04/06/2021 11:33 View: 4062

Cơ hành hay ma quỷ hành?

Em là người miền Nam, từ lúc em học năm lớp 11 là em không biết sao lại có đam mê và thích tìm tòi nghiên cứu về các hiện tượng kì bí, siêu nhiên, tâm linh

co hanh hay ma quy hanh

Khoảng thời gian đó em có vào các nhóm tâm linh, các nhóm xem bói xem và học hỏi. Từ đó em mới biết về Đạo Mẫu, biết về căn số và hầu đồng. Em lúc đó có nhờ vài thầy cô xem bói giúp em, các thầy cô ấy xem bảo em có căn và bảo em đang bị hành sao không ra trình đồng mở phủ đi?

Giảm trí nhớ đột ngột, khám không ra bệnh

Lúc đó em cũng còn nhỏ tuổi, không biết gì nhiều về tâm linh, em chỉ nhớ là không biết sao từ nhỏ em học và nhớ rất dai nhưng kể từ năm lớp 8 việc học và trí nhớ khả năng tập trung của em như dần kém đi. Đến năm lớp 12 thì em thấy trí nhớ em càng ngày càng kém, học bài cả ngày mà ngày hôm sau lên trả bài đầu óc cứ trống rỗng, mơ mơ hồ hồ, không thể nhớ nội dung hôm qua học là gì, hoặc nhớ được 2, 3 câu nhưng rất lộn xộn.

Em lúc đó hoang mang lắm có đi khám, mua thuốc bổ não, tăng cường trí nhớ về uống nhưng kết quả vẫn vậy. Cứ mỗi lần lên lớp là em sợ nhất là bị gọi trả bài, em thì không thích quay cóp. Em lúc đó xem bói có nói với các thầy cô xem bói về việc này các thầy cô ấy bảo con đang bị hành căn nên vậy đó, ra trình đồng mở phủ sẽ hết và con sẽ lại giỏi như xưa ấy mà.

Em thì sống ở miền Nam nên có lẽ mấy vấn đề căn số, Đạo Mẫu này ít người biết đến, em lúc đó nghĩ mình tự nhiên đi nói với gia đình mình trình đồng mở phủ này nọ có khi lại bị chửi nữa. Em nhớ có lần bố mẹ bảo: mày cứ lo học đi, suốt ngày cứ đam mê tìm hiểu tâm linh, đồng bóng vớ va, vớ vẩn.

Từ đó em cũng thoát mấy nhóm tâm linh và nghĩ mình cứ sống và làm việc, học tập như người bình thường thôi, tìm hiểu tâm linh chi cho mệt đầu. 

Nhiều bệnh lạ ập đến, khám khắp nơi đều bảo bình thường

Nhưng mọi chuyện của em có lẽ bắt đầu từ đây. May mắn cuối cùng em cũng vào Đại Học, vốn tưởng rằng sau khi học xong 4 năm Đại Học sẽ ra trường và kiếm 1 công việc làm ổn định phụ giúp gia đình. Nhưng nào ngờ vào năm 2 Đại Học tự nhiên đùng một cái em bị biết bao bệnh lạ.

Đi khám nhiều bệnh viện lớn, nhỏ thì kết quả bình thường. Cho thuốc về uống cũng không hết hay khuyên giảm. Sau đó đi 1 số thầy bà gần nhà xem thì bảo bị vong theo rồi tin và làm lễ giải nhưng chẳng hết. Đi thêm 2, 3 thầy bà nữa cũng bảo bị vong theo rồi làm lễ giải tiếp nhưng bệnh tình vẫn vậy.

Lúc đó em chẳng biết làm sao cả, chỉ còn biết đi chùa khấn Phật, về nhà khấn gia tiên xin phù hộ soi đường dẫn lối. Cuối cùng em được gia tiên báo đến nhà bà thầy kia, em vào xem thì bà bảo em đang bị căn hành bệnh cứ để tự nhiên, mọi việc đã có an bài đừng lo lắng quá từ từ rồi sẽ hết bệnh và ra làm việc tâm linh thôi.

Em có nói với gia đình là em bị hành căn, mà gia đình có vẻ không tin lời em nói. Mọi người không tín tâm lắm, vì cũng đã dẫn em đi nhiều bệnh viện, bác sĩ rồi mà thấy khám không ra, bác sĩ bảo chả bị gì đâu. Vậy là người nhà bảo em giả bệnh làm biếng này nọ, em cũng không biết nói sao cho bố mẹ tin nữa.

Em buồn lắm, nhiều lúc đêm đến chỉ biết nằm mà nước mắt rơi nghĩ về cuộc đời mình không biết sẽ đi về đâu.

Hôm nay em muốn kể về các triệu chứng bệnh lạ của em, em muốn xem và muốn biết xem mọi người có căn đồng số lính, thờ đạo Mẫu, hay thờ bất kỳ đạo gì khác...  có ai đang, đã bị những bệnh tình giống em không. Em muốn xin những ai đang, đã bị như em hãy cho em xin lời khuyên, chỉ dẫn giúp em lối đi.

Những bệnh tình em đang bị là:

  • - Tai nhiều khi cảm thấy khó hiểu và khó hình dung những gì người khác nói.
  • - Mắt nhìn gì cũng thấy không rõ nét, nhìn chữ và hình ảnh thì nhìn chữ này nó phân tán chữ kia, kiểu như rất khó tập trung nhìn vào chữ và hình ảnh, tầm mắt nhìn hẹp lại, mắt em bị như vậy nên đọc gì cũng rất khó hiểu và khó liên kết nội dung của nó, học gì cũng không nhớ
  • - Đầu óc cảm thấy khả năng phân tích và xử lý không còn linh hoạt, minh mẫn như trước nữa
  • - Chân mỗi lần đi đứng đều rất đau nhứt, nhiều lúc như muốn sắp té vậy.
  • - Giọng nói mỗi lần nói đều bị thiếu hơi, thiếu sức
  • - Tay mỗi lần cầm viết viết chữ thì viết rất chậm, rất đau đớn khi viết, nét chữ nguyệch ngoạc rất khó uốn nét.
  • - Bụng ăn uống gì cũng không thấy ngon, cứ luôn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. 
  • - Toàn thân khắp người đau nhứt, mệt mỏi uể oải, không có tí sức lực, năng lượng gì đến nổi các công việc như sinh hoạt, vệ sinh cá nhân thường ngày cũng cảm thấy khó khăn
  • - Mỗi khi ngủ dậy rất mệt, 2 vai đau nhức dữ dội, nên em kể từ khi bệnh đến giờ chẳng còn dám ngủ trưa nữa mặc dù không biết sao em rất hay cảm thấy mệt và buồn ngủ.

Đó là những triệu chứng bệnh em gặp phải, ban đầu em tưởng là bệnh gì đột phát, em nói với gia đình rồi gia đình cũng lo lắng dẫn đi khắp nơi khám bệng nhưng kết quả đều bình thường. Uống thuốc không biến chuyển gì, đi thầy thuốc nam bắt mạch xin thuốc về uống vẫn vậy và sau này em mới tin những bệnh này của em là bị căn hành bệnh. 

Em cũng có hỏi về các thầy cô về căn hành, các thầy cô bảo mỗi người hành mỗi khác không ai giống ai cả. Có thầy thì kể tự nhiên biết xem bói, nói nhảm, sau đó bị gia đình đưa đi bệnh viện tâm thần, rồi chữa trị nhưng không hết, sau đó không biết sao ra làm thầy luôn. Có cô thì tự nhiên nói tiếng lạ, hễ gặp người lạ là cô chào họ bằng câu lạ lắm, nên bị mọi người bảo khùng xa lánh, sau này biết xem bói và làm thầy. Có thầy thì thời trẻ làm nhiều việc ác nhưng sau đó tự nhiên biết đến cửa Phật và quy y, sau đó biết xem bói và làm thầy luôn....

