04/06/2021 11:33 View: 1575

Tu hành: PHÁT BỒ ĐỀ TÂM - CHÂN THẬT SÁM HỐI

Trong quá trình tu tại gia, các tu sĩ, Phật tử cần phát bồ đề tâm, chân thật sám hối thì quá trình tu tập mới có thể giải thoát vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay trong đời hiện tại. Tại sao như vậy?

dia tang vuong bo tat

1. Người tu hành Nhất định phải PHÁT BỒ ĐỀ TÂM.

Thế nào là phát Bồ Đề Tâm? Là chúng ta phải chân thật nguyện vì hết thẩy chúng sinh mà tu hành, nguyện độ hết thẩy chúng sinh. Vì thấy đời là vô thường huyễn hoặc nên muốn thoát khỏi ngục tù tam giới và nguyện độ hết thẩy chúng sinh đều thoát khỏi luân hồi sinh tử, đó chính là Phát Bồ Đề Tâm.

Phát Bồ Đề Tâm chính là ko có tâm tư lợi dưỡng vì bản thân cá nhân mình, tâm phải luôn hướng đến chúng sinh mới thật là Bồ Đề Tâm.

2. Phải chân thật sám hối mới có thể tu hành

Phải chân thật sám hối mới có thể giải thoát vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ngay trong đời hiện tại.

Chúng ta nên biết rằng tại sao chúng ta tu lâu mà vẫn chưa có sự tiến chuyển, chưa cảm thọ được pháp vị, thậm chí còn bị lười biếng dãi đãi hơn. Trong chúng ta có ai chân thật công phu suốt ba năm không bỏ ngày nào chưa? 

Nếu chúng ta tu vì lợi ích cá nhân chứ không phải vì tâm chân thật sám hối thì chắc chắn rằng quý vị không ai có thể công phu miên mật không bỏ quãng ngày nào suốt ba năm. Tại sao vậy?

Vì việc tu hành của quý vị không có lợi lạc cho các oan gia trái chủ nên chỉ cần quý vị tinh tấn tu một thời gian thì các oan gia trái chủ liền ẩn lấp vào tâm trí của quý vị chi phối khiến cho quý vị chạy hết pháp này đến pháp kia không chuyên nhất được vào một pháp. Và nếu quý vị chuyên nhất được vào một pháp thì oan gia của quý vị sẽ khiến cho quý vị có những việc bận rộn hoặc việc gì đó mà bỏ công phu ngày hôm đó. 

Quý vị chỉ bỏ quãng một ngày thôi là xong rồi, quý vị liền bị đứt mạch công phu rồi, điều này sẽ rất tồi tệ.

Vậy nên việc tu hành của ta nhất định không được vì tư lợi cá nhân. Nhất định phải vì hết thẩy oan gia trái chủ mà tu hành, nguyện tu hành thay oan gia trái chủ cầu cho họ được nương nhờ Phật Lực và công đức tu hành của quý vị sớm lìa khổ được vui đồng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. 

Chúng ta nên biết rằng trong quá khứ và hiện tại chúng ta đã giết hại họ thậm tệ đau đớn cùng cực, là chúng ta cướp đi mạng sống của họ, ăn thịt họ...vv...sự thống khổ mà chúng ta gây ra cho họ không sao diễn tả được bằng lời... Nay quý vị biết tu rồi phải chân thật chuộc lỗi với họ, phải chân thật muốn độ họ thoát khỏi tam ác đạo được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, như vậy mới là chân sám hối. 

Sám hối không phải là quý vị khấn nguyện vài ba câu là xong, mà phải chân thật hành sám hối hàng ngày bằng cách công phu thay cho oan gia để họ được nương nhờ công đức đó mới có thể vãng sinh Cực Lạc. Còn nếu quý vị sám hối bằng miệng mà quý vị không hành thì lời sám hối của quý vị là giả. 

Nếu là giả thì chẳng lợi lạc gì cho oan gia trái chủ. 

Và nếu quý vị công phu nhưng tâm chỉ muốn mình có được cái gì đó thì đó là lợi dưỡng, nếu lợi dưỡng thì chẳng có lợi lạc gì cho oan gia, vậy nên oan gia họ không hoan hỷ, họ sẽ ẩn vào tâm trí của quý vị chi phối khiến cho quý vị sinh lười biếng dãi đãi, và họ sẽ tạo ra đủ các thứ chướng duyên khiến cho quý vị phải bỏ quãng công phu, làm đứt mạch công phu, làm loạn pháp của quý vị.

Nên muốn tu hành được sự đồng thuận của chư Phật cùng oan gia trái chủ và cùng pháp giới chúng sinh thì nhất định phải chân thật sám hối, chân thật công phu, chân thật tu sửa thân tâm thì mỗi ngày tu là một ngày an lạc, mỗi ngày tu là một ngày tiến bộ vươt bậc.

3. Chúng ta nhất định phải trì KINH ĐỊA TẠNG hàng ngày

Bởi Kinh Địa Tạng là kinh lợi lạc cho hết thẩy oan gia trái chủ cùng gia tiên, thân quyến đời này cùng nhiều đời quá khứ của ta. Kinh Địa Tạng lợi lạc cho khắp pháp giới mười phương muôn loài chúng sinh trong cõi giới vô hình, dù là thần tiên hay các chúng sinh tận cùng nơi tam ác đạo nghe được Kinh Địa Tạng đều rất hoan hỷ lợi lạc vô cùng.

Vậy nên chư vị trì Kinh Địa Tạng thì tự nhiên việc tu hành của chư vị đều được pháp giới chúng sinh đồng thuận ủng hộ, vì vậy mà việc tu hành của chư vị sẽ ít bị chướng duyên hơn và lâu dần sẽ chuyển hóa được chướng duyên thành thuận duyên giúp quý vị tu hành mỗi ngày một tinh tấn hơn, an lạc hơn.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

Xem ngay: Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Thầy Thích Trí Thoát tụng MP3

Không nên niệm kinh Địa Tạng tại nhà, điều này có đúng không?

Có quan điểm cho rằng: Khi tụng kinh Địa Tạng ở nhà dễ dẫn dụ các vong linh tới. Do chúng ta mới tu tập nên chưa đủ công đức để độ cho các vong linh này. Đã thế thế lại còn dễ bị các vong linh này tác động quấy quả. Bởi vậy nếu ở nhà thì chỉ nên niệm Phật sám hối. Còn muốn đọc tụng kinh thì phải lên chùa hoặc tu tập đến mức độ có công đức Nhất định mới có thể Tụng kinh Địa Tạng để cho các chúng sinh nghe. Mình muốn nghe quan điểm của ad về ý kiến này xin cảm ơn!

Giải đáp: 

Khi hành giả đọc Kinh Địa Tạng hay bất kỳ kinh nào của Phật thuyết thì đều vang vọng chấn động khắp hư không.

Các hương linh khi nghe được Kinh Địa Tạng tâm đều sinh hoan hỷ, tâm hoan hỷ chính là từ trường tốt lành nên hoàn toàn rất tốt cho người trì tụng. Nếu người không hoan hỷ nghe kinh thì không thể đến gần được người đang đọc Kinh.

Khi hành giả cất tiếng đọc Kinh thì liền có Phật Quang phổ chiếu khắp một vùng nên điều này không có hại, hành giả cũng không cần phải lo lắng bất kỳ một lý do tiêu cực nào khác.

Nếu có điều hại thì chắc hẳn hành giả dụng tâm tư lợi bất chính mới chiêu cảm chúng sinh đến phá phách.

Tamlinh.org