04/06/2021 11:33 View: 3665

3 tướng tạo nên CON NGƯỜI

Con người được hợp nhất bởi 3 yếu tố, hay gọi là 3 hình tướng, đó là thân xác, tư duy trí tuệ và tuệ linh hoặc linh hồn.

linh hon la gi

Thân xác là giả tướng, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn

Thân xác là do duyên của người cha và mẹ tạo ra, là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Từ đó hình thành tướng thứ nhất.

Thân xác là giả tướng, giả tướng không phải là không có thật mà nó tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ khoảng 80 năm.

  • Một em bé hôm nay sinh ra thì 80 năm sau sẽ là một ông cụ hay bà cụ 80 tuổi. Nếu 80 tuổi chết đi thì thân xác được an táng và mang đi chôn tức là đến lúc diệt.
  • Một chiếc vé máy bay cũng là giả tướng, vì khi bay xong không sử dụng được nữa. 

Nhưng các vị thánh nhân là những người đứng lên bảo vệ tổ quốc, họ không màng đến sự đau đớn của thân xác và cái chết, ra chiến trận tiêu diệt kẻ địch tức là họ đã giác ngộ khổ đau theo quy luật tự nhiên: sinh lão bệnh tử.

Giả tướng rất quan trọng vì con người luôn sống bên nó, cải tạo và làm cho nó tốt đẹp hơn chứ không phải vì nó là giả mà bỏ mặc

Khi một bà mẹ bắt đầu có bào thai thì hội đồng Hoàn đạo dưới địa phủ đã xắp xếp một tuệ linh dựa theo duyên nghiệp mà đầu thai vào gia đình đó. Đến tháng thứ 7 tuệ linh đó mới đi theo bảo vệ và khi sinh ra (thường đủ 9 tháng 10 ngày) thì đứa cất bé khóc là dấu hiệu cho thấy tuệ linh thiết nhập hoàn toàn vào thân xác mà hình thành lên tướng thứ 2, là tuệ linh hay linh hồn. 

Tại sao lại là tuệ linh hoặc linh hồn?

Trong nhân gian tồn tại hai dòng người, đó là dòng người thiên ấn và nhân mệnh.

  • Thiên ấn là hiện thân của các ngài (phật, bồ tát, thánh nhân, thần, tiên...), các ngài là ở trên các cõi thiên xuống để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau và khi hoàn thành sẽ trở về các cõi với các quả vị cao hơn.
  • Dòng người nhân mệnh là các con thú nhưng do tu tập tốt mà được chuyển sinh làm người. 2 dòng người này sống hòa hợp lẫn nhau trong sự không phân biệt do điểm mù ở trí tuệ và mức độ khó trong tu hành. 

Một số người thiên ấn khi xuống nhân gian có 2 chư thiên đi theo bảo vệ đến lúc 5 tuổi hoặc lâu hơn nữa. Khi tuệ linh thiếp nhập hoàn toàn vào thân xác thì gọi là Tâm.

Khi chiến tranh của một quốc gia xảy ra thì một hay nhiều vị thánh nhân là ngài thiên ấn sẽ đầu thai xuống một dòng họ có nhân duyên tốt để rồi trở thành 1 vị tướng, lãnh tụ (như tướng triều Trần, bác Hồ, bác Giáp...). Khi đến tuổi trưởng thành sẽ sinh khởi lòng yêu nước và sứ mệnh của mình mà đứng lên bảo vệ tổ quốc. Vì bảo vệ tổ quốc nhưng giết hại quân địch là tạo nghiệp giết người nên họ vẫn sẽ phải xuống làm người các kiếp sau và âm thầm trả nghiệp mà không ai biết, khi trả hết nghiệp họ lại vẫn là các thánh nhân của quốc gia đó.

Vì vậy, khi đến các đền thờ ta không nên cầu xin, mong cầu lộc lá hay phước đức. Hãy đến để tri ân họ đã có công bảo vệ tổ quốc thôi. Các vị thánh nhân không cho được phước, lộc hay bình an gì cả. Phước đức là do bản thân mình tạo dựng, lộc lá hay bình an cũng do chính phước đức tạo thành. 

Xem thêm: Ngày TẾT đi lễ đền chùa có nên CẦU XIN, xem bói?

Tuệ linh là thật tướng và tồn tại trong thời gian dài.

Tuệ linh có mang theo trí tuệ giác ngộ trong vô lượng kiếp nên khi trẻ tuổi cũng có thể đã trở thành người thấu hiểu đạo hoặc cầu đạo tinh tấn tu hành. Vì thấu hiểu là thật tướng nên họ không màng đến vật chất, tiền tài, địa vị. Không có nghĩa là họ không làm gì hoặc không cần tiền. Họ vẫn học tập, lao động sản xuất, sinh con đẻ cái, tận hiếu với bố mẹ ông bà gia tiên, tận trung với quốc gia, đứng lên bảo vệ tổ quốc khi có chiến tranh, không bán nước, không bài xích các dòng đạo, không phân biệt vùng miền, không chửi bới chế độ, lãnh đạo.

Tướng cuối cùng là tư duy trí tuệ.

Khi một em bé học tập, được bố mẹ ông bà nuôi dưỡng dạy dỗ, học qua trường lớp cấp 1,2,3, đại học và ngoài trường đời mà hình thành lên tướng thứ 3 là tư duy trí tuệ. Khi tu hành sẽ có thêm trí tuệ giác ngộ cho tuệ linh. 

Trí tuệ cũng là giả tướng, khi bộ não bị hoại diệt thì cũng không còn trí tuệ nữa. Chỉ có tuệ linh hấp thụ được trí tuệ giác ngộ mà mang theo.

Những người học giỏi là giáo sư tiến sĩ, các vị có địa vị cao, những người giàu có hoặc sư thầy đọc nhiều kinh sách mà không có trí tuệ giác ngộ thì cũng không được gọi là có trí tuệ được. Vì họ mới có cái giả chứ chưa có cái thật. Vì có cái giả nên họ dễ chấp vào cái mà họ có, đó chính là các khổ đau theo quy luật tại tâm. Họ cũng khổ nhưng không nghĩ là đang khổ. Khi đó họ dễ tạo nghiệp như tham ô, tham nhũng, khinh thường người nghèo ...

Khi đầy đủ 3 tướng thì gọi là chân tu, tức người tu hành trên đôi chân trần. Là 1 người đủ 3 yếu tố đó chính là thân xác - tư duy trí tuệ - tâm.
Tâm chính là tuệ linh hay linh hồn.

Vậy con vật nó tu kiểu gì nhỉ? Nó chỉ sống theo bản năng

Con vật không đủ trí tuệ để đắc đạo nhưng nó có giác quan và thế giới riêng đủ để nó được làm người khi nó có công sức giúp đỡ con người. Ví dụ con chó trông nhà, con trâu đi cày, con ngựa, con hổ làm xiếc...

Thế con chuột, con rắn, con lợn, con dê nó tu thế nào?

Những con vật này không tạo nghiệp thì chết đi kiếp sau được đầu thai thành con chó, con ngựa, con trâu, con bò .. Nhưng thế thì con chuột không bao giờ thành con khác được vì bản năng sinh tồn bắt nó phải tạo nghiệp? 

Nghiệp nó bé thôi. Hoặc được đầu thai thành con người nhưng chịu nhiều khổ đau, nhiều người ngày nay còn khổ hơn con vật. Khi vượt qua được các kiếp nạn đó nó sẽ có những kiếp mới tốt hơn. 

-------------------------

*Lưu ý : Đây là những chia sẻ kinh nghiệm – quan điểm cá nhân của người viết trong quá trình nghiên cứu tâm linh, không đại diện cho tông môn nào. Nếu có gì thiếu sót, Tamlinh.org mong nhận được sự đóng góp của các bậc thiện tri thức mọi nơi.

Tamlinh.org