04/06/2021 11:34 View: 8960

Truyện ma có thật: Ma quỷ lộng hành Phần 1

Nội mình kể: Thời bao cấp (19xx) trong xóm mình rất nhiều ma, cứ 1 căn nhà cách nhau khoảng độ vài trăm thước, thậm chí 1km - 2km mới có 1 nhà, thành ra thời suy quỷ lộng hành...

ma quy long hanh phan 1, truyen ma co that

Cứ tối tối là xóm mình không có ai dám ra đường. Nhiều đêm đang ngủ nó vô dở mùng rồi đưa cái mặt như cái bàn kề thẳng vô mặt mình. Hồi đó thì rất nhiều tre...ông nội mình thường xuyên đi đồng ( giữ trâu ) về tầm 6-7h tối.

Ông bảo: mình đi giữa đường mà gặp mấy cây tre nó ngả xuống đất thì phải chui ở dưới mà đi qua, còn nếu đưa háng bước qua là nó sẽ bật lên (ma trêu, chắc bật lên ngọn tre luôn nhỉ)...Trên đây là 1 số chuyện sương sương bên lề. (Dưới mới hay nè quý dzị )

Hồi đó ở xóm mình, dưới góc cầu có một cây GIA.

Nội mình nói cây GIA này rất nhiều ma trú ngụ, nó như cây Đa vậy...Trên cây GIA đó có trái ăn rất ngon, nếu mình muốn ăn thì phải lại dưới góc GIA khấn vái, cho con xin vài quả là nó sẽ tự rụng...Còn nếu tự nhiên hái không xin phép, tối đó mình sẽ bị bẻ cổ.

Ông út mình là người cực kì gan dạ, ông thường xuyên đi thăm câu từ giữa đêm đến 2-3h sáng mới về. Hôm đó...trong lúc chèo xuồng đi ngang cây GIA, ông nghe tiếng cười của 1 bầy trẻ trên cây...Lúc nhìn lên thì không thấy ai, ông mới nói

''MA QUỶ Ở ĐÂU ĐÓ BÂY''

Thì trên cây nghe vọng xuống tiếng một đứa nhỏ đáp lại: ''Ông muốn thấy tụi con thì bứt 1 lá GIA che vào mắt rồi nhìn lên là sẽ thấy''

Ông tò mò nên cũng làm theo và thấy trên đó có 5 đứa...4 đứa tầm 10-11 tuổi, còn 1 đứa ông nói nhìn chỉ khoảng vài tháng tuổi... Thấy thế ông mới hỏi:

- "Tụi bây sao lại ở đây mà không đi đầu thai?"

- ''Con cũng muốn đi đầu thai, nhưng mẹ không cho...mẹ kêu tụi con ở trên đây, mẹ đi bắt em về cho tụi con chơi''

Nghe vậy ông út mình biết là rồi... con MẸ nó đi bắt người ta rồi...ông mới hỏi tiếp 

- ''Mẹ bây bắt em ở đâu''...

Nó đáp ''Trong rạch vạn lịch, nhưng con không biết ở đâu''.

Vừa dứt lời, ông út mình vội vã bẻ một nhánh GIA chạy thẳng vào trong rạch.

Chạy từng nhà nhìn...thì thấy một nhà có rất nhiều người đứng bàn tán xì xầm lo lắng. Trong nhà vọng ra tiếng la hét rất to. Ông mình chạy vào hỏi thì người nhà bảo có con dâu đang rặn đẻ, nhưng rặn mấy tiếng rồi mà đứa nhỏ không ra. 

Lúc đó ông bức 1 lá GIA che vào mắt, nhìn vào chỗ cửa buồng bà phụ nữ đang đẻ thì thấy ...

Một con quỷ NANH dài cỡ 1 gang tay

Nó đang dùng tay ấn đầu đứa trẻ sơ sinh không cho ra (chắc nó tính giết cả mẹ và con. Nhìn thấy thế, ông cầm nhánh GIA rượt quánh nó từ trong rạch chạy dài ra tới ngoài cây GIA, tới cây GIA nó nhảy lên...lúc đó nó bị ông út đánh mình mẩy be bét máu đen hết...

Ông đứng ở dưới chửi

''ĐỤ MẸ BÂY MA QUỶ PHƯƠNG NÀO LẠI ĐÂY QUẤY PHÁ LÀNG XÓM, TẠI SAO KHÔNG ĐI ĐẦU THAI CHUYỂN KIẾP MÀ ĐỀN TỘI''

Vừa dứt lời thì...tới khúc đó bà nội mình mắc toilet, nên chắc mai bà kể tiếp...

..... (còn nữa nha quý zị, đọc PHẦN 2 Ở ĐÂY).....

Tamlinh.org

(Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma