04/06/2021 11:48 View: 1256

Truyện ma: Tiếng ma khóc dưới bến sông (Tập 2)

Vĩnh nằm xuống nhắm mắt lại rồi
ủi lương : thôi ngủ đi , có tao đây rồi , không con nào tìm mày đâu !!!

 

Lương vẫn sợ hãi rồi kể tiếp : lúc nãy tao mơ thấy nó đứng chờ tao ở trước cổng , khi đó con mực sủa lên inh ỏi , và còn mơ thấy mày lấy cục đá ném vào con chó nữa đấy !!!

Nghe đến đó thì vĩnh bất ngờ mở mắt ra , vĩnh nghĩ thầm : không biết thằng này nó bịa chuyện hay thật nhỉ ? Hay là lúc nãy nó giả vờ ngủ rồi quan sát mình để giờ bịa chuyện !!!

Vĩnh ngồi bật dậy nói : thôi mày ngủ đi , khuya lắm rồi lương ạ , mai tao còn phải dậy sớm đi làm nữa , có tao đây rồi không ma quỷ nào hại mày đâu , mà từ hôm mày kể dưới bến có ma , thì ngày nào tao chả xuống tắm , có thấy ma quỷ gì dưới đó đâu ??

Lương định mở miệng ra thanh minh nhưng chưa kịp nói gì thì vĩnh lại nói tiếp : mày có ngủ không ? Mày mà nói nữa là tao về nhà ngủ đấy !!!

Lương nghe vậy thì chẳng thèm nói gì nữa , tại lương biết vĩnh là một người cố chấp , cứng đầu , bây giờ có nói tới mùa xuân sang năm thì vẫn vậy , Một lúc sau khi hai người đã ngủ , bỗng nhiên con Mực lại quay về nhà và bắt đầu gầm gừ trước cổng nhà lương , Vĩnh thính tai thức giấc bực mình định cho nó một trận nhưng chợt nghĩ lại "" Chó nào , chó sủa lỗ không , ắt nó thấy gì nên nó mới sủa ""

Vĩnh ngồi dậy đi rón rén đến bên cửa sổ rồi mở hé nhìn ra , trong khung cách tối đen như mực đó ngoài con chó ra thì chẳng thấy ai chả , nhưng hành động con chó này vô cùng kỳ lạ , nó cứ chăm chăm nhìn vào cây trứng Gà và gầm gừ như rằng ở đó có người vậy , vĩnh thắp sáng ngọn đèn dầu mở cửa ra và tiến đến gốc cây trước gà , mặc dù quan sát rất kỹ càng nhưng không hề thấy gì cả
dù là chỉ một chuột , mà kỳ lạ thay con mực vẫn không hề ngưng sủa , vĩnh bực tức vừa nhặt cục đá ném nó vừa chửi : này thì mày thích
điên với tao hả !!!

Con mực thấy vĩnh cuối xuống nhặt đá liền bỏ chạy thật xa , Đột nhiên lúc ấy tiếng Lương kêu la thất thanh lại vang lên : chú hoà , vĩnh ơi cứu , cứu , ai cứu tôi với !!!

Vĩnh cầm cây đèn dầu liền chạy đến giường lương đang nằm và hỏi chuyện : cứu gì đấy , mày lại mơ gì nữa hả ?

Lương thở hỗn hển đáp : tao mơ thấy nó đến tìm tao mày ạ , nó đứng gốc cây trứng gà , cứ gọi lương ơi lương hỡi , tao còn thấy mày đi ra ném con chó nhà tao nữa , nhưng mà mỗi con chó thấy được nó còn mày thì không , cứ đêm nào cũng thấy cảnh này chắc tao đứng tim chết thôi mày ạ !!!

