04/06/2021 11:33 View: 32927

Cách để nhìn thấy ma quỷ, thánh thần nhanh nhất

Cách nhìn thấy người âm? Cách để nhìn thấy ma bằng mắt thường?

Thế giới tâm linh có thật không? Tại sao chúng ta không thể nhìn thấy thế giới tâm linh? Tại sao một vài người lại có thể nhìn thấy ma, quỷ thánh thần? Họ bịa ra, họ ảo tưởng, họ bị tâm thần hay họ thực sự có khả năng nhìn thấu thế giới tâm linh, vạn vật? Làm thế nào để nhìn thấy ma quỷ thánh thần?.... Hãy cùng Tamlinh.org tìm hiểu nhé. 

vi khuan

Mắt thường không thể nhìn thấy những gì ?

Để thấy được mọi vật con người phải dùng đến cặp mắt - thế nhưng cặp mắt của con người được cấu thành từ các tế bào - các tế bào lại được cấu thành từ các phân tử - thế nên nó chỉ có thể nhìn thấy những thứ được cấu tạo từ những phân tử thô - tất cả những thứ được cấu tạo từ những "hạt mịn" hơn mắt thường không thể thấy - người ta lấy 1 tấm thuỷ tinh chất lượng cao trong suốt đặt trước mặt nếu không quan sát kỹ sẽ không nhìn thấy có sự ngăn cách giữa tấm thuỷ tinh và những vật sau tấm thuỷ tinh - dù đây là thứ cấu thành từ phân tử mà mắt thường đã khó nhận thấy được - thậm chí có những "hạt" vốn dĩ rất to nhưng con người cũng không thấy - 1 trong những hạt đó chính là "hơi nước trong không khí" - mắt thường con người không thể thấy hơi nước này - chỉ khi điều kiện môi trường thay đổi chúng tích lại thành 1 hạt mưa lúc này kích cỡ đủ lớn thì mắt người mới thấy - khí lạnh từ điều hoà chúng ta cũng không thấy - rất nhiều thứ mắt thường không thấy nhưng vẫn hiện hữu sờ sờ ra trước chúng ta hàng ngày

Cho đến ngày nay khoa học đã chứng minh được có rất nhiều loài tồn tại sinh sôi phát triển mạnh nhưng mắt thường không thấy - ví dụ như virus - vi khuẩn ... vân vân ... mắt thường không thể thấy - nhưng khi quan sát trên kính hiển vi phóng đại lên hàng trăm lần thì lại thấy thế giới của chúng rất sinh động - trong thế giới đấy cũng có quy luật như thế giới của chúng ta. 

Thứ chúng ta gọi là "khoa học" thật ra chỉ là 1 góc nhỏ nổi trên 1 tảng băng chìm khổng lồ về vũ trụ quan - từ 2500 năm trước đức Phật đã nói :

"Chúng sinh có 2 loại - 1 loại chúng sinh vô hình và 1 loại chúng sinh hữu hình. Trong chúng sinh hữu hình lại chia làm 2 nhánh: Chúng sinh vô tình và chúng sinh hữu tình. Chúng sinh hữu tình là những loài có máu mạch huyết và tim. Chúng sinh vô tình là những loài có máu mạch huyết nhưng không có tim ( các loài cây cỏ đều có nhựa cây đó là 1 dạng máu mạch huyết nhưng chúng đều không có tim ) ..... Phật nói loài chúng sinh vô hình kia có thể thấy chúng ta - nhưng chúng ta không thể thấy họ ..... "

cach nhin thay ma de nhat.jpg

Vậy: Chúng sinh vô hình mà đức Phật nói là ai ?????

Đó chính là :

TẤT CẢ CÁC LOÀI TRONG LỤC ĐẠO MÀ KINH NHÀ PHẬT ĐÃ CHỈ RẤT RÕ - TẤT CẢ CÁC LOÀI NÀY TRONG MẮT PHẬT "CHỈ LÀ 1 DẠNG CHÚNG SINH"

  • THẦN - THÁNH - CHƯ THIÊN - YÊU - MA - TÀ - QUỶ .... TẤT CẢ NHỮNG CHÚNG SINH NÀY ĐỀU KHÔNG MANG THÂN XÁC VẬT LÝ ĐƯỢC CẤU TẠO TỪ CÁC "HẠT THÔ" KHÁC NHƯ CON NGƯỜI
  • CỎ CÂY HOA LÁ CHIM MUÔNG CẦM THÚ ..... TẤT CẢ CÁC CHÚNG SINH NÀY ĐỀU KHÔNG THOÁT ĐƯỢC VÒNG XOÁY LUÂN HỒI - NÓI ĐÚNG RA LÀ KHÔNG THOÁT ĐƯỢC CÁI CHẾT

ĐỌC ĐẾN ĐÂY CÓ LẼ RẤT NHIỀU NGƯỜI SẼ SỐC VÌ THẦN THÁNH CŨNG CÓ TUỔI THỌ - VÀ "HỌ" CŨNG PHẢI "RA ĐI" GIỐNG NHƯ CON NGƯỜI CHÚNG TA.

