04/06/2021 11:34 View: 6974

Kẻ ế truyền kiếp: Họ là ai?

Nhiều người cứ hay than vãn: Tại sao bản thân kém duyên, tại sao ế lâu thế, ....mặc dù không quá xấu xí, cũng đa tài, cũng công danh hiển hách nhưng sao chẳng ma nào thèm để ý đến?

ke e truyen kiep ho la ai

Ế đến nỗi trời cũng không thể se duyên

Bạn ế có phải mỗi kiếp này đâu, có khi kiếp nào bạn cũng ế ấy chứ

Nhưng ế cũng nhiều loại, loại hơi kém duyên, loại kém kém chút,...nhưng thế giới này luôn tồn tại 1 loại đó là ế đến nỗi trời cũng không thể se duyên. 

Loại kém duyên thì quá tuổi vẫn lớ ngớ vớ được, bén duyên ầm ầm

Loại củ chuối kia thì cho dù có tới từng nhà dạm hỏi, có hỏi bất kỳ ai người ta cũng từ chối, thậm chí cho dù làm bất kể phương pháp gì cũng đều cô độc

Bạn không biết tại sao, bạn chạy đi hỏi thầy bà, xem duyên, kết duyên, cắt duyên, se duyên trần...hay đủ thứ bày biện xin xỏ, lễ lộc đền nọ phủ kia, chùa to chùa lớn...

Chưa cần xét điểm gì thì bạn cũng biết duyên phận là cái gì

  • Duyên có thì mới gặp nhau được. Duyên chỉ tồn tại khi bạn nợ ai, hoặc ai nợ bạn, gọi là nghiệp duyên, nhân duyên...
  • Phận là số phận, số mệnh gắn kết với nhau

Có duyên chưa chắc có phận, có phận chưa hẳn đã hợp duyên, nhưng loại Ế TRUYỀN KIẾP thì không có duyên cũng không có phận

Không phải là loại bất hiếu, không muốn nối nghiệp gia phong...mà kẻ đó kiếp trước, trước nữa, nhiều kiếp nữa ... đã là 1 chân tu. Trước khi chết đã đều tâm nguyện đời sau cho dù chuyển sinh thành gì cũng 1 lòng hướng đạo, 1 lòng tu thân, không mang thế sự. 

Ý niệm đó theo họ từ kiếp này qua kiếp khác, trong lòng chỉ muốn tu, không màng thế sự

Cho dù sau khi chuyển kiếp, sẽ quên hết mọi thứ, nhưng lời thệ ước đó sẽ theo họ

Và dòng đời sẽ là như vậy

Mặc dù kiếp sống sau, có thể bị xã hội chi phối, quên đi tiền kiếp, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật ...rồi sau sẽ thấy số mệnh long đong, không điều gì thuận lợi... Rồi sẽ phát tâm tự tìm hiểu bản thân ...lớ ngớ lại vớ phải đạo nào đó, thấy hợp với lòng mình.

Lúc đó sẽ gọi là ngộ

Khi đó duyên tới hay đi chỉ là vô thường mà thôi. 

Nào, bây giờ bạn đã hiểu tại sao mình ế mãi, ế miết mải, tìm riết, thả thính khắp nơi mà không dính chưa? Nếu chưa, hãy tích cực ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tham gia hội nhóm đoàn thể, chăm sóc đầu tư thật lực vào bản thân... hãy yêu bản thân mình rồi sẽ có ai đó đến bên bạn. Hãy tạo cơ hôi để có duyên gặp gỡ, để xem mình có duyên với ai mà để người ta chờ lâu thế... Hãy cứ tin, có một người nào đó cũng đang ngóng mình như mình ngóng họ vậy... bạn nhé.

Vì các vị chân tu, hay phát nguyện đi tu rất hiếm nên xác xuất rất khó để rơi vào bạn. Hãy cứ tự tin lên, yêu mình và bước ra ngoài thôi nào... 

Tamlinh.org