04/06/2021 11:34 View: 2470

Kinh dị: Đèn vàng

Từ xa, nó nhìn thấy giây đèn xanh cuối cùng đã tắt, đèn vàng bắt đầu nhấp nháy... 

Nó vẫn băng qua... Rầm. 

truyen ma den vang kinh di


Nó lao vào cái xa ba gác, ngã sõng xoài. Xe văng một nơi, người một nơi, đầu nó va đập vào thành xe trước khi ngã nên chảy bê bết máu, cả người nó nhuốm màu đỏ.

Hai chân nó giãy giãy.

Dân bu lại đông lắm. Mỗi người một câu :

- Chắc nó không qua khỏi.

- Ai đó gọi cứu thương đi.

- Nó làm sao vậy bà con ???

- Ai biết sơ cứu thì sơ cứu tạm thời đi.

Cứ tưởng nó đi. Nhưng không, một phút sau nó lại bật dậy. Nó nhìn quanh một lượt rồi chửi thề.

- Cái đ*t con mẹ Đời.

Rồi nó lại dựng xe dậy và đi tiếp. Mọi người ngáo ngơ nhìn nhau.

- Đến bố tao chết tao cũng đéo vội như nó.

- Có khi vợ nó đang đẻ thì sao ???

Tiếp tục những lời bàn tán xì xào rồi mọi người vội vã rời theo dòng chảy cuộc đời.

Nó đi đâu mà vội, mà bất cần đời vậy ? 

Nó chạy sang nhà cái Linh, người yêu nó. Yêu đương gì cứ vài ngày lại cãi nhau, rồi không biết nói chia tay bao lần. Đỉnh điểm cách đây 2 ngày nó nhận được tin nhắn từ người yêu:

" Em đi chết đây " - nó đọc xong rồi cười khẩy. 

Lần nào chả vậy, chưa đầy 24h thì con bé lại gọi lại, khóc lóc và rồi 2 đứa lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này đã qua 48h rồi mà con bé không gọi khiến nó bồn chồn, lo lắng. Nó phải chạy qua xem như thế nào.

Tới chung cư gửi xe xong đợi thang máy lâu, nó sốt ruột cầm theo bộ chìa khóa sơ cua phòng người yêu và chạy bộ lên. Tới nơi, nó vẫn nghe tiếng nhạc từ tivi phát ra. Bài Gloomy Sunday. Nó gõ cửa và gọi.... không tiếng trả lời. 

Nó đập cửa. 

Hàng xóm ra nhìn, thấy bộ dạng nó như vậy, người ta lại thụt đầu vào luôn. Nó mới mở cửa đi vào. Nhìn quanh các phòng không có ai, có tiếng nước ở nhà tắm, nó đi vào. 

Linh của nó đã chết từ bao giờ, con dao vẫn găm trên bụng, mắt trợn ngược như đang nhìn nó, người bắt đầu trương lên. 

Nó kinh hãi quá hét lên rồi bỏ chạy, nó xuống lấy xe rồi lao như thiêu thân về phòng. Mặc cho biển người đang tấp nập ngược xuôi, tuyệt nhiên nó không gọi ai. Về đến nhà, nó đóng hết các chốt cửa. Nhìn vào tủ rượu, chỉ trong 3 giây nó chọn cho mình một chai Vodka và tu ực một hơi hết luôn, đoạn nó rờ túi áo lấy ra bao thuốc. 

Nãy nó bị ngã xe nên những điếu thuốc cũng đã dập nát hết, nó cố chọn một điếu lành lặn nhất rồi châm lửa, nhả khói...

Nó tựa vào ghế và nghĩ lại chuyện vừa xong. Rõ ràng Linh chết đâu liên quan gì đến nó ? Chỉ là cô ấy tự chọn cho mình kết thúc như vậy mà. Trời nhá nhem tối bỗng nhiên điện phụt tắt, nó giật mình. 

Đcm giữa thành phố như thế này mấy khi mất điện đâu ? 

Nó có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nó quay đầu lại thì Linh đứng ngay cạnh.... 2 mắt vẫn trợn ngược... Kinh hãi quá, nó vớ lấy vỏ chai rượu và ném. 

Choang. Cái bóng biến mất. 

Người nó bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại. Nó cởi áo và đi vào để tắm, vừa nhìn vào gương thì lại hiện lên hình ảnh bạn gái nó :

- "Tại anh, là tại anh". 

Nó hét lên: 

- "Không ". 

Nó lại chạy vào phòng ngủ và chốt cửa. Tiện tay nó vớ luôn mấy viên thuốc an thần để uống. Vừa đặt lưng xuống đệm thì bạn gái nó cũng nằm cạnh, 2 khóe mắt đỏ hoe & rỉ máu. Nó chỉ hét lên trong điên dại:

- "Tha cho anh đi, anh sai rồi". Rồi lại chạy quanh trong căn nhà của nó...

Cứ như vậy đến nửa đêm, không thể chịu được... Nó mở cửa ban công và nhảy xuống.... vì đi đâu bạn gái cũng chạy theo với 2 mắt trợn ngược... 

Sáng ra, người ta thấy nó chết trên vũng máu. Khuôn mặt vẫn sợ hãi như nhìn thấy ma. 

Thật ra không phải vậy. Thuốc an thần mà nó uống là thuốc ngủ. Thuốc ngủ + rượu Vodka sẽ gây ảo giác cực mạnh nên nó cứ nghĩ bạn gái hiện hồn về oán trách.... 

Đọc ngay: OAN HỒN DƯỚI GIẾNG

Mai Thanh Bình

Tamlinh.org (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)