04/06/2021 11:34 View: 2127

Lạnh người với Robot tuần tra nghĩa trang Trung Quốc

Vì đội tuần tra ban đêm ở một nghĩa trang tỉnh Hà Nam, Trung Quốc thường là phụ nữ lớn tuổi nên chính quyền địa phương đã chi tiền mua một con robot có thể kéo xe đi cùng mọi người cho bớt sợ

Tuy nhiên đa số bình luận của cộng đồng mạng đều cho rằng: Có con robot càng đáng sợ hơn, nửa đêm nó mà từ từ quay đầu lại thì...

ro bot tuan tra nghia trang TQ

Nhìn như cương thi ấy sợ quá - Thi trần

"Con rô bốt này đi tuần khéo ma trong nghĩa trang viết đơn xin diêm vương dời nghĩa trang cũng nên" - jim jim

Nói về ý tưởng này, đại diện quản lý nghĩa trang cho biết, thông thường các nghĩa trang khác sẽ không làm vậy thế nhưng lực lượng của đội tuần tra ban đêm trong nghĩa trang này hầu hết đều là phụ nữ lớn tuổi, các nhân viên hẳn sẽ sợ hãi hoặc gặp nguy hiểm không đáng có nên đây chính là giải pháp tốt nhất.

ro bot tuan tra nghia trang trung quoc

Nhìn thế này Ma còn chạy nói gì người - Tiến Thành

ro bot tuan tra nghia trang trung quoc

Ủa rồi đang cười hay khóc??? - Há Há Há Há 

ro bot tuan tra nghia trang trung quoc

Ma nó mà gặp con robot này, có khi còn xách l*z để mà chạy trước người ý chứ. - Quốc Thọ

Sau khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho biết con robot này hẳn sẽ có ích trong việc "chống sợ ma". Bởi lẽ, những người phải tiếp xúc với robot sẽ sợ nó hơn cả sợ ma vì bản mặt "ác quỷ" của mình. Có người còn tưởng tượng cảnh đang ngồi sau xe kéo, bỗng nhiên chú robot vặn đầu 180 độ rồi cười thì hẳn sẽ kinh dị vô cùng.

ro bot tuan tra nghia trang TQ

Bây giờ đang đêm hôm mà nó buồn nó bực vì cái gì cũng đến tay nó làm, nó quay ra bảo "Tôi đéo làm nữa, hôm nay tôi mệt cho tôi nghỉ 1 hôm" rồi lúc đấy đ*o biết chạy vì sợ ma hay chạy vì sợ con robot này nữa - Thọ Đặng


ro bot tuan tra nghia trang TQ

Dù vậy, những phụ nữ trong lực lượng tuần đêm ở nghĩa trang có vẻ không hề sợ hãi trước chú robot, họ cho rằng nó sẽ có ích để hù dọa những vị khách "không mời mà đến" tiến vào trong nghĩa địa lúc nửa đêm.

Cre: weibo & lostbird

Tamlinh.org