04/06/2021 11:33 View: 1693

Cúng chúng sinh như thế nào là tốt nhất?

Trong cuộc đàm đạo giữa một vị tu sĩ (Tu tại gia) và vị thần chuyên ghi chép các việc tốt của con người có bàn về cách cúng (bố thí) cho chúng sinh lợi lạc nhất. Tamlinh.org xin trích dẫn ra đây để các bạn cùng đọc và suy ngẫm

cung chung sinh nhu the ao, quan ta va quan huu ben canh dia tang

Cạnh Thổ Địa có Quan Tả và Quan Hữu. 

Sáng nay N đàm đạo với một vị Thần linh nhưng lại không biết vị ấy là ai nên N hỏi: Vị là ai?

Vị đó đáp: Cạnh Thổ Địa có Quan Tả và Quan Hữu. Ta là quan Tả Chuyên ghi chép chuyện tốt của con người trong nhân gian.

N: A MI ĐÀ PHẬT. Cảm ơn vị đã nhắc nhở! Thổ địa thì mỗi một nơi có một thổ địa khác nhau đúng không?

Quan tả: Đúng! Nhưng chúng ta cũng không thọ dụng đồ mặn, chỉ thọ đồ chay nên chỉ nhận đồ chay dân dâng cúng rồi lại phân phát cho những người không nhà cửa nơi đó và giúp dân gieo thêm phước điền.

N: Có cách nào cúng chúng sinh mà không bị nhiễm trược, không bị chúng sinh phá không?  Nếu có vị chỉ cho tôi để tôi quảng bá giúp chúng sinh no ấm.

Quan tả: Ngươi muốn cúng gì cho chúng sinh nào?

N: Cơm, Cháo, Gạo, Muối. Như tôi đây nhiều lúc muốn bố thí mà sợ bị nhiễm âm nên chẳng dám bố thí.

Quan tả:

Cúng chúng sinh một bữa ăn hay nhiều bữa ăn không bằng cúng dường pháp cho họ. 

Khi ngươi cúng dường cho họ ăn bữa trưa, tối họ lại đói ngay, họ sẽ tìm đến ngươi và mong ngóng ngươi cúng. Khi việc làm đó thành thói quen, khi ngươi bận không cúng được họ sinh tâm oán tránh, vậy thì chi bằng hãy cúng pháp cho họ. Cúng gạo chỉ là phương pháp cứu đói nhất thời. 

Cúng pháp mới là phương pháp cứu cánh giúp chúng sinh biết Phật, nương nhờ giáo pháp nhà Phật, từ đó họ ăn năn sám hối! 

Kể cả họ có đang đọa ở địa ngục A Tỳ, khi họ biết Pháp, ăn năn sám hối nghiệp tội và niệm được một danh hiệu của Phật - Bồ Tát hay Bích Chi Phật thì liền thoát ngay khỏi địa ngục được lên cõi trời.

Hơn nữa họ lại còn có duyên với Phật do ta gieo duyên, họ lại tiếp tục hoằng dương Phật Pháp giúp người khác thoát khổ. Như vậy thì cả ngươi và họ đặng công đức bất khả tư nghì rồi.

Cúng dường họ Pháp bằng cách: Niệm Phật - đọc Kinh Địa Tạng hồi hướng cho tất cả, như vậy chính là bố thí Ba La Mật, là đại bố thí vậy.

Kể cả là con người, họ bệnh hay đói là do ác nghiệp đã gieo. Nếu ta có tài thí thì tuỳ hỷ giúp đỡ, còn không có ta chỉ nên tuỳ duyên hướng dẫn họ nương về giáo pháp của Phật mà hoan hỷ trả nghiệp. 

Thời nay có vô số người lợi dụng nghèo hay ốm để mưu cầu bất chính, ta là phàm phu mắt như điếc như mù không nhìn thấu được tâm họ. Vì vậy chỉ có tùy duyên thí pháp là đại bố thí, là đại công đức, không sợ làm sai cũng không sợ thật giả trắng đen.

Ví như ta có tiền mà bố thí không đúng chỗ, người nhận tiền kia làm việc không chính đáng, Họ đoạ địa ngục ta cũng không thoát khỏi đâu. Vì vậy thí pháp cho người hữu duyên là không sợ mất, không sợ sai.

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT.

Xem thêm: 

Tamlinh.org

Nguồn: Độ Nhân

Tamlinh.org xin TRI ÂN CÔNG ĐỨC ĐỘ NHÂN NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !