04/06/2021 11:34 View: 2934

Truyện kinh dị: Nhà chồng có MA phần 1

Tôi làm dâu về ngoại thành Hà nội. Gia đình chồng vốn không phải dân gốc thủ đô mà quê gốc Thái Bình. Bố mẹ chồng tôi làm ăn buôn bán gặp thời nên mua được căn nhà khá rộng rãi và mát mẻ.

nha chong co ma phan 1

Chồng tôi là út. Phía trên anh còn có anh trai và chị gái. Tất cả anh chị đều có gia đình riêng.

Bố mẹ tôi chia vườn làm ba phần, 1 cho anh trai lớn, 1 cho chồng tôi và 1 phần cho ông bà. Tuy nhiên sổ đất vẫn đứng tên ông bà sử hữu. Ông bà đã sang tên cho anh chồng tôi vì anh chị mua lại và trả tiền sòng phẳng với bố mẹ.

Riêng chồng tôi chưa đủ tiền nên vẫn sống chung với bố mẹ. Tuy nhiên ông bà vẫn nói nếu một ngày anh góp đủ tiền thì ông bà sẽ nhượng lại cho chồng tôi.

Tất nhiên giá cả giữa người thân sẽ khác với người ngoài.

Tôi và chồng quen nhau từ khi học đại học.

Chồng tôi rất chịu khó, vừa đi học vừa đi làm. Tôi quý anh ngay từ lần đầu gặp mặt khi tôi là khách tới uống nước tại quán trà anh làm thêm. Tôi cũng là dân tỉnh Quảng ninh, bố mẹ tôi làm nghề buôn sắt vụn nên so với một số người tôi cũng có cuộc sống khá khẩm hơn.

Tôi thích anh nên xin luôn làm nhân viên quán. Lúc đầu tôi cũng có ý định đi làm thêm ở quán nét nhưng vì biết anh tôi quyết tâm cưa đổ anh và giữ riêng cho mình nên làm tại quán trà.

Thời gian tiếp xúc với nhau dài hơn tôi và anh thầm quý mến nhau. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực đi làm góp chung tiền vì tương lai hai đứa.

Sau khi tốt nghiệp, số tiền tiết kiệm của cả hai cũng được kha khá, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Bố mẹ chồng nói cho chúng tôi ra riêng nhưng phải trả tiền nhà cho ông bà. Tôi cũng nghe được anh nói chuyện ấy từ trước nên không bất ngờ mà chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày ấy.

Bố mẹ tôi cũng cho tôi ít tiền làm của hồi môn nên tôi dồn hết lại cùng với số tiền cả hai tích cóp trong mấy năm liền đưa hết cho bố mẹ chồng để được đứng tên trong sổ hồng chia đất. Tuy không đủ nhưng ông bà nói sẽ vẫn tách thửa làm sổ cho chúng tôi và số tiền thiếu vợ chồng tôi phải viết giấy ghi nợ cho ông bà.

Vợ chồng tôi vui vẻ đồng ý.

Ba năm sau, chúng tôi hoàn thiện nốt số tiền nợ của bố mẹ chồng và cất nhà. Số tiền xây nhà cấp 4 hoàn toàn do bên nhà tôi hỗ trợ. Chồng tôi cũng lập giấy vay nợ y chang như với bố mẹ chồng nhưng bố mẹ tôi nói:

Toàn người nhà với nhau, đi đâu mà sợ mất? Tụi con cứ có cái nhà cái cửa ở rồi làm lụng sinh con cái là bố mẹ vui rồi. Tiền nong từ từ trả.

4 tháng sau chúng tôi được dọn về nhà mới trong niềm hân hoan của hai bên nội ngoại. Anh trai chồng bất ngờ bán nhà chuyển đi nơi khác sống. Anh nói gia đình anh mua chung cư cho tiện vợ chồng đi làm và giành 1 khoản vốn nho nhỏ làm ăn.

Một thời gian sau tôi mang bầu, kinh tế của vợ chồng tôi bấy giờ tuy khó khăn nhưng cũng hết nợ nần. Bố mẹ tôi ở quê bán được mảnh đất nên chia đôi cho tôi và chị gái mỗi người một nửa. Chúng tôi dùng tiền ấy trả bố mẹ tiền vay làm nhà khi xưa, còn 1 ít chúng tôi gửi tiết kiệm.

Bố mẹ chồng tôi lại đột ngột tuyên bố muốn bán nhà về quê sinh sống.

Bấy giờ anh chị chồng tôi mới tập trung lại bàn bạc với vợ chồng tôi mua lại căn nhà ấy của bố mẹ vì tiếc vì giá rẻ hơn lại đất của gia đình. Chồng tôi nghe cũng thuận tai nên bàn bạc với tôi dùng số tiền gửi tiết kiệm và cầm cố căn nhà chúng tôi đang ở mua lại nhà của bố mẹ chồng.

Tôi thấy mọi chuyện cũng hợp lý, dù biết là nợ nần nhưng cũng cố được vì thu nhập của hai vợ chồng cả lương lậu và làm thêm xấp xỉ 50 triệu nên tiết kiệm thì chúng tôi cũng nhanh chóng trả hết nợ nần.

Lúc chưa xoay được tiền thì ông bà thúc giục long trời lở đất vì ông bà muốn lấy tiền đi mua mảnh đất ở quê Thái Bình. Vợ chồng tôi chờ ngân hàng rải ngân mà như ngồi trên đống lửa. Ấy vậy mà giao tiền cho ông bà xong xuôi tự nhiên ông bà đổi ý không về Thái Bình mà tìm mua nhà khác trên Hà Nội cho gần con cháu.

Sự việc bị xoay vòng 180 độ khi anh chị lần nữa bàn bạc với chồng tôi để ông bà ở lại ngôi nhà đó, Một phần gần vợ chồng tôi sẽ tiện giúp tôi lúc sinh nở, phần vì nhà ông bà sống quen rồi sẽ không thấy khó chịu, phần vì nhà ấy chúng tôi cũng đang dư giả...

.....(còn tiếp)....

XEM TIẾP PHẦN 2

Tamlinh.org

Phú Dương