04/06/2021 11:47 View: 2909

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 29)

Căn phòng nhà Hằng trần toe toét và ám khói do quả sét được thỉnh từ chiêu ngũ lôi giáng ma oánh xuống, dân tình đang xôn xao chỉ chỏ và bàn tán, họ thật sự không hiểu sao tự nhiên lại có quả sét oánh sáng lòa xuống nhà cái Hằng mà giữa đêm thanh gió mát như này.

Thật không thể tin được...

le phach, thay duong

Tuy nhiên... việc sét oánh giữa trời quang là chuyện không phải hi hữu.

Đôi khi một nơi nào đó có ma quỷ quấy nhiễu, hay yêu tinh độ kiếp... trời xanh liền sai thiên lôi thể hiện thần uy, giáng sấm sét xuống những nơi yêu ma quỷ quái đang trú ngụ.

Do việc thiên gấp rút, Thiên lôi không thể chậm trễ, tránh cho yêu ma quỷ quái bỏ chạy nên không thể hô mưa gọi gió để che mắt nhân gian, cho nên tranh thủ khi yêu ma quỷ quái chưa kịp đề phòng liền đề ra ngay quả sét vào nơi trú ngụ của chúng...

Vậy nên không thiếu những vụ sét quánh giữa trời quang chẻ đôi cây đa cây gạo, hay oánh tung mái nhà mái miếu nào đó lên. Tuy nhiên, ma quỷ vô hình, không ai nhìn thấy, lại không có thiệt hại về nhà cửa con người, nên không ai để ý cả.

Mọi người vẫn bàn tán xôn xao về quả sét vừa rồi, nổ to đinh tai nhức óc, oánh tan mái nhà và một số đồ vật trong nhà, nhưng lại không làm chết ai, thế mới thần kỳ.

Chúng tôi ngồi quanh thầy Trung, thầy mo và bác trưởng bản, ông thầy mo ngồi run như dế, vì trong lòng ông luôn nghĩ rằng...

- Toang rồi, toang thật rồi, thần núi đã nổi giận, và giờ có thể người trong bản sẽ bị thần quở phạt, rồi bản thân ông cũng khó có thể giữ mạng.
Nghĩ đến đây ông không rét mà run.

Thầy Trung nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa xa kia là hình bóng một con quỷ với các làn khói xanh, đen, quyện vào nhau đang thoắt bay qua bay lại vẻ căm tức, rồi thầy nói.

- Con quỷ này nó giả danh thần thánh bấy lâu nay, tùy ý ban phước giáng họa cho dân bản để đòi hỏi cúng tế nặng nề, đi ngược lại thiên đạo. Nên nay gặp chúng tôi cũng coi như là cái duyên của chúng tôi với bản.. có điều...

Thầy Trung ngừng lại một chút, thầy mo và bác trưởng bản không ngừng run rẩy, bao năm tháng qua đều thờ cúng cái miếu đó, khá linh thiêng và cũng khá nguy hiểm, nhưng tập tục đó ăn sâu vào đầu mỗi người dân bản rồi, nên giờ nói vậy ai tin được. Thà mất lòng thầy Trung và chúng tôi, còn hơn mất lòng thần núi, ý chỉ của thần là không thể đùa được.

Thầy Trung khẽ đưa tay vào túi lấy ra đồng tiền cổ, một tay bắt chỉ quyết, miệng đọc chú ngũ, sau đó lần lượt ấn hai đồng xu vào mắt thầy mo và trưởng bản. Đợi tầm 2-3 phút, thầy Trung mới ra hiệu cho hai người đó lại gần cửa sổ, chỉ vào khu rừng đêm mênh mông, và không ai bảo ai... hai người đều nhìn thấy một con thú kì dị với hai mắt đỏ ngầu đang hằn học nhìn vào căn nhà sàn, sau đó lướt đi thoắt ẩn thoắt hiện...

Thầy Trung liền nói:

- Ban nãy, khi thầy đang cúng tôi đã nhìn thấy nó ẩn hiện ở đây thụ hưởng đồ cúng, ban đầu tôi cũng nghĩ nó là một con quỷ nào đó, nhưng rồi tôi lại thấy không phải, bởi vì xung quanh nó không có quỷ khí đặc trưng, mà là toán loạn khí... Vả lại, nếu là quỷ có năng lực của quỷ, nó sẽ mang các hình tướng mạnh mẽ, ghê sợ... nhưng loại này lại mang hình tướng súc sinh...

Và khi nó định hãm hại cháu Minh, 4 lá bùa bốn góc giường đã khởi động nhưng vẫn không giữ được nó, chưa kể khi tôi vận dụng ngũ lôi diệt ma để tấn công, nó vẫn có thể chạy thoát... nên tôi suy đoán...thứ nhập vào cháu Minh lúc nãy chỉ là phân thần của nó, nó sẽ có một bản thể thật đang ở đâu đó trong rừng kia...
...
Tất cả đều chấn kinh với lời nói của thầy Trung, hai người kia sau khi nhìn thấy con yêu quỷ, cũng không còn ý nghĩ tranh luận nữa, mà dè dặt hỏi..

- Vậy thứ đó rốt cuộc là thứ gì...

... Lệ phách... thứ tôi đoán không nhầm thì đây chính là lệ phách, một thứ tà mị rất hiếm gặp, bởi vì nó phải thỏa mãn rất nhiều yếu tố...

... Thầy nói rõ được không ạ, con cũng nghe thấy lần đầu... Nam béo dè dặt hỏi...

Thầy Trung nhìn ra ngoài rừng và nói...

- Lệ phách là tên một loài yêu quỷ, vốn không hẳn là yêu, nhưng lại là yêu, không phải quỷ, nhưng lại là quỷ. Bản thân lệ phách là sự hấp thu các loại tà khí như sát khí, oán khí, âm khí.. mà hình thành...

Nói nôm na như này cho dễ hiểu: Một người bị chết do bị giết, bản thân người đó không cam tâm khi bị chết, nên nhiều loại oán hận, thù ghét, sân si, sát khí... cứ luẩn quẩn thân xác.. và rồi có một con vật vào đó vô tình tới nơi này. Các loại oán niệm này liền bám vào con vật đó, lâu ngày khiến con vật có năng lực tà mị... Nếu số lượng người chết nhiều, nhất là các chiến trường cổ, thì những con vật đó sẽ hấp thu được nhiều tà khí, dần trở nên có linh trí, suy nghĩ... Tuy nhiên nó hấp thu tà khí, vả lại bản thân là súc sinh, nên tập khí của chúng là tham ăn tục uống, kèm thêm độc ác, ganh ghét, tỵ nạnh... do hấp thu các loại khí kia.

Bản thân chúng là súc sinh, có năng lực... giống như các loại súc sinh tu tiên... nhưng lại không phải là tiên. Bản thân hấp thu các loại quỷ khí, nhưng lại không phải ngưng khí thành quỷ nên không được coi là quỷ... vậy nên chúng bị các pháp sư và con người căm ghét.
...

Vì sao lại ghét chúng...

Vì chúng không phải súc sinh tu tiên, có đạo hạnh, có căn cơ, có hiểu biết... mà đơn thuần chỉ là một loài súc sinh ăn bẩn ăn tạp, ăn xác chết... nên con người ghét... Có ai muốn người thân mình chết đi bị lũ súc sinh cắn nuốt đâu..

Bản thân chúng không phải quỷ, nên không ở thế giới quỷ, mà lại cứ luẩn quẩn nhân gian hãm hại con người để được thờ cúng.. Vậy nên, nơi cái miếu thờ đó, chắc chắn xưa nay phải là nơi chết rất nhiều người, có khi là chiến trường xưa nay, hoặc là nơi an táng những người đã mất trong bản...
...
Nói chuyện ngoài lề một chút về vấn đề này cho mọi người dễ hiểu....

Ngay trong cuộc sống, chúng ta cũng đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về một số gia đình khi sang cát, sửa mộ, hay động mộ... thì khi đào quan tài người chết lên, ở trong mộ vô tình bị chuột, rắn, cá, lươn, trạch... làm tổ trong đó. Đa phần mọi người sẽ mang những con vật đó đi thả, phóng sinh... nhưng cũng có một số người vô thần, lòng tham nổi lên vì con rắn, con cá, con lươn... to. Nên thay vì thả đi, họ liền bắt về nấu ăn hoặc đem bán.

Sau đó là những câu chuyện kể về sự trừng phạt của tâm linh giáng lên đầu những kẻ tham lam. Mà đây chỉ là những con cá, con rắn... ở trong mộ của 1-2 xác chết bình thường. Còn nếu như nó hấp thu tà khí của cả trăm, cả ngàn người... thì năng lực của nó không khác gì của một vị thần thất phẩm, tương đương sơn thần. Nên nếu muốn ban phước giáng họa, hay trừng phạt ai đó là chuyện không quá khó.

Những con rắn con cá, con lươn con chuột nằm trong mộ và có năng lực như vậy, dù chỉ là một chút năng lực nhỏ nhoi, vẫn có thể được coi là lệ phách...
...
Thầy mo và trưởng bản nhìn nhau khẽ gật đầu và nói...

-----------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)         (Tập 28)           (Tập 29)        (Tập 30)..... 

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma