04/06/2021 11:39 View: 1600

Yêu tinh, tà tinh, ma quỷ xuất hiện: Sự giúp đỡ từ đấng linh thiêng

Ma quỷ, yêu tinh, tà tinh...những từ ngữ chỉ cần nghe qua đã khiến nhiều người trong chúng ta sợ hãi. Những câu chuyện được thêu dệt, những lời đồn thổi, những tích xưa truyền miệng hay qua phim ảnh..tất cả đều nhuốm màu kinh dị và u uất. Nhưng sự thật về ma quỷ thì không phải ai cũng biết, cũng nói tường tận và giải thích rõ ràng cho mọi người đều hiểu. 

 

Vì vậy, bài viết này Tamlinh.org xin chia sẻ nội dung về "ma quỷ" và những hiểu lầm thường gặp nhất mà ai cũng mắc phải của tác giả HOÀNG TÙNG (QUỶ CỐC TỬ) tác giả của các bộ truyện: Luyện ngục thú, U minh giới....:

"Các bạn thân mến.

Với tư cách là một tác giả viết và chia sẻ truyện tâm linh, bên cạnh đó mình cũng có các trải nghiệm về ma quỷ, thánh thần hay bùa ngải.
Hôm nay mình xin chia sẻ một chút về kiến thức tâm linh của mình để các bạn có thêm góc nhìn mới về cõi siêu hình này mà không hoang mang sợ hãi, hay bị hù dọa mà tiền mất tật mang... và cũng là để bản thân các bạn không bị lôi cuốn vào các tranh luận vô bổ.
...
Các bạn thân mến.

Dương có dương luật, âm có âm quy.

Quy định cõi âm rất rõ ràng và chặt chẽ quy củ. Các thánh thần từng cấp phân bố dày đặc từ thổ công thổ địa, thành hoàng chúa xứ, tới các vị thiên long bát bộ hộ pháp, tới các thánh, các mẫu.... trên từng địa bàn. Cái dễ thấy nhất là thổ công thổ địa từng khu vực các bạn ở.

Cho nên, khi một vong ma nào đó xuất hiện ở đâu, chỗ nào, nhà nào... các bạn là người dương còn biết, huống chi các vị thổ thần sao lại không biết được việc này. Đừng tự u mê mình bằng cách nói là ma quỷ tài phép qua mắt các vị thổ thần, hay các vị thành hoàng, chúa xứ mà ám hành rùm beng người dương.

Bất cứ một vong ma nào muốn xuất hiện ở đâu, chỗ nào, nói gì, làm gì... đều bị quản lý rất chặt chẽ.

Một người tới số chết đi, sẽ có quỷ sai, đầu trâu mặt ngựa, hay âm dương hắc bạch sứ tới câu hồn dẫn đi. Chứ không phải chết là xuất hồn ra là trở thành ma quỷ, tài phép vô biên, nhong nhong hại người, còn thánh thần trời phật thì mắt mù mặt chột không hay biết, phải đợi pháp sư xuất hiện trừ tà bắt ma, cầu thỉnh các vị lên, van lạy các vị lên, hay đốt một đống bùa... thì các vị hộ pháp mới xuất hiện để bắt con ma con quỷ đó...

Đó là những suy nghĩ sai lầm, và được sự tiếp tay của điện ảnh holywood, hay phim ma hồng kong, hay các truyện ma vì câu like, câu viu, hay để tăng doanh thu mà tưởng tượng ra cảnh máu me chết chóc để tăng phần kịch tính.

  • Một con người vô năng, chết cũng vô năng, không có bất cứ năng lực gì để hại người cả.
  • Một vị tướng, một vị vua... khi sống cai trị, chỉ huy cả một đất nước... khi chết còn ra ma, huống chi thằng nghiện, thằng say rượu, bà lão bệnh tật
  • Hay một đứa con gái đi ẩu bị xe chẹt chết...thì không thể trở thành một con ma con quỷ có khả năng khuấy đảo cả gia đình, hay một địa phương được. Mà khuấy đảo rùm beng, ai ai cũng biết mà thánh thần lại không biết thì quá phi lý, Đó là điều phi lý quá hiển nhiên...

3 quy tắc bất di bất dịch khi ma quỷ, yêu tinh, tà tinh... Xuất hiện

Bất cứ một sự việc tâm linh, như ma quỷ xuất hiện ở đâu, làm gì... đều phải đảm bảo 3 nguyên tắc bất di bất dịch sau đây.

  • 1: Bảo vệ, tìm sự công bằng cho người dân.
  • 2: Truyền bá tâm linh, giúp mọi người biết chết không phải là hết để lo tu tâm dưỡng tính.
  • 3: Giáo hóa mọi người biết đến tu đạo, đến tín ngưỡng sơ cơ nhất...

Ví dụ ở Đà Lạt có đồn thổi là mấy ngôi biệt thự ma, hay ma thường xuất hiện ở trên đèo, hù dọa người đi đường, hay đi qua miếu ở đó không cúng bái sẽ gặp tai nạn.... Ủa... mấy vị thần tiên ở đó mắt mù hết sao. Ở đây, nếu suy xét kỹ chúng ta sẽ thấy rất rõ 3 quy tắc được áp  dụng vô cùng triệt để:  

Nguyên tắc 1: Bảo vệ...

Khi câu chuyện ma được đồn thổi rộng rãi, các tài xế lái xe, các phượt thủ vì lo sợ có ma quỷ mà sẽ đi vào ban ngày, sẽ đi thành đoàn, sẽ đi chậm, có khi phải dừng lại thắp hương... thì sẽ tránh được các tai nạn khi phóng nhanh vượt ẩu. Đi ban ngày sẽ tránh gà gật mà lao xuống đèo, đi số đông nếu có sự cố sẽ giúp nhau cấp cứu... việc này giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm số người chết khi lên hoặc xuống đèo ở Đà Lạt.

Ma quỷ là một dạng năng lượng có thể di chuyển tùy thích, vì vậy nó không bao giờ bị kẹt ở nghĩa trang, mộ phần hay bất cứ ngôi nhà nào. Khi thấy ma ở nghĩa trang, mà nghĩa trang có cả trăm ngôi mộ sao chỉ có một con ma? Bởi vì con ma này ở nghĩa trang hù cho người ta sợ, người ta tránh xa nghĩa trang, tránh đi tối khuya muộn qua nghĩa trang, bởi vì nơi hoang vu đó có thể là địa bàn của trộm cướp, nghiện hút, hay kẻ xấu phục kích ở nghĩa trang mà hãm hiếp các cô gái trẻ vô tình đi qua...

Nên ma quỷ ẩn hiện ở đây nhằm cho dân tình tránh xa để không gặp các tai nạn, bất trắc tai bay vạ gió...

Nguyên tắc 2. Giúp người dân biết chết không phải là hết...

Một hồn ma về kêu khóc đói khổ, đòi ăn đòi uống, kể chuyện nhân quả báo ứng... là để giúp người dân hiểu chết không phải là hết, có nhân quả, làm ác bị trừng phạt. Kẻ xấu bị ma cỏ ám hại, hành phạt... Nên phương tây đâu có đốt vàng mã, chả nhẽ ma phương tây cởi chuồng hết hay đói khổ suốt.

Thế nên đốt vàng mã, hay cúng bái, chỉ là bài học sơ cơ sơ đẳng nhất để hiểu chết không phải là hết. Chứ các bạn có đốt 1 núi vàng mã, nó cũng ra tro chứ chả ra cái gì ở cõi vô hình cả. Nếu không đám quan chức họ đốt cả tỷ tiền vàng mã chắc tổ tiên họ lũng đoạn cõi âm luôn chứ chả chơi.

Ngay cả những người bị ma nhập, ma dọa, thậm chí bị ép chết, thì ngay kể cả trước khi chết, con ma cũng nhập vào thân xác, hay thông qua thầy bà để kể tội khổ chủ, lý do tại sao nó lại hành phạt. Không phải vô duyên vô cớ, tự nhiên nó nhập vào cho vui... Ý nghĩa của việc này là giúp cho người dân biết sợ mà làm lành lánh dữ, sống đời thiện lành, biết giúp đỡ người khác...

Hành phạt một người để dạy dỗ nhiều người, giết gà cho khỉ xem để giáo dục con người. 99% sau khi hành phạt, người bị nhập và gia đình biết sám hối, biết tin tưởng tâm linh tùy theo tín ngưỡng thì bệnh sẽ khỏi.

Không phải do ma quỷ bị trục xuất, bị bắt, bị đánh, do pháp sư cao tay... mà do tâm thức người đó và gia đình đó, khu vực đó đã biết sợ tâm linh, biết trên đầu có thần linh, biết làm ác sẽ bị quả báo...

Mục đích giáo dục của tâm linh đã đạt hiệu quả thì người bệnh sẽ được buông tha. Hoặc gia đình tự ngộ ra thì gia đình cũng được buông tha, không cần bất cứ một thầy pháp nào can thiệp.

Thầy pháp nào tinh tướng, ra oai, thích thể hiện can dự khi chưa hiểu ý nghĩa của vô hình:

  • Nhẹ thì bùa phép mất linh, nặng hơn thì bị con tà đánh chửi, sỉ nhục, nặng hơn nữa thì bị thu quyền phép, hoặc bức tử...
  • Nếu Thầy nào không tỉnh ngộ, vẫn cứ lòe người thì sẽ gánh nghiệp... nhất yểu, nhị bần, tam vô tự... để cho sáng mắt ra...

Chữa con người ta khỏi điên thì con mình điên, cho bùa vợ chồng người ta hòa hợp, thì gia đình thầy ly tán...đó là vì thầy đã vi phạm nguyên tắc siêu hình, chứ không phải do con tà giỏi.

Một người bị tà nhập, đôi khi giống như một kẻ xấu chịu quả báo công an bắt và xét xử, thầy pháp không hiểu luật xông vào cướp pháp trường, và thầy cũng bị bắt, bị phạt luôn...

Nguyên tắc 3: Giáo hóa hướng đạo tâm thức...

Đôi khi một con ma quấy đảo một gia đình một thời gian, sau đó gia đình xin hòa hoãn. Nó bắt gia đình đó phải ăn chay, phải đọc kinh, phải hồi hướng cho nó...

Đây chỉ là một cách ẩn dụ, dẫn dụ gia đình đó nghiên cứu tìm hiểu tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo... xoay chuyển gia đình vô thần biết đến cõi hữu thần. Chứ bản thân con ma con quỷ nó không cần nghe kinh, hay đọc kinh ăn chay giúp nó.

Ăn là ăn cho mình, học hay đọc kinh là học cho mình... ma quỷ chỉ là một nhân tố giúp mình có động lực học hành mà thôi. Nhân dịp đó, mọi người xa gần đều biết chuyện gia đình này bị ma quỷ nhập, bắt ăn chay đọc kinh... thì sợ mà tự động ăn chay đọc kinh, làm lành lánh dữ để tránh ma quỷ...

Vậy là mục đích giáo hóa tín ngưỡng của thánh thần đã thành công cho khu vực đó.

Yêu tinh, tà tinh, ma quỷ xuất hiện: Sự giúp đỡ từ đấng linh thiêng

Nên ma quỷ là bài học giúp con người tiến hóa về tâm trí và linh hồn, nó là một sự giúp đỡ từ đấng linh thiêng, chứ không phải ma quỷ đối chọi với Thần Phật.

  • Nó giống như khi con cái chăm ngoan thì bố mẹ thưởng, bố mẹ là tiên Phật.
  • Con cái hư đốn, bất hiếu, vô thần... thì bố mẹ phạt... lúc này bố mẹ như ma quỷ.
  • Chẳng có một gia đình nào đang sống thiện lành mà ma quỷ lại tới hãm hại mà không có lý do cả.
  • Và dù là thần Phật thưởng con cái, hay là ma quỷ trách phạt con cái... cũng là vì để con cái tốt lên..

Chứ không có ma quỷ nào thương lượng với con người, bắt con người ăn chay niệm Phật thì nó mới tha cho cả. Nếu nó muốn hại người, nó sẽ làm cách nào đó để hại chết luôn, chứ không rảnh hù dọa hay ám hại...
...
Nên những kẻ cố tình phân chia ma quỷ và thần thánh, rồi thêu dệt về ma quỷ nhằm hù dọa gây hoang mang rồi trục lợi bằng cách bán bùa, bán tượng, bán vòng phong thuỷ, hay trừ tà kiếm tiền, hay dụ dỗ theo đạo của họ....mà không hiểu hoặc cố tình không hiểu bài học ẩn chứa phía sau, chắc chắn sẽ bị trừng phạt....

Còn nhiều điều bên trong nhưng tạm chia sẻ vậy đã, ai không hiểu hay cố tình không hiểu thì sẽ bị hù dọa, dụ dỗ để tiền mất tật mang. Bởi vì, các bạn càng ngu si, càng sợ hãi, thì họ càng dễ kiếm tiền, nên chả ai chỉ cho các bạn những điều này, hoặc cũng chả biết mà chỉ cả, ngu gì mà đi khai sáng cho dân ngu để rồi húp cháo.

Chính sách ngu để trị bao giờ cũng đúng. Hù dọa một cái kiếm 5  hay10 triệu ngon ơ, ngu gì không hù..

Nên các bạn còn mù mờ, còn tin ma quỷ đối chọi thánh thần, ma quỷ chỉ ám hại người, mà không hiểu ẩn ý cứu độ phía sau của vô hình thì muôn đời sợ hãi. Dù rằng mỗi lần vô hình thị hiện đều hoành tráng, hay khủng khiếp rùm beng... nhưng khi họ rút đi, sẽ để lại cho một gia đình, một khu vực đó sự tiến bộ tâm linh không hề nhẹ, để cả khu vực đó đỡ sống ác và gian dối. 

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng (Quỷ Cốc Tử)