04/06/2021 11:33 View: 12950

Giải nghĩa về những giấc mơ TÂM LINH

Đôi khi bạn thấy các giấc mơ thật đẹp, nhưng đôi lúc cũng sợ vãi linh hồn. Vậy cái gì hoặc thế lực nào đang tồn tại trong đầu các bạn.....cũng có thể là do con loăng quăng nào đó tạo ra...chả ai mà biết được....

giai thich ve nhung giac mo tam linh

Trong cuộc đời bạn từ khi chưa biết gì, đến khi biết gì,....sẽ đều hình thành những giấc mơ hàng ngày. Có những giấc mơ rất kỳ lạ, đến những giấc mơ về người này hay người khác, nói chung mọi thứ trên đời, và mọi thứ không có trên đời đều có thể xuất hiện trong giấc mơ của các bạn. Vậy chúng là gì?

...Nếu liệt kê ra thì có rất nhiều nhưng nếu gộp lại thì sẽ có các dạng như sau: 

1. NHỮNG GIẤC MƠ CHÂN THẬT

Mơ về 1 nơi xa ấy, mà chả biết là nơi nào, với những con người xa lạ chưa từng gặp, với những cảnh vật lạ chưa từng thấy, rất là chân thật. Các giấc mơ kiểu này có thể diễn ra lặp đi lặp lại nhiều lần, trong nhiều năm. Bạn sẽ thấy bạn là nhân vật chính trong giấc mơ đó, mà có khi chưa nhìn thấy trên tivi bao giờ.

Các giấc mơ như này thường là việc bạn nhìn thấy kiếp trước của bạn hoặc của ai đó vô tình bạn thấy. Nó đôi khi có tồn tại trong thực tế... chỉ là nó ở kiếp này hay kiếp khác mà thôi.

....Tại sao lại vậy? Bởi đơn giản giấc mơ chính là 1 trường không gian....mà linh hồn và tiềm thức của bạn có thể tự do di chuyển, có thể biến hóa và phát triển những khả năng tiềm ẩn ....Nói chung, đây là một môi trường tốt để bạn tìm thấy những gì gọi là bí mật....nhưng có hạn chế bởi trường lực (trường lực là gì hẹn các bạn ở bài viết sau, nó không đơn giản là từ trường và trọng lực hay trường năng lượng,...nó không đơn giản như vậy)

2. NHỮNG GIẤC MƠ ĐÁNG SỢ

Đôi khi bạn mơ thấy lũ ma, yêu tinh, hay côn đồ rượt đuổi giết bạn, hay mơ thấy con này con kia nó cắn bạn..... Hoặc mơ thấy những điều thực sự đáng sợ....hay các cụ gọi là ác mộng.  Khi mơ xong thì tỉnh dậy hay thở dốc và cực kỳ sợ hãi. Nhiều lúc bạn cũng chả dám nghĩ tới rằng mình đã từng mơ như thế ....thật hoang mang và đáng sợ.

Giấc mơ ác mộng như này thường xuất phát từ những nỗi sợ, những nỗi buồn ẩn dấu trong bạn. Hàng ngày do cơm áo, gạo tiền, mà nó không được xuất hiện, thế nên nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ....với nhiều pha rất là kịch tính.

Cũng có khi xem phim nhiều quá, mắt giống như 1 cái camera thu lại mọi hình ảnh tiêu cực và để lại trong đầu. Nửa đêm nó tự trộn cái thứ tạp nham lại và chiếu cho bạn xem 1 bộ phim kinh dị.....hay phim dài tập các thể loại.... Cộng thêm tiếng chó hú của nhà hàng xóm, tiếng mèo kêu "oa oa" ở sau nhà, hay đơn giản là tiếng gió lùa qua cửa sổ.....Bối cảnh tạo ra sự hấp dẫn cho phim chính bạn tưởng tượng ra, kiểu như "Thanh niên nằm trùm mền trong ngôi nhà ma". Ký ức phong phú, cộng thêm cảm giác của những bước chân nhẹ nhàng "bịch bịch" trong đêm, nhất là nhà nào sàn gỗ, thì nghe rất sợ luôn (Chả ai mà thấy được rằng trên thực tế chỉ có 2 con gián nói chuyện và đi lại trong phòng cơ chứ ....)

Khi gặp những giấc mơ thế này bạn phải thật bình tĩnh, chả cần biết ma hay quỷ có chui vào trong giấc mơ của bạn và dọa bạn hay không. Bạn hãy ghi nhớ rằng đây là giấc mơ của bạn, chứ không phải là bạn đang đi vào giấc mơ của con Gián, mà là bọn chúng đi vào giấc mơ của bạn. 

...Trong giấc mơ bạn chính là chủ thể, bạn nghĩ gì sẽ ra thứ đó, thậm chí bạn có thể hóa ra mọi thứ tiêu diệt chúng....hãy thử làm xem sao, bạn sẽ thấy chúng chả là gì. Chứ không phải bạn là chủ giấc mơ, bị rắn đuổi chạy té khói, lại còn bị cắn,....dại người không....sao lúc đó bạn không mơ hóa ra 2 con đao dài chém nó bay đầu và băm viên làm chả rắn luôn.....có phải ngon lành cành đào không....

...Tối mai bố bảo con rắn hay con Gián cũng không dám chui vào giấc mơ của bạn mà làm loạn. Láo nháo là bị thịt ...bạn cứ nghĩ thế....thì tinh thần của bạn sẽ mạnh mẽ, sau bạn sẽ ngủ ngon, mà chẳng có bất kỳ thế lực nào dám mò vào giấc mơ của bạn...

3. NHỮNG GIẤC MƠ GẶP THẦN TIÊN

Đó có thể là những giấc mơ bạn nghĩ rằng thật đẹp, cầu được ước thấy... Nhìn thấy Bồ Tát, Phật Tổ, Thánh An Na ....đủ các thể loại. Hay thậm chí thấy các cô áo xanh, áo đỏ,....áo đủ các màu sắc...

Hay thấy nhiều vị thánh hiền, nhiều vị nọ vị kia....đến dạy học cho bạn, dạy đủ thứ trên đời, và bạn học...Vậy là theo các bạn, các vị đó là thần tiên hay chỉ là thằng "nồi" nào đó nó lại chui vào giấc mơ của bạn.....

Chả cần giaỉ thích nhiều, nhưng có 1 nguyên lý có lẽ sẽ là bất biến, đó là các vị thánh nhân, tiên nhân, tổ sư nhân....đều rất đàng hoàng. Không thể nào mà không đi đường lớn, mà lại chui vào giấc mơ của bạn, dậy bạn những thứ vĩ mô được.

Hơn nữa các cụ nhà ta cũng từng có nói "Trên đời chẳng có ai cho không ai cái gì". Hay ba mẹ, ông bà bạn có từng nói với bạn rằng "không nên nhận không của ai thứ gì". Hay tục ngữ, ca dao có câu "của biếu là của lo, của cho là của nợ".... Các thứ này hoàn toàn đúng. Họ cho bạn, dạy cho bạn liệu có miễn phí hay không? Hoàn toàn không, giờ nó dạy cho bạn thì bạn trở thành đệ tử của nó. Bạn làm gì bằng cái phép đó thì bạn được coi như là 1 thằng âm binh giúp việc cho nó chứ không là gì hết. Bạn muốn mạnh hơn bạn phải thờ nó, bạn gọi nó là tổ sư ......đúng không. 

....Nhưng quan trọng là bạn không hề biết tổ sư đó hình dáng thật trông như nào, bạn chỉ nhìn thấy qua các giấc mơ. Mà tới con Gián tu thành tinh cũng có thể hóa thành người, thì tại sao tổ sư của bạn lại có thể là thần? Giả sử vào một ngày đẹp trời, bạn không thờ "thằng nồi" đó nữa....thì bạn sẽ bị thu hết phép và trở thành người bình thường, thậm chí còn hơn cả người bình thường ...

.....Vấn đề này có khi động chạm tới hàng tỷ người trên thế giới, nhưng mà nếu bạn có duyên đọc được bài này thì cũng tốt ....

Nhưng có một vấn đề nhỏ, đó là chỉ có những người căn cao mới gặp được tiên, còn những người căn thấp thì chả bao giờ gặp được. Mà xét lại thì những người căn cao, hầu như trong tiền kiếp họ đều thuộc dạng tu luyện, sau khi chết, pháp lực họ tu luyện đó đi theo sang kiếp sau....

Vậy bọn nồi kia nó dạy bạn, bạn sẽ mất cho nó cái gì để làm học phí?

Bạn không biết, hoặc không muốn biết đấy là việc của bạn, nhưng mà một điều chắc chắn là bạn sẽ mất gì đó. Xin nói luôn cho bạn ngộ, đấy là đức của bạn, thứ đó theo bạn từ kiếp này qua kiếp khác, bạn được gọi là vật nuôi.....

Nếu bạn xui., chúng sẽ hút dần ĐỨC trong cơ thể bạn và chúng tu luyện. Còn bạn thì được hưởng sái những thứ tầm thường. Sau này bạn chết đi, bạn sẽ thành cái thể loại giống như chúng trước đây, còn bọn chúng được chuyển sinh thành 1 loại mới cao cấp hơn.....

Nghe thì khó hiểu, nhưng có thể chốt lại một câu đó là: "Trên đời chẳng có ai cho không mình cái gì ". Thậm chí là cha mẹ của bạn, nghĩ bình thường là cho, nhưng trên thực tế thì đó là duyên nợ mà tạo thành. 

4. NHỮNG GIẤC MƠ ĐIỀM BÁO

Loại này khá quan trọng, bởi đó là những năng lượng theo bạn và nó là những khả năng thực sự, nhưng vì não bạn sức chịu đựng có hạn nên nó thể hiện thông qua giấc mơ. Đó là báo trước điều gì đó trong tương lai, hoặc nhìn thấy toàn cảnh về ai đó

Tóm lại, đó là những khả năng của bạn, vĩnh viễn đi theo bạn. Chẳng có ai dậy bạn, mà là do bạn tự tu luyện từ kiếp này qua kiếp khác....cứ vậy mà tạo thành. 

Thứ này mới là của bạn, còn vị nào đó dạy bạn, thì chưa chắc đã đúng đâu.

-------------------------

*Lưu ý : Đây là những chia sẻ kinh nghiệm – quan điểm cá nhân của người viết trong quá trình nghiên cứu tâm linh, không đại diện cho tông môn nào.

Các bạn có thể xem đây là một lời khuyên chân thành từ một người cùng tìm hiểu về tâm  linh. Nếu có gì thiếu sót, Tamlinh.org mong nhận được sự đóng góp của các bậc thiện tri thức mọi nơi.

Tamlinh.org

(Mọi sao chép phải dẫn link từ website)