31/03/2022 11:16 View: 700

Nhật: Tổ chức lễ thanh tẩy linh hồn CÁO CHÍN ĐUÔI sau khi hòn đá phong ấn nó bị vỡ

Đầu tháng này, người dân Nhật Bản đã xôn xao sau khi có người phát hiện thấy "viên đá chết chóc" Sessho-seki nổi tiếng ở Nasu, tỉnh Tochigi, đã bị vỡ làm đôi.

Lý do khiến tảng đá vỡ này trở thành tâm điểm của các cuộc bàn luận trên mạng internet sau đó bởi vì từ lâu người ta đã tin rằng nó là nơi chứa linh hồn của một con cáo chín đuôi. Và con cáo ở Nasu không được coi là một linh hồn thân thiện, vì ban đầu nó đã biến hình thành một phụ nữ xinh đẹp để tiến hành âm mưu ám sát Hoàng đế Toba, người cai trị Nhật Bản từ năm 1107 đến năm 1123. Để thoát khỏi sự trừng phạt, con cáo chín đuôi đã chạy trốn đến Nasu, sau đó biến hình thành một hòn đá có khả năng rò rỉ chất độc, lấy mạng mọi người và động vật đi ngang qua.

Trong nhiều năm, linh hồn con cáo đầy thù hận đã bị trói buộc bên trong, và được cố định bằng một sợi dây thiêng gọi là shimenawa, được một thầy tu tại ngôi đền địa phương quấn xung quanh. Vì vậy, sau khi hòn đá bị vỡ đôi, thầy tu từ một ngôi đền ở địa phương đã được gọi đến để thực hiện một nghi lễ đặc biệt gọi là “Lễ tưởng niệm viên đá chết chóc, Cửu vĩ hồ Nasu và Lễ cầu nguyện cho hòa bình”.

Các lễ tưởng niệm là một cách để xoa dịu linh hồn ở Nhật Bản. Vì vậy thay vì dùng dây thừng buộc lại tảng đá và can thiệp vật lý vào bất kỳ lực lượng tự nhiên hoặc phi tự nhiên nào dẫn đến việc viên đá bị vỡ làm đôi, các thầy tu đã cầu nguyện để đưa linh hồn tới nơi an nghỉ.

Trong buổi lễ diễn ra vào ngày 26/3 vừa qua, vị thầy tu leo lên các bậc đá để đứng trước tảng đá đã vỡ, vẫy một haraegushi (cây đũa phép làm bằng các dải giấy) xung quanh khu vực này để thanh tẩy linh hồn con cáo 9 đuôi.

Không ai biết nghi lễ có thực sự có tác dụng làm dịu con quái vật hay không. Nhưng, một số người dân địa phương tin rằng nó đã có tác dụng nào đó, vì một làn sương mù bí ẩn đã phủ xuống khu vực ngay sau khi lễ thanh tẩy diễn ra.

Màn sương mù bao phủ viên đá sau buổi lễ đã làm tăng thêm một lớp màn bí ẩn cho câu chuyện về tảng đá vỡ và cáo chín đuôi. Một số người cho rằng đó có thể là một dấu hiệu cho thấy linh hồn của con cáo đã rời khỏi khu vực này. Nhưng cũng có những lo sợ cho rằng đó có thể là một điềm báo không tốt cho những điều sắp xảy ra.