04/06/2021 11:33 View: 7027

Làm sao để KHÔNG NHÌN THẤY MA NỮA?

Số là em tự nhỏ đã thấy ma trong giấc mơ. Cứ nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị ngủ là thấy. Có khi thì thấy trong lúc ngủ, có khi thì có thể sờ được ma, sờ tay sờ chân.... 

lam sao de khong nhin thay ma
Tay chân ma rất lạnh, lạnh như cục nước đá ý.

Em cũng có thể nghe ma nói chuyện. Lúc ban đầu nghe rù rì như tiếng gió không hiểu. Nghe nhiều thì bắt đầu biết và nghe rất rõ. Ban ngày em muốn đi đâu chơi là ban đêm em sẽ được đi đến đó chơi ngay.

Mẹ em đã đưa em đi rất nhiều nơi để cúng nhưng không khỏi. Chùa có, thầy bà có. Hễ vô đến chỗ mấy thầy là thầy nói: Con đi đánh trận hay gì mà dắt theo một đội quân thế kia??? Rồi cũng vào cúng nhưng cũng không hết được... Thời gian em bị vậy cũng khoảng 10 năm.

Từ từ em sắp bị điên luôn, tối thức và ngày thì ngủ mà phải ngủ chỗ nắng hay chỗ nào ánh sáng cao. Không được ngủ chỗ mát, chỗ tối vì ma sẽ lại lay em dậy không ngủ được. Không thì họ đặt cái chuông ngay lỗ tai ý. Gõ 1 cái như long óc bắt buộc phải dậy....Trong thời gian bị ma đè đó họ lại chỉ em rất nhiều. Vd như

  • Chỉ cho em lấy vật dụng mà không cần phải lấy tay cầm. Chỉ cần dùng ý thức
  • Chỉ em xem bói 
  • Chỉ cho em bay....
  • Duy nhất có 1 lần là trên trời có 1 người xuống. Ông đó mặt tròn nhân hậu, mặc đồ như người bình thường. Chỉ cho em sử dụng điện bằng tay của mình để bắn vào các con ma.
  • Có thể kéo hồn ra khỏi xác.
  • Có thể gây đau đớn cho họ....

Nhưng mà khi thức dậy thì em ko làm được món nào cả. Chỉ có xem bói là còn biết chút chút. Rồi có 1 ngày em gặp được 1 người thầy xưng là Diêu Trì Phật Mẫu. Người này lại gặp em, nói chuyện bình thường, hỏi thăm nhẹ nhàng thôi...Tự dưng em thấy sợ, thấy lạnh người. Rồi bà cho vài lá bùa về uống. Vậy mà bệnh em lại khỏi, ngủ ngon và không còn mơ gì nữa....

Hết bệnh được 3 năm (tức lúc 29t đến bây giờ) nay lại xảy ra 1 chuyện khác. Em lại nằm mơ thấy ông tiên cầm cái cây có 1 đầu có rất nhiều sợi tơ óng ánh màu trắng. Ngồi trong cung điện rất lộng lẫy. Ông bảo số em phải vậy vì em có ông quan trên trời độ. Em phải gỡ bùa thánh mẫu ra. Phải chịu đủ kiếp nạn để sau này thành thầy đi giúp đời.

Bây giờ em rất là lo lắng ạ. Em có nên gỡ bùa ra không, xin các thầy chỉ giúp. Nếu gỡ ra thì có cách nào không thấy ma nữa không, chứ họ kêu hoài không ngủ được.

Có phải các thầy ngày xưa cũng bị như em không ạ.? Tâm em cũng muốn gỡ ra vì cũng muốn đi giúp mọi người nhưng lại sợ 😑. Và em cũng muốn đánh lại con ma mà ngày xưa còn nhỏ nó đánh em. Nó vào đến chỗ em ngủ rồi cho 2 người dắt em đi như công an bắt. Xong nó đánh nó đập bầm dập te tua... Rồi đến gần sáng thì nó cho người dẫn em về. Về đến phòng em rồi, thằng lính nó còn đạp cho mấy đạp mà thức dậy rồi eo vẫn còn đau đớn 🤧🤧.

Mọi người chỉ cho em cách em phang lại nó với ạ. Chứ em tức nó vô cùng. Đánh như cái bao cát ý😭😭

Hỗ trợ từ bạn đọc

vong theo

vong theo

vong theo

vong theo

Ad sẽ cập nhật thêm câu trả lời của những thầy có tâm có đức & có tầm cho chủ đề này để các bạn theo dõi. Hãy thường xuyên truy cập Tamlinh.org để hiểu hơn về tâm linh quanh ta nhé. 

Tamlinh.org