04/06/2021 11:33 View: 3954

Quan điểm về HẦU ĐỒNG trong TAM TỨ PHỦ

Quan niệm về HẦU ĐỒNG trong tín ngưỡng thờ TAM TỨ PHỦ. Đây là bài viết mang tính chất cá nhân, Tamlinh.org xin phép đăng lên để mọi người cùng đọc và cùng thảo luận. Đúng - sai chưa rõ, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần tiếp cận tín ngưỡng thờ TAM TỨ PHỦ ở một khía cạnh khác để hiểu hơn về thế giới tâm linh và tự rút ra cho mình những kinh nghiệm hay trong quá trình thờ cúng tại Đền, Chùa, miếu mạo... 

Sst của bạn Tuấn Sơn - ad xin phép đăng toàn bộ lên trang để bạn đọc cùng thảo luận: 

hau dong xua

CÁC VỊ TRONG TỨ PHỦ CÓ THẬT SỰ LÀ THÁNH HAY KHÔNG ????

Tín ngưỡng thờ Tứ Phủ là tôn giáo sát với dân Việt chúng ta nhất. Nhưng bản thân tôi là người được tiếp xúc với bề trên, tôi khẳng định vs tất cả mọi người 1 điều rất sốc, mới đầu nghe tôi cũng rất khó tin, đó là ở Việt Nam chúng ta quen gọi những ngôi đền theo Tứ Phủ là thờ Thánh. Thật ra các vị bên trong đó linh lực chưa đạt đến hàng Thánh, linh lực của họ chỉ là "Thần". Nói cách khác, ngôi của họ là "Thần", họ không được ngồi lên ngôi cao hơn là "Thánh". 

Tại sao lại như vậy, vì như chúng ta vào Chùa chúng ta biết trong Tam Bảo có thờ Đức Thánh Hiền - ngôi này mới chính là Thánh - và tâm của những vị này vô cùng từ bi - vô cùng yêu thương chúng sinh. Tuy rằng tâm của những vị này không từ bi được như Bồ Tát, nhưng gần như Bồ Tát. Để đạt đến ngôi này, họ phải trải qua quá trình tu luyện đúng chính Pháp, tự gọt giũa nhân tâm mình, phát nguyện từ bi yêu thương chúng sinh vô độ ....... 

Ngược lại, những vị trong Tứ Phủ thờ "hoàn toàn không có sự tu tập gì". Họ là những người thật, việc thật, họ có công với đất nước, được cả dân tộc đất nước này thờ tụng. Năng lượng của sự cúng lễ quá nhiều nên ban đầu họ chỉ là 1 vong đơn thuần, nhờ công đức - nhờ năng lượng cúng lễ của cả dân tộc mà họ lên được ngôi "Thần". 

Những vị này còn được gọi là "Nhân Thần" (những Thần xuất phát từ gốc gác con người). Vì họ có gốc gác ban đầu là con người nên họ đầy tham - đầy sân - đầy si mê - cáu giận. Họ đầy chấp niệm, vì họ là "Thần", tầng cảnh giới của họ gần với tầng của con người, nên những thứ tầm thường con người xin như : xin trúng con lô - xin trúng con đề - xin cho chuyện tình cảm nam nữ ái luyến dục vọng tốt lên... họ đều cho. Tôi khẳng định là họ cho, việc các Nhân Thần trong tứ phủ cho là sự thật 100% ....... 

Và bởi họ xuất phát từ tâm phàm chứ không phải tâm Thánh, nên họ không hề có sự giáo hoá chúng sinh - vì họ không giáo hoá nên họ đề cao sự trung thành của con người. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy 1 người theo Phật rất ôn hoà, rất khiêm hạ, dung dị với mọi bối cảnh quanh mình. Nhưng chúng ta dễ dàng nhận thấy "phần lớn" những người theo Tứ Phủ đều có 1 cái tôi bản ngã rất lớn, rất ngông nghênh. Sự phản ứng với cuộc sống của họ rất mạnh, ngày rằm mùng 1 và 15 âm lịch chúng ta tới các cửa đền dễ dàng bắt gặp trai giang hồ gái tứ chiếng xăm trổ, dây chuyền vàng, xích sắt đi lễ và "họ vẫn được lộc". 

Họ vẫn được sự trợ năng từ Tứ Phủ, bởi Tứ Phủ không đề cao sự tu tập nhân tính. Các vị trong Tứ Phủ "đề cao lòng trung thành". Chấm hết. Họ không quan tâm tới cõi người làm gì, làm bóng bánh số má lô đề họ vẫn cho lộc, phò phạch gái gú đĩ điếm họ vẫn cho lộc,  thậm chí buôn bán ma tuý bảo kê Karaoke... mà trung thành họ vẫn trên che dưới chắn. Cá nhân tôi hiểu rằng: Con người làm cái gì họ chẳng quan tâm, thứ họ quan tâm là "lợi ích của họ".  Chỉ cần thờ cúng cho họ, trong đầu nghĩ đến họ, họ ngự trị chiếm hữu nhân tâm con người: là họ cho !!!!!! ...... Đó là sự thật chẳng cần tôi phải nói, tất cả chúng ta đều tự nhìn thấy tự cảm nhận được,  nhan nhản trong cuộc sống hàng ngày rất nhiều ........

