04/06/2021 11:47 View: 3162

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 9)

....Khác chỗ nào nhỉ... tôi suy nghĩ mà chưa biết khác chỗ nào, cùng lắm thì qua các câu chuyện kể, hay các bộ phim ma đình đám, tôi thấy quỷ thì dữ dằn hơn ma.

thay duong tap 9, truyen ma

Ma quỷ các nước qua phim ảnh

Có thể đấm đá bay nhảy, hút máu.. hay điều khiển, hù dọa con người khiến họ hoảng loạn, la hét...còn cách diệt trừ quỷ thì Tây trừ một kiểu, ta trừ một kiểu.. mà đa phần là dân Ta trừ quỷ màu mè và cổ điển hơn. Còn Tây thì hiện đại hơn, tốn kém hơn... có thể dùng nỏ, dùng súng bắn, hay có khi còn vác ghế phạng vào đầu con quỷ... hoặc chửi nhau, cãi nhau với nó như mấy con mụ hàng tôm hàng cá... Đấy là trên phim nó thế. 

Tùy theo tín ngưỡng và sự nhận biết về ma quỷ thì mỗi một quốc gia đều có sự thể hiện ma quỷ trên phim ảnh khác nhau.. ví dụ như ma quỷ Tàu thì kinh dị hơn, màu mè hơn, bay nhảy thoắt ẩn thoắt hiện, đi xuyên tường, thần thông bắn ầm ầm như phim chưởng...

Còn ma Thái Lan thì hay ẩn nấp ở nhà vệ sinh, rồi nhào ra cho dân tình dễ đi đái...

Ma Hồng Kông thì hay đứng im lặng một chỗ, dùng huyễn pháp để dụ người....

... Trong đầu tôi hiện lên các cảm nhận về ma quỷ như vậy, tôi cũng nói các cảm nhận đó cho bác Trung nghe, nghe xong bác Trung phá lên cười tí sặc rượu... còn lão Hiền thì cựa quậy, sau đó hết ngoáy mũi rồi gãi mông, chán không tưởng được.. Tôi thấy biểu hiện của hai người tự nhiên thấy nhục dần đều...

Ông Trung nhìn về chân trời tối đầy mây đen, ném ném ít cơm xuống sông khiến cá tranh nhau đớp rồi nói tiếp...

- Ma quỷ đó là phim ảnh tạo nên để câu khách, để thỏa trí tưởng tượng của mọi người, nó không hẳn không có ý đúng, nhưng phần lớn là thêu dệt thôi...

Quỷ là gì?

Quỷ là một thế giới kỳ lạ, nhưng thế giới này cũng phải chịu những giới hạn của nó và chịu sự quản lý của thiên đạo...

Một hung hồn sau khi hấp thụ đủ năng lực, nó sẽ trở thành âm quỷ. Âm quỷ này thường xuất hiện với bộ đồ trắng, và thường là nữ, bởi vì phụ nữ hay mang nhiều chấp niệm và oán hận khó buông bỏ hơn đàn ông. Khi hãm hại rất nhiều người, nhất là trả thù được những kẻ từng hại họ, thì có hai trường hợp xảy ra.

  • .. Một là họ giảm bớt được oán hận, giết nhiều người, oán hận tiêu bớt, và dần cởi bỏ được chấp niệm trong lòng nên dần buông bỏ oán niệm, chấp nhận xuống âm ty báo danh, chịu tội, sau này đầu thai chuyển kiếp...
  • ...Hai là giết người thành tính, nên sát niệm tăng cao, muốn thu thập nhiều năng lực hơn nữa nên tăng cường hấp thu âm và dương khí, cắn nuốt, thu thập, thôn phệ các linh hồn để tiến hóa... Đến một lúc nào đó họ trở thành lệ quỷ và thường mặc bộ đồ đỏ như máu... ...Lệ quỷ áo đỏ này tiếp tục thu thập năng lực, dần dần tiến hóa lên thành ác quỷ áo xanh...

Nhưng đa phần, chúng ta chỉ thấy hai loại quỷ, một là quỷ áo trắng, hai là quỷ áo đỏ.. như các phim thường hay miêu tả..

- Tại sao lại như vậy ạ... ? tôi lồi mắt ra hỏi...

- Bởi vì các linh hồn vất vưởng, trốn sự truy bắt của âm giới, lại trốn sự thôn phệ của ác quỷ, quả thật rất khó khăn, nên từ một linh hồn tiến lên bạch quỷ đã rất khó rồi. Sau khi trở thành bạch quỷ, đa phần trải qua rất nhiều năm tháng, có thể đã trả thù được rồi, buông bỏ mà xuống âm giới, hoặc bị các hung quỷ khác thôn phệ mất mạng... nên bạch quỷ cũng không phải quá nhiều...

Số bạch quỷ đó lại phải tranh đấu một thời gian dài, thu thập rất nhiều âm khí, dương khí, rất lâu mới thành được quỷ đỏ, nên quỷ áo đỏ khá hiếm...

Cứ như vậy, tới quỷ áo xanh thì gần như khó thấy..

Tiếp theo là khi một con người chết đi, chỉ là một linh hồn trong suốt vô năng, dần dần hấp thu âm khí thì cô đọng được chút thực thể, trở thành các đám sương mờ mờ hình người. Sau khi tiến hóa lên hung hồn, mới có thể cô đọng được âm thanh, hình ảnh tác động vào trí não người sống, cấu rỉa trí não người ta. Dù muốn trả thù cũng không phải dễ dàng, có kẻ phải chờ cả mấy chục năm mới đủ năng lực trả thù...

