04/06/2021 11:47 View: 2608

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 25)

Trường hợp bị bắt hồn thứ 3 là...

Đột nhiên Nam lác xen vào hỏi..

- Thầy, con nhớ nhiều lúc con nằm mơ thấy nhiều chuyện sắp xảy ra như là được báo trước gì đó, vậy nghĩa là sao ạ?

dia tien, ma rung

Đạt cũng xen vào...

- Con cũng có lúc ngủ mơ dậy rất nhớ giấc mơ đó, con thấy mình ăn mặc như kiểu người thời xưa, ăn mặc kiểu cổ trang ấy thầy, thấy sống động lắm..

Một loạt các câu hỏi được tung ra toán loạn...

Thầy lại trầm ngâm, bẻ củi cho vào bếp rồi nói tiếp...

..Trong một số trường hợp khi đi ngủ, linh hồn rời khỏi xác đi ngao du sơn thủy, nó có thể trở về cuộc sống nhiều đời nhiều kiếp trước, hoặc du hành tới một thời điểm nào đó ở tương lai, nên ta mới thấy được một số sự việc chuẩn bị xảy ra, cũng coi như là tiên tri trước... Đây cũng là lý do một số người khi thức dậy có thể nhớ, hoặc nhớ lại những chuyện của đời sống kiếp trước, hay nhiều kiếp trước..

À, ra vậy... chúng tôi gật gù..

Còn trường hợp thứ 3 trở đi, là mất hồn do bị ma quỷ câu mất hồn phách, những trường hợp này rất nguy hiểm...

Bởi vì ma tà quỷ quái, ví dụ như những kẻ chết tự tử, chết sông chết suối, chết đường chết chợ.. linh hồn không thoát ra được, không thể siêu thoát, nên bắt buộc phải tìm người thế thân...vậy nên khi câu được hồn phách người sống, đa phần nó sẽ không buông tay, quyết bắt hồn đến cùng.

Về cơ bản, người bị câu hồn không đủ thời gian để đi tìm người giúp đỡ, hóa giải tai kiếp. Chỉ một thời gian rất ngắn đã vong mạng rồi nên cơ bản là khi bị loại ma quỷ này câu hồn, đa phần họ chỉ còn một con đường là nằm chờ chết, hoặc không cả còn thời gian mà nằm chờ nữa...

Chúng tôi há hốc mồm... trời... ngoài sức tưởng tượng quá...

Thầy Trung nhìn ra bầu trời đêm lác đác hạt mưa, cả bản như đang chìm trong một không gian tĩnh mịch, cô liêu..
...

Trường hợp thứ 4 là các loại súc sinh tu tiên, các loại yêu tinh, cây cỏ hoa lá thành tinh câu hồn

Mục đích là để kiếm người hầu kẻ hạ, những người xui xẻo vô tình đi ngang qua những nơi có cây lâu năm, cây cối, đá tảng, xương cốt thành tinh, bị chúng nhắm đến là coi như xác định mất mạng. Hoặc vô tình cố ý mà xúc phạm, mạo phạm đến chúng thì cũng xác định bị trừng phạt.. nên kẻ bị chúng câu hồn cũng chỉ có con đường chờ chết. Và đây cũng là trường hợp nguy hiểm nhất..

... Bốn chúng tôi đều há mồm hỏi...

- Sao thế thầy...
...
Trường hợp đầu đa phần là ở các vùng nông thôn, miền núi... khi đi lại một mình vào ban đêm. Ma quỷ thường hù dọa họ để họ sợ quá mà hồn lìa khỏi xác, nạn nhân thường là người yếu bóng vía hoặc trẻ nhỏ... nhưng hiểu điều này thì khi đi đêm, nên đi đông người, sẽ tránh được bị hù dọa đến mất hồn vía. Nếu xui xẻo bị mất hồn phách như vậy, đa phần bố mẹ sẽ đi ra ngã 3 ngã 4 đường, cầm chiếc áo của con hay mặc, phất phất và hô to... úm 3 hồn 7 vía thằng/con...xyz ... ở đâu thì về đây...

Khi ở làng xóm các bạn mà vang lên câu nói đó, nghĩa là có ai đó bị lạc mất hồn phách rồi.

Trường hợp thứ 2 thì là khi ngủ linh hồn đi ra không quay lại, thì có thể dùng triệu hồn phù để gọi về. Nói chung 2 trường hợp này thì cách giải quyết cũng khá đơn giản..

Còn khi bị ma quỷ câu mất hồn phách, thường cũng có hai loại

Một loại câu hồn phách con người để làm con tin trao đổi. Đáp ứng các yêu cầu của chúng như cúng tế, đốt vàng mã, hình nhân, hay giúp chúng giải quyết các vướng mắc, thì chúng sẽ buông tha cho nạn nhân, còn không có thể ra tay trấn áp chúng..

Ồ, chúng tôi hiểu ra thêm một số vấn đề nữa... Bốn chúng tôi lại dài cổ ra đợi thầy nói tiếp.

Loại thứ tư thì rất khó... đa phần loại này là các loại súc sinh, cây cỏ.. tu luyện lâu năm mà thành, bản thân chúng có năng lực thần thông của các tiểu thần, tiểu tiên...vì đa phần chúng từ loại thấp kém tu lên, nên gọi là địa tiên... ví dụ như rắn, chồn, hồ ly, nhím...

Tôi liền háo hức xen vào...

- Con đọc truyện phong thần, thấy có ghi là Hồng quân lão tổ có 3 đệ tử, trong đó có 2 đệ tử dạy nhân loại tu tiên, chia ra là 2 phe xiển và phe triệt. Phe xiển là con người tu lên tiên, phe triệt là muông thú cỏ cây tu lên tiên.. đứng đầu phe Triệt là Thông thiên giáo chủ. Nhà Chu được phe xiển giúp, nhà Trụ được phe triêt giúp... oánh nhau tơi bời khói lửa luôn đó thầy...

Thầy Trung gật gù, bởi vì mấy câu truyện kinh điển này thầy đâu có lạ gì, nên thầy lại nói.

- Đúng là như vậy, trong dân gian nghe nói rắn thành tinh, hay hồ ly thành tinh hại người... nghe ra có vẻ kém cỏi không đáng sợ. Nhưng nếu chiểu theo quan điểm phe triệt là thú vật tu tiên... trong tây du ký... tôn ngộ không, bạch cốt tinh, ngưu ma vương... và rất nhiều yêu quái khác, năng lực rất cao cường, oánh cho thiên đình xấc bấc xang bang còn gì...

Vậy nên một khi linh hồn bị một yêu tinh, địa tiên... bắt đi, về cơ bản là rất khó cứu, kể cả thầy bà có pháp lực đạo hạnh trung bình cũng bó tay, có khi dây vào còn mang họa sát thân nữa.

- @@ Địa tiên kinh khủng vậy sao? Thầy nói rõ cho chúng con biết thêm về địa tiên được không, con cũng chưa hiểu rõ lắm.

Thầy Trung dòm ra ngoài cửa, dòm trước ngó sau như thằng ăn trộm rồi khẽ nói.

Những thầy bà ở miền núi, đa phần có duyên với một địa tiên nào đó mà được nó phù trợ, ban cho chút ít khả năng.

Vì địa tiên cũng có năng lực thần thông nhỏ, nên nó cũng có thể dễ dàng giúp đỡ cho nhân dân bá tánh tiêu tai giải hạn, ví dụ như trừ ma quỷ, giúp hết bệnh, cho cây trái sai quả, mùa màng bội thu...

- Vậy tốt quá còn gì... Tú sủi háo hức nói.

- Nếu chỉ có thế thì còn cái mẹ gì để nói nữa..- Thầy Trung đằng hắng...

