo nhận định, rất có khả năng ông nội là người biết rõ uẩn khúc dẫn đến cái chết của cháu gái.



Lời khai bất ngờ vụ bà nội giết cháu tại Nghệ An

Thấy cháu T. đi về ngang qua thì bà H. chặn lại nhờ cháu chở đi đến đập Bàu Ganh rồi xô cháu xuống đập nước tử vong. Cháu ở với bà từ lúc 4 tháng tuổi. 

Vụ bà nội giết cháu ở Nghệ An: Giết cháu xong bà vẫn bình chân như vại

"Bà này sau đó vẫn bình tĩnh đến shop đồ mua 1 bộ đồ mới, sau đó mua trứng, hoa quay lại chỗ cháu chết thắp hương. Rồi bắt xe trở ra Hà Nội nói là xin đi làm giúp việc. Tới ngày phát hiện xác cháu bé, công an triệu tập mới trở về."

Vụ bà nội giết cháu ở Nghệ An: Nạn nhân ở với bà từ bé

Vụ thi thể nữ sinh lớp 6 bị mất tích sau đó nổi trên đập nước: Bà nội đã thừa nhận giết cháu ruột. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa khiến mọi người hết sức bàng hoàng là nạn nhân ở với bà từ bé.