04/06/2021 11:51 View: 1370

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 35)

ngay khi tiếng hô vừa dứt, 1 quầng sáng bất chợt xuất hiện màu vàng nhạt, bao trùm lên khu vực chúng tôi đang ngồi, đường kính khoảng 100m. Toàn bộ vong hồn ma quỷ phía ngoài vòng pháp trận này đều bị hất văng ra ngoài, và không thể xâm nhập, còn những ma quỷ ở phía trong thì không thể trốn ra ngoài, coi như nội bất xuất, ngoại bất nhập...
Cũng phải nói thêm rằng, không hiểu sao dù là châu á, châu âu... Hay các nước có nền văn hoá khác nhau đi chăng nữa, nhưng từ các câu truyện từ xa xưa kể lại ghi chép lại, luôn có tương đồng về 1 thế giới tâm linh, có pháp thuật hiện hữu. Luôn có hệ thống bùa chú, kết giới, trận pháp, pháp trận triệu hồi thần tướng hay quỷ vương...dù thời xa xưa đó, chưa hề có các phương tiện để giao lưu, liên lạc. Phải chăng tâm linh hiện hữu ở tất cả mọi nơi, và các dân tộc chỉ khác nhau về cách ghi lại, kể lại...và những ai may mắn thấy, thì ghi lại, kể lại cho những người khác, hay hậu bối sau này được biết...
Và tôi là 1 người may mắn thấy những việc như vậy...
Khi vòng tròn pháp trận được thi triển, toàn bộ ma quỷ liền nhào sang phía chúng tôi, âm khí nổi lên mù mịt, đen xì cả 1 khoảng rừng, còn lệ phách thì nhào tới cái miếu xoáy tít trên đó, như 1 đám khói ko tan, trong tưởng tượng của tôi, pháp trận tạo ra nếu nhìn từ trên xuống, có lẽ sẽ như 1 hình thái cực. 1 bên đen 1 bên trắng, bên âm khí đen xì tạo lên, thì nơi vòng tròn chúng tôi ngồi, âm khí ko xâm nhập đc tạo nên 1 vòng tròn trắng, còn bên kia sáng đèn, thì chỗ cái miếu lại là 1 màu đen, nhìn thế nào cũng như 1 hình thái cực âm dương vậy.
Sau 1 tiếng hú dài, toàn bộ đám quỷ quái, và vong hồn trong pháp trận ào lên tấn công. Khí thế của bọn chúng hừng hực, cây cối trong pháp trận chao đảo, nghiêng ngả trong cơn lốc âm phong lạnh lẽo đó. 
Tôi đã từng hỏi thầy Trung về các cách tấn công của ma quỷ vào con người. Thầy có nói với tôi rằng... Ma quỷ tấn công con người có 3 cách
1 là tấn công vật lý
2 là tấn công vào linh hồn
3 là đoạt xá...
Tấn công vật lý, nghĩa là sử dụng các thực thể để tấn công con người. Ví dụ như ai đó đi ngang qua công trường xây dựng, ma quỷ sẽ xô đẩy các viên gạch đá, sắt thép, đồ vật nặng rơi xuống người bị ám... Hoặc xô đẩy người đó ngã lầu, lao vào ô tô mà bỏ mạng...
Tấn công linh hồn, nghĩa là tấn công làm tổn thương linh hồn mà ko ảnh hưởng đến xác phàm. Ví dụ như thổi tắt 3 ngọn dương hoả, khiến nạn nhân chết, mà thể xác không bị ảnh hưởng. Nửa đêm gọi tên, nạn nhân thưa, thế là bị bắt hồn, xác phàm chẳng sao.. nên mọi người nghĩ là đột tử giữa đêm... Tấn công bắt đi 1 hồn, 2 hồn... Khiến nạn nhân điên dại ngơ ngẩn vì thiếu hồn phách. Tấn công linh hồn khiến linh hồn trở nên khiếm khuyết, thì cơ thể không sứt mẻ, nhưng chân tay vô lực, bị liệt, hay không điều khiển được, do linh hồn đã tổn thương bộ phận đó.
Đoạt xá... Nghĩa là chiếm xác nạn nhân, sau đó điều khiển nạn nhân treo cổ, nhảy lầu, tự vẫn...
Ngoài ra, dù các vong hồn không làm j người dương, nhưng nếu nhiều vong hồn ở cùng 1 chỗ, sẽ khiến âm khí ở đó trở nên nặng nề, sẽ rất bất lợi cho người dương, người dương sống lâu ở đó sẽ đau ốm bệnh tật, rồi vận khí sẽ xui rủi liên tục..
Tôi cũng từng tâm sự với thầy Trung nhiều lần, và có lần tôi hỏi thầy rằng. Sự ra đời của các pháp sư, hay những người có thể kết nối được với tâm linh là như thế nào, và thầy có thể nói sơ qua về việc tại sao lại có các hiện tượng tâm linh, ma quỷ này nọ ko..
Thầy có trả lời với tôi rằng...thế giới cõi âm là 1 không gian dị giới tách biệt với cõi trần gian này. Các chủng loại của dị giới này rất đa dạng, và đối với con người, những chủng loại này có năng lực rất mạnh.
Ngay từ thủa sơ khai, các chủng loại này đã theo các lỗ hổng không gian mà xuống cõi trần, gây ra rất nhiều đau khổ tang thương cho con người.
Do sợ hãi các thế lực này, nên con người thủa sơ khai đã tôn thờ họ lên, và gọi họ với 1 cái tên cung kính... Thần...
Tùy theo việc làm và năng lực thần thông của họ, con người sơ khai phân họ ra làm nhiều vị thần... Như thần hủy diệt, thần chiến tranh, thần lửa, thần sấm sét...
Bên cạnh những vị thần hung ác, cũng có những vị thần thiện lương, và để cho con người có thể kịp thời kêu gọi sự trợ giúp tránh diệt vong, hay được hỗ trợ giúp đỡ khi thiên tai... Mà các vị thần đó đã  dạy cho con người các cách linh thông với họ... Đó là việc thông qua các câu chú ngữ, các phù văn, các trận pháp, kết cấu tâm linh... để kêu gọi, hay vay mượn sức mạnh của các Thần mà họ thờ cúng và tin tưởng. Xưa kia có rất nhiều các tộc loài người đã rất phát triển khi được các Thần trợ giúp, nền văn minh của họ phát triển rực rỡ... Nhưng rồi cũng biến mất 1 cách kỳ bí...mà chưa có lời giải thích cụ thể của khoa học. Có thể họ biến mất vì đã quá tôn thờ vị thần nào đó, khiến những ác thần khác gai mắt, và quyết định xoá sổ họ..
Dân tộc Maya, inca, aztec... là 1 ví dụ...
Hay người Ai cập cổ...
Và kim tự tháp, là 1 pháp trận linh thông với thế giới khác ngoài thế giới này... Vì vậy, người maya cổ, inca cổ... Rất thích xây kim tự tháp..
Cùng với sự phát triển của con người, con người cũng ko muốn phụ thuộc hết vào các vị thần đó, mà từ từ phát triển cách linh thông riêng với các vị thần bảo hộ đã được kiểm chứng qua thời gian, và họ phân chia ra... Thần bảo hộ được gọi là thiên thần... Thần ác, được gọi là ma quỷ..
Và họ dần hoàn thiện hoá các khả năng chiến đấu với các thế lực tâm linh bên ngoài. Những người này được phân làm 3 loại chính.. bao gồm... Huyết mạch, tu hành, khống linh...và 3 loại này dần phát triển mạnh ở các khu vực phù hợp. Ví như châu âu rất quan trọng huyết mạch của pháp sư trừ quỷ. Châu á thì trọng sự tu hành, tây tạng hay trung quốc, nhật bản... Thích khống linh hơn...đây là bản lĩnh của từng vùng trong quá trình chống lại những thế lực bên ngoài nhân giới....
Nhớ lời thầy thì nhớ không xuể, và phía bên ngoài, lũ vong ma, quỷ quái.. đang áp đảo thầy Trung, dù thầy trung đã khởi trận pháp, ngăn cản 9/10 lũ ma quỷ phía ngoài rừng nhào vào hỗ trợ lệ phách, nhưng số lượng trong trận cũng quá đông và mạnh mẽ... Thầy Trung đã xài hết bùa Ngũ lôi phù mang theo, mà không diệt đc bao nhiêu...những ác linh bị lá phù đánh trúng, nổ tan tàn như pháo hoa rồi biến mất, nhưng con này chết, con khác lại nhào tới tấn công thầy khiến thầy chống đỡ rất vất vả. Các lá trấn hồn phù, định tâm phù... Đc thầy sử dụng dán quanh người..
Tôi thấy thầy Trung thở phì phò, sau khi lá ngũ lôi phù cuối cùng nháng lên, ánh điện chạy xoèn xoẹt, đẩy lùi lũ quỷ lùi lại... Thầy rút 1 lá bùa màu tím, mạnh nhất của thầy ra. Thầy thoăn thoắt bắt quyết, miệng thầy hô lớn..
Ta phát đại hoành nguyện!
 Nguyện thần đường vô lượng pháp tôn hàng thế, đúc vô thượng không gian, phong vạn Sát ma tà..
Thầy tung lá bùa ra, lá bùa bùng cháy, thầy lại đọc gấp rút...
Thiên thanh địa linh, binh tùy tướng chuyển, tướng theo lệnh hành, đệ tử .. phụng mệnh tổ sư, bái thỉnh thất sát lị mị võng lượng tiêu bạt truy, hoả tốc nhập trận, chém quỷ truy hồn, cấp tốc lĩnh mệnh phụng hành... Cấp cấp nghe sắc lệnh... Thất quỷ... Hiện...
7 thanh kiếm nhỏ thầy cắm ban đầu sâu xuống đất, có 7 lá bùa gắn kèm. 7 lá bùa bốc cháy như có ai tẩm xăng đốt. Và từ đó bất ngờ xuất hiện 7 con quỷ to lớn vô cùng kì dị, chúng cầm đủ loại vũ khí, và cao phải tầm 3m... 
Trong kinh sách công giáo, có 7 con quỷ đại diện cho 7 tội lỗi của con người vô cùng mạnh mẽ, còn bên phật giáo cũng có những quỷ vương đã phát nguyện hộ trì chánh pháp. Bên đạo giáo thì nói, có những con quỷ có sức mạnh ko tưởng, nhưng món nó yêu thích lại chính là ... Cắn nuốt linh hồn các con quỷ khác.. câu nói ma cũ bắt nạt ma mới luôn thể hiện cách sinh tồn ở cõi âm, nhưng với 7 con quỷ được triệu hồi, sức mạnh của nó rất kinh khủng, và nó xuất hiện với 1 sức mạnh nghiền ép... Ngay khi xuất hiện, thất quỷ gầm lên và nhào vào đám hung hồn ác quỷ bên kia...vồ đập, cắn nuốt vô cùng khủng khiếp...đối với những ác hồn bên kia, không khác j dê nhìn thấy hổ vậy...
Chúng tôi đều trố mắt nhìn những j đang diễn ra mà ko biết phải nói sao..

Ma