Em cũng có hỏi vài chị trước khi ra làm thầy các chị ấy bảo bị hành như người sống dở chết dở vậy, nằm liệt giường liệt chiếu luôn, sau gần mấy năm mới hết và ra làm thầy. 

Em thì giờ chả biết sao, em nghĩ mọi việc chắc đến đâu thì đến, có khi mọi việc đã có an bài sẵn cả rồi. Em thì từ nhỏ đến lớn chưa mơ hay nhìn thấy ma, quỷ bao giờ. Cũng không mơ thấy đền, phủ hay các vị Thánh báo mộng phải ra hầu, em không biết xem bói hay có khả năng đặc biết gì về tâm linh cả. Em đi đền phủ cũng không thấy bị ốp hay tủi bóng gì. Lúc trước em có nghe mấy chị kia bảo bị hành căn đi đền, phủ thắp nhan khấn vái các ngài bệnh tình sẽ giảm hơn, nhưng em đi đến thắp nhang khấn vái vẫn thấy bệnh tình vẫn vậy.

Bây giờ vì bệnh tình này mà em phải nghỉ học Đại học luôn rồi, em nghĩ sau này bệnh đỡ tí rồi kiếm công việc nào đó làm mà phụ giúp gia đình chứ giờ với trình trạng như vầy học hành được gì nữa, có khi tốn tiền cha mẹ thêm. Nhiều lúc em mong em được trở lại là người bình thường khỏe mạnh như trước đây là em vui lắm rồi.

Có những lúc em chẳng dám tin đây là sự thật nhưng bệnh tình em cũng gần 1 năm rồi, cuối cùng vẫn phải tin và chấp nhận.

Nhiều khi bạn bè, cô chú hỏi mày bị sao, em cũng không biết nói sao nữa vì nếu em nói em bị căn hành có khi họ lại bảo em khùng, ảo tưởng nữa. Giờ đi bác sĩ khám kết quả bình thường hết mà! nên có lẽ em sẽ mỉm cười và để cho mọi người trong gia đình, dòng họ, bạn bè bảo em làm biếng, giả bệnh này nọ, nhưng em cảm thấy những việc em làm không thẹn với lòng, với lương tâm, có Trời Đất Quỷ Thần, gia tiên dòng họ chứng giám về bệnh tình của mình, có chết em cũng cảm thấy không có gì nuối tiếc.

Em tin rồi sẽ có 1 ngày mọi người trong gia đình, dòng họ, bạn bè sẽ nhận ra những gì em khi xưa nói với họ đều là sự thật.

Đại khái câu chuyện của em là vậy. Tóm lại em nhờ ad Tamlinh.org đăng bài này mục đích là muốn xem và muốn biết có ai đang, đã bị những chứng bệnh tự nhiên có như em không. Em có đọc trên mạng về các loại cơ hành trong đó có cơ hành về sức khỏe thì đại khái ghi khám không ra bệnh, uống thuốc không khỏi, không thấy nói rõ lắm về các triệu chứng bệnh nên em muốn mọi người ai đang, đã bị những bệnh như em thì xin cho em vài lời với ạ, em rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

Em cũng xin những ai nếu thấy bài viết này dở hơi hay không thích thì xin hãy lướt qua đừng nói lời cay đắng. Em xin chân thành cám ơn Ad và mọi người nhiều. Cám ơn mọi người đã giành thời gian đọc bài viết này của em. Em xin chúc mọi người Vạn Sự Như Ý May Mắn Tốt Lành.🍀🍀🍀

-----------------

Các bạn hãy để lại bình luận ở dưới bài viết này để bạn ấy đọc được nhé. Cảm ơn rất nhiều ạ

Tamlinh.org