04/06/2021 11:33 View: 8290

Pháp hồi hướng công đức viên mãn

Bài Pháp hồi hướng công đức viên mãn này sẽ giúp cho hành giả sinh trưởng công đức vô lượng, vô biên tròn đầy viên mãn

phap hoi huong cong duc vien man

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT 

Khi chúng ta công phu ĐỌC KINH-NIỆM PHẬT, hoặc làm bất kỳ một việc công đức thiện lành nào thì chúng ta đều chắp tay khấn nguyện hồi hướng như sau:

ĐỆ TỬ CON TÊN HỌ...NAY CÔNG PHU TU HÀNH ĐỌC KINH-NIỆM PHẬT, hoặc TỌA THIỀN NIỆM PHẬT, hoặc PHÓNG SINH THẢ VẬT, HOẶC CÚNG DƯỜNG TAM BẢO...v.v...

THAY ÔNG BÀ CHA MẸ, GIA TIÊN TIỀN TỔ, THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC ĐỜI NÀY CÙNG CÁC ĐỜI QUÁ KHỨ VỀ TRƯỚC CỦA CON. 
THAY SƯ TRƯỞNG, THAY OAN GIA TRÁI CHỦ QUÁ KHỨ HIỆN TẠI LẬP CÔNG ĐỨC.

VÀ THAY ÔNG...HOẶC BÀ...HOẶC AI ĐÓ MÀ TA MUỐN HỒI HƯỚNG RIÊNG BIỆT THÌ TA THÊM VÀO (tức là ta thêm người hoặc con vật hoặc chúng sinh nào đó mà chúng ta muốn hồi hướng vào đoạn cuối này chứ không phải là chúng ta chỉ hồi hướng riêng cho mỗi họ nhé).
CÙNG HẾT THẨY CHÚNG SINH TRONG TẬN HƯ KHÔNG TRỌN KHẮP PHÁP GIỚI, ĐỀU ĐƯỢC NƯƠNG NHỜ CÔNG ĐỨC NÀY MÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI ĐỒNG VÃNG SINH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.

Nguyện xong rồi thì chúng ta lễ Phật ba lễ, vừa lễ vừa niệm:

NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT: CHÚNG CON NGUYỆN CẦU ĐỒNG VÃNG SINH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC.

Hồi hướng như vậy thì tất cả đều viên mãn tròn đầy, tất thẩy đều hoan hỷ. Đây là phương pháp hồi hướng công đức sinh công đức vô lượng vô biên mà N học được từ ngài HT. Tịnh Không.

Lưu ý: Khi chúng ta dụng tâm hồi hướng thì ba nghiệp THÂN-KHẨU-Ý phải đồng nhất thì công đức mới thật sự tròn đầy viên mãn.

Khi miệng ta khấn, tâm ta quán tưởng đến trọn khắp pháp giới chúng sinh đều đồng phát khởi được tâm Bồ Đề, tâm Từ Bi vô lượng, quán tưởng hết thẩy chúng sinh đều được cơn mưa pháp cam lồ mà thoát khỏi sự thiêu đốt của Tham-Sân-Si-Mạn-Ái...chuyển hóa thành tâm từ bi hỷ xả. 

Đây là chúng ta dùng tâm từ bi vô lượng của Phật-Bồ Tát mà quán tưởng thì chúng sinh được an vui mát mẻ vô cùng, nếu chúng sinh nào nghiệp quá nặng thì sẽ đc nương nhờ mà giảm nghiệp, chúng sinh nào nghiệp nhẹ thì được chuyển sinh về cõi giới an lành và biết đến Phật Pháp để nương theo tu tập, còn chúng sinh nào chưa phát khởi đc tâm Bồ Đề thì nhờ đó mà sớm phát khỏi được tâm Bồ Đề.

Đây là một niệm chí thành của chư vị bao trùm khắp hư không pháp giới vạn vật đều cảm ứng được thì sớm muộn gì họ cũng sẽ chuyển hóa đc tâm can của họ. Ví như chư vị thổi luồng gió mát vào chúng sinh đang bị nóng khổ thiêu đốt thì chúng sinh cảm thọ được sự mát mẻ mà không còn nóng khổ thiêu đốt vậy.

Đây là pháp hành và dụng tâm của N hàng ngày đều như vậy. Nguyện rằng chư bạn lành bốn phương ai hữu duyên đọc được đều phát khởi được tâm Bồ Đề vô lượng, dùng vô lượng tâm mà tu hành ạ.

Tamlinh.org

Nguồn: Độ Nhân

Tamlinh.org xin TRI ÂN CÔNG ĐỨC ĐỘ NHÂN NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !