04/06/2021 11:33 View: 478

Những giấc mơ Điềm báo trước khi sinh con

Những giấc mơ thai nghén thực sự là điều kỳ diệu của tâm linh mà không ai có thể lý giải nổi. Có giấc mơ lành, có giấc mơ dữ... nhưng tựu chung lại có thể hiểu rằng, con cái là lộc của ông bà, của tổ tiên, của Thần Phật, đất trời ban cho để chúng ta nuôi dưỡng. Hãy yêu thương những sinh linh bé bỏng ngay từ trong trứng nước để thấy rằng được làm cha - mẹ hạnh phúc đến nhường nào. 

 

Mình viết câu chuyện thực trong mơ nên ý tứ hơi lủng củng ah.

Mình lấy chồng đc 11 năm rồi. Cách đây hơn 3 năm, vào một ngày đẹp trời tỉnh dậy, mình nhìn thấy ở trên vách tường, cạnh màn có một mầm sống của cây đậu (nhà mình là nhà 5 gian cũ và xây từ những năm 196x). Rồi mấy ngày sau, mầm cây ấy mỗi ngày một lớn. Mình quyết định nhổ và mang ra vườn trồng thì hôm sau ra ngó, đã không thấy cây, cũng không thấy có dấu vết gì của chuột bọ cắn cả....

Sau đó, mình có bầu bé thứ 2. Mọi việc khá thuận lợi, con mình lớn lên trộm vía nhanh nhẹn và thông minh.

Nhưng cuối tháng 5 này, mình phát hiện có bầu (bé thứ 3), bé không nằm trong kế hoạch của mình (chồng thì vẫn mong có thêm con). Cách đây 3 hôm, đêm mình mơ thấy một giấc mơ thật lạ. mơ là mình và mẹ chồng lên núi (ko rõ là đi làm, hay đi thăm ai, nhà mình chưa từng nghe thấy có họ hàng gì với ai ở trên núi cả) rồi gặp một bé gái, bé ấy cũng tầm tuổi bé thứ 2 nhà mình hoặc hơn xíu, bé đi theo mình rồi có lúc bị ngã đau nhưng bé ko hề la khóc, còn bảo mẹ cứ yên tâm, con ko làm mẹ lo lắng đâu....rồi mình cứ ôm bé ấy vào lòng và khóc. còn bảo, con về với mẹ nhé, bé lắc đầu, sau đó mình lặp lại vài lần nữa nhưng bé nhất định không chịu. rồi cứ thế mình bế bé đi. Một lúc sau, thì mình và mẹ chồng mình đang nhặt củi (hình như thế)...rồi mình về đến gia đình nhà kia (ở trên núi) thì người phụ nữ (đi làm cùng mình và mẹ chồng mình) bị bố chồng chị ấy gọi ra và bắt đưa tiền, chị ấy cứ van xin khóc lóc, rồi bị ông ấy đánh.., không hiểu sao lúc đó mình cũng rưng rức và cứ thế chạy ra ngăn cản ông không cho ông đánh chị ấy...rồi mình tỉnh

và trong mơ mình nghĩ là không biết bé ấy có phải con do mình sinh ra không, nhưng mình cứ mang về nuôi vì thương con quá. lúc đó nghĩ đến hai bé ở nhà, mình bảo chắc các con cũng sẽ đón nhận thôi. Nhưng trong giấc mơ, mình tuyệt nhiên ko hề có ý niệm gì về cái thai trong bụng. Mình thấy hoang mang, không biết có phải giấc mơ là một điềm báo gì không?

Chia sẻ của bạn đọc:

Lúc mình thai bé 1 dc vài tháng cũng mơ. Thấy 1 ng phụ nữ đồ trắng tóc xõa dài đứng dưới bụi tre, đi theo mình. Rồi sau thì thấy 1 cô gái trẻ đứng trước cửa quỳ xuống bái lạy mình. Cuối cùng mình sanh ra 1 bé gái. Nói chung khỏe mạnh tới giờ. - Mi Lan 

M cứ mơ bắt đc cá chép là m có chửa, đêm ngủ mơ sáng dạy mua que thử ngay và đúng thế. M mơ 2 lần m ngồi trên bờ tho tay xuống hồ gần nhà, cá bao la, có con cá chép cứ quấn vào tay m, m hẩy ra, m nhớ m còn thò cả tay vào miệng ngoặc ra tới mang xong m thả nó đi nhất định k bắt thế là 1 bé m bị chết lưu 1 bé bị dị tật nặng m phải cho ra - Thu Bùi

Mình khó có con, nên nghĩ cũng kệ, chắc sẽ không có, 1 lần đi chùa ra chỗ tuợng Di Lặc bế mấy hài nhi, mình có chạm tay vào chân 1 bé và cũng mong có đc 1 bé như thế. 3 tháng sau mình ngủ mơ, có 1 nguời đàn bà mặc đồ trắng mang theo con gà trống màu trắng rất đẹp, đưa vào tay nói cho mình. Hôm sau đi làm mình bị ra rất nhiều máu, tưởng đến tháng, mà đau không chịu được. Đến viện mới biết có thai, nhưng bé toàn nằm ngang, đẻ ra không có khóc, mọc răng hàm truớc, 9 tháng biết đi, 10 tháng nói rất sõi, mà gọi ông đầu tiên, giờ 4 tuổi. Cháu khá thông minh, nhưng bé bị tật 1 bên mắt - Trúc Thanh Nguyễn

Tamlinh.org