Thấy khuôn mặt Lương tái méc và buồn bã thì vĩnh không còn nghi ngờ gì nữa , có lẽ Hồn ma dưới bến đó là có thật , có lẽ Lương đã bị ma gọi tên nhưng lại trả lời nên bây giờ mơi vương vấn , mà thời đó theo quan niệm của người làng quê bị ma gọi tên rất nguy hiểm , nếu nhẹ thì bị điên còn hợp căn hợp mạng đôi khi là phải chết thế mạng cho nó , cách giải trừ lại vô cùng tốn tiền , phải đi tìm thầy cúng , cô đồng để những người đó khai nhãn xem vong đó tên gì , để đến khi vong đó gọi mình , mình sẽ gọi ngược tên vong đó , hồi trước bà Mãnh trong làng cũng từng
bị vong hồn cụ hướng gọi , nhưng do cụ hướng mất không lâu và lại gọi trong nhà nên bà mãnh biết , còn bây giờ cái bến ông thiệu lâu nay không hề có người mất mà lại có ma quỷ hiện lên ở thì quả đúng là quái lạ và khó khăn , còn cách thứ 2 thì cũng giống cách thứ nhất , cũng phải nhờ thầy bói cô đồng thương lượng và sắm lễ vật để người âm tha mạng cho người dương ,

Vĩnh lúc này chẳng biết làm gì ngoài cách lấy những con dao trong nhà rãi khắp cái giường cho lương ngủ theo cách của người xưa , nhưng tình hình chẳng thay đổi gì cả , cứ hễ nhắm mắt được một lúc thì Lương lại mộng mị và la hét , đôi khi lại vùng vằng như một người bị trói , vĩnh nhớ lại lời cụ mãnh dạy , nếu muốn thấy được ma thì hạ vía mình xuống rồi khẩn cầu người khuất mặt thì sẽ thấy , Vĩnh nghĩ đến ngay cảnh ông hoàng chết treo cổ để cho thâm tâm sợ hãi rồi ra trước sân nhà lương thắp nhan Khấn :

Con lạy chư vị khuất mặt, khuất mày, cô hồn, các Đảng, âm binh,độ hạ, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, nếu hiển linh xin cho con thấy !!!

Khi khấn xong vĩnh mở mắt ra và nhìn quanh một lượt nhưng chả thấy gì lạ thường cả , cứ nghĩ rằng chắc cụ mãnh lừa mình nên vĩnh bỏ vào nhà ngủ , nhưng khi định đóng cánh cửa , chỉ trong một giây chớp nhoáng vĩnh trong thấy một bóng trắng hình người đứng ngay gốc cây trứng gà , vĩnh há miệng sửng sốt toàn thân bủn rủn , vĩnh nhanh chân
chạy về giường rồi trùm chăn lại , vĩnh không ngờ lời Lương nói là thật , và càng không ngờ vong hồn đó lại đến tận ngõ nhà lương , suốt cả đêm đó cứ nghĩ lại cái bóng trắng đứng bên gốc cây trứng gà , làm vĩnh không sao ngủ được !!!

Sáng mai lại khi vợ chồng chú hoà vừa về đến nhà , vĩnh chạy ra thuật lại câu chuyện khi tối , điều làm vĩnh bất ngờ là chú hoà chẳng ngạc nhiên gì cả , chú hoà nói : chuyện thằng lương chú biết Lâu rồi , hôm qua chú nhờ mày trông nó để chú qua nhờ thầy vạn đấy !!!

Vĩnh lên tiếng hỏi : thế thầy vạn nói gì hả chú ?

Chú hoà thở dài kể : năm xưa bố thằng lương trước khi mất cũng từng bị như nó bây như bây giờ
, hôm ấy ảnh đi ra bến tắm thì bị gọi tên , biết là ma muội nhưng chủ quan tưởng không có chuyện gì , ai ngờ đến khi phát hiện ra , thì xác đã gửi cho cậu thuỷ rồi , mấy chục năm nay chú giấu không kể với ai là do sợ bà con xa lánh , ai ngờ hôm nay qua thầy vạn , thầy lại phán chuyện bố nó không sai một câu nào cả , cứ như rằng ông ấy là người trong nhà vậy , thầy bảo với chú con ma năm xưa hại bố thằng lương và bây giờ là một , mà nó giờ không phải là vong hồn bình thường nữa , mà là con Tà luôn rồi , nó giả dọng người này người khác để gọi vía thằng lương , mấy đêm trước nó còn giả dọng chú gọi lương ơi , lương ơi cơ mà , thật ra hồi nhỏ chú cũng từng nghe lớn tuổi kể , họ bỏ rằng dọc bến sông thương hay có gặp ma da giả dọng gọi tên , nhưng ai hợp mang mới nghe được nó nói !!!

Vĩnh kinh ngạc hỏi : thế thầy vạn có chỉ cách gì chưa chú ?

Chú hoà lấy trong bọc ra một tờ giấy màu vàng đưa cho vĩnh xem rồi đáp : lão làm một điệu bùa bảo chú đeo cho thằng lương , và còn xin ơn trên che chở cho nó rồi , thầy còn dặn tuyệt đối không để nó ra sông , suối , nên mày từ nay đừng rủ nó đi bơi , đi lội gì nữa đấy !!!

Vậy là từ khi mang lá bùa của thầy vạn , lương không còn mơ mộng hay nghe ai đó gọi tên mình nữa , cứ tưởng mọi chuyện đã êm đềm thì không ngờ một biến cố lớn lại xảy ra , biến cố đó đã làm vĩnh ân hận cho đến tận bây giờ !!!

3 năm trôi qua , vĩnh lúc đó đã 19 tuổi , lương thì cũng đã có người yêu và định sang năm sẽ cưới , hôm đó đi làm thuê Cho một người họ bên làng thì vĩnh nhậu say bí tỉ , trong lúc rượu ra tiếng vào , vĩnh huân hoan khoe với bạn nhậu rằng chẳng có ai trong cái xã này bơi lặn qua mặt mình cả , thì quả đúng là vậy thật , nói về bơi lặn thì chẳng thanh niên nào dám hó hé trước mặt vĩnh
, nhưng bỗng nhiên một bạn nhậu tên là Toàn lên tiếng cá cược : mày có ngon thì chấp tao nửa vòng đi , thua tao bao mày một tháng nhậu !!

Vĩnh đáp : chú em muốn anh chấp nửa vòng đúng không , thế thì bơi qua sông về sông 2 vòng , chơi không ?

Mấy thằng bạn nhậu còn lại nghe thế liền khích toàn : nó chấp mày nửa vòng kìa , sợ à toàn , chơi đi chứ

Toàn nghe thế bực tức đáp : mày chấp tao nửa vòng đúng không ? Bơi 2 vòng thằng nào thua lo nhậu cả tháng

Vĩnh nhếch môi đáp : mày muốn lo nhậu mấy tháng tao cũng chơi hết , trưa mai đúng 10h ra bến ông thiệu , thằng nào không đến thì ba má nó ăn phân cả làng !!!

Toàn gật đầu đáp : rồi , nhất trí vậy nha , 10h không đến thì ăn phân cả làng

Đám bạn nhậu còn lại bắt đầu phân tích khả năng bơi của vĩnh và toàn , người thì bảo vĩnh thắng vì vĩnh có năng khiếu bơi lội , còn có người lại bảo vĩnh sẽ thua , nửa vòng sông đây phải là ngắn , dù là cá đi nữa cũng đuối sức , họ ngồi phân tích một hồi rồi cũng lôi nhau đặt cược theo toàn và vĩnh !!!

Trưa hôm sau vĩnh sang tìm lương và rủ lương đi cùng , lương nghe ra bến ông thiệu liền cảm thấy sợ sệt không muốn đi , vĩnh thấy vậy liền lên tiếng hỏi : mày còn sợ vụ đó hả , ở đó có cả chục người và mày chỉ việc đứng ở trên bờ thôi , ai bảo mày xuống bơi đâu , đi ra mà làm canh tụi nó dùm tao , lỡ nó bơi chưa đến bờ bên kia , mà đã bơi về lại thì sao tao biết , kèo này bao nhậu cả tháng lẫn mày ạ ?

Lương nghe vĩnh nói cũng có lý , ma muội gì chỗ đông người như thế ,
huống gì vĩnh là bạn thân của mình nữa , bây giờ nó cá cược với người ta mà không ra khích lệ nó , thì sau này làm sao nhìn mặt nhau nữa , thế là Lương gật đồng ý , vĩnh vỗ vào vai lương rồi nói : thế mời là anh tốt của tao chứ !!!

10h trưa hôm đó , thanh niên trong làng tụ tập xuống bến ông thiệu xem rất đông , sau khi giao kèo , giao luật một lần nữa thì toàn và Vĩnh bắt bơi đua , và quả nhiên không hổ danh là người cá , mặc dù đã chấp toàn nửa vòng bơi nhưng vĩnh chỉ mất không lâu , vĩnh đã vượt mặt toàn , Lương ở trên bờ không ngừng reo hò : Vĩnh vẹo cố lên , con thằng vẹo cố lênnn!!!

Trong lúc vĩnh chỉ còn cách bờ tầm 10m thì một biến cố lớn lại xảy ra , mọi người đứng trên bờ quan sát ai nấy Cũng nghĩ rằng vĩnh sẽ chiến thắng , nhưng trong lúc vĩnh đang bơi rất nhanh thì đột nhiên ngừng lại rồi cứ hụp lên hụp xuống , mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì vĩnh lại cất tiếng kêu cứu , đám thanh niên trong làng cứ tưởng vĩnh đã bỏ xa thằng toàn nên làm màu trêu chọc nên chẳng ai xuống ứng cứu cả

Chỉ duy nhất một Mình lương là phát hiện ra đó không phải là trò đùa , ánh mắt cùng lời kêu khẩn thiết của vĩnh khiến lương hiểu bạn mình đang gặp chuyện gì đó , Lương liền tức tốc cởi áo bơi ra cứu vĩnh , nhưng còn chưa kịp bơi đến chỗ vĩnh , thì bỗng dưng có một bàn tay nào đó Lôi lương xuống nước !!!

trùng hợp hơn cả khi lương vừa chìm xuống , thì vĩnh bỗng dưng lại bơi vào bờ được , Mọi người trên bờ thấy vậy liền hỏi vĩnh : Bơi thắng rồi mà còn làm màu hả chú ?

Vĩnh làm mặt căng thẳng đáp : đùa
cái đầu mày , tao bị ai lôi suýt nữa thì chết chứ ở đó mà đùa !!!

Vĩnh bỗng nhớ đến lương nên quay mặt ra sông nhìn ngó , vĩnh bỗng tái người khi không thấy lương đâu cả , vĩnh cất tiếng gọi : Lương ơi , Lươnggggg

Đám thanh niên lúc đó bắt đầu mới hiểu chuyện , một người lẩm bẩm nói : ơ kìa , tao mới thấy nó bơi đó mà , quay đầu cái giờ nó đâu rồi bay ??

Đột nhiên toàn đứng trên bờ sông bên kia hô hoán : Đừng có xuống nước bay ơi !!!

Bây giờ đám thanh niên mới hiểu chuyện , thì ra lúc nãy thằng vĩnh bị ma da lôi , nhưng nó không lôi chết mà dụ thằng Lương xuống !!!

Vĩnh đau đớn định lặn ra cứu Lương nhưng trong lòng lại sợ hãi , cảm giác bị lôi vẫn còn ám ảnh trong tâm trí , nhưng nghĩ đứa bạn vì mình mà chết thì trong lòng không cam tâm , vĩnh lúc đó không do dự gì nữa liền bơi ra chỗ lúc nãy mà Lương chìm , đột nhiên khi vừa đến nơi lại thấy một bóng đen đang bơi dưới nước , vĩnh thấy vậy sợ hãi liền bơi quay lại vào bờ !!!

15 phút trôi qua nhưng không thấy lương nổi lên mặt nước , ai nấy trên bờ cũng hiểu chuyện , người ta biết nên người ta mới không dám ra cứu , bởi ma da đã lôi thì không được cứu, nếu người nào cứu ắt người đó phải thế mạng !!!

Ma