23/04/2022 09:58 View: 17780

Hạn đến Thiên không là TRẮNG TAY?

"Hạng Vũ anh hùng, ngộ Thiên không táng quốc. Thạch Sùng hào phú, gặp Địa kiếp vong gia". Hạn Thiên không mà chồng thêm vài sát tinh vào nữa là thôi năm đấy bại toàn tập. Cố đấm ăn xôi xôi cũng hỏng, mà cầm bằng làm mướn mướn cũng không công

Trong tử vi, thiên không là gì? 

  • Vị trí: Luôn đứng vị trí thứ 2 cùng sao Thiếu Dương trong 12 sao thuộc vòng Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Sao Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.
  • Ngũ hành: Thuộc Hỏa.
  • Đặc Tính: Chủ về sự thông minh, khôn ngoan, hư ảo, giác ngộ.

Các thế đứng của sao Thiên không 

Thiên không có 3 thế đứng

  • Thiên không đơn thủ tại tứ mộ
  • Đào hoa thiên không tại tứ chính
  • Hồng không cô quả tại tứ sinh

Mỗi vị trí sẽ mang lại một điểm mạnh và một điểm yếu riêng. 

Thiên không tại tứ mộ

Có lẽ tại đất tứ mộ, sức mạnh của thiên không suy giảm mạnh nhất vì nguyên tắc hoả sinh thổ hành. Thiên không ở đây lúc này hưởng trọn vẹn nhất bộ tứ đức. Nhưng ngược lại cái duyên hay cái đẹp của đào hồng đều không được hưởng. Thành ra người ta chỉ có sự minh mẫn, sự thông tuệ của thiếu dương chứ gần như mất hẳn đi tính khéo léo của đào hồng.

Lòng tham không lớn, thì khi thiên không kéo đến cũng chẳng đáng ngại. Lừng khừng ở giữa, nhìn thì ham nhưng làm thì sợ, thành ra không được nhiều cũng chẳng mất nhiều.

Đào hoa thiên không tứ chính.

Câu phú cũ của các cụ chưa bao giờ sai

Thiên không hợp với đào hoa

Cầm kì thi hoạ tài hoa tuyệt vời

Cơ mưu quyền biến hơn người

Đào không nhập mệnh một đời lênh đênh

Có thể nói ở vị trí tứ chính, đào hoa thiên không nở một cách rực rỡ nhất. Con người vừa mang cái đẹp của đào hoa, trí tuệ của thiên không lẫn cả cái duyên ngầm với người khác phái. Cái đẹp của đào hoa là cái đẹp của sự phồn thực, nam thì thanh mà nữ thì tú. Trong mọi công việc họ đều dùng mọi thứ họ có, kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để đạt được mục đích mình muốn.

Và tất nhiên, cái duyên ngầm của đào hoa vào những thời điểm chín muồi luôn cho họ những thứ họ cần. Nhưng ngược lại, lúc này dục vọng của đào hoa sẽ áp chế hoàn toàn tính thiện của tứ đức. Thế nên, Hạng Võ anh hùng ngộ Thiên Không táng quốc. Trèo lên càng cao, thì nguy hiểm càng lớn, sẽ có lúc cái vẻ màu mè, cái vẻ khéo léo của đào hoa sẽ không chống đỡ nổi với sóng gió của cuộc đời nữa. Đây cũng là lúc sự trừng phạt của thiên không kéo đến, binh bại như núi đổ, lúc đó thì quá muộn để có thể nói hai từ giá như.... 

Thiên không ở đất tứ sinh.

Hồng không cô quả. Với nữ giới các thầy hay nói là “ Dạ  điểu quỳnh hương”. Nếu như đào hoa thiên không phá về tài chính sự nghiệp thì hồng không cô quả lại phá chủ yếu về đường lương duyên.

Hồng không cô quả phúc cung- họ hàng lắm kẻ goá chồng cô đơn.