NẾU LÀ THÁNH THÌ CÓ THẬT 100% ĐỀU LÀ "THÁNH XỊN" HAY KHÔNG ????

Có 1 điều rất sốc nữa tôi nói ra rất nhiều người không tin, đó là Ở VIỆT NAM BÂY GIỜ, THÁNH XỊN CHỈ CHIẾM 1% - 99% CÒN LẠI LÀ TÀ GIẢ THÁNH. Các loại tà quỷ này mượn căn cơ tín ngưỡng thờ Nhân Thần của dân Việt để tự xưng là Thánh. Qua việc dân chúng thờ cúng, chúng đón nhận những nguồn năng lượng tinh thần toát ra từ não, đây là 1 dạng thức ăn tinh khiết của bọn chúng. 

TẠI SAO NÓI 99% BÂY GIỜ LÀ TÀ GIẢ THÁNH ?????

Chúng ta nhìn vào 1 điều thực tế nhất là ngay đến 1 vong linh gia tiên nhập vào con cháu trong nhà chúng ta, chúng ta cũng không thể biết được đó là vong linh người nhà mình - hay yêu tà từ đâu lẻn vào. 

Mà nếu thật sự là vong linh nhà mình, thì đó là ai - cụ nào - kị nào - cao tằng tổ tỉ nào ????? ..... Chúng ta không được khai mở Thiên Mục, đôi mắt thịt hạn hẹp này không thể nhìn thấy được thứ trú ngụ trong thể xác kia hình dáng là gì. Có thật sự cùng mạch huyết với chúng ta hay không. 

Từ đó chúng ta phải đủ thông minh tỉnh táo để hiểu rằng: "1 thầy đồng nào đó nói thầy đó ăn lộc Thánh nọ Thánh kia thật ra có thể đang có ma tà đứng sau giật dây họ". Bởi giữa Thần Thánh và yêu quỷ đều vô hình, mắt thường đều không thấy. Đủ thành tâm xin đều cho, sau khi cho xong mà không biết đường đáp trả đều phạt, đều lấy đi những thứ mà thậm chí "họ" còn không cho !

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN RA ĐÂU LÀ THÁNH THẬT SỰ - ĐÂU LÀ TÀ GIẢ THÁNH ????

Các vị thật sự trong Tứ Phủ tuy tâm đầy chấp trước, họ cũng có sự tính toán cho lợi ích của họ nhưng họ không bao giờ BẮT ÉP con người phải ra hầu đồng. 

Các ghế thật sự của họ nghèo túng, miếng cơm lo cuộc sống hàng ngày không đủ lấy đâu ra nhiều chục triệu thậm chí hàng trăm triệu để thực hiện những khoá trình đồng mở phủ mà BẮT ÉP. 

Dân chúng nghèo mới tìm đến họ, khổ mới tìm đến họ, mới xin chút may mắn từ họ mà dân chúng quen miệng gọi "lộc" -  "Thánh xịn" không bao giờ HÀNH con người bị điên dồ dở dại, HÀNH cho đêm không ngủ được dẫn đến suy kiệt nhược vong, thần khí tàn tạ. HÀNH cho chuyện gia đình ly tán đau thương, hành cho công việc khốn đốn lao đao, hành cho kim tiền đi xuống bệnh tật hoại thân ..... 

Thần Thánh thật sự họ hộ quốc an dân, họ chấp nhưng họ không "ra tay nặng nề" với các ghế của mình ........ 

Ngược lại, các TÀ GIẢ THÁNH ra tay rất nặng với những người vô tình hành lễ sai phạm. Phạt con người đâm va tai nạn, phạt con người làm ăn kinh tế lao đao tụt dốc, phạt con người từ phú quý xuống bần nông, phạt con người thân tàn ma dại. Và 1 đặc điểm nữa của bọn TÀ GIẢ THÁNH rất dễ nhận ra, đó là bọn chúng luôn hứa,  luôn hứa hẹn những điều tốt đẹp, luôn buông những lời ma trá để dụ dỗ con người theo cúng phụng thờ. Ví dụ như :
"Theo cô cô cho lộc làm ăn
Theo hoàng hoàng cho tình duyên tốt đẹp " .... vân vân .....

Đạo Trời có thiên lý - vũ trụ có pháp tắc, không phải thích cho ai cái gì được cái đó. Bản chất của cho tiền bạc, thật ra bọn chúng tự lấy chính âm phúc của chúng ta châm 1 mồi lửa cho âm phúc đó cháy, sản sinh ra kim tiền. Giống như bọn chúng lấy gạo trong thùng nhà chúng ta ra nấu thành cơm rồi đưa cho chúng ta, lừa phỉnh chúng ta rằng: "Lộc cô cho - lộc hoàng cho " !

VẬY BỌN CHÚNG CÓ THẬT SỰ CHO HAY KHÔNG? TA PHẢI TEST THỬ THẾ NÀO? 

Khi đến đoạn này, nếu là người tỉnh táo thì chúng ta phải "test" ngược lại bọn TÀ GIẢ THÁNH.  
"Nếu thật sự các ngài cho con thật - thì mai con sẽ ra xin tiền của người yêu - con yêu 3 người - xin ngài cho 3 lộc giống nhau " !!!!!! VÌ NẾU THẬT SỰ LÀ CỦA NGÀI CHO - THÌ NGÀI ĐƯỢC QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CHO BAO NHIÊU KHÔNG CHO BAO NHIÊU !

Tôi khẳng định với các bạn, bọn chúng không thể làm được như vậy. Vì Phật đã vạch mặt bọn chúng, Phật nói những lời chân ngôn ( ngôn từ chân thật ) rằng:

"Giàu sang phú quý sinh mệnh thọ yểu thành trụ diệt vong: tất cả do âm phúc và nghiệp lực quyết định "

Ví dụ : 1 người có định lượng âm phúc là 1 cân ! 1 cân đó quy đổi ra kim tiền trên dương gian là 2 tỷ ! Nếu 1 người yêu đã cho 2 tỷ rồi thì bố cụ 2 thằng còn lại cũng không xuất mỗi thằng 2 tỷ cho các bạn ! 😐 ! ĐƠN GIẢN : VÌ ÂM PHÚC CỦA BẠN KHÔNG ĐỦ. Nhưng nếu âm phúc của bạn đủ thì lại chẳng cần ai cho bạn hết. Bạn sinh ra đã trong gia đình phú quý, bố mẹ bạn chính là đại gia của bạn, bạn trưởng thành lại là đại gia của người khác, lời bạn nói có sức quyết định đến cuộc đời người khác. 

Tôi thừa nhận bọn chúng có cách "tác động vào não bộ" người khác để người khác xuất tiền cho những người theo hầu hạ chúng ( ví dụ 2 tỷ ). Nhưng cái "phép" đó nó phải dựa trên 1 dạng nhiên liệu nữa, đó chính là âm phúc của con người. Âm phúc như khí gas, không phải cứ bật lửa bao nhiêu thì sẽ cháy bấy nhiêu, còn phải phụ thuộc trong bình gas sinh mệnh có bao nhiêu âm phúc nữa !!!!!!

Bởi thế: Bọn tà giả Thánh rất hay lừa phỉnh con người, Chúng nói chúng cho lộc tài, cho kim tiền xuyến ngân, cho tình yêu, cho ái dục hoan lạc, cho danh vọng ....... Thật ra tất cả đều của chúng ta, chúng lấy gạo của chúng ta, thổi thành cơm, và nói của chúng ban cho chúng ta. Và con người cứ u mê lầm tưởng, chúng ta "thọ ơn" chúng, chúng ta bán mạng vì chúng, dốc hết tiền của vì chúng, hầu hạ chúng, tôn chúng là đấng vạn năng thần quyền. Xin trường thọ được trường thọ, xin giàu sang được giàu sang, xin hạnh phúc được hạnh phúc (thật ngớ ngẩn) 😐
Bởi: Ngay đến chính những thầy Đồng dẫn đạo trong Tứ Phủ cũng ngày càng ít khách hơn, các con nhang đệ tử ngày càng rời bỏ đi, các thầy đồng không thể được hoàng kim mãi mãi. Vì những thế lực sau lưng thầy đồng cũng không "chống lưng" được cho các thầy đồng, bởi chính các thế lực tà quỷ đó cũng phải chịu quy luật của nhân quả: THÀNH - TRỤ - HOẠI - VONG .....

Ban đầu đông khách - sau vắng khách - cuối cùng chẳng còn ai - đó là tình trạng âm phúc của các thầy đồng thờ tà giả thánh bị suy giảm. Tà quỷ giả thánh kia lại phải tiếp tục đi tìm những người mới, lại bắt đầu gây dựng họ, lại bắt đầu có 1 đồng thầy mới nổi lên. Tình trạng này xảy ra hàng nghìn năm nay trên đất nước chúng ta, chúng ta bị bọn chúng dẫn dắt đi vào quỹ đạo của bọn chúng, bọn chúng lừa chúng ta, nói với chúng ta rằng "đó là phép tắc nhà ngài" !

Việc tác động vào não bộ để 2 người yêu nhau là có thật, nhưng cũng phải dựa trên PHÚC. Trong nhà Phật nói: nếu 1 người A phúc nhân dạng là 5 điểm - phúc tài sản là 5 điểm - thì người đó không thể yêu được bền vững hạnh phúc lâu dài vs 1 người B có cùng hạng mức cao hơn gấp 5 gấp 10 lần ...... 1 người xấu ma chê quỷ hờn không thể happy ending hạnh phúc suốt đời vs 1 người là đẹp tựa sương xa. Một người nghèo khố rách áo ôm không thể hạnh phúc bên chân long thiên tử ...... đó là PHÁP CỦA PHẬT ĐÃ DẠY RẤT RÕ: VẠN VẬT TRÊN ĐỜI NÀY ĐỀU PHẢI ÂM DƯƠNG ĐỒNG NHẤT ...... không thể 1 người xấu ma chê quỷ hờn, đen đúa, cách ăn mặc lỗi thời quê mùa, cứ bảo người ta giải duyên đi là ngay lập tức sẽ có hoàng tử đến rước lọ lem ..... điều này là phi lý !!!!!!

VẬY TÀ QUỶ CÓ GIÚP CON NGƯỜI HAY KHÔNG ??? - NẾU GIÚP THÌ BỌN CHÚNG CÓ CÔNG GÌ ?????

Chúng có công ! Công của bọn chúng là dùng phép tạo nên 1 mồi lửa để "đốt" âm phúc quý giá của chúng ta, để sinh ra cơ sự được việc cho chúng ta. Nếu hỏi chúng có công hay không, câu trả lời là "có" !!!!!!

VẬY PHÉP CỦA TÀ QUỶ GIẢ THÁNH THẦN ĐẾN ĐÂU ????

Dưới phép của tà quỷ sẽ có hiệu quả tức thời, nhưng càng về lâu càng mai một. Khi đã mai một, kết quả còn tệ hại hơn lúc chưa xin phép tác động vào hàng chục lần. Bởi quy luật nhân quả phát hiện quãng có phép của tà quỷ tác động vào "ăn gian" với nhân quả - nên sau khi phép của tà quỷ hết linh, chế độ mặc định tự động của QUY LUẬT NHÂN QUẢ sẽ dội ngược lại những khó khăn trùng trùng điệp điệp để bù lại quãng trước kẻ đó đã mượn phép tà quỷ "ăn gian với nhân quả.

....... Đó là lý do tại sao người dùng bùa yêu ban đầu rất viên mãn ái tình sau dần lục đục tan tành, Càng về già càng cô độc.  Người dùng bùa để khiến bản thân trở nên uy tín ban đầu nói gì ai cũng tin, sau ai cũng khinh bỉ xem thường ..... bởi đó không phải sự vận hành tự nhiên vô hình trong vũ trụ chi phối cuộc sống của con người chúng ta mà Phật gọi là PHÁP - đó là "sự ăn gian" với nhân quả. Sau này người sử dụng sẽ bị nhân quả dội lại rất tàn khốc !!!!!!

THỜI NÀY CÓ THẦN THÁNH THẬT SỰ KHÔNG ?????

Có ! Nhưng rất ít ! Xã hội băng hoại ! Thời kỳ mạt pháp ! Ma nhiều hơn Phật - chúng tác động vào con người từ những chiều không gian khác mà chúng thấy chúng ta nhưng chúng ta không thấy chúng. 

Chúng làm cho lòng người gian xảo, ai cũng muốn phần lợi về mình, tu tâm dưỡng tính là điều gần như tuyệt diệt. Ngày xưa các thanh đồng cổ còn có thần thánh giáng bóng ngự đồng, ngày nay cực kỳ ít.....

VẬY TẠI SAO TRONG CHÙA LẠI THỜ TỨ PHỦ ?????

Nhiều người thường vịn vào cớ: Trong Chùa còn thờ Tứ Phủ tức là Tứ Phủ được chấp nhận như 1 thứ tôn giáo ngang hàng với Đạo Phật. Nhưng những Chùa có thờ Tứ Phủ là theo TAM GIÁO ĐỒNG NGUYÊN - thờ cả Phật cả Thánh cả Thần. 

Nhưng khốn nỗi tam giáo đồng nguyên này chỉ đúng với các Chùa ở miền Bắc Việt Nam, bởi toàn bộ miền Bắc Việt Nam ngày xưa gọi là Đại Việt (nói ngắn gọn dân ta gọi là Đại Việt tưởng to lớn lắm nhưng thật ra chỉ là từ biên giới giáp với người Hoa hạ (Trung Quốc) giáp xuống dưới Thanh Hoá 1 chút, còn toàn bộ vùng trong là thuộc dân tộc Chăm-Pa cổ - nơi này hoàn toàn không hề thờ Thánh nào trong tứ phủ hết). 

Dân Chăm-Pa họ thờ những vị tối cao của riêng họ, đạo Phật Nguyên Thuỷ lại càng không có thờ Thánh ...... Phật giáo như 1 dòng nước mềm mại uyển chuyển chảy trôi với "phong cách" tuỳ biến tuỳ cảnh. 

  • Khi Đạo Phật từ Ấn Độ tràn vào Trung Quốc thì Đạo Phật có thêm huyền thuật tử vi.  
  • Đạo Phật tràn vào Thái Lan thì có thêm bùa Thái, các nhà sư ở Thái Lan rất hay dùng bùa. 
  • Đạo Phật tràn vào Việt Nam thì có thêm Tứ Phủ. 

