04/06/2021 11:33 View: 9063

Bị dính bùa ngải Thái Lan vì ghé phố đèn đỏ

Trải nghiệm thực tế người thân bị dính bùa ngải Thái Lan. Dấu hiệu, biểu hiện bị dính bùa - hậu quả và quá trình giải bùa thực tế của gia đình. Rất gian nan nhưng cũng cực kỳ may mắn. 

bua thai

Các bạn đã có người thân hay ai bị bùa ngải Thái Lan chưa ạ?

Dượng của bạn em (lấy cô ruột của bạn, người bắc thì gọi bằng chú) ông ấy là người Quảng Đông, qua Việt Nam làm ăn rồi có vợ con bên này. Gia đình có công ty, cơ sở làm ăn bên Hồng Kông nên chú hay chạy qua chạy lại, có khi ở bên đó nửa năm mới về VN.

Một lần ông dẫn mấy ông bạn đối tác qua Thái du lịch (đi toàn đàn ông thôi).

Lúc về nhà một thời gian thì nhà thấy ông có biểu hiện không được bình thường. Người cứ hay lảm nhảm, nói lung tung. Ăn uống kém, sợ tiếp xúc người lạ. Sợ ra đường. Cái bụng thì càng ngày càng to như bà bầu 6-7 tháng.

Gia đình cho đi khám hết bệnh viện này, bệnh viện kia vẫn không ra bệnh. Người càng ngày càng xám ngoét, gầy xọp đi. Miệng luôn đòi li dị vợ, bán nhà cửa, đòi qua Thái ở.

Vì gia đình có làm ăn nên rất tin, hay đi coi bói, coi ngày, coi giờ... thờ cúng cũng rất chu đáo. Vợ chú mới đi đến nhà ông thầy hay coi nhờ xem dùm, ông thầy bảo chú ấy bị bỏ bùa rồi, nhanh nhanh tìm cách giải, chậm thì không cứu được nữa.

Cô ấy vội gọi điện cho mấy người đi chung với chú hỏi xem như thế nào. Lúc đầu mấy người kia quanh co không nói thật, sau nghe nói ông sắp mất mạng mới khai thật là: Một đám đi dạo phố đèn đỏ, sau có gọi gái về khách sạn. Chồng của cô gọi trúng một em CÚ CÓ GAI (gái có ...) mới sửa có 1 nửa trên, nửa dưới còn nguyên. Nên ông cho tiền và nói khéo là hôm nay ông mệt nên không có hứng thú. Làm cho người đẹp tức giận, hậm hực cầm tiền rồi ngúng nguẩy ra về. Trước khi về còn xổ 1 tràng tiếng Thái với thái độ giận dữ.

Tới đây thì nhà cũng đoán được 7-8 phần là ông bị em kia thù ếm, bùa ngải rồi. Nhưng giờ biết tìm em ấy ở đâu???.

Có người mách một thầy trụ trì chùa bên quận 10 rất giỏi. Giải được bùa ngải, thế là gia đình rủ chú lên chùa chơi, thắp nhang. Nghe tới chùa là ông từ chối thẳng thừng, nhất định không đi. Cũng có khi nhà lừa ông đi tới cổng chùa rồi thì ông lại bỏ chạy.

Sau phải nói dối với ông là hôm nay nhà đi chơi, nói ông sửa soạn thật đẹp 2 thằng cháu lực lưỡng ngồi 2 bên kèm ông. Xe chạy thẳng vào chùa rồi 2 đứa cháu xốc nách ông lôi vào.

Thầy trụ trì chùa vẽ một cái vòng tròn ngay dưới cái chuông, kêu người nhà dìu ông vào ngồi đó. Rồi thầy kêu vợ chú ra ngoài chợ tự tay lựa lấy 3 trứng vịt, tự luộc rồi mang lên cho thầy. Thầy lẩm bẩm đọc gì đó một hồi rồi lấy trứng lăn lên lưng, lên người của chú. Lát sau bẻ những quả trứng ra ở trong lòng đỏ trứng xám xịt, bùng nhùng một mớ tóc tai. Cả nhà ai cũng hết hồn, thầy thấy vậy thì lắc đầu bảo:Chú bị nặng lắm, lại đưa tới trễ nên thời gian chữa trị không ngắn đâu.

Thầy nói nhà cứ để chú ở lại chùa, hằng ngày chú sẽ ăn chay, ngồi ngay dưới cái chuông ấy nghe thầy tụng niệm. Ngày thứ 21 nhà nên mua hoa quả, nhang đèn lên chùa thắp nhang,cầu xin.

Chú ở trên chùa được thầy hướng dẫn ăn chay, niệm Phật rồi thầy đọc kinh trì chú gì đó mà qua đúng 49 ngày thì chú hoàn toàn khỏe mạnh và được về nhà.

Tamlinh.org

Chia sẻ từ bạn Trần Phương Dung