CÓ RẤT NHIỀU THẦN THÁNH BỊ TỔN PHÚC PHẢI ĐẦU THAI XUỐNG CÕI NGƯỜI LÀM NHỮNG LÃNH ĐẠO CẤP CAO TRONG CÁC CHÍNH PHỦ LỚN TRÊN THẾ GIỚI. DO PHÚC CỦA HỌ LÀ PHÚC CỦA TẦNG CẢNH GIỚI CAO HƠN NÊN DÙ CÓ KÉM PHÚC TỚI MẤY KHI XUỐNG TẦNG CỦA CON NGƯỜI HỌ CŨNG ĐƯỢC HƯỞNG VINH HOA PHÚ QUÝ QUYỀN LỰC MẠNH TRONG TAY ..... DÙ "HỌ" Ở TẦNG CAO HƠN CHÚNG TA - NHƯNG HỌ VẪN CHỊU SỰ CHI PHỐI CỦA QUY LUẬT VŨ TRỤ NHƯ CHÚNG TA.

ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO PHẬT DẠY KHÔNG QUY Y THIÊN - THẦN - QUỶ - VẬT ..... CHỈ QUY Y TAM BẢO - VÌ:

  • CHỈ CÓ PHẬT VÀ BỒ TÁT MỚI KHÔNG BỊ LUÂN HỒI CHI PHỐI
  • CHỈ PHẬT MỚI CHỈ CHO CHÚNG TA BẢN CHẤT THẬT SỰ CỦA VẤN ĐỀ LÀ GÌ 
  • CÒN CÁC SINH MỆNH CAO TẦNG KHÁC CHÚNG TA THỜ CÚNG "HỌ" LUÔN LÀM LỢI CHO HỌ - HỌ BẢO THỜ CÚNG HỌ SẼ CHO GIÀU SANG - CHO SỨC KHOẺ

NHƯNG PHẬT ĐÃ LỘT TRẦN SỰ THẬT DỐI TRÁ NÀY - PHẬT CHỈ RA BẢN CHẤT GỐC THẬT SỰ CỦA VẠN SỰ VIỆC TRONG VŨ TRỤ: THẦN THÁNH KHÔNG THỂ CHO GIÀU SANG PHÚ QUÝ VÀ TRƯỜNG THỌ - BỞI TẤT CẢ NHỮNG THỨ ĐÓ ĐỀU DO 1 DẠNG NĂNG LƯỢNG ĐẶC BIỆT MÀ 6 LOÀI TRONG LỤC ĐẠO MÀ ĐẾN NGAY CẢ THẦN THÁNH CŨNG CẦN ĐÓ CHÍNH LÀ "PHÚC" - MÀ PHÚC CHỈ SINH RA KHI CON NGƯỜI CƯ XỬ TỐT VỚI NGƯỜI KHÁC - ĐEM LẠI TÍNH LỢI LẠC CHO NGƯỜI KHÁC - LÀM LỢI CHO ĐỜI CHO NGƯỜI CHO THIÊN HẠ ......

Hãy nhớ rằng :

"Trong mắt Phật - tới Thần Thánh vẫn chỉ là 1 dạng chúng sinh "

than thanh o dau, sao ta khong nhin thay

Ma quỷ, thánh thần là không có thật vì ta không nhìn thấy ?

Lý do mắt thường con người chúng ta không thấy các chúng sinh vô hình này và thế giới của họ bởi :

"THÂN THỂ CỦA HỌ LÀ NHỮNG HẠT MỊN VÀ NHỎ HƠN PHÂN TỬ RẤT NHIỀU - ĐÓ LÀ NHỮNG HẠT VI TỬ - NẠP TỬ - THẾ GIỚI CỦA HỌ CŨNG ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ NHỮNG HẠT NÀY - DO ĐÓ ĐÔI MẮT PHÀM CỦA CHÚNG TA KHÔNG THỂ QUAN SÁT ĐƯỢC - ĐÔI MẮT THỊT NÀY THẬM CHÍ TỚI HƠI LẠNH CỦA ĐIỀU HOÀ CÒN KHÔNG THỂ QUAN SÁT - GIÓ KHÔNG THỂ QUAN SÁT - THÌ CHÚNG TA ĐỦ HIỂU ĐÔI MẮT THỊT NÀY BỊ GIỚI HẠN TỚI NHƯỜNG NÀO "

Đọc đến đây chúng ta hãy bỏ đi quan niệm "thứ gì không thấy là không có thật". Bởi thế giới này có vô vàn những thứ không thấy nhưng vẫn hiện hữu hàng ngày - ví dụ như : sóng điện thoại - sóng vô tuyến - sóng wifi - chằng chịt đầy trời nhưng mắt thường tuyệt nhiên không hề thấy .....

