04/06/2021 11:34 View: 1656

Vụ anh truy sát cả nhà em trai: Công an tiết lộ chi tiết bất ngờ

Một người đàn ông, nếu lấy được một người vợ tốt, thì cuộc sống sẽ hoà thuận êm ấm. Còn ngược lại, sẽ tan nát gia đình. Vụ án anh trai giết cả nhà em trai gây chấn động ở Đan Phượng cách đây hơn 1 tháng, xuất phát từ việc Tranh chấp đất đai và vì bị EM DÂU LUÔN NÓI XẤU VÀ XÚI BẨY CHỒNG MÌNH CHỐNG LẠI ANH CHỒNG.

anh truy sat ca nha em tra, dann phuong, tham an 4 nguoi chet

Hung thủ bị công an bắt giữ

Thảm án do tranh chấp đất đai & nói xấu nhau

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ anh thảm sát gia đình em trai khiến 4 người chết, 1 người bị thương tại huyện Đan Phượng; đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) tội danh Giết người.

Theo bản Kết luận điều tra, Nguyễn Văn Đông và nạn nhân Nguyễn Văn Hải (SN 1969, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội) là hai anh em ruột. Sống gần nhà nhau, nhưng giữa Hải và Đông lại xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Bên cạnh đó, vợ ông Hải là Doãn Thị Việt (SN 1970) thường xuyên xúi bẩy, nói xấu Nguyễn Văn Đông khiến Hải và Đông nảy sinh mâu thuẫn.

Nguồn cơn sự việc

Ngày 29/8/2019, con trai ông Hải là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993) sang nhà Đông nói chuyện, thông báo 3 đến 4 hôm nữa gia đình ông Hải sẽ xây dựng ở thửa đất sát nhà ông Đông, Hiệp hỏi xem Đông có ý kiến gì về địa giới đất giữa hai nhà không.

Đông nổi giận, cho rằng việc này ông Hải (bố Hiệp) phải tự sang mà nói, rồi đuổi Hiệp về. Cộng thêm bà Doãn Thị Việt hay xúi bẩy nên Đông ghét, nảy sinh ý nghĩ sẽ giết vợ chồng bà Việt, ông Hải.

Anh trai ra tay tàn độc

Theo Kết luận điều tra, khoảng 7h30 sáng 1/9, Đông quyết định ra tay. Đối tượng giấu 1 con dao nhọn, dài khoảng 40 cm, trong áo và sang nhà em trai. Vừa đến cổng nhà em trai, Đông thấy bà Việt đi xe máy từ sân ra đã dùng dao chém, khiến bà Việt gục tại chỗ. Sau đó, Đông tiếp tục cầm dao truy sát ông Hải; chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải); chị Đỗ Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu ông Hải) và cháu Nguyễn Đỗ Huyền My (1 tuổi).

Trong quá trình truy sát gia đình em trai, đối tượng Đông đã gặp một số người hàng xóm, họ hàng sang chắp tay xin tha mạng cho nạn nhân. Khi cơn cuồng sát nổi lên, đối tượng Đông đã chỉ dao vào từng người và nói: "Đứa nào can thì tao chém".

Vụ việc khiến ông Hải, chị Bắc tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé Huyền My và bà Việt đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng; riêng chị Hồng Nhung đã qua cơn nguy kịch./.

anh truy sat ca nha em tra, dan phuong, tham an 4 nguoi chet

Nạn nhân - em trai ruột hung thủ

Nói xấu, xúi bẩy nhiều lần sẽ gây nên những hệ luỵ kinh khủng

Anh em ruột người ta, có thể sẽ tiếc của, nhưng vì luân lý, vì tình cảm anh em, vì sự hoà thuận của đại gia đình,... người ta có thể "bấm bụng" nhường nhau về của nả, đất đai. Nhưng một khi đã bị "chị dâu, em dâu" nói xấu, xúc phạm nhiều lần sẽ đẩy người ta đến sự căm hờn và gây nên những hệ luỵ kinh khủng.

Xã hội này vẫn còn nhiều trường hợp con dâu làm mất tình anh em trai, nhẹ thì "không nhìn mặt nhau", nặng thì từ mặt, hoặc đánh nhau, giết nhau. Vì thường, người chồng sẽ nghe vợ mình mà quên đi rằng, anh em trai họ đã từng sống từ bé với nhau, yêu thương nhau như thế nào.

Đừng nghe xúi bẩy, hãy biết ĐÚNG - SAI

Vụ thảm án là đáng lên án và kẻ máu lạnh ngàn đời bị nguyền rủa dù sẽ lĩnh án tử hình của pháp luật. Nhưng cũng là bài học cho những người đàn ông, đừng vì luỵ tình, vì người đàn bà của mình mà nhất nhất nghe theo không biết đâu là đúng sai, cần tỉnh táo phân biệt được cái gì nên nghe, cái gì cần phải bàn bạc và đưa ra quyết định đúng đắn.

Đàn ông trượng phu và nhường nhịn, nhưng một khi đàn ông đã bị vượt quá giới hạn, đã chuyển từ "giận" thành "thù hận" thì sự trả thù sẽ mang tính huỷ diệt - đúng với bản chất con đực.

THAM sẽ làm con người ta tối mắt, mờ lý trí và không còn biết đúng sai.

Có những kẻ tham lam bất chấp đánh đổi tình cảm, phụ công lao của người đã từng giúp đỡ mình lúc cơ hàn, quên hết những yêu thương và chăm sóc mà người khác đã từng giành cho mình, quên luôn cả những lúc tưởng chừng mất hết không còn bấu víu thì người ta đã chìa tay ra giúp,... quên hết, hoặc vẫn nhớ nhưng vì lòng tham đã làm cho mờ mắt, nên cứ mặc kệ, cố tình quên chỉ vì tý vật chất trước mắt.

Những kẻ tham lam bất chấp, sẽ bị trả giá, không sớm thì muộn, không phải vì chính kẻ đã bị họ "cướp" đi lòng tin, thì cũng bị "ông trời" trừng phạt, có thể sẽ mất hết tất cả, trừ cái đống của cải, tài sản mà lòng tham của họ đã mang về.

Lúc ấy, họ, mới chính là kẻ nghèo nhất, khổ nhất, đơn độc nhất và đáng thương nhất! 

Xem thêm: Khẩu nghiệp: Hậu quả vô hình nhưng CÓ THẬT

Tamlinh.org 

Bình luận từ: Nhà báo Ngô Bá Lục