04/06/2021 11:34 View: 1659

Truyện ma: Ngôi nhà toàn ma

Đi vệ sinh về thì bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng trong cửa sổ, thấp thoáng sau bức rèm cửa sổ đang nhìn chăm chăm vào nàng. Cái bóng, trông vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt, buồn thảm, đầy ác ý. Rồi những đứa trẻ con bò lung tung trong nhà, đói gầy quắt queo, những đứa trẻ chết non từ thời rất xa xưa. Chúng nhìn tôi, dớt dãi và the thé cười...

nha toan ma

(ảnh minh hoạ chứ người yêu cũ của thớt còn xinh hơn cô này)

Người yêu cũ của tôi gặp ma các cô ạ!

À,cô này tôi yêu đơn phương. Mả m* nàng, nửa năm học lớp mười một tôi tán nàng bằng nửa quyển vở thếp thư tình, nàng cũng trả lời tôi ấm ớ. Đéo ừ, đéo gật mà chỉ thích đọc thư của tôi. Sau tôi cún quá, dí c*, tôi tập trung học, nàng đi với thằng khóa trên lái xe Dream vù vù. Nhìn thằng lái xe đạp ghẻ dắt cuốn vở vào nan hoa bánh trước mà tiếc nuối, đấy là tôi tự AQ thế! 

Nàng xinh, môi trái tim, tóc thề, núm đồng tiền, ngực nở to phết (à đấy cũng là ngày xưa thôi, còn bây giờ thì được mỗi cái ngực to, nhưng xệ!) mả m* nàng. Tôi gặp lại nàng cũng khá oái oăm. 

Chả là mấy hôm nay tôi tranh thủ kiếm thêm trong bệnh viện Bạch Mai, làm chân bảo vệ canh cửa viện Tâm thần thôi. Sau Abc các khoản thì chúng tôi cũng nhận ra nhau, tôi và và nàng sứng sờ....

Hỡi ôi, chồng em đâu, thân gái một mình vào chốn này? 

Giá như em lấy tôi thì có phải giờ đã có tôi....

Em giờ độc thân! Giờ em bị MA hành, suy sụp lâu ngày, khủng hoảng, đi khám các bác sĩ mọi nơi bảo e, bị tâm thần hoang tưởng dạng vừa! 

Thấy thế... Tôi thương bạn quá nên tận tình chia sẻ ngay, gì chứ tính tôi vốn thương người, nhất là gái trẻ độc thân các cô ạ! 

Chuyện của em như thế này: 

Trước nàng lấy một công chức nho nhỏ, đẹp trai to các chỗ phết, nàng hạnh phúc lắm. Nàng mãn nguyện đến một ngày, vợ chồng nàng mua nhà ở Hoàng Mai, nằm trên khu Yên duyên, vùng đất dân cũ. Thế quái nào mà đúng căn nhà có ma, một căn nhà có dớp, một căn nhà đem đến bi kịch cho vợ chồng nàng và bản thân nàng.

Được một tuần đầu tiên an lành thì nàng thấy người nàng rất ghê ghê khi ở trong nhà. Ngày ba mươi tháng giêng, giữa buổi trưa yên tĩnh bỗng như có hàng chục đứa nhỏ đang đùa giỡn la hét rồi cả khóc mếu ngay trong nhà mình nhưng nhìn chẳng thấy ai. Người cứ mụ mị đi, không tỉnh không mê, hoa hoa thấy lạnh vô cùng. Ngay đêm ấy, khi hai vợ chồng đang nằm bên nhau trong phòng riêng thì thấy một ông già tuổi ngoài sáu mươi mặc chiếc áo nâu sòng, tóc búi tó vào phòng lúc nào không biết.  Ông cụ đang ngồi trên chiếc ghế trang điểm cạnh giường mà nhìn vào hai vợ chồng. Cả hai giật mình hét lên thì bóng người đó từ từ biến mất, hai vợ chồng để đèn - bật tivi đến sáng. 

Hai vợ chồng lên Phủ trên Hồ Tây, rồi đi nhờ ngoại cảm. Ai cũng bảo rằng nền đất nhà của nàng có maaaaaaaaaaaaaaaa.

Những linh hồn đã chết từ rất lâu đang ám trong căn nhà đó, những linh hồn đói khát tụ tập theo xung quanh để quấy phá không cho người ở. Tất nhiên, vợ chồng nàng không đủ tiền để mua nhà khác, căn này là đã túng thiếu rồi. 