Ngày xưa các tăng đi truyền bá chính pháp rất thông minh, nếu vào 1 đất nước lạ mà tẩy chay tôn giáo gốc của họ thì không thể truyền chính pháp tại đó. Đó là lý do tại sao trong Chùa vẫn có Tứ Phủ. Dân đi lễ Tứ Phủ tự nhiên lại bị cuốn vào các Pháp của Phật, khai ngộ mê mờ cho dân chúng. Trên thế giới này tôn giáo nào hiền hoà nhất, trí tuệ nhất, được nhiều nhà khoa học lỗi lạc tin nhất - thì chính là Đạo Phật. 

Liên Hợp Quốc chính là cơ quan liên chính phủ lớn nhất hành tinh đã lấy ngày Đức Phật đản sinh làm ngày VĂN HOÁ TOÀN THẾ GIỚI (chứ không hề lấy ngày của vị thánh nào trong Đạo Hồi hoặc vị Thánh nào trong Tứ Phủ hết). 

Đó là lý do tại sao trong Chùa có thờ Tứ Phủ. Phải giải thích thật kỹ càng để người đọc hiểu: Tứ Phủ không xếp ngang hàng với Phật. CHÍNH VÌ THẾ KHI TẤT CẢ CÁC THANH ĐỒNG HÀNH LỄ ĐỀU PHẢI NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - PHẢI LẠY PHẬT ĐẦU TIÊN - RỒI MỚI TỚI CÁC VỊ BÊN TỨ PHỦ - ĐÂY LÀ QUY TẮC BẤT THÀNH VĂN HÀNG NGHÌN NĂM QUA CỦA TỨ PHỦ !

TẠI SAO CÓ RẤT NHIỀU SƯ THẦY CÒN LÊN ĐỒNG CƠ MÀ !

Bất cứ ai thấy sư thầy nào thực hành lên đồng có thể quay lại video đem lên "kiện" thẳng tại địa chỉ 73 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội (nơi đây là trụ sở giáo hội Phật giáo VN) ..... Việc thực hành lên đồng chỉ là 1 "phương tiện" để thoả mãn lòng dân qua đó hướng dân tới sự tu tập đúng chính Pháp của Phật. Điều này tương tự như đầu năm mới các Chủa vẫn tổ chức Dâng Sao Giải Hạn của bên Tứ Phủ. Xin thưa rằng đây chỉ là "cách thức phương tiện" để giáo hoá chúng sinh, dân đến Chùa không thể từ chối họ, không thể nói Chùa không có option đó. 

Nhưng là người đủ sáng suốt chúng ta sẽ tự luận ra rằng: mỗi niên canh trôi qua là 1 thiên can tới, 1 địa chi thay đổi, sao chiếu mệnh cũng đổi thay. Năm sinh mọi người khác nhau thì không thể có chung sao chiếu mệnh giống nhau. Vậy tại sao các thầy làm lễ dâng sao giải hạn chung ??????

BỞI SỰ THẬT LÀ CÁC THẦY CHÙA KHÔNG HỀ LÀM LỄ DÂNG SAO GIẢI HẠN - CÁC THẦY LÀM LỄ CẦU AN - CÁC THẦY CHÙA LÀM VẬY ĐỂ HƯỚNG CHO PHẬT TỬ DẦN QUY VỀ CHÍNH PHÁP. NẾU NGAY LẬP TỨC TỪ CHỐI HUỴCH TOẸT THẲNG THỪNG DÂN SẼ SINH TÂM "KHÔNG TIN BẤT PHỤC". SẼ LẠC SANG NHIỀU ĐẠO TÀ KHÁC. 

BỞI SỰ THẬT ÍT NGƯỜI BIẾT ĐỐT VÀNG MÃ, HƯƠNG KHÓI, HOẶC DÂNG SAO GIẢI HẠN... ĐÓ THUỘC ĐẠO GIÁO CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC HÀNG NGHÌN NĂM NAY. QUÁ TRÌNH NƯỚC TA BỊ ĐÔ HỘ 1000 NĂM BẮC THUỘC DÂN TA ĐÃ BỊ NGƯỜI HOA HẠ ĐỒNG HOÁ 1 PHẦN NHỎ. CHỨ THẬT RA TRONG ĐẠO PHẬT KHÔNG HỀ CÓ LỄ ĐÓ, ĐẠO PHẬT ĐỀ CAO NHÂN QUẢ. 

KHÔNG CÓ CÁI LỄ NÀO MÀ ĐI GIẾT NGƯỜI XONG LẠI "GIẢI HẠN" XIN ÔNG SAO NÀO ĐÓ XÍ XOÁ CHO QUA. Chúng ta phải phân tích rõ chứ không được để một vài thanh đồng ít hiểu biết "xuyên tạc" nói lái câu chuyện theo cách của họ được !!!!!

THỨ CHÚNG TA CẦN LÀM LÀ GÌ?

Thứ chúng ta cần làm là :

Sống đúng quy luật nhân quả. 

Vì nhân quả là Pháp lớn nhất vận hành toàn thể vũ trụ này. Nó lớn tới mức nó khống chế cả 6 loài trong lục đạo. Các Chư Thiên cao hơn Thần Thánh rất nhiều, uy linh hơn Thần Thánh rất nhiều mà cũng bị nó khống chế. Con người xuẩn ngốc thường kêu gào "ông trời ơi" mỗi khi đau khổ, nhưng không biết có tới tận 33 tầng trời khác nhau. 

Mỗi tầng trời lại có 1 ông cai quản, 33 ông đó "không ông nào thoát khỏi sự khống chế của nhân quả". Nổi tiếng nhất chính là "Vua Trời Đế Thích" - ông này cũng đâu thoát khỏi nhân quả ...... Chính ông này quỳ xuống lễ Phật - chính ông này phải xưng "con" với Phật. 

Và ngày nay, chúng ta xưng là "con" khi đứng trước các sư thầy là thật ra chúng ta xưng con với Phật. Là người tín tâm nhưng phải đủ thông minh để hiểu rằng: "ông trời" và "ông Phật" là 2 ông khác nhau hoàn toàn. 

Trong đó, ông Phật không phải to hơn, mà to hơn ông trời rất nhiều. Bởi vua của các tầng trời từ Dục Giới - Sắc Giới - Vô Sắc Giới - Phạn Thiên - cho tới Tam Thanh Thiên - không 1 cõi trời nào mà các vua của các tầng trong cõi đó bất tử ...... 

Tới các ông trời còn phải chết, tới các ông trời mà chúng ta kêu gào xin trợ cứu còn không thoát khỏi Vòng Xoáy Khổng Lồ Luân Hồi - THÌ KHÔNG CÓ LÝ DO GÌ CHÚNG TA NGU DẠI CHỐNG LẠI CÁC QUY LUẬT CỦA NHÂN QUẢ ..... 

Con người chỉ là 1 sinh mệnh nhỏ nhoi trong vũ trụ, cả trái đất rộng lớn này chỉ là 1 chấm nhỏ trong Cõi Ta Bà. Ngày nay tất cả các phi thuyền hiện đại nhất của trái đất cũng chỉ mới khám phá ra vài hành tinh nhỏ trong hệ mặt trời. Hệ mặt trời hay còn gọi là thái dương hệ - thái dương hệ rộng lớn là thế mà 1000 thái dương hệ mới bằng 1 ngân hà hệ - 1000 ngân hà hệ MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ 1 ĐƠN VỊ "THẾ GIỚI" TRONG KINH PHẬT. 1000 THẾ GIỚI MỚI LÀ 1 TIỂU THIÊN THẾ GIỚI. 1000 TIỂU THIÊN THẾ GIỚI MỚI LÀ 1 TRUNG THIÊN THẾ GIỚI. 1000 TRUNG THIÊN THẾ GIỚI MỚI LÀ 1 ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI !

Trong đó: Phật đứng đầu tất cả các chư vị giáo chủ thần linh yêu ma tà quỷ ....

Con người phàm trần ngu ngốc nhỏ bé cứ kêu gào xin với các ông vua tầng trời. Cứ tôn sùng các đấng tâm linh gọi là "thánh", MÀ KHÔNG BIẾT RẰNG : TỚI CÁC VUA TRỜI - TỚI CÁC THẦN THÁNH - CŨNG BỊ PHẬT GỌI LÀ "CHÚNG SINH" - ( chó - gà - trâu - lợn - bò - cỏ cây hoa lá cũng là 1 dạng chúng sinh ...... )

PHẬT LỚN TỚI ĐỘ NHƯ VẬY - NHƯNG CON NGƯỜI TA CỨ XEM THƯỜNG !

TRONG MẮT PHẬT, "THẦN THÁNH" CHỈ LÀ NHỮNG SINH MỆNH RẤT NHỎ NHOI. ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO CỨ BỊ CHẤM LÍNH BẮT ĐỒNG CHỈ CẦN QUY Y CỬA PHẬT,  LÀ CON CỦA PHẬT, CÓ PHÁP DANH 1 PHÁT LÀ BAO NHIÊU NHỮNG "CĂN ĐỒNG" KIA BIẾN MẤT !

ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO TÔI DÁM NGẠO MẠN TUYÊN BỐ : CĂN ĐỒNG CHẠM VÀO CĂN PHẬT THÌ TAN BIẾN !

PHẬT VĨ ĐẠI NHƯ VẬY - NHƯNG THỜI BUỔI NÀY TÀ QUỶ NHIỀU HƠN PHẬT NGƯỜI TA BỊ CHÚNG TÁC ĐỘNG VÀO NHÂN TÂM - CON NGƯỜI NGU NGỐC DÁM CẢ GAN XEM THƯỜNG PHẬT !

HÃY NHỚ RẰNG: PHẬT KHÔNG BẮT CHÚNG TA HẦU HẠ DẠ VÂNG.  PHẬT KHÔNG BẮT CHÚNG TA ĐI THEO. PHẬT KHÔNG PHẠT CHÚNG TA KHI LÂU NGÀY CHÚNG TA BẬN LÀM ĂN,  HOẶC THẬM CHÍ BẬN ĂN CHƠI KHÔNG NGÓ NGÀNG TỚI PHẬT ..... PHẬT BẢO: PHẬT TÍNH Ở TRONG TÂM ! 

CÒN CÁC ĐẤNG THẦN THÁNH KHÁC: CỨ THỬ ĐANG THEO "HỌ" RỒI SƠ SỂNH LÀM GÌ SAI XEM ..... CỨ THỬ TUYÊN BỐ MỆT MỎI BỎ GIỮA CHỪNG KHÔNG THEO NỮA XEM ...... CUỘC ĐỜI ĐÃ LAO ĐAO KHỐN ĐỐN LẠI THÊM THÂN TÀN MA DẠI .... ĐÓ CŨNG CHÍNH LÀ LÝ DO TẠI SAO VÀO 1 NGÔI CHÙA LUÔN CẢM THẤY AN YÊN - TÂM NHẸ - THANH TỊNH. NGƯỢC LẠI CÓ NHỮNG NGÔI ĐỀN BÊN TRONG CÓ CÁC CHÍNH CUNG LUÔN TRÀN NGẬP ÁNH SÁNG ĐỎ RỰC 1 MÀU ĐẶC TRƯNG BÊN TỨ PHỦ.....  TA LẠI THẤY "RỜN RỢN" - TA THẤY LẠNH XƯƠNG SỐNG ...... CĂN CƠ GÌ CŨNG CÓ NHỮNG BÍ MẬT KHUẤT SAU !

TÔI KHÔNG KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI TẨY CHAY TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU. 

NHƯNG TÔI MUỐN PHƠI BÀY SỰ THẬT: THẦN THÁNH LÀ CÓ THẬT 100%. TA KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN HỌ. NHƯNG HỌ NGỰ TẠI ĐỀN TO PHỦ LỚN,  TẠI NHỮNG ĐỊA LINH CÓ THẬT,  HỌ LÀ NHỮNG NHÂN VẬT CÓ THẬT. 

CHỨ KHÔNG CÓ THẦN THÁNH NÀO "NGỰ" TẠI ĐỀN ĐIỆN TƯ NHÂN MỌC LÊN VÀ BẢO ĐÓ LÀ THẦN THÁNH CẢ. TẤT CẢ NHỮNG ĐẾN ĐIỆN TƯ NHÂN ĐỀU BẮT RA HẦU HẠ TRÌNH ĐỒNG MỞ PHỦ. CHÚNG TA LÀ NHỮNG "NGƯỜI TỈNH TÁO",  CHÚNG TA THỪA BIẾT THẦN THÁNH LÀ SINH MỆNH CAO TẦNG HƠN CHÚNG TA,  CÕI GIỚI CỦA HỌ TRÀN NGẬP NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG VÀ MÙI THƠM.  VỊ NÀO UY LINH CÀNG LỚN ÁNH SÁNG CÀNG MẠNH,  HỌ KHÔNG BAO GIỜ "NHẬP" VÀO THÂN XÁC DƠ BẨN CỦA NGƯỜI PHÀM CHÚNG TA. 

TẠI SA0 THÂN XÁC NÀY LẠI GỌI LÀ DƠ BẨN, BỞI DẪU CÓ TẮM RỬA SẠCH SẼ TỚI MẤY CHỈ 1 LÚC LÀ MỒ HÔI RA CƠ THỂ NHỚP NHÁP, DẪU CÓ ĐÁNH RĂNG SẠCH TỚI MẤY CHỈ 1 ĐÊM LÀ HƠI THỞ NẶNG MÙI ...  (còn vô vàn những thứ dơ dáy nữa không cần kể ra ai cũng hiểu) 

THẦN THÁNH KHÔNG "NHẬP" VÀO THÂN XÁC CỦA CÁC SINH MỆNH TẦNG CÕI THẤP HƠN HỌ. CŨNG NHƯ CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ NHẬP VÀO CON TRÂU CON CHÓ CON LỢN CON GÀ CẢ.  BỞI ĐÓ LÀ TẦNG SÚC SINH THẤP HƠN TẦNG CON NGƯỜI RẤT NHIỀU. 
THẦN THÁNH CŨNG VẬY, HỌ CÓ THẬT. NHỮNG VỊ NÀY MỚI LÀ CHÍNH GỐC CỦA TỨ PHỦ.  NHỮNG VỊ NÀY KHÔNG BAO GIỜ "NHẬP" VÀO CON NGƯỜI. 

TRONG 1 GIÁ HẦU ĐỒNG, HỌ LINH ỨNG PHÚT CHỐC RỒI ĐI NGAY CHỨ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA TÌNH TRẠNG "CHIẾM ĐOẠT THÂN XÁC". CHỈ CÓ TÀ QUỶ GIẢ THẦN THÁNH THÌ LẠI LUÔN "NHẬP" VÀ CHIẾM HỮU THÂN XÁC CON NGƯỜI.  

