04/06/2021 11:51 View: 2582

Truyện ma: Những giấc mơ tâm linh có thật

Xin chào mọi người! Nay mình mới viết bài vì đang tìm hiểu xem có ai bị giống mình không. Sau đây mình xin kể về chuyện của mình. Tất cả đều là sự thật mình trải qua, các bạn tin hay không thì tùy nhưng hi vong sẽ giúp được cho ai đó bị giống mình. Mình sinh năm 1992

giac mo tam linh

1. GẦN CHẾT

Đó là lúc mình khoảng 12 hay 13 tuổi gì đó, mình bị ốm sơ sơ thôi nhưng bố mẹ đang bận, thành ra dỗi, nhà mình làm Y nên sẵn cái nhiệt kế, mình cũng biết các dùng nhiệt kế nên giả vờ ốm nặng để bố mẹ quan tâm. Mình lấy nhiệt kế hơ trên phích nước nóng cho lên đến 42 độ rồi đưa cho bố mẹ xem, ông bà hoảng hồn đưa cho viên thuốc hạt cải, loại thuốc chữa cảm nhưng có tác dụng phụ là buồn ngủ. Thế là giấc ngủ đó suýt thành giấc ngủ ngàn thu thật. Mình nằm mơ mình đang đứng bên bờ 1 con sông rộng không thấy bờ bên kia, và nhìn thấy tổ tiên cùng ông mãnh (ông em ruột ông nội mình chết trẻ) đang đi trên 1 con thuyền rồng, mặc dù tổ tiên và ông mãnh đã gặp bao giờ đâu nhưng lại có cảm giác là biết chắc đấy là người nhà mình. Mình gọi to: "ông ơi cho con lên thuyền với" nhưng họ cứ im lặng lấy mái chèo té nước đuổi đi, không cho lên rồi chèo đi mất, thuyền đi khuất thì mình tỉnh. Tỉnh dậy mới biết lúc ngủ đó mình đã sốt 42 độ thật, mê man không biết gì, bố mẹ gọi cũng không dậy, mở mắt đã thấy xúm đông quanh giường, phải truyền dịch. Nếu có lẽ lúc đó mà lên thuyền thật chắc tèo rồi

2. CON MA TRONG BÓNG ĐÈ

Mình tạm gọi như thế, bố mình là người rất báng bổ (giờ thì đỡ rồi), ông chỉ tin mỗi vong linh tổ tiên, ngay chuyện mẹ mình đi chùa lễ phật thôi cũng bị bố nói, nhưng đặc biệt là năm mình học lớp 11, năm đó là năm khởi đầu cho chuỗi ngày ôn học để thi tốt nghiệp và chuẩn bị đại học. Mình rất hay bị bóng đè và cũng bị cảm giác có người kéo chân, mình xin miêu tả như thế này. Cái cảm giác không hẳn là kéo đi, đúng hơi cảm giác có bàn tay nắm lấy nửa bàn chân trước của mình kéo, lực kéo không mạnh nhưng cảm giác rất thật là có thứ gì đó đang kéo, cảm giác bị bóp vào cổ cũng vậy, không mạnh nhưng khó chịu, cũng có lúc có rất nhiều bàn tay từ giường túm lấy người mình, cái cảm giác nó níu mình chứ không hẳn nó nó kéo mạnh. Khó chịu nhất là có cảm giác như có cái đầu gậy nó ấn vào sườn, cảm giác đau rõ rệt như lúc dậy lại không thấy gì nữa. Lúc đầu mình cũng hoảng, mình gặp nhiều đến mức nói chuyện này với bố mẹ nhiều lần, khiến bố mình vốn báng bổ vậy mà cũng bảo mẹ mình đi xem thầy xem mình có làm sao không.

Cách thoát ra của mình như sau, các bạn có thể áp dụng được hay không thì mình không biết nhưng mình đã làm thế. Lúc bị bóng đè thì các bạn thấy tay chân cứng không cử động được đúng không? Nhưng có lẽ cái đầu vẫn cử động được, mình vẫn lắc đầu được, rất nhanh và mạnh, mình lắc đầu liên tục, lắc liên tục đến khi dậy thì thôi, đôi khi có cảm giác là dậy rồi nhưng không phải, chúng ta vẫn đang trong cơn bóng đè, phải dậy và uống 1 hớp nước to, sau đó đi ngủ sẽ không bị nữa. Có 1 điều khó hiểu là khi bị bóng đè mắt mình hoàn toàn không mở, mình đã thử nghiệm bằng cách đặt quay camera, tối hôm nào mình bị bóng đè là có xem lại, mắt hoàn toàn không mở nhưng lúc bóng đè vẫn nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Có thể đó là con mắt thứ 3 của mỗi người.

Thực ra với mình bây giờ mình vẫn bị nhưng ít, mình không chọn cách lắc đầu để dậy mà mình chọn cách solo với con ma đó luôn, đọc đến đây không biết có bạn nào bảo mình bịa không, chứ mình bị nó kéo chân nhiều quá đâm ra điên tiết... ĐMM bố mày chơi với mày luôn, xem mày làm được gì nào... Đó! mình chọn cách đó, hoi khó giải thích nhưng đại khái là lúc bị như thế, mình gắng gượng với tay, hoặc co chân đạp cho nó cái (tạm gọi là nó) mặc dù có thể đó là phần hồn cử động cứ không phải là phần thân. Có lần mình gắng thò tay xuống tóm hẳn được vào tay nó, cố giữ chặt đè tay nó xuống không cho nó chạy, bóp thật mạnh mặc dù thực sự cảm thấy tay mình rất vô lực, vơ xung quanh xem vơ được cái gì là đánh, thậm chí có cảm giác còn vơ phải vạt áo của nó, kéo lại bóp cổ nó... Xong rồi tỉnh dậy lẩm bẩm chửi: "ĐKM mày ra đây, bố chưa đánh được phát nào, đmm chạy đi đâu" Dĩ nhiên là không có gì vì mình đã tỉnh rồi nhưng vẫn còn hậm hực vì để nó thoát.

Từ đó mình cũng ít bị hẳn, thi thoảng vẫn bị nó quấy rầy nhưng tâm thế không còn sợ sệt nữa, cứ cho nó là ma đi, nhưng nó muốn dọa mình sợ chứ nó không làm gì được mình, mình không sợ thì nó hết cách. Tuy nhiên mình nhận ra 1 điều, rõ ràng là con ma đó có cả nam và nữ, có lần mình vơ quà quạng xung quanh thì túm được mớ tóc dài của nó mình kéo lại bóp cổ, có lúc lại túm phải .... của thằng ma, mà cũng có lúc bóp phải ... nó. Cái này mình nói rất nghiêm túc chứ không văn vẻ hay xạo nhé

Như mình nói trên, đến giờ mình cũng chưa thoát khỏi con ma đó nhưng tâm thế khác hoàn toàn, không hề sợ vì nếu sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống thật của các bạn. Và đến giờ nó cũng chưa làm gì được mình, nên theo mình các bạn hãy thử: "ĐKM mày, tao chơi với mày..." 1 lần xem thế nào

Cách nữa là liên tục niệm chú "Ám ma ni bát minh hồng" câu chú của nhà phật, mình đã thử nhưng mình chọn cách đánh nhau vui hơn

3. MA NỮ KHÔNG ĐẦU

Năm thứ nhất đại học mình ở 1 mình, gia đình cũng có điều kiện và cũng tự kiếm được ít nên ở phòng trọ sinh viên giá 1tr4, trong khu giếng Chùa Triều Khúc, giếng mà có cây đa to ấy. Thì 3 đêm liền mình ngủ hay nằm nghiêng, duỗi tay ra ngoài, lúc bị bóng đè, luôn có cảm giác có ai đó gối lên tay mình, cố gắng lấy tay đẩy ra, thì trong lúc đẩy mình khi mới chạm vào con ma, có cảm giác sờ từ bên vai bên này qua vai bên kia luôn, tức định đẩy cái đầu không cho gối vào nữa, nhưng chỉ đẩy trôi tuột từ vai bên này qua vai bên kia con ma, hoàn toàn không thấy đầu đâu. Nhưng túm vào lưng thì lại cảm giác được là tóc rất dài và mượt. Như đã nói ở trên mình không còn sợ nữa, nên lúc này mình muốn xác định xem nó là giống gì, sờ tay lên ngực nó bóp xem có quả không, bóp được vài cái thì tỉnh. Chắc đen cho mấy con ma nữ gặp mình. Vẫn rất là nghiêm túc nhé, vì mình trải qua thật vậy và cũng làm thế thật. Khi bạn đã không còn sợ nữa thì nó cũng chỉ như con người bình thường với bạn, không đánh cho là may. Mình cũng đôi lúc nửa đêm ngủ nghe được rất nhiều tiếng ồn như cái chợ, tuy rằng không nghe rõ nói gì

4. CHUYẾN THĂM ĐỊA NGỤC

Nó như 1 thước phim mà mình xem từ đoạn kết vậy, các bạn hình dung như các bạn mở tivi ra và xem phim, nhưng đoạn phim gần đến hồi kết, tuy không xem đoạn đầu nhưng bạn lại rất hiểu rõ nội dung trong phim

Giấc mơ của mình là mình đang trên 1 cái xe hơi kiểu cũ, như xe trong phim Trò Đời thời pháp thuộc ấy, nhìn ra khung cảnh bên ngoài thì nó u tối, như làng quê ít ánh điện, 1 tài xế đang chở mình về dương gian, tài xế đó là lái xe của ông mãnh nhà mình, lạ 1 cái là mình tự biết những điều đó, mình cảm thấy rất tự nhiên mà không lạ lẫm gì, như thể mình đã biết trước hết vậy, rất khó diễn tả cảm giác này. Giống như nó là 1 điều hiển nhiên. Tài xe chở mình đến 1 ngôi nhà hơi cũ nhưng kiểu Pháp thuộc, có 1 cầu thang, đèn hơi mờ. Mình ý thức được rằng nếu mình đi hết cầu thang đó thì mình sẽ lên Dương thế, mình ngoái lại hỏi tài xế 1 câu ngu ngốc: "Bác muốn cháu đốt tiền âm hay tiền dương". Bác tài vừa cười vừa nói ngắn gọn: "Tiền âm, tiền âm". Thì vừa lúc mình bước hết cầu thang là mở mắt. Sau đó hình như mình cũng được đi 2 lần nữa, mình có thể kể sau, nhưng cái cảm giác đều rất thật và không giống như trong các bộ phim tí nào. Mơ cái nhìn vào khung cảnh trong giấc mơ đã biết là mình đang ở địa phủ rồi.

Mình trải qua khá nhiều điều, rất mong có thể chia sẻ với mọi người và cảm ơn mọi người đã đọc!

Bản quyền thuộc về bạn đọc Duy Khương

Ma