04/06/2021 11:43 View: 43573

Điềm báo trước khi chết

Trước nay người ta thường ''kiêng khem'' khi nói về cái chết. Chết hẳn là một điều đau buồn, bi thương chứ chẳng tốt lành gì. Nhưng sự sống lại luôn song hành cùng cái chết. Vậy có điềm báo trước khi chết không? Điềm báo như thế nào? Cái chết có thực sự đáng sợ?

hoang hon

Cái chết là lẽ hiển nhiên và công bằng nhất ở đời sống này. Ai cũng một lần được chết, thế thì có gì mà phải né tránh.

Có hay không linh cảm của con người trước cái chết của mình? Nhất là những cái chết rất đột ngột? Có, khẳng định là có. Khi con người ta sắp phải đối diện với biến cố rất lớn của đời mình, giác quan thứ sáu, hay gọi là linh tính sẽ có gì đó mách bảo làm cho người ta hoang mang, lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Nhưng nỗi lo lắng ấy nó mơ hồ, người ta không thể nắm bắt, không thể hiểu được nó. Chính vì vậy mà người sắp chết hay ''nói gở'' hoặc có những việc làm rất bất thường và kì lạ.

Có những người không ốm đau bệnh tật, trước cái chết bất ngờ xảy ra với họ một thời gian, họ đẹp lên, khỏe ra một cách rất lạ, nhưng cũng có những người họ như mất hết tinh lác, thân xác vẫn vậy nhưng thần sắc thay đổi khá lớn.

Thần giao cách cảm giữa những người ruột thịt, họ thường mơ và linh cảm về điềm xấu rất, có thể là do trước khi chết một thời gian, các tế bào sống của cơ thể người đang khỏe mạnh nhưng sắp chết phát ra một loại sóng điện não có tần số khá lớn. Nó cộng hưởng với điện não của cơ thể những người thân thiết có giác quan nhạy cảm tạo nên những giấc mơ có sự trùng hợp rất lớn về cái chết sắp xảy ra.

Xem ngay: Con người sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu?

4 dấu hiệu nhận biết người sắp chết 

Nhận được một số đặc điểm kỳ lạ của con người trước khi chết, có thể giúp gia đình biết cách chiều lòng người ốm vào thời khắc cuối cùng của họ. Mặc dù các triệu chứng không nhất thiết giống nhau, nhưng nó có thể được đánh giá bằng cách quan sát sự thay đổi của cơ thể so với bình thường. Vậy các triệu chứng của một người trước khi chết là gì?

hap hoi sap chet

Dấu hiệu đổi màu da

Khi cái chết đến gần, việc lưu thông máu trong cơ thể sẽ giảm. Điều này khiến da của người sắp chết thường sẽ tái đi và có các màu tía, đỏ hoặc vết lốm đốm xanh. Điều này có thể xuất hiện đầu tiên ở lòng bàn chân.

Ngoài ra, mười đầu ngón tay từ ngoài vào trong sẽ biến đổi từ màu vàng sang màu đen, nếu màu đen hoàn toàn thì người đó đã chết.

Đột nhiên đi đại tiểu tiện không tự chủ

Mặc dù rất nhiều bệnh đều sẽ dẫn đến việc đại tiểu tiện không tự chủ, nhưng đối với người trước khi chết, việc đại tiểu tiện không tự chủ mang tính đột ngột, điều này chủ yếu là do các bộ phận trong cơ thể trước khi chết không được kiểm soát.  

Đặc biệt là khi đi đại tiện phân biến đổi màu, bình thường phân có màu hơi vàng hoặc màu vàng, lúc bị bệnh phân có thể có màu đen, nhưng khi sắp chết phân lại biến thành màu trắng, hoặc lúc đi tiểu không ngửi thấy mùi khai mà là mùi vị chua đậm đặc, đây là những dấu hiệu rất nguy hiểm.

Hồi quang phản chiếu

Hồi quang phản chiếu có lẽ là hiện tượng thường thấy nhất trong cuộc sống, vốn dĩ người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, không thiết tha thứ gì, đột nhiên lại muốn ăn thứ này uống thứ kia, ngôn ngữ rõ ràng, cười nói sảng khoái thể hiện trạng thái tinh thần vô cùng tốt, cảm giác giống như người không bị bệnh.

Tuy nhiên tình huống này có thể không phải là chuyện tốt, mọi người trong gia đình đặc biệt cảnh giác. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng hai tiếng đồng hồ sau sẽ tử vong. Hiện tượng này được ví với hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng.

dau hieu sap chet

Thở ra khí lạnh

Thông thường, người khỏe mạnh bình thường thở ra hơi nóng, nhưng nếu người già yếu thở ra khí lạnh, điều này có thể là điềm báo trước của cái chết, có thể cho người già hà hơi trong lòng bàn tay để cảm nhận.

