04/06/2021 11:34 View: 1141

Công an vào cuộc vụ "giang hồ mạng" hành hung ông bố tát con bôm bốp

Hùng hổ tát con nhỏ buổi tối, buổi sáng ông bố say xỉn đã bị "500 anh em mạng xã hội" tìm đến tận nhà bắt lên xã. Trước khi  công an đến, ông "bố tát con" này đã lãnh đủ 1900 phát tát từ nhóm "giang hồ mạng" không trượt phát nào! 

Những cái tát con như trời giáng

Clip cho thấy người đàn ông có dấu hiệu say xỉn liên tục chửi và tát con trai rất mạnh tay vì... bé đòi ngủ với mẹ. Theo tìm hiểu của người viết, gã ta tên Đoàn Văn Tí, quê An Giang, hiện làm việc ở Tiền Giang. Có lẽ vì không can ngăn được chồng nên chị L.T.T.N (quê An Giang) chạy qua nhờ hàng xóm giúp đỡ.

 

Dù con trai đau đớn và khóc lớn nhưng Đoàn Văn Tí không dừng tay, bắt em nín và hỏi đi hỏi lại câu:

- “Mày đòi ai? Ai bênh mày?”.

Một lúc sau, người đàn ông cởi trần chạy qua khuyên Đoàn Văn Tí đừng đánh con nữa và nói:

- “Dạy thì bình thường dạy. Đêm hôm mày uýnh nó làm cái gì”.

Chị L.T.T.N khóc nức nở vì con trai bị đánh bầm tím mặt và trách chồng:

- “Sao không biết thương con gì hết trơn vậy trời?”. Thế mà Đoàn Văn Tí nói:

- “Thương là thương. Tao dạy là tao dạy. Mày đừng như vậy. Để tao dạy nó cho mày coi”.

Chị L.T.T.N tiếp tục khóc và nói chồng không còn nhận ra con của mình.

Dù hàng xóm khuyên và vợ khóc như mưa nhưng Đoàn Văn Tí vẫn tiếp tục tát con trai rồi nói giọng lè nhè:

- “Không dám khóc. Không bao giờ khóc. Để tao dạy cho coi”.

Hàng xóm kêu:

- “Mày xỉn mà dạy nó cái gì. Trời uýnh cái mặt thằng nhỏ” thì Đoàn Văn Tí tuyên bố với vợ:

- “Tao giết nó được luôn đó. Mày tin không?”.

Khi hàng xóm than: “Mày khùng quá Chuột ơi”, Đoàn Văn Tí lại dọa: “Mày để tao giết cho mày coi. Mày đừng có bênh con” và hỏi con trai: “Mày ngủ với ai?”.

Hàng xóm phải dạy cậu bé nói: "Ngủ với cha" để không bị đánh nữa.

Cộng đồng mạng phẫn nộ 

vu bo say ruou tat be trai

Bức xúc trước hành động bạo hành con nhỏ của ông bố trẻ, dân mạng đã nhanh chóng truy lùng danh tính cũng như chỗ ở của gia đình này. Thậm chí, ngày 17/10 có rất đông người đã tìm đến tận dãy nhà trọ, lao vào đánh tới tấp người đàn ông được cho là ông bố trẻ trong clip đánh con để xả giận. 

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, hàng chục người đàn ông quây xúm lại liên tục hô "bắt được nó rồi anh em ơi! Bắt được nó rồi". Trong vòng vây của đám đông là một người đàn ông cởi trần bị đánh chảy máu mũi đã ngồi ôm mặt dưới đường. Sau đó nhiều người liên tục chửi bới, dùng chân đạp vào người. 

Thấy vậy một số người lên tiếng can ngăn, "Trói nó lại, đừng đánh nữa khổ thân nó. Đừng uýnh nữa, được rồi!". Sau đó, một người đàn ông tiến lại gần chất vấn, "Mày ngước cái mặt lên coi. Nghe tao hỏi này 

"Con mày như thế mà sao mày uýnh nó?" thì người đàn ông vừa ôm đầu vừa nói:

"8h đêm qua là em cũng nhậu". Người này tiếp tục hỏi thêm

 "Mày nhậu sao mày uýnh nó". 

Thấy sự việc ồn ào ngay giữa đường gây cản trở giao thông, một số người đề nghị đưa người đàn ông này vào ghế ngồi để nói chuyện. "Cho nó vô ghế ngồi... đừng có đánh nó nữa, để nó trả lời xem thế nào". 

Sau khi vào đến khu nhà trọ và thấy bà chủ nhà, người quay clip cũng tỏ ra bức xúc khi cho rằng bà chủ nhà bao che cho hành động đánh con của ông bố trẻ. Bị chỉ trích nhưng người phụ nữ này cũng chỉ ngồi im lặng, không hề lên tiếng. 

Sau đó, một người đứng ra hỏi chuyện ông bố trẻ:

- "Tao hỏi mày nè, hồi tối mày nhậu xỉn vô rồi làm gì mà mày đánh nó? Tại sao mày uýnh nó? Nó còn con nít nó chưa hiểu được cái gì hết, tại sao mày uýnh nó".

Lúc này người đàn ông mới giải thích là do cậu bé không chịu ngủ. 

Vẫn còn phẫn nộ với hành động đánh con tàn nhẫn của người đàn ông, nhóm người tiếp tục chất vấn:

- "Nó không ngủ sao mày uýnh nó. Mày lấy cái tay mày ra...". 

Trong khi một số người lên tiếng can ngăn, không nên tiếp tục đánh người đàn ông này nữa, thì một số người vẫn xông tới tát lia lịa vào mặt.

- "Tao hỏi mày tại sao mày làm vậy?" thì ông bố này đổ lỗi cho rượu.

- "Tại em có men rượu trong người" - ông bố đáp lại. 

Nghe xong, nhiều người tỏ ra khó chịu liên tục dùng tay tát lên mặt ông bố trẻ.

- "Mày bỏ cái tay xuống, tao uýnh mày thử coi đau không. Mày uýnh con nít 11 cái à? Một cái, hai cái, ba cái... Thử coi biết đau không, mày biết cái cảm giác đó không".

Lúc này, cả nhóm người xông vào túm tóc, đấm đá tới tấp nhưng ông bố trẻ chỉ dùng tay che chắn, im lặng chịu trận chứ không dám phản kháng. Sau đó, vài người lên tiếng can ngăn khuyên đừng đánh thì sự việc mới tạm thời dừng lại. Ngay sau khi đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. 

Hình ảnh livestream nhận được số lượng like, bình luận, chia sẻ cực khủng. Trong đó, nhiều bình luận đồng tình với hành động của nhóm dân mạng vì đã “dạy cho người cha vô lương tâm một bài học”, nhưng cũng không ít bình luận thể hiện sự bất bình khi cho rằng hành vi ngang nhiên hành hung người khác là vô pháp luật và cần phải bị xử lý.

Công an vào cuộc

Theo Công an TP.Mỹ Tho, trưa qua nhận tin báo của công an xã về vụ việc anh Tí bị nhóm “giang hồ mạng xã hội” hơn 10 người tự xưng là “nhóm chuyên đòi lại sự bất công cho phụ nữ, trẻ em” đến nhà anh Tí vào tận phòng ngủ kéo anh ra đánh, tát vào mặt. Anh Tí bị trầy xước ở vùng da đầu và mặt. Trước khi đến nhà để “trả thù cho con trai anh” thì nhóm hơn 10 người từ TP.HCM này đã vào tận nơi làm việc của anh Tí nhưng không gặp.

Khi lực lượng chức năng đến thì nhóm này đã rời khỏi hiện trường. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho đang điều tra để xử lý vụ việc đúng pháp luật.

Xem thêm: Ông bố trẻ đánh con do nghi không phải con mình

Tamlinh.org

Tổng hợp