  • CHÚNG DƯƠNG DƯƠNG TỰ ĐẮC VÀ LOÈ BỊP CON NGƯỜI 
  • CHÚNG BẢO CHỈ CẦN THEO CHÚNG LÀ ĐỜI TỰ KHẮC VƯỢNG LÊN
  • CHÚNG KHÔNG BAO GIỜ NÓI VỀ NHÂN QUẢ

KHÔNG PHẢI CHÚNG KHÔNG BIẾT,  MÀ NẾU CHÚNG GIÁO ĐỘ DÂN CHÚNG VỀ NHÂN QUẢ THÌ DÂN SẼ ÍT THỜ CÚNG CHÚNG HƠN. CHÚNG ÍT NHẬN ĐƯỢC NĂNG LƯỢNG CÚNG LỄ HƠN ...... CHÚNG KHÔNG DẠI GÌ LÀM ĐIỀU ĐÓ !

TRƯỚC KHI AI ĐÓ LÀ NGƯỜI LẠ KHÓ CHỊU VỀ TÔI - TÔI MUỐN MỌI NGƯỜI HIỂU RẰNG TÔI KHÔNG "THÙ ĐỊCH" VỚI ĐẠO MẪU - BẢN THÂN TÔI LÀ NGƯỜI THEO ĐẠO MẪU - THỜ THÁNH TRONG GẦN 7 NĂM QUA !

TÔI MUỐN "PHÁT GIÁC" ĐỂ MỌI NGƯỜI TẨY CHAY LÀ THỨ "TÀ QUỶ GIẢ THÁNH" LUÔN BẮT CON NGƯỜI HẦU HẠ TRÌNH ĐỒNG MỞ PHỦ. MẶC KỆ CHO CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÓ "NGAY TẠI NGÀY BÌNH THƯỜNG ĐÃ KHỐN ĐỐN CƠ HÀN MIẾNG CƠM CHẲNG ĐỦ MÀ ĂN" LẠI ĐEO THÊM CÁI TRÒNG GẮN MÁC LOÈ BỊP "PHỤNG SỰ VIỆC THÁNH" KIA !!!!! HỌ KHÔNG THEO THÌ LẠI CƠ HÀNH LẠI ĐẦY ĐOẠ HỌ ! TRÊN ĐỜI NÀY CHẲNG CÓ CHA MẸ NÀO ĐẦY ĐOẠ CON CÁI MÌNH THẾ CẢ ! TẤT CẢ NHỮNG THÀNH PHẦN NÀY ĐỀU LÀ YÊU TÀ GIẢ THÁNH HẾT !

CHẲNG CÓ THẦN THÁNH NÀO LÀM CHO VỢ CHỒNG LY TÁN, GIA PHONG BẠI HOẠI, TÀI CỦA HAO HỤT, TAI NẠN TÀU XE HẾT ......MÀ THAY VÀO ĐÓ CHÚNG TA LẠI TOÀN THẤY: CÁC THANH ĐỒNG LẬP ĐỀN LẬP ĐIỆN CUỘC SỐNG TÌNH CẢM VỢ CHỒNG ĐỀU NÁT NHƯ TƯƠNG BẰM.  

LÝ DO BỞI: BỌN TÀ QUỶ KIA KHÔNG MUỐN VỢ CHỒNG THANH ĐỒNG HẠNH PHÚC VÌ KHI ÁI LUYẾN NAM NỮ QUAN HỆ ÁI DỤC NÃO BỘ SINH RA RUNG CẢM CỦA SỰ KHOÁI LẠC LÚC NÀY SỰ TÁC ĐỘNG ÂM CỦA CHÚNG VÀO NÃO THANH ĐỒNG GIẢM ĐI LÀM THANH ĐỒNG KHÔNG THỂ SOI ĐƯỢC CHUẨN XÁC. DẪN TỚI TÌNH TRẠNG ÍT NGƯỜI NỂ PHỤC, ÍT NGƯỜI QUY VỀ CỬA TÀ ĐỂ HÀNG THÁNG DÂNG LỄ CÚNG KIẾN NGUỒN NĂNG LƯỢNG TINH THẦN CHO CHÚNG "ĂN" NỮA. ĐÂY LÀ SỰ THẬT TRẦN TRỤI ÍT NGƯỜI DÁM NHÌN THẲNG ...... HÃY NHỚ: CHỈ NHỮNG NGƯỜI LẬP ĐỀN MỞ ĐIỆN CUỘC SỐNG VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC MỚI TAN NÁT !!!!!

"THẦN THÁNH THẬT SỰ KHÔNG BAO GIỜ PHÁ CON NGƯỜI NHƯ VẬY "

ĐÓ LÀ LÝ DO TÔI NÓI: THỜI BUỔI NÀY 99% LÀ TÀ QUỶ GIẢ THÁNH !!!!!! THẬM CHÍ CHÍNH NHỮNG NGƯỜI THẦY ĐỒNG BỊ GIẬT DÂY ĐIỀU KHIỂN CÒN KHÔNG BIẾT - VÌ ĐA PHẦN CÁC THẦY KHÔNG THỂ NHÌN ĐƯỢC ÂM !!!!!!

MONG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỌC BÀI NÀY: HÃY SÁNG SUỐT !!!!!

Tamlinh.org (Sưu tầm)