Trên đây là những dấu hiệu tham khảo của một người trước khi chết biểu hiện ra. Đặc biệt là người già xuất hiện bất kể tình trạng nào kể trên thì nhất định phải chú ý gọi bác sĩ kịp thời.

Tham khảo: Những việc nên làm cho người mới mất?

Các điềm báo dự đoán nơi thọ sanh (đầu thai) của người quá cố

Theo Phật giáo, trước khi một người chết, có những điềm báo trước, có thể tùy theo mỗi người mà có cảm thọ khác nhau về cảnh giới thiện hay cảnh giới ác, và những điềm này sẽ giúp cho ta dự đoán được nơi thọ sanh của người quá cố.

Những điềm lành báo trước sẽ có thể sinh về Tịnh độ:

  • Tâm hồn không bị bối rối 
  • Biết trước ngày giờ chết 
  • Tâm niệm chân chánh không mất 
  • Biết trước giờ chết mà tắm rửa và thay quần áo. 
  • Tự mình niệm Phật, niệm có tiếng hoặc niệm thầm 
  • Ngồi ngay thẳng, chấp tay niệm Phật mà chết 
  • Mùi thơm lạ lan tỏa khắp nhà 
  • Có hào quang sáng soi vào thân thể 
  • Nhạc trời vang dội giữa hư không 
  • Tự nói ra bài kệ để khuyên dạy người ở lại. 

dau hieu hap hoi sap chet

Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh lên cõi trời:

  • Nóng lòng thương mến 
  • Phát khởi thiện tâm 
  • Lòng thường vui vẻ 
  • Chánh niệm được rõ ràng 
  • Thân thể không bị hôi hám 
  • Sống mũi không xiên xẹo 
  • Tâm không giận dữ 
  • Tâm không luyến ái tài sản, vợ, chồng, con, dòng họ 
  • Mắt luôn trong sáng 
  • Ngửa mặt lên trời và mỉm cười 

Những điềm báo trước sẽ có thể tái sinh trở lại cõi người:

  • Đến khi chết vẫn nhớ nghĩ đến điều lành 
  • Thân không đau khổ 
  • Ít nói lời phô trương, thường nghĩ nhớ đến cha mẹ 
  • Tai thường muốn nghe tên họ của anh chị em và bầu bạn 
  • Đối với việc lành dữ nhận rõ không lầm loạn 
  • Tâm tánh ngay thẳng không ưa sự dua nịnh 
  • Biết rõ bà con bạn bè giúp đỡ cho mình 
  • Thấy bà con trông nom sinh lòng vui mừng 
  • Dặn dò mọi việc trong nhà trước khi chết 
  • Sanh lòng chánh tín, thỉnh Phật, Pháp, Tăng đến đối diện quy y. 

Những điềm xấu báo trước sẽ có thể đọa vào địa ngục:

  • Gặp phải tình trạng con cái và bà con đều nhìn kẻ sắp chết bằng đôi mắt ghét bỏ 
  • Người sắp chết thường đưa hai tay lên mà rờ mó hư không 
  • Dù bạn lành có khuyên bảo điều hay cũng không tùy thuận 
  • Người sắp chết kêu gào than khóc 
  • Đi ra đại tiện, tiểu tiện mà không hay biết 
  • Nhắm nghiền đôi mắt 
  • Thường hay che úp mặt mày 
  • Nằm nghiêng mà ăn uống 
  • Mình mẩy miệng mồm đều hôi hám 
  • Gót chân, đầu gối luôn run rẩy 
  • Sống mũi xiên xẹo 
  • Mắt bên trái hay động đậy 
  • Hai mắt đỏ ngầu 
  • Up mặt mà nằm 
  • Thần hình co rút và tay bên trái chấm xuống đất 

Đọc ngay: Tại sao người thân mới chết ta không nên động vào?

Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào cõi giới ngạ quỷ:

  • Ưa liếm môi miệng 
  • Thân nóng như lửa 
  • Thường lo đói khát và hay nói đến việc ăn uống 
  • Mắt thường hay trương lên mà không nhắm 
  • Hai mắt khô khan như mắt chim gỗ. 
  • Đầu gối bên phải lạnh trước 
  • Tay bên phải thường nắm lại 

Những điềm báo trước sẽ có thể thác sinh vào loài súc sanh:

  • Yêu mến vợ con, đắm đuối không bỏ 
  • Ngón tay và ngón chân đều co quắp 
  • Khắp trong thân mình đều toát ra mồ hôi 
  • Tiếng nói ra khò khè 
  • Miệng thường ngậm đồ ăn 

(Trích trong sách của một Lạt-Ma Tây-Tạng).

************************************************************************

Tổng kết:

Khi còn trẻ, sự nghiệp đang lên, con người ta luôn mơ hồ về cái chết. Ảo tưởng rằng cái chết còn xa vời lắm, ở người khác, hoàn cảnh khác chứ chẳng thể rơi vào mình được.

