04/06/2021 11:34 View: 6147

Truyện ma có thật: Ma quỷ lộng hành Phần 2

Vừa dứt lời, giọng nói người phụ nữ trên cây thét lên the thé:

 ''Tao làm gì thì kệ tao, mày đừng có dại mà xen vào chuyện này...

Mày có tin trước 4h sáng nay tao bẽ cổ hết gia đình mày khôngggggggggggggggg"

ma quy long hanh phan 1, truyen ma co that

Rồi ông út mình thấy nó kéo 1 bầy chạy đi vào trường học ngay cạnh cầu...

Ông út mình linh tính là nó sẽ làm thật, cho nên vội vã thu các câu mồi rồi về nhà. Lúc đó là gần 3h sáng...

Lúc ông út vừa về tới nhà thì thấy mọi người trong nhà đang ôm nhau khóc thảm thiết. Thấy vậy ông út mình hỏi thì bà nói:

"Vừa rồi tui và 2 đứa con đang ngủ thì nghe thấy tiếng dậm chân chạy đùng đùng sau hè. Tui mở mắt hí hí nhìn ra sau buồng cửa thì thấy 4-5 cái bóng đen đang tiến về phía tui... Rồi nó nắm chân tôi kéo, còn mấy bóng đen kia thì nhảy lên bụng 2 đứa nhỏ ngồi. Cơ thể tui không nhúc nhích được.

Lúc tui la thét không nổi nữa thì thấy cái mặt của 1 bà phụ nữ máu me chảy trên 2 khóe mắt, răng nanh dài.... Bà ta đưa mặt vào thẳng mặt tui, rồi nói: 

''Tại chồng mày phá tao, tao giết mày, tao giết con mày...

Rồi con mụ đó cười hihihihihihihihi giọng vọng ghê rợn vô cùng''

Lúc đó tui sắp ngắt xỉu rồi thì nghe tiếng đi của ông. Nó cũng nghe thấy rồi tất cả chúng nó chạy ra ngoài sau hết...

Ông út biết là con quỷ đó rồi nên sáng hôm sau ông gọi thêm ông 4 (ông 4 là đạo sĩ trừ yêu diệt ma) từ xóm trên xuống. Ông kể lại tất cả như thế... Ông Bốn nghe chuyện xong thì nói

- ''Tối nay nó kiểu gì cũng sẽ quay lại tìm cách giết gia đình ông''

Ông 4 nói thêm, bây giờ ông về nhà kiếm ít chó mực và máu gà...còn tui về nhà lấy dụng cụ. Sau khi xuống, ông 4 kêu ông út dẫn ra cây GIA...

Hai ông làm lễ khấn vái gì đó rồi dùng kiếm có nhuộm máu chó mực chặt chém vào thân cây. Lúc đó mọi người, kể cả bà nội mình cũng ra xem,thấy thân cây GIA chảy ra nước màu đen rất nhiều...

Xong màn chặt chém thì ông Tư kêu mọi người chặt và đốt cái cây đó đi... Từ đó về sau không còn ai thấy con quỷ răng dài luôn á mọi người.

Mình xin kể thêm 1 câu chuyện cách đây 1 năm ( 2018 )

Ở xóm dưới (cách nhà mình cỡ 1km) có ông cụ đó đã chết rồi...Nhưng không hiểu sao lúc đem từ bệnh viện về nhà thì lại tỉnh lại. Khi tỉnh lại, tính tình cụ khác hẳn...

  • Ăn cơm cả 1 nồi nhưng vẫn chưa no
  • Sữa đá thì uống 1 lần 5-6 ly liên tục...
  • Cụ đòi ăn gà sống nữa...

Thấy thế vợ con ổng nghi ngờ nên mời thầy về xem. Thầy vừa về đến nơi, cụ nhìn thẳng mặt ông thầy mà quát:

''Phép của mày không đủ trị tao đâu, mày có tin tao giết mày không''

Rồi ông thầy cũng chạy mất dép... Từ đó cả nhà biết là quỷ nhập tràng nên cũng sợ, chả dám làm gì. Cả nhà ráng cung phụng theo nó, đòi ăn gì cũng mua...

Khoảng được 1 tháng thì nhà mời được sư trụ trì trên chùa về...Lúc gặp sư trụ trì, tự nhiên ông cụ quỳ xuống rồi nằm dài ra nền nhà. Chỉ khoảng 15 phút sau, cái xác tan rã ra nhanh chóng...thúi um sùm trời đất hết. Mình không hiểu tại sao, nhưng chắc trụ trì có gì đó nên nó xuất ra luôn...

---------------

Quỷ nhập tràng: Là ông già đã chết rồi hoặc gần chết luân xa mở - linh hồn yếu không còn nắm lấy thể xác nên bị quỷ chiếm xác gọi là quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng sẽ đòi ăn đủ thứ, có quỷ còn dùng xác tu thành tinh để ăn thịt người..

XEM LẠI PHẦN 1

Tamlinh.org

(Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma