04/06/2021 11:33 View: 2578

Bố thí cho MỘT CON MA có sinh ra âm phúc không?

Bố thí cho một con ma có sinh ra âm phúc không? Câu trả lời là: hoàn toàn có ! Tại sao lại như vậy ?????

cung bo thi cho vong linh

Bởi Phật đã nói rất rõ: Làm phúc bố thí cho chúng sinh thì sẽ được phúc báo.

Dù có là con ma đói ma khát đáng sợ tới đâu, thì khi cúng cho nó vẫn sinh ra âm phúc. Cúng là 1 dạng bố thí, và con ma được cúng kia vẫn là một dạng chúng sinh. Trước kia nhiều người từng nhầm lẫn vô cùng lớn khi cho rằng chúng sinh chỉ là con người, đây là điều sai lầm - bởi theo Phật bất cứ sinh mệnh nào còn trong vòng xoáy khổng lồ luân hồi thì còn bị xếp vào dạng chúng sinh. Thần thánh cũng là chúng sinh, vua các tầng trời cũng là chúng sinh, yêu ma cũng là chúng sinh, con trâu con chó con mèo ... vân vân ... vẫn là chúng sinh .....

Nếu chúng ta cúng cho 1 con ma, tức chúng ta rải lòng yêu thương cho con ma đó, chúng ta vẫn được âm phúc. Nếu chúng ta bảo vệ 1 con chó tội nghiệp khỏi bị chủ đánh đập, chúng ta vẫn được âm phúc. Chúng ta cứu 1 con mèo nhép khỏi đói khát, chúng ta vẫn được âm phúc ...  và đó cũng là 1 phần lý do mỗi buổi chiều nhà Chùa thường cúng thí thực cho các vong vãng lai ăn mày cửa Phật .....

Khi trong tâm xuất hiện lòng hướng thiện, ngay lập tức trường điện sinh học trong cơ thể thay đổi, tự khắc Mệnh hút vận khí tốt xung quanh bản thân ập tới. Kết cục cuộc đời cũng theo đó mà thay đổi.

Người có thiện tâm thường phát ra xung quanh những năng lượng tích cực. 

Ở gần những người như này cảm giác bình yên đầu óc nhẹ nhõm. Người có lượng âm phúc lớn thì khi vào một quán vắng khách mua hàng, đột nhiên cửa hàng đó trở nên đông khách. Và người có Đức lớn thì xung quanh bao nhiêu dặm đó (tôi không nhớ) quỷ thần đều khiếp sợ ......

Phật đã nói rất rõ : ÂM THỊNH THÌ DƯƠNG SUY - ÂM SIÊU THÌ DƯƠNG THÁI !

Cứ vùng nào âm khí mạnh, vùng đó kinh tế kém phát triển.

Các nhà lãnh đạo nơi đó điều hành kém, dân chúng vùng đó không có điều kiện làm ăn để bứt phá thoát nghèo. Đất nước chúng ta hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm, xác chết của cả quân ta lẫn ngoại bang nhan nhản nơi đâu cúng có. ĐÓ LÀ LÝ DO PHẢI CẦU SIÊU - BỞI CHỈ NHỮNG LINH HỒN ĐÓ SIÊU THOÁT THÌ ĐẤT NƯỚC MỚI DỄ CẤT CÁNH VÚT BAY.

Ngày xưa chỉ cầu siêu cho quân ta, ngày nay cầu siêu cho cả quân địch giặc ngoại xâm bởi chúng vẫn là ..... âm hồn. Để chúng lại vẫn bị phương hại tới từng thớ đất của chúng ta.

Mười mấy nghìn vs chúng ta là con số nhỏ, nhưng với các chú bộ đội bên kia cõi giới,  đó là số tiền đủ để mua 1 bộ quần áo mũ dép đẹp. Ta bỏ ra vài trăm nghìn có thể BỐ THÍ được cho rất nhiều bộ đội đói rách ở cõi bên kia. ÂM PHÚC THEO ĐÓ VẪN SINH RA. Tamlinh.org viết đến đây để nhắc các bạn đừng từ chối những cơ hội cúng cầu siêu ..... ĐÂY LÀ 1 DỊP VÔ CÙNG TỐT ĐỂ TÍCH LUỸ THÊM ÂM PHÚC TRONG MỆNH CỦA MỖI CHÚNG TA ....

Mong rằng các bạn sau khi đọc xong bài này sẽ có cái nhìn RỘNG hơn về việc bố thí tích luỹ âm phúc cho hậu vận cuộc đời !!!!!!!

Cứ cho đi, tự sự vận hành trong tâm linh sẽ dội lại. Khi nó dội lại, kết quả luôn mạnh hơn lúc cho đi. Chẳng có hạt thóc nào nảy ra một hạt thóc cả.Nó nảy ra cả một cây lúa với rất nhiều chùm lúa.

Cũng chẳng có cây xoài nào đơm hoa kết trái ra đúng 1 quả xoài cả, nó trổ ra rất nhiều quả xoài, phúc báo và nghiệp báo cũng vậy.  KHÔNG BAO GIỜ NÓ DỘI NGƯỢC LẠI VỚI ĐÚNG TẦN SUẤT MỨC ĐỘ BAN ĐẦU - NÓ DỘI LẠI VỚI TẦN SUẤT VÀ MỨC ĐỘ LỚN HƠN NHIỀU LẦN LÚC CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH "GIEO" ..... !!!'

Tamlinh.org