04/06/2021 11:33 View: 9481

Thập Điện Diêm Vương

Thập Điện Diêm Vương ở cõi âm, họ là ai? Họ có thật không? Thập Điện Diêm Vương làm gì ở dưới âm? Có ai thờ vị này không? Diêm Vương có ác không? ....Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu nhé

thap dien diem vuong

... Ngọc Hoàng ở cõi Trời là người đứng đầu cõi trời. Cõi trời có nhiều cõi và mỗi một cõi là một vị Ngọc Hoàng cai quản.

Cõi trời cũng giống như cõi người, cũng có người nam và người nữ. Ngọc Hoàng là người phúc đức lớn nhất cõi trời, tiếp theo đó là người cõi trời, khi số mạng tận (tức là chết) thì cũng tùy theo phúc đức duyên nghiệp mà đi chuyển kiếp.

Có thể chuyển kiếp tiếp tục làm người cõi trời nếu khi thời gian sống làm người ở cõi trời mà biết tu tạo phúc đức cho bản thân. Nếu khi sống là người cõi trời mà không tạo phúc được cho bản thân thì khi số mạng tận cũng phải theo duyên nghiệp mà chuyển kiếp. Có thể đầu thai xuống cõi trần làm người, cũng có thể làm Yêu, Ma, Quỷ, Thần, súc sinh cầm thú, cây cỏ..v.v. 

Ngọc Hoàng ở cõi trời là người có phúc lớn nhất trong sáu cõi (Trời, A Tu La, Người, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục). Số mạng tận còn chuyển kiếp như vậy huống hồ là các vị quan ở dưới cõi âm. Quan dưới âm khi số mạng tận thì cũng giống như Ngọc Hoàng cũng theo phúc vận mà đi chuyển kiếp.

...Thập Điện Diêm Vương, các ngài tuy phân xử tội phúc của chúng sinh, hành xử tội nhân như người cõi trời hết phúc bị đọa, con người hay Yêu, Ma, Quỷ, Thần, cầm thú, súc sinh. Nhưng các ngài ở dưới âm cũng tu đó.

Các ngài tu để duy trì trách nhiệm công việc mà trước khi trở thành Thập Điện Diêm Vương các ngài đã khấn nguyện. Thập Điện Diêm Vương hướng Phật, tu Phật.

Bổn nguyện của các ngài lớn lắm: "Chừng nào còn chúng sinh Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố gây lên nghiệp hay làm điều ác thì khi thọ mạng tận (tức là chết) thì sẽ phải chịu mọi sự hình phạt tận cùng của đau khổ để cho chúng sinh đó thấu hiểu về mọi hành động, lời nói và tư tưởng sai trái của họ."

Mà mọi sự sai trái đó bắt nguồn từ sự: Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố. 

... Mọi chúng sinh khi thọ mạng tận có thể bị đọa là: Trời, A Tu La, Người, Ngạ Quỷ, Súc Sinh. 

... Khi nào không còn chúng sinh nào bị đọa thì khi ấy Thập Điện Diêm Vương mới chịu rời địa ngục ở cõi âm để tiếp tục tu cho tới quả vị Bồ Tát và thành Phật.

Thập Điện Diêm Vương chính là 10 vị tu hành phát lời nguyện hành trừ diệt ác. Bổn nguyện của Thập Điện Diêm Vương cũng giống như Bồ Tát Quan Thế Âm. Chừng nào còn chúng sinh chịu sự khổ trong lục đạo luân hồi thì chừng đó Bồ Tát Quan Thế Âm chưa nhập Niết Bàn thành Phật.

  • Bồ Tát Quan Thế Âm luôn thị hiện ở 6 cõi để cứu độ chúng sinh và Bồ Tát Quan Thế Âm được chúng sinh ở 6 cõi tôn kính thờ.
  • Còn Thập Điện Diêm Vương thì chỉ có ở cõi âm dưới Địa Ngục thôi.
  • Cõi âm có nhiều cõi mà mỗi một vị Diêm Vương sẽ cai quản cõi riêng của mình. 

... Lời nguyện hành trừ diệt ác, đúng sai, trái phải phân minh. Có phúc luận phúc, có tội luận tội. Nên chính vì lý lẽ đó trong nhân gian không có ai thờ Thập Điện Diêm Vương cả. Vì có thờ Thập Điện Diêm Vương thì nếu người đó có sai phạm hay hành tạo nghiệp ác thì Thập Điện Diêm Vương vẫn luận xử tội. Chứ không phải thờ Thập Điện Diêm Vương mà khi lúc sống hành tạo nghiệp ác rồi khi chết Thập Điện Diêm Vương xá tội, tha tội, lượng tội cho người đó đâu.

... Đúng ra không được nói về Thập Điện Diêm Vương ở cõi âm. Nhưng thời nay nên cần viết cho mọi người cùng hiểu để mọi người sống sao cho đúng về Nhân, Nghĩa, Lý, Trí, Tín trong đời này để không mắc và tạo nghiệp. Có như thế sau này khi chết đi sẽ không bị hành xử do những điều sai trái tội lỗi mà mình gây ra - tạo nên khi đã làm người.

Tamlinh.org