04/06/2021 11:34 View: 4308

Ghen vợ ghen chồng không bằng ghen Đồng ghen bóng

Trong dân gian chúng ta thường nghe câu "Ghen vợ ghen chồng không bằng ghen đồng ghen bóng".. Vậy ghen đồng ghen bóng mà các cụ muốn nói đến ở đây là gì?  và ghen đồng ghen bóng có sai không?

ghen vo ghen chong khong bang ghen dong ghen bong

  • Đã là thanh đồng thì cốt cách thanh tao, dản dị. Đã là thanh đồng thì lời nói chuẩn chỉ, lề lối phép tắc nghiêm minh.
  • Đã là đồng thầy thì đức cao vọng trọng, uy cao như núi, đức rộng như biển mà tâm sáng như ngọc... 

Nhưng nhiều người không giữ được điều này. 

Thế gian thường nói "ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng". Trong hôn nhân sự ghen tuông nó thể hiện một tình yêu mãnh liệt đến mức người ta muốn sở hữu thân xác và tâm hồn của người mình yêu một cách trọn vẹn, khi đó họ không muốn chia sẻ người mình yêu với ai.

Ghen có nghĩa là ghen tỵ, cái trạng thái tức tối khó chịu, muốn đạp vỡ cái mà người khác hơn mình. Họ muốn mình là số một. Vậy tại sao các cụ lại so sánh ghen đồng ghen bóng với ghen vợ chồng. Thế gian mối ghen của vợ chồng một phần nào đó thể hiện tình yêu của hai người yêu nhau, còn ghen đồng ghen bóng có thể hiện tình yêu không?

Thứ nhất: Mỗi người mỗi ý

Những người ra đồng thường là tự phát, họ không được đào tạo một cách chính thống và thống nhất. Từ đó mỗi người hiểu theo một ý, làm theo cách của riêng mình. Họ nghĩ đó là đúng, đó là chuẩn theo tư duy và thế giới quan của riêng mình. Họ công nhận mình là duy nhất và đúng đắn. Họ phản đối các tư tưởng đối lập và lấy lý do "thánh giáng", "thánh dạy", ... như thế. Mà thánh thì ai kiểm chứng được đúng sai. Nên từ đó sinh mối hiềm khích và xung đột tư tưởng với nhau. 

Thứ hai. Ai cũng cho mình là nhất

Mỗi người họ tự nhận mình là con Thánh, là người đặc biệt và là duy nhất. Họ nghĩ mình và muốn mình là người đứng đầu trong việc tiếp cận với Thánh và thực hiện nghi lễ nên khi một ai đó được người đời khen hay hơn, giỏi hơn thì sinh tâm ghen ghét, đố kỵ. Muốn người khác phải kém hơn mình. Tiêu biểu nhất là soi bói, thầy này bảo thầy kia nói sai và khẳng định mình nói đúng để có nhiều "khách" đến với mình.

Thứ 3. Đến với Thánh chỉ để cầu Danh

Đi đến đạo Thánh có rất nhiều người đến để cầu danh. Họ muốn mượn cửa Thánh để thể hiện đẳng cấp của mình. Họ muốn mình là người "thành tâm" nhất với thánh, họ muốn mình là người có canh hầu khủng nhất mà chưa ai có. Có đàn mã lớn nhất mà chưa ai thấy hay là tiền phát lộc nhiều nhất ... . Cứ như thế, họ đua nhau lần sau lớn hơn lần trước.

Thứ 4. Chạm vào quyền lợi cá nhân

Trong việc thờ Thánh hầu hết là các đền điện tư gia. Họ có đền riêng nên việc quản lý là do gia đình quản lý. Khi đó cửa điện được coi như "cửa hàng" kiếm tiền. Mà đã là quyền lợi cá nhân thì ai chả muốn hơn, ai chả muốn nhất.

Thứ 5. Ghen tị và đố kỵ

Do tư duy cùng là con cha con mẹ mà sao người kia giầu hơn, giỏi hơn. Mình cũng đi lễ mà sao cha mẹ bỏ quên mình. Từ đó sinh tâm ghen tỵ, đố kỵ với nhau.

Thứ 6: Lỗi đồng

Bản thân những người bị lỗi thì họ không nhìn ra cái lỗi của họ được vì có hai lý do

  • 1. có thể họ là đồng tân mà chưa được thầy dậy dỗ khi lên sập đến nới đến chốn.
  • 2. có thể họ là những đồng cơ, hoặc bị tà xâm mà chúng ta vẫn hay gọi là đồng tà, để rồi vô tình mà thành lỗi.

Khi ra đồng ai cũng muốn đẹp bóng sang đồng chứ không ai muốn bị mắc lỗi cả. Nhưng một số thanh đồng đã có kinh nghiệm, thay vì chỉ ra cái sai, chỉ ra cái lỗi của người khác để cùng nhau sửa đổi thì lại bêu xấu, chửi rủa, dựng chuyện, đặt điều nói xấu các thanh đồng khác...

...
Từ các điều trên mới thấy rằng, sự ghen tuông trong đồng bóng lớn như thế nào. Nó còn lớn hơn cả mối ghen vợ chồng. Nó thực sự nguy hiểm khi mà những mối ghen tỵ cá nhân làm thay đổi tư tưởng và bản chất của tín ngưỡng. Sự ghen đồng ghen bóng này dẫn theo sự lệch lạc và sai lầm khi những tư tưởng cá nhân quá được đề cao.

Cũng chính từ những lệch lạc từ những đồng điên bóng loạn, buôn thần bán thánh đó mà một thế hệ đồng tân lính mới được các mẹ đẻ ra chẳng hiểu gì về lề lối, chẳng biết phép tắc là gì và đặc biệt khả năng ăn bậy, nói bậy và làm bậy thì không ai bằng.. !!! Xét cho cùng đạo Mẫu đang bị một số thành phần này làm ô uế cửa nhà ngài, làm mất đi sự uy nghiêm của đình thần tam tứ phủ và làm mai một, xấu xí các nghi lễ hầu đồng vốn được coi là hồn cốt của dân tộc.

Đã theo hầu Thánh thì bản thân các thanh đồng phải biết Kính Thánh Trọng Đồng ! 

Hãy loại bỏ cái tôi, loại bỏ tính ghen đồng ghen bóng để cùng nhau xây dựng Đạo Mẫu ngày một hưng long. Đừng xỉa sói nhau, đừng bới lông tìm vết của nhau, có như thế nào đi chăng nữa các bạn cũng đều là con Cha con Mẹ ( hà cớ gì cứ hoài chọi nhau ) để rồi những người ngoại Đạo họ vỗ tay cười khẩy?

Chọn bạn Đạo trong thời cơm áo gạo tiền

Ở trong thế giới tâm linh hỗn loạn giả dối lẫn lộn, người trí tuệ kém sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng như một công cụ để phá hoại Đạo tình nghĩa Thầy Trò, phá hoại bản hội , kẻ bên ngoài họ tìm cách kết giao, kết bạn với mình họ sẽ lợi dụng mình để chia rẽ Thầy Trò huynh đệ Đồng Môn, đang từ tốt chuyển sang xấu, đang từ tôn trọng chuyển sang nghi hoặc mất niềm tin.

Một người mà mình cho là bạn người đó phải biết tôn trọng gia đình người thân của gia đình mình, họ phải biết chừng mực giới hạn, không xen vào chuyện gia đình, không chen ngang phá hoại, như Đạo Thầy trò, phá hoại chuyện vợ chồng người thân trong gia đình mình, khi mọi chuyện vẫn đang bình yên vẫn đang tốt đẹp.

Mục đích của Họ đến kết giao với mình họ chỉ coi mình như công cụ, để nói xấu người này người kia, rỉ tai những chuyện thị phi, làm giảm sự tôn trọng của mình với Thầy của Mình và người thân mình, mục đích của họ là muốn những câu chuyện thị phi hư hư thực thực, họ kể cho mình nghe được lan toả đi, nhưng mỗi lần kể xong lại chốt một câu, đừng kể cho ai nhé.

Nghe xong bán tín bán nghi rồi sau đó đem câu chuyện từ miệng họ nói, kể lại với người xung quanh của Thầy mình hoặc người trong bản hội, mục đích chỉ để làm giảm uy tín của Thầy mình, bản thân mình nghe xong lại không dám hỏi lại Thầy xem câu chuyện đó thực hư ra sao, có đúng không, mà sau đó thỉnh thoảng lại đi kể cho người xung quanh để lấy câu chuyện làm quà, hoặc khi không vừa ý trong lòng với Thầy thì lôi ra như một công cụ để công kích sau lưng Thầy

Nếu họ là Bạn thật lòng với mình họ sẽ tôn trọng bạn giữ gìn những mối quan hệ tốt bạn đang có như người thân của bạn Thầy của bạn, họ sẽ không bao giờ dám chia rẽ phá hoại với những câu chuyện thị phi để làm quà cho bạn nghe, đến một lúc bạn không còn giá trị lợi dụng với những câu chuyện thị phi mục đích của họ đã đạt được, họ sẽ lộ rõ bản chất kẻ tiểu nhân

Nếu Bản thân mình là người ngay thẳng, không sống hai mặt, luôn có sự tôn trọng Thầy Mình và Gia Đình mình, thì kẻ tiểu nhân bên ngoài sẽ không có cơ hội để mở mồm nói những lời thị Phi cho bạn nghe, trừ khi bạn không còn tôn trọng Thầy mình và gia đình mình!

Vậy người mà bạn coi là bạn, họ cũng phải có sự tôn trọng gia đình và người thân của bạn, không chia rẽ không phá hoại các mối quan hệ tốt của bạn, người đó mới thực sự là Bạn chứ không phải Bè! Trừ khi trong lòng mình không còn sự tôn trọng các mối quan hệ bên cạnh mình, thì họ mới có cơ hội để phá hoại chia rẽ!

Hãy nhìn vào Bản thân gia đình họ, vợ chồng con cái trong gia đình họ, họ đã tròn trách nhiệm chưa? Bố Mẹ họ Gia đình họ còn không có trách nhiệm, thì tình Bè bạn Đạo lý với xã hội này lấy gì chắc chắn mà tin tưởng!

Hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment.

Tamlinh.org