04/06/2021 11:34 View: 8607

Bùa ngải Sóc Trăng và bí quyết lấy chồng Hàn

Năm 2002, tôi ly hôn chồng & dắt theo đứa con trai 7 tuổi về nhà ngoại ở. Được một thời gian thì có người bạn trong xóm rủ tôi đi bán quán nhậu & karaoke (bia ôm), tôi đồng ý. Với nhan sắc cùng tài ăn nói ngọt ngào, tôi được rất nhiều khách hàng gọi đến nên số tiền kiếm được cũng không hề ít. 

bua ngai soc trang va bi quyet lai chong han quoc

Ảnh minh hoạ (Anna Razumovskaya)

Năm 2003, mẹ tôi thấy nhà cũng khó khăn, đồng thời lại muốn kiếm thêm tiền trả nợ nên kêu tôi dắt theo em gái thứ tư là Huỳnh Ngọc Hương Trinh (1988) đang học lớp 9 nghỉ học, để đi làm chung. Vì em vẫn còn con gái nên bán cái " ngàn vàng " được 1.5 lượng, chị em tôi chia lại cho chủ quán 3 chỉ vàng (tiền cò).

Năm 2008, sau gần 5 năm đi khách, tôi và Trinh làm được rất nhiều tiền gửi về cho gia đình. Nhưng do ỷ lại, cha tôi thì đá gà với số đề còn mẹ suốt ngày đỏ đen cờ bạc. Không chỉ vậy, hai thằng em trai là Huỳnh Thái Hậu (85) & Huỳnh Duy Anh ( 91) không nghề nghiệp, không được dạy dỗ tử tế nên suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt phá làng phá xóm.

Xem thêm: Truyện ma có thật: Ma quỷ lộng hành Phần 1

Thấy gia đình vậy, chị em tôi chán nản vô cùng.

Trong một lần tiếp khách, Hương Trinh gặp được một vị khách ăn mặc rất sang trọng và lịch thiệp.Chỉ ngồi tiếp chuyện và uống bia mà cũng được boa 500k, lại còn được rủ đi " vui vẻ ". Giá tiền đi khách 1h lúc bấy giờ là 700k nhưng tôi lại được khách cho hẳn 2 triệu đồng. Do đang buồn chuyện gia đình, lại được khách quan tâm chia sẻ nên Trinh đem lòng thương vị khách này lúc nào không hay. Sau này tôi mới biết, người khách đó tên Thái văn Mến (1979) quê Thốt Nốt ( Cần Thơ ), đã có vợ & 3 đứa con, cả nhà làm nghề mần ruộng.

Mến có nhà cửa đất đai rất nhiều nhưng không lo làm, chỉ biết ăn chơi gái gú, chơi số đề, đá gà .... Hắn dụ dỗ Trinh rất dễ dàng bằng cách quan tâm, gọi điện nhắn tin liên tục.Chỉ cần Trinh kêu đau đầu hay ốm sốt, Mến lập tức chạy lại quán mua đồ ăn thuốc uống rồi chở đi khám bệnh. Dặn dò tỉ mỉ như người thương thật, Mến còn dặn Trinh nếu còn bệnh thì nghỉ ngơi cho khoẻ đừng vô ngồi tiếp khách, sẵn sàng đưa 7-800k cho Trinh xài, dầu gội sữa tắm mua đem lại ....

Trinh dù đã làm trong nghề này 5 năm, tiếp xúc rất nhiều đàn ông nhưng đã bị Mến chinh phục 1 cách dễ dàng. Mến nói tuy chưa ly dị vợ nhưng tình cảm đã hết, chỉ sống trên danh nghĩa vì 3 đứa con nhỏ. Mến nói rất yêu Trinh, muốn lo lắng sống chung như vợ chồng. Tôi cũng nói: nếu mày thương nó thì đưa 20 triệu trả nợ rồi muốn rước đâu thì rước. Mến chạy về nhà lấy 20 triệu đưa trả hết nợ, sau đó rồi rước Trinh đi thuê nhà trọ sống chung.

Đọc ngay: Truyện ngôn tình: Về với anh đi em

Mến dắt Trinh về nhà chơi, thậm chí còn gặp cả vợ với 3 đứa con ( Trinh kể lại ).

Tôi thắc mắc, tại sao vợ Mến không ghen hay thái độ gì khi gặp người giựt chồng mình ??? Chẳng lẽ vợ Mến máu trắng nên đứt sợi dây ghen rồi.

Không ngờ đó là một cách chơi chiêu của vợ Mến. Chị ta không ghen tuông, cố để cho chồng có người khác, để Trinh đi làm nuôi và trả nợ nần cho chồng mình. Thế là chị ta nhẹ nợ. Chưa đầy 1 tháng, Mến nói hết tiền bạc trong người với nợ nần tùm lum hết, hắn mượn 20 triệu tiền xã hội đen để đưa cho Trinh trả nợ .... rầu lo quá chắc đánh liều đi buôn bán heroin kiếm tiền chứ sao. Trinh nghe Mến nói đòi bán heroin nên lo lắng khuyên can, kêu có gì Trinh đi làm bán bia ôm lại kiếm tiền chứ không muốn Mến làm bậy bạ vướng vào vòng tù tội.

Trinh quay lại nghề cũ đi bán bia ôm, đi khách kiếm tiền trả nợ cho Mến.

Hết giờ làm thì hắn chạy xe lại rước về nhà trọ sống chung, tôi khuyên can hết lời nhưng nó u mê không nghe theo. Tôi với Mẹ đi thầy xem bói mới biết Trinh bị dính bùa Miên, rất khó để giải trừ. Bùa ngải mà Mến yểm lên người Trinh là bùa vong âm, tức là lúc nào cũng có một vong cô gái kế bên, thúc giục khiến Trinh không bao giờ bỏ Mến được.

Để cho Trinh bỏ Mến, tôi mới khuyên nó với tôi đi chào đoàn lấy chồng Hàn.

Trinh nghe theo và cùng tôi đi Sài Gòn, tưởng sẽ cắt đứt liên lạc Mến ai ngờ chỉ chưa được 2 ngày là nó đòi về. Nó kêu lúc nào bên lỗ tai cũng nghe thấy một người con gái kêu: "Về đi, về đi, chồng mày nhớ mày kìa, về liền đi", thôi thúc phải về liền. Trinh gom quần áo bắt xe Phương Trang về ngay trong đêm, tiếp tục làm nghề gái gọi nuôi & trả nợ cho Mến.

Nó u mê đến nỗi làm bao nhiêu tiền đưa cho Mến xài hết bấy nhiêu, không gửi về cho cha mẹ ở quê, cùng không để ra một đồng nào để dành khi ốm đau bệnh hoạ. Nó còn mua quần áo đồ đạc tất cả cho 3 đứa con và vợ cả của Mến luôn. Lâu lâu, hắn dắt Trinh về mua đồ ăn ê hề đủ thứ nấu lẩu cho con & vợ ăn (thằng Mến chơi bùa ngải quá mạnh, trộn vô đồ ăn mỗi ngày nên Trinh không bao giờ bỏ được & luôn bị sai khiến) 

Còn tôi, tôi quyết chí lấy chồng Hàn để đổi đời nên cố gắng ở lại chào đoàn.

Ở nhà của chủ đoàn, ngoài tôi còn khoảng 41 cô gái nữa đang chờ để coi mắt. Ăn uống chỉ là cá biển với canh đạm bạc mà tính 40k/ ngày, có cô lên gần 2 tháng mà rớt không ai chịu lấy. Ở lại thì tốn tiền quá nên cô ấy cũng cuốn gói về quê. Chào đoàn giống chơi xổ số vậy, tất cả các cô gái lên chiếc xe 52 chỗ ngồi rồi 4-5 người đàn ông Hàn Quốc đi lên đi xuống, họ sẽ lựa trong số đó 4 cô vừa mắt để lấy làm vợ.

Tôi lên 3 tuần lễ mà chào đoàn vẫn không ai chọn hết. Bà Chủ đoàn nói:

- Mày muốn đậu và lấy chồng Hàn giàu có không ?

Tôi mới giả bộ ngu khờ gật đầu.

Bả kêu làm việc nhà giặt giũ quần áo cho cả nhà 9 người nấu ăn .... thậm chí chà rửa toilet bồn cầu. Tôi làm việc quần quật như người làm mà vẫn phải trả tiền ăn uống 40k/ ngày cho bả. Thấy 41 cô lần lượt lấy chồng gần hết, chỉ còn 16 đứa & tôi - nhiều đêm tôi ôm mặt khóc vì tủi thân nhưng không thể nào nản, không thể bỏ cuộc để quay lại bán bia ôm làm nghề cũ, tôi cũng già (29 tuổi) rồi.

Sau khi ở lại 3 tháng chào đoàn, làm giúp việc miễn phí cho bà chủ đoàn 9 tuần thì hôm ấy 13/9/2008, bà mới kêu tôi lấy 1 cái quần lót (mặc trong người) lột ra. Cắt hết móng tay chân và cạo hết lông vùng kín. Trước tiên lấy hộp quẹt đốt quần lót, rồi bước qua lại 9 lần, xong lấy tờ giấy trắng ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh rồi cuộn lại với móng tay, chân, lông đem đến góc ngã 4 rồi ném bỏ. Không được quay đầu lại.

Sau đó bà ấy dắt tôi đi cắt tóc ngắn ngang vai.

Ngày 15/9/2008, tôi đi chào đoàn với 16 cô gái ....

Không biết do bùa phép bà chủ đoàn làm cho tôi hay sao mà 5 người Hàn hết 4 người đều chọn tôi. Bà chủ đoàn thủ thỉ vô tai tôi, nhìn bàn tay ai trắng đẹp nhất thì là dân trí thức (kế toán, luật sư...), tay xấu là dân lao động. Tôi chọn một người mập và hơi hói, cuời rất có duyên. Khi hỏi làm nghề gì chỉ nói làm văn phòng. Sau này khi tôi về bển mới biết chồng tôi làm ở toà án (công tố viên).

Sau khi đậu, tối đó sẽ ngủ cùng với nhau.

Bà chủ đưa tuýp kem đánh răng colgate bạc hà, bôi lên 2 bầu ngực và ..xxx.. để trong 20p rồi tắm lại. Bà bảo sẽ giúp tôi sau này được chồng thương với cho nhiều tiền. Công nhận, sau khi làm xong & quan hệ tình dục thì chồng tôi rất mê tôt. Phải nói là mê mệt, tôi nói gì nghe đó. 

Làm đám cưới xong, anh ấy cho tôi được có 12 triệu để biếu Gia Đình, nhưng trước khi lên máy bay thì lại lén lút nhét cho tôi thêm 400 usd & lột đồng hồ vàng đang đeo đưa cho tôi, anh kêu giấu chủ đoàn, đừng cho họ biết.

Bà chủ đoàn vì thấy tôi làm việc nhà không công 9 tuần nên đã dùng bùa phép giúp, chỉ cần nhìn tôi cười là chịu liền.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu dùng kem đánh răng colgate bôi lên ngực và vùng kín làm gì ?? Chắc đã sên bùa trong đó rồi thì mới khiến chồng tôi nghe theo và cho tiền tôi như thế. Trong khi mấy cô làm đám cưới chung, chồng họ không cho thêm gì hết. Bà chủ kêu tôi phải lì xì cho bả 100 usd xem như trả công bà đã giúp lấy chồng giàu có. Tôi cũng ráng bấm bụng đưa 100 đô, chứ nghĩ lại làm nô tỳ 9 tuần nhục nhã hận vô cùng. 

Ngày 27/12/2008, tôi đậu phỏng vấn và theo chồng về bên Hàn Quốc.

Lần sau tôi sẽ kể cho các bạn nghe tiếp .... Hương Trinh bị đánh ghen & chết vì Mến ra sao nhé. Hai lần tôi về Việt Nam gỡ bùa cho em tôi nhưng không được....

Đọc ngay: Phúc đức tại mẫu - Mẹ để đức cho con trai

Theo lời kể của Cô Huỳnh Thị Bé Hai 1979 (Sóc Trăng).

Tamlinh.org (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)