Từ đây chúng ta có thể hiểu rằng : Ma quỷ đi đầy ngoài đường ta không thấy. Chư thiên quan sát nhất cử nhất động con người không hay - quỷ thần kề kề cạnh bên con người không biết - do đó người xưa có câu :

"Con người làm gì thần linh đều biết cả"

cach de nhin thay ma

Vậy làm thế nào để nhìn thấy được MA ? 

Muốn thấy được thế giới tâm linh phải nhìn bằng con mắt tâm linh - trong tâm linh gọi con mắt này là THIÊN NHÃN - nằm ở khoảng trống trên trán thẳng giữa 2 lông mày lên. 

Còn trong khoa học :

"VỊ TRÍ CỦA THIÊN NHÃN TRONG CÁC KINH MÔ TẢ NẰM ĐÚNG Ở VỊ TRÍ THỂ TÙNG QUẢ TRONG NÃO BỘ CON NGƯỜI - LÀ 1 TUYẾN RẤT NHỎ - KÍCH CỠ KHÔNG LỚN HƠN HẠT ĐẬU - NẰM SÂU Ở TRONG NÃO BỘ GIỮA BÁN CẦU NÃO PHẢI VÀ BÁN CẦU NÃO TRÁI - CHỈ DÀI KHOẢNG 1 CENTIMET - CHO ĐẾN NAY KHOA HỌC GIẢI PHẪU CHƯA THỂ TÌM RA CHỨC NĂNG CỦA TUYẾN NÀY TRONG NÃO - NHƯNG TRONG TÂM LINH NGƯỜI AI CẬP CỔ ĐẠI RẤT COI TRỌNG THỂ TÙNG QUẢ - THẬM CHÍ NÓ ĐƯỢC BẢO QUẢN RIÊNG TRONG QUÁ TRÌNH ƯỚP XÁC

KHÔNG CHỈ ĐẠO PHẬT MỚI NÓI VỀ CON MẮT THỨ 3 - RẤT NHIỀU TÔN GIÁO KHÁC TRÊN THẾ GIỚI NÓI VỀ CON MẮT THỨ 3 NHƯ 1 THỂ TRÙNG HỢP. CỤ THỂ LÀ: TRONG ĐẠO HINDU TẤT CẢ CÁC VỊ THẦN ĐỀU CÓ CON MẮT THỨ 3 TRÊN TRÁN - BIỂU TƯỢNG CỦA NHÌN THÔNG TƯỜNG LÝ ĐẠT VẠN SỰ VIỆC TRONG CÁC TẦNG CÕI.

VIỆC THIỀN ĐỊNH CÓ THỂ LÀM THỂ TÙNG QUẢ CHUYỂN SANG CÁC TẦN SỐ PHÙ HỢP VỚI THẾ GIỚI TÂM LINH MÀ TRONG ĐẠO GỌI QUÁ TRÌNH NÀY LÀ "KHAI MỞ CON MẮT THỨ 3"

VẬY TẠI SAO NGÀY XƯA CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI KHAI MỞ ĐƯỢC CON MẮT THỨ 3 MÀ NGÀY NAY LẠI KHÔNG CÓ NHỮNG NGƯỜI NHƯ VẬY? 

TRONG TÂM LINH LÝ GIẢI THỜI ĐẠI NÀY CON NGƯỜI MẤT ĐỨC TIN VÀO THẦN PHẬT MÀ TÂM DỄ BỊ NGHIÊNG SANG PHẦN MA. CÒN TRONG KHOA HỌC NGƯỜI TA ĐÃ CHỨNG MINH ĐƯỢC CON NGƯỜI CÀNG TRƯỞNG THÀNH THỂ TÙNG QUẢ CÀNG BỊ VÔI HOÁ.  NGƯỢC LẠI TRẺ CON THỂ TÙNG QUẢ CÒN HOẠT ĐỘNG RẤT MẠNH.  ĐÓ CHÍNH LÀ LÝ DO TẠI SAO

  • TRẺ CON CŨNG DỄ BỊ TIẾP NHIỄM ÂM HƠN .
  • TRẺ CON DỄ BỊ MA TRÊU HƠN
  • DỄ BỊ QUẤY PHÁ HƠN
  • DỄ BỊ TÁC ĐỘNG ÂM HƠN .......

Lý do lớn nhất khiến con người không thể thấy thế giới tâm linh vì cấu tạo của con người và thế giới tâm linh không tương quan vs nhau - sự ngăn cách này chính là CÁC TẦNG CÕI mà đạo Phật đã nói tới - chừng nào chúng ta "tự chuyển bản thân mình" sang các dải tần khác bằng cách tu luyện khi đó chúng ta sẽ thấy thế giới tâm linh !

Tamlinh.org

Nguồn: Phi Sơn