Vẻ đẹp tựa như hoa quỳnh nở lúc mười hai giờ đêm, lúc nở thì cực đẹp, thì thơm, thì rực rỡ và thanh cao, nhưng là một vẻ đẹp bi ai, mười hai giờ đêm mấy ai đủ tỉnh táo mà ngồi ngắm hoa nở, và vẻ đẹp đó cũng chỉ trong thời điểm chớp nhoáng. Đến khi ánh sáng ban mai chuẩn bị ló rạng, cũng là lúc lụi tàn.

Mẫu người hồng không cô quả lại càng khác biệt  vì hạt nhân của nó là bộ cô quả, tác giả nghĩ đơn giản chính tính cực đoan của cô quả là thứ giết chết mọi thành quả của hồng loan.

Cô quả mang đến sự khắt khe, cũng là sự áp đặt và bắt người khác phải đi theo mình, nhưng mà cuộc đời làm gì có ai phải nghe ai, phục nhau cảm mến nhau thì thành chữ nể. Vợ chồng nhường được nhau thì thành một chữ nghĩa. Đặc biệt nó phá hoại lương duyên với người nữ giới. Gái đào hồng một cầu chồng khó thành gia thất là đây. Nhẹ thì muộn vợ muộn chồng, lấy chồng hơn nhiều tuổi, nặng hơn thì mỗi người một phương. Và khi thêm một vài bộ sao tâm linh thì họ sẽ có xu hướng tu tập tại gia, thậm chí ở vậy cả đời không lấy chồng.... 

Hạn đến Thiên Không là như thế nào?

Khi học tử vi chúng ta sẽ được nghe mọi người cảnh báo: Đại, Tiểu Hạn trùng phùng, đáng sợ nhất của lá số Tử-Vi là Đại hạn 10 năm đóng tại một trong ba cung có sao: Thiếu Dương, Tử Phù, Phúc Đức (đỡ vất vả nhất) và Tiểu vận một năm cũng nằm trên một trong ba cung có sao vừa nói (gọi là hạn Thiên Không, sẽ gặp số không ở cuối đường hầm).

Khi sao Thiên Không đóng ở Tứ Mộ (bốn cung Thìn Tuất Sửi Mùi ) nghĩa là không có trường hợp Đào Hoa, Thiên Không (xảo trá, mưu mô) và cũng không có trường hợp Hồng Loan Thiên Không (xuất tăng tầm đạo ).

Vậy khi nào hạn Thiên Không (vòng của Thiếu Dương, Tử Phù, Phúc Đức) nhập Mộ cung, thì kể như trắng tay sự nghiệp (nhất là khi Mệnh, Thân thuộc cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, mà Đại Tiểu hạn trùng phùng là Sát Phá Tham cách) may mắn lắm bản thân mới còn, đa số đều ôm hận ngút trời, mà về cõi ta bà Âm Phủ. - thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lúc nào cũng đúng. 

Những chính tinh sợ thiên không nhất, có thể kể tới là tử vi, thiên phủ, vũ khúc, liêm trinh, phá quân, cự môn. Hạn thiên không ngang ngửa với sao thái bạch mà các cụ vẫn cúng sao giải hạn mỗi năm ...

Thiên không: Cầu vồng trên đỉnh núi

Thiên không: Một trong tứ đại thiên vương của thiên bàn tử vi lý số. Tuần không - Triệt không - Thiên không - Địa không. Thiên không mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp, giống như Tuần Triệt, chỉ có nó tác động lên cung, chứ gần như không có sao nào có thể giải được nó.

Hạn đến Thiên Không rất nhiều người ngã ngựa. Đang đầu tư thì mất trắng, tranh quyền đoạt vị tranh đấu cũng chỉ tổ thiệt thân.

Ví von vui, thiên không giống như cầu vồng trên đỉnh núi. Đứng từ xa nhìn thì đẹp, hùng hục lao lên đến nơi mới thấy thứ mình nắm trong tay chẳng có gì ngoài hơi nước. Thiên không là một cái bẫy chết người, nó là sự trừng phạt cho lòng tham của Đào Hồng và cả sự khôn lỏi của thiếu dương. Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều.

Đứng trước Thiên Không, tất cả dục vọng của con người giống như tàn tro trước gió, chỉ là cát bụi phù vân. Và điều hiển nhiên, Sát Phá Tham sẽ là bộ sao bị ảnh hưởng nhiều nhất, đến 90% Sát Phá Tham kèm sát tinh vào vận Thiên Không là trần như nhộng. Tham cho lắm vào rồi của thiên lại trả địa mà thôi 

Hạn đến Thiên không có thật sự đáng sợ? 

Một góc nhìn khác về sao Thiên không mà các bạn nên đọc qua. Thiên không - công bằng tinh. Cách hoá giải thiên không dễ nhất.

Khi nói đến THIÊN KHÔNG, tất cả các sách vở tử vi đều nói nó là một ác tinh có sức phá hoại, làm cho người ta thất bại, tán gia bại sản..vv. Đó là nhận định chung của tất cả các nhà nghiên cứu Tử Vi, hay hàng hậu học tử vi cho là như vậy, (tôi không phủ định ý kiến nghiên cứu của họ ...)

Nhưng dưới góc nhìn của tôi thì nó không phải là một ác tinh, mà phải nên gọi nó là Công bằng Tinh, một con sao công bằng của vũ trụ, của tạo hóa, để hiểu vì sao tội lại nói như vậy, tôi sẽ trình bày dưới đây

  • 1. THIÊN KHÔNG: Thiên là Trời, còn Không ở đây nghĩa là hư không.
  • 1. Vũ Trũ: là khoảng hư không, gọi là Vô Cực

Bởi vì không biết nó bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu, khoa học ngày nay phát triển kể cả NaSa của Mỹ cũng không thể nào biết Vũ trụ này rộng kết thúc ở đâu... Trong Dịch lý Phương Đông, thì chỉ biết là nó lớn nên mới gọi là Thái Cực, (Thái là lớn) nghĩa là cực lớn

  • Thái Cực sinh ra Lưỡng Nghi (âm, dương)
  • Âm Dương sinh ra tứ tượng (âm, dương, thiếu âm, thiếu dương)
  • Tứ Tượng: sinh ra bát quái.

Đất: Thì quy luật có khác gì đâu. Hàng ngày, hàng giờ nó vẫn đang quay, xoay quanh hệ mặt trời đấy chứ. Có ai biết nó quay khi nào và bao giờ nó dừng lại đâu, cứ hết ngày lại đêm, hết năm này qua năm khác, từ cổ, chí kim đến nay nó có dừng lại bao giờ...vv

Nhân (người) cũng không khác: trong đạo Phật thì cong người cũng trôi lăn trong lục đạo luân hồi, có biết bao giờ dừng lại, cứ đầu thai, chết rồi lại đi đầu thai,..vv biết khi nào dừng lại. Con người sống ở giữa trời và đất thì phải chịu ảnh hưởng của Trời và Đất, ..vv

Quay lại chủ đề sao Thiên Không. Nói về Quy Luật của vũ trụ trước. 

Thiên Không là hành hỏa, hoạt động mạnh nhất ở thìn, tuất, sửu, mùi. 60 lục thập hoa giáp chi khởi đầu từ Tý, thì 1 chu kỳ 60 năm lại lặp lại.

Vậy cuối năm 2019 Kỷ Hợi, sang năm 2020 Canh Tý: là khởi đầu 1 chu kỳ mới nên covid bắt đầu xuất hiện. Cuối năm 2019 và đầu năm 2020 thì mưa đá tầm tã, dị tượng bắt đầu xuất hiện, dịch dã hoành hành, thế giới biến động,

Sang năm 2021 là năm Sửu, đúng năm của Thiên Không hoạt động mạnh nhất. Một cuộc thanh lọc lại của vũ trũ nên dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, động đất, lũ lụt ..thế giới nhiều loạn lạc,..vv

Quay lại Thiên Không trên lá số tử vi: Thiên không luôn nằm trong vòng tam hợp Thiếu Dương, Tử Phù, Phúc Đức.

1.Thiên không luôn đi cạnh Thiếu Dương, Thiếu Dương chỉ người thông minh, khôn ngoan hơn người, nhưng lấn át, uy hiếp, chảnh chọe, cà khịa người khác quá là Thiên Không cho gặp họa 

2.Thiên Không đóng ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là của Thiên lại trả địa. Thìn, tuất, sửu, mùi là thổ (đất) dễ bại trắng tay

3.Thiên Không mà đóng ở tý, ngọ, mão, dậu thì có đào hoa. Chỉ người thông minh, đa tài, đa nghệ, nhưng dùng tài làm điều bậy bạ, kiêu căng ngạo mạn là lại gặp họa 

4.Thiên Không mà đóng ở Dần, thân, tỵ, hợi thì có hồng loan đồng cung hoặc chiếu, thì người này có ngộ tính, giác quan, nhạy cảm, dễ giác ngộ, buông bỏ mà xuất gia tu hành hoặc biết học theo tứ đức.  Mà Tu hành là chính là họ hưởng thế và sống trong tứ đức rồi. 

  • - Họ ăn rau, ăn cỏ, hạn chế sát sinh, không hại vật, thương yêu muôn loài, đó là Đức của trời THIÊN ĐỨC (Trời cao có đức hiếu sinh, không làm hại, tổn thương tới muôn loài. 
  • - Họ không tham, sân, si hơn thua với người, không rượu chè, cờ bạc, sắc giới, luôn sống nhẫn nhịn giản dị. Đó là Đức của Mặt Trăng: NGUYỆT ĐỨC
  • - Họ làm những việc có lợi cho mọi người, tụng kinh cầu siêu, cúng cho cô hồn ngã quỷ..vv  Đấy là Phúc Đức
  • - Họ dậy mọi người biết sống làm thiện, sống có đạo đức đó là Long Đức...vv 

Như thế Thiên Không làm gì được họ nào? Bây giờ anh không làm được như những bậc xuất gia tu hành, thì anh sống trong tứ Đức đi, Thiên Không rất công bằng.

Còn phàm là người có số này họ ít hiểu và sống trong tứ đức lắm. Đa phần toàn kiêu căng, cậy tài, xinh đẹp sinh ra ngã mạn, chảnh chọe coi thường, muốn lấn lướt kẻ khác .. thì Thiên Không giáng họa cho về số 0 ngay

Các bạn cứ thứ nghĩ đi, chúng ta chạy đâu cho khỏi nắng, dù trốn ở đâu đi nữa cũng không thoát khỏi cõi hư không này. Hằng ngày, hàng giờ, hàng tích tắc việc ta làm, hành động của ta vẫn bị THIÊN KHÔNG để ý quan sát đấy.. Thế nên là do ăn ở cả chứ đừng có đổi cho sao Thiên không rồi quy nó là một ác tinh.

Dã Đàm cụ Tả Ao cũng nói trong phần mở đầu: 

ĐỨC, NHÂN VỐN Ở CẢ MÌNH

TIÊN LÀ TÍCH ĐỨC, HẬU LÀ TẦM LONG

Còn để biết Đức như thế nào tôi sẽ mổ sẻ chữ Đức cho các bạn hiểu: 

Chữ Đức có bộ xích: là đi, bên cạnh, thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm. Ngầm hiểu: dù đi (xích) 10 (thập) phương 4 (tứ) hướng, ta vẫn giữ nguyên một (nhất) tấm lòng (tim) 

Hay khi thập đi với tứ đảo lên thành chữ trực cũng có nghĩa hiểu là: Nhất tâm làm việc chính trực, chân chính...vv

Đó, các bạn cứ sống theo chữ Đức như trên thì Thiên Không nào làm gì các bạn

Ý nghĩa, bài học khi đi qua hạn thiên không?

Như chúng ta đã biết, Thiên không luôn có thiếu dương đồng cung, và có thể trong tam hợp, đồng cung với đào hoa hoặc hồng loan. 

Người ta sợ Thiên Không, người ta ghét Thiên Không, âu cũng chỉ vì nó động trực tiếp đến miếng cơm manh áo. Thế nhưng, ít ai để ý, đi qua thiên không, hình như bên cạnh những thứ mất mát, chúng ta lại được rất nhiều những thứ khác.

Đầu tiên là kinh nghiệm và trải nghiệm, sau một lần gãy đổ, tự nhiên con người trưởng thành và hiểu biết hơn rất nhiều. Sau đó là những mối quan hệ mới từ duyên của đào hồng, và cuối cùng, tứ đức dành cho những ai có Phật tính, sự giác ngộ về những thứ tham sân si, tranh đấu hay bằng lòng với những gì mình đang có, vẫn là một câu hỏi mà câu trả lời còn đang bỏ ngỏ.

Nếu như Thái Tuế là điểm khởi đầu, thì Thiên Không là điểm kết thúc. Kể cả là tật bệnh, đau đớn, khúc mắc, đi qua Thiên Không, nó sẽ giải trừ hết. Các bạn cứ để ý cung tật có Thiên Không, nó không khác gì Tuần Triệt hay quang quý đâu, bệnh tật cực kì nhanh khỏi, mà lại ít khi ốm vặt. Cứ ốm lại gặp thầy gặp thuốc. Vậy chứng tỏ, Thiên Không không xấu như những gì chúng ta vẫn nhìn thấy phải không nào.

Bỏ qua những vấn đề về kinh tế sang một bên, thì với bản thân người viết, Thiên Không là một cái gõ đầu, cảnh tỉnh chúng ta rằng lòng tham quá mức sẽ dẫn con người đến với những kết cục không hay. Thiên Không rèn luyện, giúp chúng ta trở nên sắt đá. Những thuỷ thủ giỏi không bao giờ xuất thân từ vùng biển lặng. Phượng Hoàng trải qua tam muội chân hoả thiêu đốt, từ đống tro tàn một lần nữa tái sinh, tung cánh bay giữa thinh không cao vời vợi ….

Giá như đường đời bằng phẳng quá - Anh hùng hào kiệt có hơn ai.

Thiên không có thể coi như là một lần lột xác để trưởng thành, để phát triển, và để tịnh tâm… Đi qua Thiên không để biết đào hồng chỉ là phù du, hạnh phúc gia đình mới là thứ quan trọng.

Đi qua Thiên Không để biết tiền bạc bao nhiêu rồi cũng hết, chỉ có tình cảm trân quý là trường tồn mãi.

Đi qua Thiên Không để nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là những thứ gì đó lớn lao cao thượng, mà nó đến từ ngay những thứ bình dị nhất mà chúng ta hay bỏ qua. Sức khoẻ, sự vui vẻ, hay bữa cơm nho nhỏ bên cha mẹ… Tâm an, thì vạn sự cát 

“Cha mẹ nuôi ta lớn

Xã hội dạy ta khôn

Dạy hai điều lớn nhất

Biết điều, và biết ơn “ 

Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh và cuộc đời khác nhau, người hưởng phúc thì cũng có người trả nghiệp. Không phải cứ lấy vợ lấy chồng giàu có, giỏi giang đã là sung sướng. Phó giáo sư tiến sĩ thì cũng chỉ đến thế, bằng cấp tuy nhiều, tài sản tuy có lớn nhưng không dành cho bạn, thì cũng chẳng có nghĩa lí gì. Giữa dòng đời xô đẩy, hi vọng mỗi chúng ta sẽ giữ được cho riêng mình một mảnh đất nho nhỏ. Gieo hạn giống tứ đức, hưởng đạo hạnh thiên không. Không cầu nhiều lần gặp gỡ, chỉ cầu một chữ lương duyên !!!!