Bởi bản chất của những địa tiên này là súc sinh tu lên, nên chúng vẫn giữ lại những bản tính của loài cầm thú, nghĩa là ham ăn tục uống, tham sân si, ghanh ghét, nhỏ mọn, thù dai... nên khi thờ cúng, ăn nhờ sự bảo hộ của nó, thì cũng phải cúng kiếng cung phụng nó thật tử tế, cấm vi phạm những quy định nó đề ra.. Nếu không, nó sẽ trả thù, không buông tha cho mình dù một lỗi nhỏ.

Và vì chúng là những súc sinh tu lên, nên am thờ miếu thờ của chúng không tôn tượng, đa phần chỉ là một cái bài vị nhỏ ghi tên của chúng mà thôi. Đôi khi còn chả có gì hết, bởi vì nó sợ khi con người biết nó không phải là thần tiên, chỉ là súc sinh, thì có lẽ sẽ không thờ cúng nó nữa. Bởi ai lại đi thờ cúng loại chuột đào hang chuyên ăn thịt người chết, hay các loài chồn nhím chuyên ăn óc người quá cố cơ chứ. Nên các thầy bà có duyên phụng sự nó, có chuyện sẽ ra đó kêu cầu, bày cúng lễ rượu thịt... Nó ăn uống vui thích thoải mái, thì sẽ đáp ứng yêu cầu của mọi người, dù rằng chả cần biết yêu cầu đó đúng hay sai, kể cả giết người, không quan tâm nhân quả báo ứng....

...V*i l*u...Ghê vậy sao... chúng tôi vã mồ hôi...

Ừm... đi ngang qua đây, tao thấy nhiều cái am nhỏ kiểu vậy, vả lại trong đây là thôn bản xa, rừng nguyên sinh còn nhiều, nên các loại cây, thú vật... tu được vài trăm đến ngàn năm là bình thường, đôi khi chúng hóa hiện, hoặc nhập xác người sống bình thường giữa chúng ta mà chúng ta không biết.

Một khi bị loại này nhắm đến câu hồn xách mệnh vì mạo phạm nó, đương nhiên các thầy bà thông thường không cách gì giải quyết được. Vả lại chúng cũng không dễ buông tha người mạo phạm chúng dù chỉ là một lỗi nhỏ... Những người cung phụng ăn lộc của chúng có thể là thầy mo, bà then... hay một ai đó có khả năng tâm linh khi cầu nguyện với miếu am của nó.

Dù sao, chúng vẫn chỉ là súc sinh...

Ví như có một số loại mà con người hay nhắc đến trong truyện kể xa xưa như rắn tinh, hồ ly tinh, chồn tinh, cây đào tinh, cây liễu tinh...mà các pháp sư phải trầy da tróc vẩy mới trấn áp được chúng đấy.

- Vậy thầy có cách nào giúp đỡ ku Minh, em cái Hằng trần không ạ?

Tôi hỏi, mắt nhìn về hướng cuối bản, nơi xa xa giữa màn đêm có chút ánh sáng đèn đuốc, nơi thầy mo đang tiếp tục làm lễ... nơi chiều nay khi thầy Trung tác pháp, ku Công Minh đã tỉnh lại được một chút...

Thầy bảo tôi...

- Cũng có những địa tiên tính tình khá hiền lành, ít dây chuyện với nhân gian, hoặc có thể giúp người, cứu người có ân với nó như hồ ly, rắn tinh... nhưng đa phần con người thường bắt đồng loại của nó để giết để ăn, để ngâm rượu... thì dễ gì nó buông tha con người khi có cơ hội. Thôi mày đi sang bên đó, bảo thầy mo và lão trưởng bản lát xong việc thì qua đây tao nói chuyện. Cái này phải tìm hiểu kỹ mới có thể giải quyết được..

Tôi nhìn ra ngoài, nơi bóng đêm đen đặc mà rùng cả mình, tôi quay sang bảo ba đứa kia.

- Lấy đèn pin rồi mấy đứa mình đi sang kia, đi một mình sợ bỏ mẹ ra ấy.

-----------------------------

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)         (Tập 28)           (Tập 29)             (Tập 30)..... 

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma