04/06/2021 11:51 View: 2863

Truyện ma: Thầy Dương (Tập 33)

Bốn đứa tôi nhìn nhau, tôi hỏi Nam dù biết rõ câu trả lời... Chú còn đồng tử không... Nam lắc đầu ngao ngán... Sau 17 tuổi, em hết đồng tử rồi...

bach quy da hanh

Ảnh minh hoạ (Truyện tranh Nhật Bản)

Tôi liếc sang Tú... Tú ngúc ngắc... Em 20 là chuyển sang vàng tử rồi...

Đạt khai luôn... Em đồng tử được 15 năm...

Nghe chúng nó khai, tôi thấy hãi quá... 3 thằng nó nhìn tôi, tôi cũng phải khai thật...anh thì hết 25 ...kkkk..

Vậy giờ này kiếm ai còn là đồng tử mà lấy nước đái nữa...

Nhìn bóng thầy Trung lẩn vào bóng đêm để chuẩn bị trận chiến, bất chợt tôi nghĩ ra điều gì đó và nói...

Thầy Trung tu đạo, và kiêng chuyện nam nữ, đồng tử đó chứ đâu...

Càng đến gần 12h, âm khí trong rừng sâu càng trở nên nồng đậm và lạnh lẽo, gió ở đâu cứ thổi về ù ù một cách rất bất thường. Nam béo cứ nhấp nhổm, rồi chịu không được nữa nên xin phép đi vệ sinh, chúng tôi dặn nó đi xa xa một chút không thì lát nữa 3 anh em ngồi đây sẽ không chịu nổi. Nó dáo dác giữa rừng đêm rồi cũng bấm bụng chạy đi. Còn chúng tôi ngồi dịch lại với nhau cho ấm, 2 thằng kia châm thuốc lá lên rít, tuy chuyến đi lần này, chúng tôi đều mang balo to chuẩn bị hết áo rét, chăn màn, nhưng tới chỗ này, mặc một đống áo phao rồi mà vẫn cứ lạnh run, cái lạnh từ trong người toát ra vậy...

Có tiếng xoàn xoạt, tiếng bước chân người chạy tới nghe uỳnh uỵch. Chỉ một xíu sau, thằng Nam béo xuất hiện, dù trong rừng sâu tối đen như mực, bình thường giơ bàn tay lên cũng không thấy ngón, chỉ nhìn và thấy mặt nhau qua ánh đèn màn hình điện thoại, và ánh sáng từ những ngọn nến được thầy Trung châm lên khi nãy, nhưng nghe tiếng thở gấp gáp của nó, chúng tôi cũng hiểu nó đang sợ hãi lắm, và có lẽ, mặt nó cắt không còn một giọt máu..

Nó lắp bắp... Có người.... đông lắm...mà sao đêm khuya lại đông vậy được, hay là ma...

Chúng tôi há mồm ngạc nhiên, tất nhiên là khi đến đây, mục đích của chúng tôi là xem thầy Trung trừ tà tróc quỷ, nên việc thấy ma là rất bình thường, nhưng thằng Nam miệng líu lại nói không ra hơi... Đông lắm..đông vl ra luôn...

Rồi để khẳng định việc này là thật, nó còn nói thêm, em thề...

Rồi nghĩ sao, nó bước vào trong vòng kéo 3 đứa chúng tôi đi theo nó. Chúng tôi băn khoăn một lúc rồi cũng lục tục bước theo, tôi còn cố tình cắm một điếu thuốc lên cành cây cao, lát quay về có thể xác định được vị trí. Sau đó chúng tôi khẩn trương theo thằng Nam vạch lá chạy đi, vừa sợ vừa tò mò...

Nam bật đèn pin điện thoại soi đường rồi cắm cúi bước rất nhanh, đi tầm 200m, qua khỏi các dãy cây to, ra đến một mép đá cao, từ trên này có thể nhìn xuống được một vùng thung lũng phía dưới, tất cả chúng tôi đều giật mình thảng thốt..

Phía dưới thung lũng kia không biết từ khi nào xuất hiện cơ man nào là đuốc, sáng rực rỡ, và đoàn người cầm đuốc đó đang từ các nơi dưới thung lũng di chuyển lên phía chúng tôi, mà nói chính xác hơn là hướng về phía miếu hoang.

Ku Đạt thì thào hỏi.. Hay là dân làng đốt đuốc lên đây...

Ku Tú thì hỏi thêm... Hay đi rẫy...đi săn...

... Các câu hỏi được mọi người đưa ra thảo luận mà cuối cùng tắc tịt, không ai biết rõ là cái gì, là những ai mà đi lên núi giờ này, và đông vậy, dễ đến cả nghìn người. Những ánh lửa đuốc như những con đom đóm xa xa vẫn lục tục hướng theo hướng chúng tôi mà tiến đến...

Tôi nhìn kĩ rồi nói..

- Chúng mày có thấy lạ không, cái ánh lửa ấy...

Ku Nam nói, vâng, nãy em đi vệ sinh nên chỉ nhìn dưới đó, không rõ người, nhưng những ánh lửa kia thấy nó cứ sao sao ấy, ma mị sao ấy, mà em không biết giải thích sao, chỉ thấy sợ sợ nên em chạy về báo lại.

Hai đứa kia nhìn ngó, cũng thấy lạ, nhưng không giải thích được, và cũng không hiểu ra sao..

Tôi nói... Ánh lửa kia nhìn như là sáng do đốt đuốc, nhưng lại không hề thấy nó lập loè như đốt đuốc, bởi dưới sức gió ào ào như này, các đốm đuốc không thể hiện sự sáng tối thay đổi khi có gió, không có sự chập chờn, và nhất là không có sự ấm áp từ ánh lửa đỏ hồng, mà lại là ánh sáng thiên về màu xanh lạnh lẽo như ánh đèn neol vậy...

Ba đứa kia đều đồng tình gật đầu...

Và cũng không cần phải lâu, đã có một số bóng người cầm đèn đi ngang qua phía chúng tôi nấp, có lẽ do được khai nhãn, nên chúng tôi đều có thể nhận ra được... Những người đi về phía chúng tôi đủ các hạng người, già có, trẻ có, trai tráng, phụ nữ... Có tuốt... Nhưng đông nhất có lẽ là các binh lính, tây có, ta có, bộ đội có, lính tàu cũng có luôn... Và lính xưa có, lính nay có... Đủ cả...trên tay họ vẫn cầm các loại vũ khí. Có lẽ người dân ở đây nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng hò hét, tiếng chân đoàn quân chạy rầm rập là không phải không có nguyên nhân.

Ở Việt Nam hay trên thế giới, việc nhìn thấy các đoàn quân ma, tàu ma, máy bay ma, ngôi làng ma... Không phải là hiếm, ngay như ở VN, nhiều người lính khi đi đến chiến trường xưa thăm lại đồng đội cũ.. đêm nhìn ra ngoài, vẫn thấy các đồng chí đồng đội cũ đã mất, đang hối hả hành quân, nhà nước và quốc tế đều biết điều này, chỉ có điều nghiên cứu tìm hiểu về nó quá mất time và ít hiệu quả nên thường bị bỏ ngỏ. Còn chúng tôi nay nhìn thấy cả quân đoàn ma rầm rập đi lại, đèn đuốc sáng trưng, thật không thể tin được... Đây cũng là một loại vận khí, nhưng không biết thấy điều này là may hay xui nữa.

Những người lính di chuyển qua chúng tôi một cách lặng lẽ, khuôn mặt trắng bệch, u ám, lặng lẽ, hốc mắt đen xì, kẻ què người cụt, kẻ ruột xổ lòng thòng... Chết sao thì hiển thị vậy.. họ lặng lẽ lướt qua chúng tôi, đúng hơn là bay qua, vì họ di chuyển lơ lửng cách mặt đất tầm 50 cm, hai bàn chân mờ nhạt gần như không thấy. Nên người ta hay nói ma không có chân..do có ẩn thân phù nên đoàn người đi lướt qua chúng tôi, cứ 5 7 người, lại thấy có một người cầm một cây đèn lồng màu trắng, trên cây đèn này ghi một chữ Minh rất to bằng chữ hán, cái này sau tôi được thầy Trung nói vậy. Chúng tôi nhìn thấy ma quỷ ở cự ly gần như này cũng sợ vãi cả mật ra. Mỗi khi họ lướt qua đều tạo ra một luồng âm khí cuộn lên, và tôi hiểu tại sao đêm nay gió lạnh ở đâu lồng lộng đổ về.. có lẽ nó được tạo thành từ cả ngàn bóng ma đang di chuyển dưới kia, ánh sáng xanh mà chúng tôi nhìn thấy chính là ánh sáng phát ra từ những cây đèn này.

Đang băn khoăn thì có tiếng bước chân nhẹ nhẹ sau lưng, tiếp theo là bóng thầy Trung xuất hiện, thầy ra hiệu cho cả đám đi theo thầy về lại chỗ cũ, chúng tôi đi theo thầy, đi theo ánh lửa phía xa trở lại trong vòng thầy đã bố trí.

Ngồi trong đó, 4 đứa chúng tôi vẫn tim đập chân run, hỏi thầy về sự việc đang xảy ra.

Thầy nhìn về hướng đó và trả lời ... Đây là hiện tượng Bách quỷ dạ hành...

Bách quỷ dạ hành là một hiện tượng tất cả các âm hồn dã quỷ cùng tập trung lại một chỗ, đây là một hiện tượng không phải hiếm, nhưng lại khó gặp, bởi vì âm dương hai đường khác biệt, ma quỷ không thích ở chỗ có dương khí cao, còn con người không thích ở chỗ có âm khí vượng. Vậy nên con người luôn tìm nơi có dương khí cao để ở, tập trung lại với nhau để dương khí thêm cao, thì ma quỷ cũng vậy, họ cũng hay tìm đến những khu đất mà con người cho là đất nghịch để cư ngụ, có điều con người sống xung quanh nên họ ngự cũng vất vả, rồi va chạm với con người thường xuyên, lâu lâu còn ẩu đả, doạ dẫm, hành phạt con người ở đó, còn con người ở đó cũng dán bùa, nhờ thầy trấn yểm... Khiến cả 2 đều không thể sống yên ả được..

Vậy nên bách quỷ dạ hành thường xuất hiện ở những nơi xa xôi tách biệt con người, nơi vạn thi loạn táng.. nơi thế đất nghịch thiên khiến âm khí tụ lại, và cái cuối cùng là do quỷ thần, hay yêu thần triệu tập...

Có lẽ đêm nay tà phách dùng pháp lực ép buộc các vong hồn quanh khu vực núi này phải tụ về đây, nên lần này trận chiến cũng không đơn giản đâu. Vì có lẽ nó muốn mượn số lượng đông đảo vong hồn đề nâng cao âm khí, và tao thấy mấy con ma tướng xuất hiện rồi...

Đã hơn 12h, gió rít từng hồi lạnh lẽo, có lẽ nếu không có âm dương nhãn thì chúng tôi cũng không thể phát hiện được gió này là do ma quỷ làm, mà chỉ là một sự thay đổi thời tiết thông thường. Và tôi cũng hiểu, rừng núi là nơi rừng thiêng nước độc... Không có đạo hạnh hay tài năng, lang thang trên núi sẽ mất mạng lúc nào không hay..

Chỗ miếu hoang, các ngọn nến bất chợt chao đảo, một luồng khói đen ào ào dồn tới chỗ đồ lễ, mấy con gà và con lợn kêu lên inh ỏi giữa trời đêm, các ngọn nến đã được gia trì phép thuật nên dù phập phù chứ không có tắt, vậy nên chúng tôi quan sát được mọi diễn biến diễn ra. Luồng khói đen từ từ tụ lại, và xuất hiện một con vật thật kì lạ...

---------------

...Thầy Dương Phần 34: Thất quỷ trừ ma...

Xem trọn bộ: 

(Tập 1)       (Tập 2)        (Tập 3)          (Tập 4)          (Tập 5)           (Tập 6)           (Tập 7)              (Tập 8)                (Tập 9)                    (Tập 10)          (Tập 11)                      (Tập 12)                 (Tập 13)                 (Tập 14)                      (Tập 15)                     (Tập 16)                      (Tập 17)            (Tập 18)               (Tập 19)                 (Tập 20)                (Tập 21)                     (Tập 22)                       (Tập 23)                   (Tập 24)                (Tập 25)                  (Tập 26)                   (Tập 27)         (Tập 28)           (Tập 29)         (Tập 30)            (Tập 31)                (Tập 32)        (Tập 33)       (Tập 34).... 

Bản quyền thuộc về tác giả Hoàng Tùng

Ma