04/06/2021 11:34 View: 5351

Truyện ma có thật: Hình xăm hút quỷ

Hình xăm trên lưng tôi đã có từ rất lâu rồi. Tôi bắt đầu với hình hoa sen, do không vừa ý nên xăm lại thành hình hoa bỉ ngạn, nhưng vẫn không hài lòng nên xăm hình geisha to phủ lên phía trên. Tuy rằng không hài lòng lắm nhưng vì hình quá to nên giờ đã không thể sửa được nữa.

chuyen ky di sau khi xam hinh, hinh xam nghe thuat

Nguồn ảnh Zhihu.com

Khi sửa thành hình geisha, vì hoa bỉ ngạn có đuôi kéo dài nên khi xăm hình geisha lên, geisha của tôi giống như đang khóc.

Sau khi xăm hình này không lâu thì đến tết Thanh Minh, tôi quả thực là đã gặp phải một số chuyện làm tôi suy sụp tinh thần. Tôi vốn dĩ không tin vào quỷ thần, kiên quyết tin vào đảng và lãnh đạo, nhưng sau khoảng thời gian đó, tôi đã không thể không tin được nữa.

Trước tết Thanh Minh, cụ thể ngày nào tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Hôm đó tôi đi ăn uống với bạn bè đến 3,4 giờ sáng, vì nghĩ lúc đó đã quá muộn nên tôi và bạn trai đã tìm một nhà nghỉ gần đó để vào ngủ.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì phát hiện không thẻ mở mắt được và cơ thể tôi cũng không thể động đậy. Lần đầu tiên tôi bị bóng đè...lúc đó tôi cố vùng vẫy, cảm giác như đó là một người đàn ông. Đột nhiên tôi cảm thấy rõ ràng có ai đó vừa đứng dậy, giường nhẹ đi, tôi còn biết người đó đi về phía nhà vệ sinh, sau đó tôi tỉnh dậy, lúc đó còn sợ đến mức nằm im trên giường và mở to mắt chết lặng mấy phút, tôi rất sợ hãi nên đã vội vàng mở toang rèm cửa, mặc quần áo và về nhà.

Bạn trai tôi phải đi làm vào buổi sáng còn tôi thì đang học đại học, vì vậy anh ấy đã đi về trước. Ra đến cửa mới biết rằng đó là căn phòng trên tầng cao nhất , từ trước đến nay tôi không tin vào quỷ thần nhưng bây giờ thì tin rồi.
Khi về nhà, tôi tưởng đã không sao, do tối hôm trước uống nhiều rượu, thức đêm rồi lại bị hoảng sợ nên tôi đã đi ngủ tiếp. Lúc đó đang là giữa trưa vì vậy tôi đã yên tâm đi ngủ, nhưng tôi lại bị bóng đè lần nữa. Cảm giác lần này là một cô gái, tôi nghĩ rằng chẳng nhẽ những thứ đó lại theo tôi về nhà nữa?

Xem ngay: Mẹo phun xăm làm đẹp, đổi vận theo tử vi

Sau hai lần bị bóng đè đó, tôi thực sự rất sợ hãi, không dám ngủ.

Tôi thức cả đêm, nhưng đến ban ngày thì không thể chịu nổi được nữa, tôi nghĩ ngủ ngày chắc chắn sẽ tốt hơn ngủ đêm. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, chỉ cần tôi ngủ là gặp phải những chuyện như:

  • 1. Tôi thấy mình đang bay. Nhưng người thì vẫn nằm trên giường thì chẳng nhẽ là linh hồn đang bay? Tôi còn thấy mình đang nằm. Vì sau khi bay được mấy lần thì tôi không sợ nữa mà thấy rất vui, tôi còn kiểm soát được.
  • 2. Gặp phải chắc là ma? Có một lần ngủ say, tôi thấy mình đang ngồi dậy đi về phía nhà vệ sinh, nhưng thân xác thì vẫn nằm trên giường. Sau đó tôi mở cánh cửa khép hờ, bên trong là hai ông bà già đang nói chuyện, không hiểu sao tôi cũng chạy vào nói chuyện cùng họ, nói gì thì tôi cũng không nhớ nữa. Sau đó bà lão nói tôi nên đi rồi, ông lão nói muốn dẫn tôi đi cùng nhưng bà lão không cho. Cuối cùng ông lão bắt tay tôi một cái rồi hai người họ đẩy cửa bước ra. Khi tỉnh dậy, tôi thấy tay mình đau và có vết móng tay trong lòng bàn tay.
  • 3. Mơ rất nhiều giấc mơ như một bộ phim nhiều tập. Kiểu như là lần này chưa nơ hết thì lần sau sẽ mơ giấc mơ tiếp tục, nhưng những giấc mơ này đều rất đáng sợ, không giống với giấc mơ bình thường làm tôi rất hoảng sợ.
  • 4.  Mơ trong mơ. Cái này tôi thấy thực sự rất khủng khiếp, còn sợ hơn cả bóng đè. Tôi tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có một cành cây, nhưng tôi đột nhiên nhớ ra rằng trong cuộc sống thực của tôi, ngoài cửa sổ không có cành cây như thế này, vậy là tôi biết rằng mình chưa hề tỉnh dậy, tôi tiếp tục nhắm mắt vào. Lần này tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của tôi là đi tìm điện thoại, nhưng cầm điện thoại lên mà tôi không thể nhìn thấy chữ trên đó. Lúc đó rất sợ rồi và tôi nghĩ rằng chết rồi mình vẫn chưa tỉnh dậy nên lại nhắm mắt vào, phải qua một hồi lâu tôi mới thực sự tỉnh dậy được. Thế nhưng lúc này tư thế của tôi lại giống hệt với tư thế trong giấc mớ ở tầng thứ hai, tôi cầm điện thoại và nằm nghiêng một bên.Tôi vội vàng cầm điện thoại lên xem thì nhìn thấy chữ rất rõ ràng. Loại mơ trong mơ này quả thực rất đáng sợ, đó là cảm giác kinh khủng khi bạn vĩnh viễn không thể tỉnh dậy một cách thực sự.Tôi đã cảm thấy thật mệt mỏi khi tỉnh dậy, may là chỉ có một lần.

Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn cố thức đến khi không thể chịu đựng được nữa mới đi ngủ, và thời gian đa phần là vào buổi trưa, lúc mà dương khí vượng nhất. Thế nhưng bất cứ lúc nào tôi ngủ thì vẫn luôn nhìn thấy thứ đó, điều này thực sự làm tinh thần của tôi suy sụp. Nhưng về sau thì tâm lý của tôi cũng tốt lên rất nhiều, cảm giác như là đã gặp phải quá nhiều sự việc khủng khiếp và đã quen với nó.

Sau khi Thanh Minh qua đi, cụ thể thời gian không nhớ rõ lắm, đột nhiên những giấc ngủ của tôi trở lại bình thường. Sau này tôi nghĩ rằng, nguyên nhân có thể là do hình xăm geisha kia hoặc tối hôm đó về muộn nên đã bị thứ gì đó không sạch sẽ đi theo hoặc là do nhà nghỉ đó, cái này thì không biết chắc được. Tôi tìm trên baidu rất nhiều bài viết có liên quan đến vấn đề này, quả thực là không dám nghĩ tới. Lúc đó tôi mới 20 tuổi, trước đó tôi chưa bao giờ gặp phải những việc như vậy, cũng chưa bao giờ tin vào những cái này, nhưng từ khi gặp phải nó thì tôi đã không thể không tin rồi.

xam minh, xam kin lung


_________
[ 265 likes]
Tôi là một người mê tín, trước khi xăm hình tôi cũng đã từng đi hỏi về vấn đề này, và tôi sẽ kể một chút về những gì tôi tìm hiểu được:

  • Thứ 1- xăm hình phật, chỉ có thể xăm ở phần người trên chứ không được xăm ở dưới, nếu không sẽ gặp phải những chuyện không thuận lợi và đó thể hiện sự không kính trọng với phật.
  • Thứ 2- vẫn là có liên qian đến phật. Xăm hình phật hoặc rồng thì nhất định không được xăm mắt.
  • Thứ 3 - nếu không nhất thiết phải xăm Quan Công thì nhất định đừng xăm, mệnh không đủ cứng thì sẽ không gánh được.
  • Thứ 4 - xăm hình rồng, tôi nhớ hình như chỉ có thể xăm 3 chân hoặc 5 chân? Không nhớ rõ lắm, nói chung là chân càng nhiều thì càng dữ. Nghe nói có người không tin nên đã xăm rất nhiều chân và rồi cuối cùng thì bị chém chết.

--------------

Bố mẹ mình không cho xăm nên mình chỉ vẽ vời linh tinh ở trên tay bằng bút mực đen. Thời đang học cấp 3 hay vẽ hình ngôi sao với trái tim rồi cố giữ cho hình vẽ nó ở đấy thật lâu cho giống hình xăm, tự dưng có 1 hôm nổi hứng lên vẽ cái mỏ neo lên ngón tay cái. Đi học về qua quán tạp hóa mua kẹo, có bác trai kia không quen không biết bảo: "Thân thể m đừng có vẽ vời, xăm xủng linh tinh, nghiệp tốt nghiệp xấu không đoán trước được đâu con."

Từ hôm đó sợ quá, không dám vẽ nữa .-. ...

Dịch bởi: Hanna Hanna (Webo Việt Nam)

Tamlinh.org