04/06/2021 11:35 View: 2426

Truyện ma: Cánh đồng mía chết chóc

Nhắc đến Mía chắc hẳn ai cũng sẽ biết, chúng là nguồn nguyên liệu của ngành công nghiệp chế biến đường, chúng còn là loại cây giúp thanh nhiệt giải khát xóa tan nóng bức trong những ngày hè oi ả.

canh dong mia chet choc, truyen ma kinh di

Xưa trước làng tôi có 1 con sông nhỏ...

Dưới sông lúc nào xuồng ghe cũng qua lại tấp nập, bên kia con sông là những chòm nhà thưa thớt. Ngày đó, xóm vì ít người nên những cây lâu năm như tre, trúc, Bạch Đằng...chẳng có ai chăm sóc, chúng cứ thế dang những tán lá um tùm che rạp cả đường đi... có những cây lâu năm còn xòa hẳn tán bao trùm luôn cả căn nhà mồ đổ nát.

Bà Năm Y là em gái của ông ngoại, bà khi đó cũng được 50t còn ông nội tôi thì đã 66t. Về bà năm tôi, bà có gương mặt thanh tú, phúc hậu, dáng người nhỏ con nhưng hơi mập, nước da ngăm đen...bà sống lặng lẽ một mình trong căn nhà cấp bốn. Bên hiên nhà là cây ban tím, kế bên cây ban là sàng nước còn phía sau chỉ toàn là những bụi chuối um tùm. Phía trước nhà, cạnh mé sông mọc lên những bông lau trắng xóa, bay nhẹ nhàng phất phới theo cơn gió chiều trên bến sông quê.

Xem ngay: Chuyện tình ly kỳ của chàng trai yêu nhầm nữ "ma cà rồng"

Bà Năm tôi không lấy chồng.

Ngày xưa, bà đem lòng yêu một chàng trai lính biển, tình yêu của bà và chàng trai ấy đẹp tựa như những ánh sao trên trời, nhưng trời cao lại không se chỉ đỏ. Sau một chuyến ra khơi bảo vệ biển trời, chàng trai của bà không về nữa. Bà Năm cứ thế chờ đợi - 1 năm 2 năm rồi nhiều năm sau đó, bà vẫn đợi hoài mà cứ mãi biệt tăm.

Rồi bà chọn sống một cuộc sống bình lặng, bà ăn chay, mỗi buổi cơm của bà chỉ vài ba cọng rau muống luộc, 1 miếng chao và vài lát ớt.  

Phía sau cánh đồng, bà trồng 10 công ruộng Mía, mía tím cao khỏi đầu người, ngay phía bên đồng Mía của bà Năm là chuồng vịt của bà Sáu Ánh. Bà Sáu thân hình mập mạp, gương mặt không mấy thiện cảm, mỗi khi người khác nhìn vào đều cảm thấy sống mũi bà gồ lên như mũi con kỳ lân, miệng hơi rộng, phía dưới cằm lại có một nốt ruồi.

Bà Ánh khác bà Năm, bà sinh được hai người con, đủ nếp đủ tẻ. Cậu con trai làm việc ở xóm bên còn cô con gái lấy chồng về tận Sài Gòn. Chuồng vịt nhà bà có khoảng 100 con và vài ba con ngỗng. 

Trời vừa sẩm tối, trong ngôi nhà ngói ba gian rộng rãi, bà Sáu Ánh ngồi xuống cái ghế cạnh ông chồng và liên tục lèm bèm, chửi rủa những người mà bà không vừa mắt. Ông chồng nghe thấy vậy kêu lên:

- Người ta nói Phúc đức tại mẫu vậy mà suốt ngày tôi thấy bà cứ...

Đang nói đoạn, bỗng thấy bà liếc xéo một cái thật sắc lạnh, lập tức ông chồng im bặt. Lúc này bà liền nói:

- Suốt ngày dị đoan mê tín, ông thôi lại cho tôi nhờ.

Vừa rót ly trà, bà đưa lên miệng uống một ngụm thật to rồi đặt xuống đầy bực dọc: 

- Hôm qua 8h tối, tui đang đi tiểu thì nghe tiếng vịt la quang quác, chạy ào ào giống như ai đó lùa vậy. Tui bèn xách đèn chạy ra thì thấy lông vịt máu me tùm lum hết dưới đất, sáng nay tui ra đếm lại thì mất vài con. Mà lạ ngen, ở cái xóm này có bao nhiêu nhà đâu mà có ăn trộm, nếu như ăn trộm thì tại sau có máu me be bét như vậy, hay là có chó hoang ông hả?

.............

- Ngày mai ông ra đó coi chỗ nào hỏng thì làm lại rồi làm cho cái chuồng nó cao một chút, thôi tui đi ngủ ngày mai còn đi lên xóm trên có chút chuyện.

Nói rồi bà quay lưng đi, trên tay cầm cái quạt phe phẩy, bỏ lại ông chồng ngồi đó với điếu thuốc đỏ lừ lừ, ông từ từ thả những làn khói trắng bay lơ lửng rồi tan vào trong không khí.

Bên nhà bà Năm cũng đã chuẩn bị đi ngủ. Bà vừa thắp hương tổ tiên rồi cầm theo chiếc đèn dầu đi vào trong giường ngủ. Vừa đặt cây đèn dầu xuống, bà liền nghe thấy tiếng ngỗng la om sòm sau bãi, vịt thì chạy ào ào như ai đó rượt đuổi. Thấy thế, bà nhẹ nhàng ra hiên cạnh cái sàng nước để xem xét. Từ đằng xa, tiếng ngỗng chạy vang lên cạnh cánh đồng mía của bà. Đúng là ngỗng nhà bà Yến rồi..., trộm vào bắt ngỗng nhà bà Yến chắc?... 

Đọc thêm: Kinh dị: Cơm gà om vàng Phần 1

Bà nheo mắt nhìn về phía cánh đồng... 

Dưới ánh trăng, bà Năm thấy từ trong đám Mía lung lay có hai hình dáng rất quái dị bước ra, lúc ẩn lúc hiện. Bà dụi mắt mấy lần, trời đất... cơ thể nó lộn ngược ra đằng sau, cái đầu vừa đi vừa chúi xuống đất. Trên 2 khuôn mặt không rõ hình thù có 4 con mắt xanh lè như mắt mèo, sáng quăng quắc trong đồng mía.

Hình như chúng không có lỗ mũi, tai như tai dơi, thứ kinh dị nhất là 2 hàm răng sắc nhọn, chúng nhồm nhoàm ăn.. từng con vịt biến mất trong tích tắc. Chúng chạy như điên quanh chuồng vịt bằng cả 6 chi, không khác gì con nhền nhện. 

Chẳng thể nào tưởng tượng ra, kẻ trộm vịt của bà Sáu Ánh lại chính là những thứ đáng sợ như vậy, nó cứ chạy xung quanh chuồng vịt rồi bất ngờ từ sau gáy, trên da đầu nó nứt ra một đường đen ngòm... trên vết nứt chồi ra một cái lưỡi bị chẻ từng mảng. Nó lao nhanh về phía con vịt, cái lưỡi như một chiếc khăn, nó quấn lấy con vịt rồi kéo ra khỏi chuồng... đến khi con vịt được lôi ra bên ngoài thì nhanh như chớp, hai bàn tay nó nắm lấy mỏ con vịt và xé toạc ra làm hai. Lúc này con vịt vẩy lên bành bạnh vài cái rồi im bặt, chúng dùng cái lưỡi quấn lấy nửa con vịt rồi từ từ đưa vào trong miệng.

Chứng kiến cảnh đó, bà Năm sợ quá run lẩy bẩy.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, chân bà nặng như chì không thể nào nhúc nhích nổi... Chuỗi tràng hạt trên tay cũng chực rơi cái độp xuống coong đựng nước.

Bà run rung nắm chắc chuỗi tràng hạt trong tay, miệng niệm Phật không ngừng nghỉ, mắt nhắm nghiền để thật tĩnh tâm. Đang niệm Phật thì bà nghe tiếng bước chân cùng tiếng chó sủa ầm ầm, quay lại thấy bà Sáu Ánh cầm cái đèn dầu leo lét đi soi trộm. Chạy trước là con chó to ục ịch, nó vừa chạy vừa tiến lại gần chỗ máu con vịt và sủa lên từng hồi dữ dội,

Nó đưa lỗ mũi xuống khịt khịt vài cái, đang đánh hơi bỗng nó nghe tiếng sột soạt liền ngước đầu lên nhìn, đang chăm chú nhìn thì có cái gì đó phóng ra, theo phản xạ nhanh như chớp, con chó giật mình lùi lại phía sau sủa ầm ĩ cả lên. Hướng về phía cánh đồng mía, nó vừa sủa vừa giật lùi lại về phía chủ. Lúc này bà Sáu Ánh cũng nhìn về đám mía nhưng chẳng thấy gì, bà gọi to:

Ú im đi, vào nhà với bà nào

Khi bà Sáu Ánh và con ú vừa quay lưng đi, từ trong đám Mía trên những chiếc răng nanh kinh dị những dòng nước dãi nóng hổi cùng với những giọt máu vịt khi nãy còn sót lại cứ chậm chậm nhĩu xuống những phiến lá Mía. Bà Năm cũng lần mò đi vào nhà, bà yên tâm khi thấy bà Sáu và con ú đi vào trong.

Dưới ánh đèn dầu, bà Năm xanh như tàu lá chuối

Bà chạy ra ngoài thắp hương lên tổ tiên, khấn vái mong tổ tiên phù hộ che chở cho bà thoát khỏi những thứ đang ở ngoài cánh đồng kia.

Sáng hôm sau, khi nắng ban mai chiếu rọi xuống khu vườn sai trĩu quả, những đám hoa sữa, hoa lan, hoa hải đường đua nhau đưa hương thơm thoang thoảng khắp khu vườn làm cho tinh thần ai nấy cũng khá dễ chịu. Con ú từ trong nhà bước ra, nó nằm phơi nắng ngay hiên nhà, hai chân co lại mồm há ra, cái lưỡi lè qua một bên, cái đầu thì cà xuống đám cỏ.... hai con mắt lim dim. Bên cạnh là bà Sáu Ánh, tay bà cầm ly trà kéo theo cả tràng tiếng thở dài thườn thượt. Bà nói với ông Tâm (chồng bà): 

- Nãy tui mới ra đếm lại vịt thì vẫn mất, mà cái chuồng vẫn bình thường, kiểu này ít ngày nữa chắc mất luôn cả vốn lẫn lời chứ nói gì bán. Cứ vậy hoài biết tính sao giờ ông?

Nói rồi bà ngồi buồn hiu. Ông Tâm vẫn ngồi đó:

- Rồi, thôi để qua đêm nay xem sao, nếu như còn mất nữa thì mình đi thuê người trông chừng, có vậy thôi bà cũng làm quá lên.

Lúc này bà vỗ đùi cái đét, vừa cười rồi đẩy nhẹ vai ông Tâm

- Ấy mẹt ơi, chồng tui vậy mà thông minh quá ta.... Vậy chuyện đó tui giao cho ông, ông sắp xếp rồi nói cho tui hay. Thôi tui đi lo cơm nước.

Nói rồi bà đi thẳng ra sau bếp.

Đừng bỏ lỡ: Cách ngâm và pha rượu táo ngon tuyệt tại nhà

................................

Đêm đó trăng 16 sáng trong vắt, con ú đang nằm trước sân cạnh khu vườn, nó nằm đó vỗ đuôi xuống đất phành phạch, phành phạch, bỗng nó nghe tiếng sột soạt liền ngóc đầu ngồi dậy.  Đang quan sát xung quanh khu vườn thì nghe trên cây xoài có tiếng động, cành xoài rung lên, con ú lúc này gầm ngừ rồi từ từ tiến lại gần... Trên cây xoài là thằng cò, con ông Chín hí xóm trên đang ngồi vắt vẻo. Nó vừa gãi chân vừa suỵt với con ú mà nói:

- Ú ơi ú cưng, ú của anh ú nu ú na nè, ú ngoan ú đừng sủa mai anh cho ú con cá nha

Vừa nói, tay nó vẫn gãi xoành xoạch. Con ú bất ngờ sủa lên dữ dội làm thằng cò đành rơi hết túi xoài non xuống đất. Ông bà Sáu từ trong nhà đã thắp đèn, thằng cò hết hồn liền trèo nhanh ra ngoài hàng rào, vừa trèo vừa chửi

- Hôm nay không được gì lại còn mất luôn đôi dép, bà mẹ nó.

Lúc nó vừa phóng xuống đất thì bất ngờ chân bị trẹo, thằng cò liền nhào đầu luôn xuống chuồng vịt của bà Sáu Yến. Nó đứng lên phủi tay vài cái, nghe tiếng chó sủa... quay lại đã thấy ông bà Sáu đang cầm đèn tiến lại gần...ba chân bốn cẳng, thằng bé chui tọt vào trong ruộng Mía um tùm của bà Năm.

...Còn tiếp...

Lâm Di

Tamlinh.org (Sao chép, trích dẫn vui lòng ghi rõ nguồn Tamlinh.org)

Ma