Còn lên cấp quỷ, nó có thể điều khiển thực thể, tác động vào thực thể như xô xe, kéo chân, đủn ngã... để hãm hại người khác.. càng lên cấp cao, nó càng dễ hiện thân, năng lực tác động lên thực thể càng lớn.. Khi lên cấp quỷ áo xanh, nó có thể hiện thân giữa ban ngày, biến hóa thành con người để dẫn dụ nạn nhân đi đến chỗ chết, dùng pháp lực bắt kẻ chết đó phải đi theo nó để đi dẫn dụ kẻ khác chết theo mình...

Nhất là với sự giới hạn của thiên đạo, phàm là những kẻ chết vì tự tử, chết đuối, thắt cổ... đa phần là chết vì oán hận, nên oán hận sâu dày, khi chết không đi đầu thai chuyển thế được. Bản thân lại bị giới hạn bởi không gian nơi đã chết, nên chỉ có cách đi kiếm bắt kẻ thế thân mới dời khỏi chỗ đó... Vì vậy nó sẽ tìm mọi cách để hại người.

Và đây thường là các loại quỷ hung hiểm, khó đối phó nhất...

...

Tôi cũng thường hay nghe các câu truyện ma về quỷ trùng, ma thần vòng, ma da... nên cũng có thể hiểu được những điều ông Trung nói
Khi lên cấp quỷ áo xanh nó sẽ không xuất hiện mà chỉ ra lệnh cho thuộc hạ đi làm việc, còn sau quỷ áo xanh, là các quỷ tướng, quỷ vương với pháp lực cao cường mà nhiều cấp thần tướng đánh ngang cơ khó bề thu phục..

Các pháp sư chân chính khi đi trừ tà, đôi khi đạo hạnh cao có thể thỉnh các vị thiên binh thiên tướng xuống hộ đàn trừ quỷ, nhưng đa phần là chỉ thỉnh được các vị âm tướng, quỷ sai, hay quỷ binh lên bắt ma quỷ tôm tép về âm chịu tội...

Tuy nhiên, một khi gặp phải các đội quân quỷ hồn quá đông, pháp lực của chúng mạnh mẽ, độc ác, khó thu phục... thì nhiều đạo sư lựa chọn thỉnh quỷ tướng hay quỷ vương lên hộ đàn..  Tuy thỉnh lên rất khó vì cầu kỳ nhiều ấn chú nhưng một khi đã thỉnh được họ lên trợ pháp... họ sẽ ra tay rất quyết liệt, mạnh mẽ, vì bản thân các quỷ tướng quỷ vương đó, thích nhất là tàn sát, cắn nuốt và thôn phệ các quỷ hồn phía dưới...

Chính vì vậy, các quỷ hồn cũng thường tụ bạ lại thành từng bầy, từng nhóm, dưới trướng các hung quỷ có pháp lực cao hơn, và dần dần tụ dưới trướng các quỷ tướng và quỷ vương, phân chia các khu vực rõ ràng... Cũng có đấu tranh, chiếm cứ địa bàn, không khác gì cõi dương gian vậy...

Atula là một cõi quỷ như thế

Chỉ có điều cung cõi atula thường không rảnh xen vào cõi trần, trừ một vài trường hợp được thỉnh xuống. Còn lại loạng quạng ở cõi trần đa phần chỉ tới quỷ áo đỏ là hết....vì trên quỷ áo đỏ việc hút dương khí hay âm khí khó tăng pháp lực, ngoại trừ tự thôn phệ quỷ hồn khác. Mà các quỷ khác thì ở cõi giới quỷ là đông nhất....  Chưa kể lên đến quỷ áo xanh là thiên đạo chú ý và bài xích, các thiên tướng, hộ pháp sẽ truy bắt gắt gao nên gần như không xuất hiện...

- Thì ra là vậy...

Lão Hiền nghến cổ lên nói

- Xưa kia tụi tao còn nhỏ đi theo thầy, ở đây toàn rừng rú với chiến tranh, người chết, ma quỷ đi đầy đường. Cứ tối một chút là ma kêu quỷ khóc, chả ai dám ra ngoài đường.... Chưa kể còn gặp cả yêu tinh yêu quái nữa... Có thể nói là tam giới sống chung với nhau..

Lão cười khùng khục rồi lại nằm xuống...

Ông Trung không nói gì, nhìn xa xăm như hồi tưởng lại một thời bỏng cháy...còn trong lòng tôi bất giác rùng mình vì sợ... Ông Trung bảo...

- Thôi vào nhà ngủ đi không muộn, chuyện tâm linh không thể nói 1 - 2 câu là hết, sáng mai ra đầu làng, biết đâu có duyên lại thấy chuyện hay, trăm nghe không bằng mắt thấy...

Phía đầu làng, dưới trời khuya vẫn hắt lên ánh sáng đèn điện, có lẽ các quan chức làng và người dân đã bắc rạp, đào bới để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai...

Tôi dịch xuống góc chòi và nằm suy nghĩ miên man, bên cạnh là 2 ông già hàn huyên tâm sự... Tôi sẽ bám theo 2 lão già này để học hỏi thêm... tôi tự nhủ vậy...

-----------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)                    (Tập 28)           (Tập 29)        (Tập 30).

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma