04/06/2021 11:33 View: 6492

Đất lắm ma, đuổi đi không được

Năm nay con 19 tuổi, đang du học xa nhà. 

Chuyện bắt đầu từ khoảng 4 năm trước, lúc đó ba mẹ con đang trong thời gian ly dị. Ba con có mời bà nào đó về, bảo là mời bà về rồi bà ấy gọi các vong chết xung quanh nhà vào nhà của con ở, để ba tụng kinh, bật kinh Phật giúp người ta siêu thoát.

dat lam ma, duoi di khong duoc

Mẹ con có ngăn cản, nói con gái là chúa sợ ma từ nhỏ, nhưng không ngăn được ba. ( Lúc đó ba mẹ đang ra toà trong thời gian ly dị. Em không biết động cơ ba em làm điều đó là gì. Có thể ba mẹ cãi nhau ba giận nên làm vậy, vì em thấy ba em rất ít khi tụng kinh như những gì ba nói nên em nghĩ ba không đơn thuần gọi về để giúp người khác siêu thoát. Cũng có thể lúc đó ba nghĩ vu vơ rồi làm vậy vì không nghĩ đến hậu quả sau này)

Rồi ba mẹ con ly dị, ba con ở nhà khác.

Nhà đang có nhiều vong này thì mẹ con, ông bà, và chị con ở. (Con và anh đi du học, nhà thì trừ ông ra toàn con gái thôi)

Chuyện không có gì đáng nói nếu những vong đó hiền. Đằng này rất phá, khi ngủ hay đè ông bà và nhất là mẹ ( con cảm giác vong trong nhà nhắm vào mẹ con). Mẹ trong phòng 1 mình thì bật hết tất cả nước trong nhà vệ sinh lên. Con nhớ lúc con chưa đi du học cũng thấy 1 lần, cảm giác có người đang ngồi xoã tóc. Rồi lúc nào cũng nghe tiếng chạy ầm ầm trên lầu kiểu như 3,4 người chạy, có thể là vong con nít. Tất cả mọi người nhà con đều bị phá nhưng nhiều nhất là mẹ. Tháng trước dì ở dưới quê lên chơi, ngủ chung với mẹ con thì vong nó phá, nó đập cửa tủ quần áo đùng đùng trước mặt luôn, dì đó hỏi mẹ muốn tìm thầy không? Dì biết thầy này hay lắm. Nói xong hôm sau dì bệnh nặng không nói ra hơi, đứng dậy không được5, ngồi cũng không được nên không thể đi xe về quê được luôn. Nhưng khám thì không ra bệnh. Phải chở về quê tìm thầy giúp mới khỏi. Vong nhà con dữ lắm nên con rất sợ.

Nhưng ngày xưa con vẫn chưa biết nhà có ma.

Khi kể mẹ nghe là con cảm giác rợn người, cảm giác có người nhìn mình, nghe tiếng đóng cửa dù trên lầu không có ai, nghe tiếng câu chuyện trên cho con nghe. Mẹ bảo mẹ tin nhưng mẹ giả vờ nói thế cho con không sợ.

Đi du học 1 thời gian thì con cũng dần dần bớt nghĩ nhiều chuyện đó vì lo học. Nhưng sau này con nhận ra những vong hồn ấy làm mẹ con bệnh nặng thêm. Mẹ con bị thoát vị đĩa đệm rất nặng, nếu đi phẫu thuật thì mắc mà chỉ hên xui, có thể liệt luôn nên mẹ chỉ uống thuốc bắc để có thể đi lại đc, không bị teo cơ. Con lo lắm, nên ngày nọ con đi chùa (chùa ở nước ngoài nơi con đang đi du học) để xin xăm cho mẹ. Trong lá xăm bảo nên chuyển nhà, nơi ở. Con nhờ sư cô giải dùm con lá xăm đó (vì lá xăm chỉ ghi chung chung thôi). Sư cô nhìn khá hoảng, rồi bảo con là nhà con có ma, sức khoẻ mẹ yếu chỉ là 1 phần, 1 phần DO âm khí trong nhà nặng và chính những vong hồn ấy LÀM mẹ không khá hơn được. Nếu mẹ vẫn ở đó với họ, mẹ chỉ bệnh nặng thêm chứ không làm gì được. Lúc đó con nổi da gà, sư cô ở nước ngoài nhưng biết được mẹ không ở gần con, biết được mẹ bệnh nặng, biết được nhà con có vong dữ. Sư cô nói không biết giúp được gì, khuyên mẹ tụng kinh, cho con sợi dây chuyền và cuốn kinh để con gửi cho mẹ. Con nghĩ vong nhà con rất dữ vì sư cô bảo khi trụ trì quay về chùa thì con nên đến gặp trụ trì nói chuyện.

Giờ con không biết làm gì, mẹ thì hay giấu con nhiều chuyện trong nhà vì sợ con lo.

Mẹ còn không dám kể con nghe sợ vong nó biết nó làm hại tiếp. Nhưng sư cô bảo nếu cứ tiếp tục ở với những con ma đó thì mẹ sẽ yếu đi tiếp. Mẹ bảo từng mời thầy về giúp nhưng vẫn vậy ( con nghĩ vong dữ thì không chịu đi, mời vào thì dễ nhưng mời đi thì khó). Mọi người có cách nào giúp con không. Cúng kiếng thì mẹ con làm hoài nhưng không khá hơn. Mẹ con hay bảo vong trong nhà nếu muốn ở lại nhà con cũng được nhưng đừng làm hại ai, mà kết quả vẫn xấu, vẫn phá. Con sợ nếu đuổi đi người ta không chịu đi, rồi lại làm hại mẹ nên con sợ lắm. Mềm không được cứng cũng không dám. Mọi người có cách nào giúp con không. Sư cô bảo con nên kêu mẹ chuyển chỗ khác ở, không nên ở đó nữa. Mẹ thì bảo mẹ đang bán nhà, có người mua thì mẹ sẽ thuê nhà khác ở nhưng con không biết phải đợi tới khi nào. Con không muốn mẹ con bệnh ngày càng nặng thêm nữa. 

Chia sẻ từ bạn đọc

ma

giai nghiep tren dat du

vong du tren dat

lam le hoa giai dat du

Ad sẽ cập nhật thêm câu trả lời của những thầy có tâm có đức & có tầm cho chủ đề này để các bạn theo dõi. Hãy thường xuyên truy cập Tamlinh.org để hiểu hơn về tâm linh quanh ta nhé. 

Tamlinh.org