Cuộc sống là vô vàn những điều bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất là cái chết có thể lựa chọn bất kì ai, bất kì thời điểm nào trong cuộc đời mà không cần thông báo trước.

Đời này, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa và bất lực trước cái chết. Chết là hết, là chấm dứt mọi sân si buồn khổ ở trần gian. Ai rồi cũng phải chết, cái chết là kết thúc hay là bắt đầu của một hành trình mới...điều đó nào ai biết, vì tất cả chúng ta đều là những người còn sống. Thế giới tâm linh huyền hoặc và bao la. Mỗi người mỗi cách hiểu và lý giải trong ý thức của mình...

''Kiếp người - bọt sóng biển mênh mông.
Sống chết tại thiên, chớ bận lòng.
Nắng đẹp bình minh, chiều xạm tối.
Mùa xuân lá mọc, héo mùa đông.
Lã Vọng, Phan Lang đều chết cả.
Thiên nhiên vận vật cứ xoay vòng.
Kiếp đời đã vậy, đừng than vãn.
Về tây nắng ngả, nước về đông.''

MẸ MẤT RỒI VỀ KỂ LẠI CẢNH GIỚI CÕI ÂM

(Nguồn FB Trần Hoàng)

Hôm nay mình chia sẻ những điều này là 100% sự thật, do mẹ mình kể. Mẹ mình mất do tai nạn cũng được giỗ đầu rồi.

Tối hôm qua khoảng 11h tối, mấy anh chị em mình đang ngồi nói chuyện trong nhà thì mẹ mình về ứng(nhập) vào người em trai mình rồi khóc và nói chuyện cho anh em mình nghe.

Mẹ kể quá trình mẹ mất và đến cõi âm thế nào:

Trước 2 ngày mẹ mất có Ông Nam Tào báo với ông Thành Hoàng Làng ( là ông cai quản tất cả những linh hồn của làng xã này) là số mạng mẹ đã tận và đến báo đưa mẹ đi, nói mẹ là thiếu nợ ai hay có điều gì thì làm đi (như người sắp chết là hay có điềm báo hay khác lạ)

Đúng 2 ngày sau mẹ bị tai nạn mất, mẹ kể 3 ngày đầu làm thủ tục cắt khẩu ở dương gian, 3 ngày sau nhập khẩu âm phủ, và trong 49 ngày mất thì Đi trình diện quan phủ, luận tội nghiệp, phước báo khi sống ở nhân gian, khi đi thì qua tận 7 cổng ngục thấy rất nhiều người phạm tội đang bị xử tội hành hình (mình hay đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát nên thấy mẹ nói mình tin liền, tất cả điều mẹ nói như trong Kinh luôn)
Đi qua 7 cửa ngục thì có 3 cây cầu.

  • Cây cầu thứ nhất :là làm tiên và cõi người (trong kinh nói là cõi Trời) ('cõi người 'được đầu thai làm người thì uống bát canh Mạnh Bà rồi quên tất mọi chuyện để Đi đầu thai)
  • Cây cầu thứ 2: là ngã quỷ
  • Cây cầu thứ 3: là súc sanh

Mình hỏi mẹ: Mấy tháng nay con làm điều phước thiện con đều hồi hướng công đức cho mẹ mẹ có biết, có nhận được không ?

Mẹ bảo: Có, quan gọi mẹ đến và nói nhờ đức của con gái làm mẹ cũng hưởng được một phần, nhưng cũng chưa đủ để được siêu thoát, thời gian được đi đầu thai cũng được rút ngắn lại.

Mẹ bảo: Nhờ vậy mẹ cũng sướng rồi, mỗi lần quan gọi mẹ đến trình diện đều cười với mẹ (nghe vậy thôi mình đã thấy vui mừng hạnh phúc lắm)

Mẹ dặn: Các con sống ở đời tuyệt đối không được làm việc ác, sống tu nhân tích đức, mình không hưởng thì con cái mình hưởng (sống phúc đức dư sức mà ăn)

Mẹ kể tiếp: Xuống đấy (âm phủ) thấy nhiều người khi còn sống làm việc ác đang bị tra tấn đánh đập

  • Người có vợ chồng rồi mà còn trai gái, quan hệ bất chính thì họ trói vào cột đồng rồi tùng xẻo.
  • Người trộm cắp bị chặt từng đốt ngón tay.
  • Người bất hiếu với cha mẹ bị bỏ vào vạc dầu. ..

Chết chỉ đem theo nghiệp và phước - nhân quả đời này mình đã tạo ra.

Địa ngục là có thật, nhân quả báo ứng là có thật, mong tất cả mọi người biết đến không làm những điều sai ác để không phải chịu khổ.

Tamlinh.org (tổng hợp)