Hai vợ chồng làm đủ mọi lễ lạt nhờ cơ man thầy bà, nhưng những chuyện kì bí cứ thế xảy ra. Chuyện nửa đêm xen trong tiếng mưa xuân đêm rả rích, xen tiếng ếch ốc hay tiếng xe máy là tiếng người rên từng hồi. Tiếng rên nghe yếu ớt, đứt quãng, ngập ngừng, phập phù như thể của một con người không còn chút khí lực nào đang cố gượng lấy hơi lên. Rồi sau đó lại nghe tiếng khóc hu hu, hức hức như là của một kẻ nào đó khóc tiếc thương số phận bị người đời ức hiếp, bạc đãi vậy. Hay tiếng trẻ con cứ cười ré lên É É ..É É,ngặt nghẽo trong đêm khuya vắng của căn nhà có hai vợ chồng son trẻ. 

Thê thảm hơn là chồng nàng bắt đầu đi xuống trong công việc. Cuộc sống ám ảnh cộng nỗi sợ hãi, anh chồng nhu nhược của nàng đã đi theo tiếng gọi nơi tình yêu mới sau ba tháng chuyển về nhà mới. Mà theo nàng là do ma quỷ xui, chứ thực ra hai người vẫn còn thương nhau lắm. 
Chồng bỏ đi làm nàng sốc, và khi đã tột cùng của sự buồn bã đó thì nàng trơ dần ra, kệ mẹ ma. Nhà nàng nàng ở, tối tối tụng kinh, ngày ngày đi làm. 

Tôi nhận lời chữa cho nàng. 

Tất nhiên, một buổi tối cách đây vài ngày tôi có việc và rẽ qua nhà nàng. Trời khá oi nóng, nàng áo mỏng nhà lành lạnh, tôi tập trung chia sẻ rồi về sớm. Tất nhiên, tôi không trả thù cũ! hehe 

Thế mà hỡi ôi, đến mười giờ ba mươi khi tôi về gần đến nhà thì nàng nức nở rồi vật vã. Tôi sợ quá, mất bố nó hai lít rưỡi tiền taxi quay lại nhà nàng xem sao...

Và nàng đang bị ma trêu các cô ạ...

Căn nhà bao trùm một không khí rợn kinh hồn. Nàng thì cũng như ma, bù xù chạy ra mở cửa cho tôi trong trạng thái bị ma nhập. Tôi phải bấm quyết, xoa xoa nắn nắn nhiều chỗ phết để đuổi ma và làm nàng tỉnh lại. Với tính thương người, tôi phải ở lại nhà nàng đêm ấy. Giấu thân giấu phép đi, tôi xem ma quỷ nhà nàng hiện lên trêu ra sao. Tính tôi được cái ham vui, chứ chả lẽ cả đêm không có gì làm lại chỉ lên nằm thì mệt bỏ bà!

Mười hai giờ đêm chúng trêu tôi thật. 

Trong đêm trường thanh vắng, nằm nghe tiếng nước điều hòa rơi tanh tanh như thấy cõi lòng buồn miên man trống vắng, rồi lại nghe thêm tiếng khóc than, rên rỉ, ai oán của những vong hồn bạc phước nữa thì ai mà chẳng thấy “lạnh” cả người. Còn lắp tai nghe music cho nàng nghe rồi, nàng không nghe thấy tiếng ma khóc nữa.!

Tôi còn thấy sờ sợ huống hồ những người nằm một mình, cô đơn trong đêm vắng?! Tôi giả vờ sợ sợ, trêu nàng thôi, cơ mà nàng rủ tôi lên nằm cùng. Giả vờ một lúc thì tôi thôi, tốn hơi, lấy lại dáng phong độ cho nàng xem. Nhưng vẫn giấu thân để xem ma trêu thế nào. 

Đi vệ sinh về thì bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng trong cửa sổ, thấp thoáng sau bức rèm cửa sổ đang nhìn chăm chăm vào nàng. Cái bóng, trông vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt, buồn thảm, đầy ác ý. Rồi những đứa trẻ con bò lung tung trong nhà, đói gầy quắt queo, những đứa trẻ chết non từ thời rất xa xưa. Chúng nhìn tôi, dớt dãi và the thé cười.

Tôi sợ c*c, ma với quỷ ranh con!

....(còn nữa)...

Tamlinh.org

Nhân Mộ Quật