04/06/2021 11:48 View: 1410

Truyện ma: Tiếng ma khóc dưới bến sông (Tập 3)

15 phút trôi qua nhưng không thấy lương nổi lên mặt nước , mọi người khi đó mới bắt đầu hiểu chuyện ,Vĩnh đứng trên bờ gào khóc ,"" chết bạn tôi rồi trời ơi , chừ làm răng đây , trời ơi là trời , huhu , ai cứu bạn tôi với "" nhóm thanh niên còn lại vội vàng chạy đi gọi mọi người ứng cứu , đột nhiên vĩnh thấy một chiếc đò đang chèo đằng xa , vĩnh vội vàng gọi lớn : đò ơi , ơiii đò , cứu người đò ơiiii , làm ơi cứu người

 

Chiếc đò ấy đổi hướng chèo vào nhìn đám thanh niên rồi hỏi : ai mới kêu cứu gì đó ?

Vĩnh chỉ tay đến khúc sông lương đuối nước rồi nói : cứu bạn con với chú xuân ơi , bạn con chết rồi , chú ơi làm ơn làm phước cứu bạn con với hư hư ..!!!

Nhưng người lái đò này rất nhạy , lão ấy biết vĩnh là người bơi rất giỏi , nhưng lại không dám nhảy xuống cứu thì ắt có lẽ không phải đuối nước bình thường , bây giờ thay vì cứu người , thì lão lại chờ cho người thân nạn nhân đến để nhờ lão trục vớt xác , khi đó lão sẽ nhận tiền công

Lão lái đò nhìn vĩnh cáu mày đáp : nó bị ma da lôi đi , mà mày bảo tao xuống cứu để tao chết thay cho nó hả , sao mày ngon thì không nhảy xuống mà cứu , đứng trên bờ khóc lóc làm gì ?

( thuở xa xưa hay hiện tại bây giờ , người dân sống dựa vào sông , biển rất kỵ cứu người bị ma da lôi , bởi cứu những người đó , thì người cứu phải thế mạng , và chuyện này là có thật )

Sau khi có một người chạy về xóm cầu cứu thì tin thằng lương chết đồn thổi khắp làng , mọi người nhôn nháo bỏ cả việc giữa chừng để chạy xuống bến xem , trong đó có cả vợ chồng chú hoà , vừa nhìn thấy vĩnh đang khóc , chú hoà liền chạy đến túm cổ áo , đấm cho vĩnh mấy phát , chú ấy tức giận hét lên : thằng chó này , tao nói mày sao hả , tao bảo mày là hắn có dòng chết nước , có người âm điểm rồi , sao mày còn rủ hắn đi !!!!

Vĩnh chưa kịp trả lời , thì chú hoà tiếp tục bồng nổi người vĩnh lên rồi quăng xuống nước , mọi người thấy vậy liền xông đến can ngăn , chú hoà khóc lóc vùng vẫy giữa đám người rồi la hét : Tụi mày thả tao ta khônggg , để tao giết cái thằng này , hắn là thằng giết cháu tôi , tôi phải giết nó !!!

Vĩnh lấy tay lau nước mắt vừa khóc vừa nói : hư hư , chú ơiii , con biết lỗi rồi , để con chết theo hắn !!!

Vậy là thêm một nhóm người xông đến can ngăn vĩnh , rất may là
bố vĩnh lúc đó cũng vừa đến , sau khi mọi người kể lại , liền chạy đến đánh cho vĩnh mấy tát tai rồi bảo con về nhà , còn vợ chú hoà thì cứ xỉu lên xỉu xuống khóc không ra hơi , nghe bà ấy rặng từng câu khiến mọi người ở đó ai nấy cũng rơi lệ : Lương ơi , con mô rồi con ơi , về với thím con ơi , thím lo cho con ăn , con ngủ sao lại bỏ thím thế con ơi , chừ làm răng thím nói với ba con đây , lương ơi là lương !!!!

Những tiếng khóc chưa dứt , thì bà Hương vừa đến , bà ấy chính là cô ruột của Lương , tình thương của bà ấy dành cho lương không thể nói hết bằng lời , vì lương mồ côi bố lẫn mẹ nên bà ấy thương Lương nhue con đẻ , mặc dù đã có chồng và 4 mặt con , nhưng mỗi khi có thức ăn ngon hay áo quần đẹp đều giấu chồng , giấu con để đem cho cháu , bà Hương thấy vợ chú hoà đang nằm khóc vật vã , thì tiếng nấc bắt đầu vang lên , Bà ấy hỏi vợ chú hoà : Thằng cu lương của tôi mô rồi thím ?

Vợ chú hoà ồm chầm lấy bà hương rồi đáp : hu hu , chị ơi , chừ răng em sống đây chị hè , hu hu nhìn cháu nằm dưới đó em chết mất chị ơi

Bà hương đứng sượng người nhìn ra sông rồi nói khóc : hoà ơi , làm sao chị sống đây em ơi , hu..hu chị biết ăn nói làm sao với bố nó đây , mới hôm qua nó còn qua chị , nó nói cô ơi con đói , chị còn đơm cơm cho nó ăn , hu..hu , mà răng chừ thế này em ơi , lương ơi , về đây cô đơm cho con ăn , con ơi !!!!

40 phút trôi qua , người trong xóm làng và dân vạn đò bắt đầu trao đổi giá cả , vì hoàn cảnh tội nghiệp của Lương nên có rất nhiều gia đình khá giả xung phong ủng hộ tiền bạc ,sau khi thượng lượng giá cả thành công
Thì người dân vạn đò thắp nhan xin đường theo tục lệ để xin người khuất mặt cho mình vớt xác , họ bắt đầu lặn xuống và tìm xác , nhưng lạ kỳ thay , hơn cả tiếng trôi qua mà vẫn không hề tìm thấy , họ cứ tưởng đám thanh niên chỉ nhầm chỗ nên một người dân vạn đò đứng trên thuyền hô lớn "" Có đúng chỗ này nó bị lôi đi không ? """

Mọi người trong nhóm thanh niên chứng kiến lên tiếng Đáp : ngay Đúng Chỗ đó đấy chú ơi !!!

Người dân vạn đò gọi lớn : chắc chắn chỗ này chứ ?

Người thanh niên đó đáp : chắc chắn , ngay chỗ đó đấy !!!

Những người dân vạn đò nghe cậu thanh niên đó khẳng định như thế , liền trèo lại lên thuyền bàn bạc , một người lên tiếng nói : hôm nay nước sông chảy cực kỳ yếu , đáng lý ra nó bị lôi ở đâu thì xác nằm ở đó , nhưng mà chúng ta lặn nãy giờ ở khúc sông này vẫn không tìm thấy xác ? Sao mà lạ thế nhỉ ?

Một Người khác lên tiếng : ca này thì chắc giống vụ bên làng hồ rồi , khả năng là chúng ta bị người khuất mặt che mắt hoặc họ chưa cho mình đem xác lên , chết sông mà chết bất đắc khác với chết trên cạn , đôi khi 1 2 canh giờ thì hồn mới thoát khỏi xác ,có lẽ thằng này vía nặng nên vía lâu tan , nếu đúng như thế thì thằng kia sau này linh lắm đây !!!

Một người khác lại nói : người thân ở trên bờ khóc lóc thúc giục tụi mình tìm xác , mà người âm lại không cho thì phải làm sao đây ?

Người kia đáp : chừ câu kéo thời gian thôi chứ biết làm sao , người ta
đã chưa cho mình đem lên thì cái xác có đang nằm trước mặt , ta cũng không nhìn thấy

Nhắc đến vĩnh , sau khi về đến nhà , người bố luôn thúc trực bên cạnh phòng ngừa con mình làm điều gì dại dột , vả lại lúc rất nhiều người trong làng kéo đến tìm vĩnh để nghe ngọn nghành đầu đuôi , vĩnh lúc đó chỉ biết ôm mặt khóc như một người không hồn , rõ ràng người bị ma da lôi là người tới số , mà đã tới số dù cố tránh thì nó vẫn cứ đến , nhưng Đen thay , vĩnh lại là người mang đến khúc oan nghiệt này !!!

Quay lại vụ vớt xác ở bến ông thiệu , đã hơn 4 tiếng trôi qua ,mặc dù người dân vạn đò đã gọi thêm người đến và rất nhiệt tình tìm kiếm nhưng cái xác nó nằm ở đâu vẫn là một câu hỏi , cả một đoạn sông gần cả 100 mét hầu như họ đã lục tung , nhóm thanh niên chứng kiến vẫn khẳng định lần cuối nhìn thấy lương chìm chính là vùng nước cách bờ gần 10 mét , một cụ già trong thôn lên tiếng : thằng này cứu con ông nhân nên bị lôi đúng không , bây giờ phải nói thằng đó ra gọi tên gọi tuổi thằng chết này thì hoạ may mới thấy xác ?

Một người trong làng lên tiếng hỏi : vì sao phải như thế hả cụ ?

Cụ già đáp : hắn chừ mới chết , nên chưa biết mình chết đâu , bây giờ hắn cứ nghĩ mình đang bơi đang lặn ở dưới nước , hoặc không tin mình đã chết vẫn còn lảng vãng quanh cái xác không cho ai đem lên đâu ,người mà lần cuối gọi tên nó chính là con ông nhân , thì chỉ có thằng đó nói cho hắn biết , thì hắn mới biết được , chừ bay nghe tao , chạy về gọi con ông nhân ra đây !!!

Vậy là 2 đứa nhỏ lập tức chạy về gọi vĩnh , vừa đến trước cửa nhà chúng nó đã gọi lớn : Anh vĩnh ơi , Chú hoà bảo anh ra bến có việc , nhanh lên anh ơi ?

Bố vĩnh nghe lũ nhỏ nói vậy thì hoang mang lo sợ , cứ nghĩ rằng
chú hoà còn bực tức nên dụ con mình ra đó để đánh , nên ổng nhất quyết không cho vĩnh đi , còn dặn với lũ nhỏ nếu ai hỏi thì nói Vĩnh trúng gió nằm liệt rồi , nhưng khi biết tin vẫn chưa tìm thấy xác của lương thì vĩnh đau lòng không ngồi yên trong nhà được nữa , vĩnh chạy một mạch ra bến sông mặc cho bố mình khuyên ngăn !!!

Vừa chạy đến bến , chú hoà thấy mặy vĩnh thì trong lòng trào dâng bực tức , chú ấy chỉ tay vào mặt vĩnh mà chửi : thằng chó này , vì mày mà cháu tao chết , mà mày còn về nhà ngủ nữa hả ?

Vĩnh khóc lóc định lên tiếng thang mình thì mọi người trong làng can ngăn bảo : thôi nó đang bực tức , con đừng nói gì nữa hết , con tới cụ bạch xem cụ nói gì con kìa

Vậy là vĩnh đi đến chỗ cụ bạch đứng , cụ bạch bảo vĩnh rằng : bây giờ con đứng đây rồi gọi lớn tên nó , bảo rằng nó chết rồi , mau mau về nhà chú thím cô dì đang đợi nó

Thế là vĩnh cố kìm nén cảm xúc rồi hô lớn ra phía giữa sông : Ba hồn bảy vía thằng lươngggg , chết ở mô thì mau mau về nhà , Chết rồi thì buông hồn nhả xác về nhà kẻo người thân đang đợi , bớ ba hồn bảy vía mày Lương ơi !!!

Đồng thời lúc đó những người dân vạn đò một lần nữa bắt đầu lặn xuống tìm kiếm , ít phút sau có một người ngoi lên thông báo đã tìm thấy xác , lúc đó ai nấy cũng bắt đầu kinh hãi , những đứa con nít bị người lớn đuổi về không cho xem , sợ tụi nó hợp mạng với thằng lương thì sẽ bị nó bắt đi theo , chuyện này thì quả thật tôi chỉ nghe kể , chứ 65 tuổi đời cũng từng thấy nhiều vụ vớt xác do đuối nước hay ma da lôi , nhưng chưa hề thấy cách gọi tên vong như thế lần nào , nhưng nếu đúng như vậy thì cụ bạch đúng là giỏi thật , quả không hổ danh là cây đại thụ của dân làng !!!

Khi cái xác của lương đưa lên
thuyền và đem vào bờ , vợ chú hoà và cô hương ngất lên , xỉu xuống liên tục , có lẽ họ bị chấn động tâm lý nặng , không tin đứa cháu mình thương yêu nhất lại đột ngột ra đi
như thế ,

Cụ bạch tiến đến hỏi người dân vạn đò : cái xác thằng nhỏ nằm mô vậy con ?

Một người trong nhóm dân vạn đò chỉ tay ra phía giữa sông rồi đáp : cái chỗ lúc nãy mà đám thanh niên nói đó cụ ,tụi con bị che mắt hết rồi cụ ạ , chứ nói thật tình cái vị trí đó chúng con tìm kỹ lắm mà không thấy , bây giờ bỗng dưng thằng nhỏ này ra gọi thì lặn xuống cái phát hiện ra luôn , mà thằng này con khẳng định chắc là bị ma da lôi !!!

Cụ bạch đáp : sao mày biết vị ma da lôi ?

Người đó đáp : tại khi con phát hiện ra nó , thì con thấy cái đầu bị nhấn sâu vào bùn gần cả sải tay , bây giờ cụ không tin thì mở miệng nó ra mà xem , toàn là bùn non thôi , chứ vọt bẻ hay đuối nước bình thường không có chuyện như thế , kinh nghiệm nhiều năm vớt xác nên con biết mà , mà cụ nhớ dặn người nhà
khi chôn cất thằng này không được nhìn nhé , chứ mà nhìn là người trong nhà còn mất tiếp nữa , còn thằng mà nó cứu cũng khoan ra sông suối đã chứ thằng này chết bất đắc kỳ tử nên cực kỳ linh lắm !!!

Vậy là cụ bạch trả tiền cho dân vạn đò rồi bảo mọi người đem xác lương về để tẩm liệm chôn cất , chú hoà
sau khi bình tĩnh lại cũng không trách cứ vĩnh nữa , chứ giờ có trách cứ thì lương cũng không sống lại , mà vĩnh đâu phải là người hại lương , số trời đã gọi tên thì ai dám im lặng , những ngày tang lễ , vĩnh cũng xin chú hoà đội khăn tang như người trong nhà và còn điều nữa khiến chú hoà cảm động chính là vĩnh thúc trực bên quan Tài của Lương bất kể ngày đêm !!!

Hơn hai năm trôi qua kể từ ngày lương mất , nỗi nhớ và nỗi đau cũng nguôi ngoai hơn trước rất nhiều , cứ hễ đến ngày giỗ của lương , vĩnh lại sang nhà chú Hoà để phụ chú ấy dọn dẹp hương khói , nhưng năm đó lại có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra

chuyện là vợ chồng chú hoà có nuôi đàn gà hơn chục con , trong đó có 2 con gà trống rất to và nặng ký , mặc dù có nhiều người năn nỉ mua lại để cúng thổ thần đất đai , nhưng vợ chú hoà nhất quyết không bán , bà ấy bảo với vĩnh : còn mấy ngày nữa sẽ đến ngày giỗ của của thằng dại , thím để dành để cúng cho nó , nó hồi còn sống thích ăn gà lắm !!!

Ấy thế sáng hôm sau khi cho gà ăn , thím ấy gọi mãi nhưng không thấy 2 con gà trống đó đâu cả , phát hiện là gà đã vị mất , thím ấy đi ra đứng giữa xóm và chửi : Tao đào mồ bới mã dòng họ đứa nào ăn trộm gà của tao , tao mất công nuôi lớn để dành dỗ cháu tao mà tụi mày cũng không tha , thằng nào ăn thì mắc xương mà chết , không chết thì cũng lết rồi lăn , bay ăn của người âm thì quá vô hậu , mã cha con nào thằng nào !!!

Nghe tiếng thím hoà chửi , mọi trong xóm đổ nhau ra xem , trong đó có vĩnh và thằng Đức , ai nấy cũng sửng sốt vì cái xóm này chưa hề bị mất trộm lần nào , mọi người đang đổ dồn nghi ngờ vào thằng kính , bởi thằng này nổi tiếng là ăn cắp vặt , nhưng bỗng dưng Vĩnh lại lên tiếng nói lớn : thằng đức ăn trộm đó
, thằng đức ăn trộm chú ơi !!!

Đức nghe vậy thi giật mình một cái rồi chỉ tay vào mặt vĩnh bực tức nói : mày nói ai ăn trộm , mày thấy tao ăn trộm hồi nào mà nói thế , mày tin tao giết mày đây không !!

Chú hoà can ngăn thằng đức , rồi nhìn vĩnh nói : mày thấy đức ăn trộm gà chú không mà nói vậy hả vĩnh ?

Vĩnh im lặng tái mặt bỏ về , lúc đó vĩnh cũng chả hiểu tại sao mình lại nói như vậy ?

Đức được đà mạnh miệng nói : chú thả con ra , để con đánh cho nó chừa cái tội gấp lửa bỏ tay người đi , cứ mở miệng ra là nói khang khang , không chừng nó là thằng ăn trộm đấy !!!

Chú hoà khuyên nhủ đức : thôi bỏ đi , anh em trong xóm cả , gà mất rồi thì thôi , anh em trong xóm đánh nhau không hay ?

vậy là Đức nghe lời chú hoà bỏ vào nhà và không nói gì nữa , chú hoà sau khi về nhà thì liền gọi vĩnh sang hỏi chuyện !!

Chú hoà hỏi vĩnh : tối qua mày thấy thằng đức trộm gà tao hả?

Vĩnh đáp : không , tôi qua con ngủ sơm có biết gì đâu ?

Chú hoà nói : vậy sao mày bảo nó ăn trộm ? Mày ăn nói khang khang thế con ? Lần sau cẩn thận miệng mồm đó !!!

Vĩnh lên tiếng thanh minh : con cũng không hiểu sao con lại nói như thế, cứ như ai nói dùm con thế , chứ trong đầu con chỉ nghi ngờ thằng kính con ông Trung bắt gà chú thôi

Chú hoà nghe vĩnh nói vậy thì cũng hơi hoang mang nghi ngờ , chú ấy nghĩ thầm trong đầu : có khi nào Vong hồn thằng Lương sai khiến thằng vĩnh nói thế không nhỉ ?

Tối hôm ấy , chú hoà và vợ đang ngủ ngon thì đột nhiên nghe tiếng """ oác oác "" , chú giật mình thức giấc liền dậy chạy ra chuồng gà xem thử thì phát hiện một bóng đen đang bỏ chạy , nhưng kỳ lạ là người đó không hề ăn trộm mà lại đi trả Gà , nhưng cặp gà trống này không phải là gà nhà chú , vợ chồng chú hoà sợ ai đem gà qua đây bỏ để để vu khống cho mình ăn trộm , nên hô hoán bà con lối xóm đến xem , Ông hoàng Bố của đức vừa nhìn là phát hiện ra cặp gà đó là gà của mình , thế là ông ấy chửi um sùm xóm làng mặc dù lúc đó đã là nửa đêm !!!

Chuyện hay đến đây chỉ mới bắt đầu , chiều lại khi chú hoà đi làm ruộng về , chưa kịp rửa chân tay thì vợ đã lôi vào nhà kể : anh biết gì không , Thằng đức con ông hoàng lên cơn sốt từ tối hôm qua đến giờ cơ đấy ?

Chú hoà đáp : đau ốm bình thường còn gì mà em kể ?

Thím hoà chép miệng nói : chà , sốt bình thường thì ai nói làm gì , đằng này nó còn nói sãn nào là tôi không bắt gà , tôi trả gà rồi nữa cơ !!!

Chú hoà nghe vậy thì phát hiện ra một chuyện rồi kể với vợ rằng : em có nhớ thằng vĩnh nói thằng đức ăn trộm gà không ?

Thím hoà đáp : nhớ chứ , mới cách đây mấy hôm mà !!

Chú hoà nói tiếp : mà khi anh hỏi thằng vĩnh , nó lại không biết tại sao lại nói như thế , anh nghĩ vong hồn của thằng lương mách nó nói đấy , tối hôm qua chắc nó bị thằng lương hù nên mới ăn cắp gà của nhà đem qua trả , có lẽ thằng lương không chịu nên mới hành nó, , cú này thằng Đức chết rồi , ăn trộm gà của ông thì mày chết rồi con ạ !!!

Thím hoà lên tiếng : tối hôm qua , sau khi em biết cặp gà đó là gà nhà ông hoàng là em biết ai trộm rồi !!!

Ma