04/06/2021 11:34 View: 1543

Tai nạn xe Mercedes ở kênh nước Tiền Giang: Dự cảm không lành của người mẹ

Theo quan sát, vị trí nơi phát hiện vụ việc và nhà cha mẹ ruột của các nạn nhân chỉ cách vài trăm mét. Còn từ quán Karaoke nơi các nạn nhân gặp và hát với bạn đến hiện trường vụ việc chỉ mất khoảng 3 phút nếu chạy với tốc độ bình thường. 

Tai nan o to o tien giang moi nhat

Chiều tối hôm qua (3/10), hàng trăm người đã đưa 3 nạn nhân đến khu vực hỏa táng trước khi về nơi an nghỉ cuối cùng mặc trời mưa nặng hạt. Cũng trong ngày, rất đông bạn bè, người dân sống bên kênh Bà Ngọt (TP Mỹ Tho)  đã đến gia đình bà Nguyễn Thị Dân Q (61 tuổi), mẹ của ba nạn nhân trong vụ ô tô Mercedes rơi xuống kênh tối 30/9 viếng lễ tang, thăm hỏi động viên.

Điều trùng hợp kỳ lạ theo lời kể của mẹ nạn nhân

Có một điều trùng lặp theo lời kể của người mẹ các nạn nhân: "Hai vợ chồng A. sinh cùng ngày, cùng tháng âm lịch, chỉ cách nhau 1 năm. Mọi người vẫn trêu chúng nó có duyên từ kiếp trước nên mới trùng hợp vậy".

Bà Q. nhớ lại: "Chúng tôi mất liên lạc với các con từ sáng sớm 1/10, sau khi 3 đứa đi chơi cùng bạn bè trong xóm. Không thấy các con về, hai vợ chồng tôi nóng ruột lắm, nhưng vẫn lạc quan nghĩ các con mải chơi. Đến sáng hẳn, các con vẫn chưa về, tôi và mọi người tiến hành tìm kiếm, ông C. (bố 3 nạn nhân) cũng đi báo công an. Mọi người chỉ nghĩ nếu xấu nhất, mấy đứa bị cướp hoặc bắt cóc thôi".

Tuy nhiên, sáng hôm sau, bà Q chưa thấy con về, gọi điện không có tín hiệu. Linh tính mách bảo chuyện không lành, bà đăng hình con trai, con dâu lên mạng xã hội nhờ tìm giúp.

Linh tính chẳng lành, người mẹ đã tìm thấy dấu vết chiếc xe Mercedes

Với bà Q và ông C, mỗi phút trong 16 giờ mất liên lạc với con dường như dài vô tận. Sau hai ngày con mất tích, gia đình bà chia nhau đi tìm. Khi đến khu vực đường giao nhau giữa quảng trường trung tâm và đường tỉnh 879, họ phát hiện nhiều mảnh vỡ từ chiếc ô tô, cộng với vết trượt dài trên bãi cỏ bên bờ sông, gia đình tin chắc con họ đang nằm phía dưới nên báo cảnh sát.

"Cuối cùng tôi đi cùng vài người nhà đi quanh con rạch dưới chân cầu. Tôi nghĩ là do linh tính của người mẹ", bà Q lau nước mắt.

Kính chắn ô tô bị vỡ hoàn toàn nhưng 3 nạn nhân lại không thể thoát ra?

Anh Lê Đăng Quang, một trong 4 người bạn cùng đi hát cho biết, trước khi ra về thấy Phan Phú Dân An nghe điện thoại nhưng không rõ nói chuyện với ai. Qua trích xuất camera trên đường ghi nhận, sau khi ra khỏi quán karaoke XO, ô tô của 3 người này đi về phía quảng trường trung tâm TP Mỹ Tho.

Tai nan o to o tien giang moi nhat

Ngay khi phát hiện, lực lượng cứu hộ đã chằng dây, kéo ô tô vào sát bờ rồi cẩu lên khỏi mặt nước và tìm thấy 3 thi thể bên trong.

Ô tô bị bung hai túi khí trước, đầu và đuôi móp méo, một bánh rơi ra ngoài. Cửa ô tô lúc này vẫn đóng kín, phần đầu và sau chiếc Mercedes bị biến dạng, kính chắn phía trước bị vỡ; 2 bánh xe bị xì lốp. Tại bờ sông, một cây bần đường kính khoảng 2 tấc bị gãy lìa, được cho là do ô tô đâm phải trước khi rơi xuống nước. Gần khu vực hiện trường, một số đoạn vỉa hè cũng có dấu hiệu bị ôtô va phải.

Chạy quá tốc độ gây tai nạn hay có nguyên nhân nào khác?

Cảnh sát trích xuất camera tại quán karaoke và trên đường, xác định 23h ngày 30/9, ba nạn nhân từ gara ô tô gia đình đi xe Mercedes đến quán karaoke hát cùng bạn. 1h45 hôm sau, Dân Kh lái xe chở anh chị về trước.

Tai nan o mercedes to o tien giang

Ông Nhân, người đầu tiên phát hiện dấu vết của chiếc xe mất tích cho biết khi tìm kiếm dọc con rạch, ông thấy có một cái cây bị gãy. Cách đó một đoạn, ông tìm thấy vết bánh xe hướng xuống dòng nước. "Nhìn dấu vết chiếc xe, tôi đoán Mercedes di chuyển với vận tốc khá cao, mép bờ kè bị xe tông vỡ, cái cây gãy rời hẳn ra", ông Nhân chia sẻ.

Ông Võ Văn Triền (48 tuổi), bảo vệ tại Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, chia sẻ những điểm bất thường trong đêm chiếc Mercedes lao xuống con rạch khiến 3 người tử vong. "Chiếc xe đi với tiếng pô lớn, tôi đoán tốc độ của nó khá lớn. Sau đó có tiếng động rất lớn vang lên khiến tôi tưởng có vụ va quệt cách đó chỉ vài chục mét", ông Triền thông tin.

Người dân cũng cho biết, đêm đó triều cường lên cao, có thể tài xế đã không quan sát được đường nên lao thẳng xuống con rạch, cũng bởi lý do này mà việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Tamlinh.org

tổng hợp