Truyen ma ham mo

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 102 - Kết)

Lính của ông Doanh muốn kéo Mẫn ra, nhưng ông Doanh ngăn lại:

- Đừng làm gì cả….?

Ông Doanh ngồi xuống nói với Mẫn:

- Mày muốn gì…?



Truyện ma: Hầm mộ (Phần 97)

Bà Tuyết bật khóc khi nhìn thấy cô con gái đã tỉnh lại sau gần mấy ngày hôn mê, bà Tuyết nói bằng một giọng run run:

- Tiên, con…. tỉnh lại...rồi…. Mình ơi, con nó….tỉnh lại rồi.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 96)

Xế chiều ngày hôm ấy, hoàng hôn buông xuống như bao ngày, nhưng hôm nay bầu trời bỗng chuyển một màu đỏ ửng, thoạt nhìn có vẻ điều này có gì đó không bình thường, nhưng giữa khung cảnh núi rừng, sắc đỏ của bầu trời vô tình lại tô điểm cho khu resort trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 94)

1h sáng, Mẫn giật mình tỉnh giấc, có vẻ như Mẫn vừa mơ thấy gì đó. Cũng không hẳn là mơ bởi mọi thứ Mẫn vừa nghe thấy vô cùng chân thật.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 93)

22h cùng ngày, tại khu vực nhà hàng. Sau một ngày tổ chức tiệc cho thực khách, đây là lúc nhân viên nhà bếp của resort bắt đầu dọn dẹp dần.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 92)

Nghe câu xin lỗi của bác sỹ, bà Nhung gần như suy sụp, bà buông thõng đôi bàn tay đang bấu víu vào vị bác sỹ, ngồi thụp xuống đất, bà Tuyết thẫn thờ:

- Vậy là…. vậy là con bé... không qua khỏi sao…?

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 91)

Tại một bệnh viện thuộc tỉnh Hòa Bình, vợ chồng bà Nhung cùng thượng tá Doanh đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Vừa lúc đó vợ chồng ông Vượng ( bố mẹ Tiên ) cũng đang hớt hải chạy vào trong.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 90)

Tại resort Mai Châu..

Sau khi công an rời đi, Mẫn lập tức cho gọi 2 tên A Lưu, A Lễ vào phòng kín để nói chuyện. Đứng trước mặt Mẫn, 2 tên A Lưu, A Lễ chỉ còn biết cúi đầu nghe Mẫn trút giận:

- Khốn kiếp, tôi đã bảo hai người phải cẩn thận trong việc phi tang hai cái xác.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 89)

Tổ công tác điều tra của ông Doanh bắt đầu đào bới, những xẻng đất được hất lên trên. Mọi người tập trung làm việc một cách vô cùng cẩn trọng.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 88)

Vợ chồng ông Điền đi cùng thượng tá Doanh lên xe, địa điểm mà họ hướng tới không đâu khác chính là resort thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 87)

“ Con Quỷ Họ Vương - Kẻ Đến Từ Phương Bắc “

“ Cục...Cạch...Cạch…”

- Có mở được không..? - Bà Nhung sốt ruột hỏi chồng khi mà ông Điền đang cố gắng cạy khóa chiếc hộp gỗ.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 86)

Lý nhìn chiếc vòng trong tay ông Vương rồi mấp máy môi nói:

- Vòng của tôi, sao ông lại lấy của tôi.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 84)

Vừa nghe thấy ông Vượng nói vậy, ông Điền, bà Nhung, bà Tuyết sửng sốt, ông Điền hỏi lại:

- Chú nói sao…? Hai đứa nó vẫn còn ở resort à..? Đâu…? Con tôi đâu..?

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 83)

Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, bà Tuyết và bà Nhung như chết điếng người. Sau khi xác nhận với bên công an có mặt tại đó, chiếc xe lao xuống vực chính là xe của gia đình mình.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 82)

11h trưa cùng ngày, ông Điền sau khi xuống máy bay đã lập tức bắt xe trở về nhà. Trên đường về ông gọi điện ngay cho con gái nhưng máy báo thuê bao, tiếp đó ông gọi cho vợ, lúc này bà Nhung đang bận công việc ở cửa hàng, nhưng thấy chồng quay về trong khi chuyến công tác chưa hoàn thành, cộng với việc ông Điền khá gay gắt khi không gọi điện được cho con.

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 81)

Sáng hôm sau, lúc này đang là 8h sáng… Một chiếc xe oto đen bóng được đánh thẳng vào bãi đỗ xe của resort. Vừa bước xuống xe Lộc đã chửi thề:

- Mẹ kiếp, lòng vòng mãi thì cũng đến…..