04/06/2021 11:34 View: 4696

Truyện ma kinh dị: Ma leo cây trâm bầu

Cũng ở khu cuối xóm người Khơme nhưng nhà bác Tư ở tách biệt giữa đồng, con đường đất to dẫn vào nhà bác 2 bên rợp bóng cây trâm bầu mát rượi. Hồi bé tôi hay theo cậu Út lên khu đó thả diều, hái bình bát ngoài ruộng về dầm đường đá ăn, ngon bá cháy.

ma leo cay tram bau, truyen ma co that

Cây trâm bầu cổ (ảnh minh hoạ)

Bác Tư cũng có cô em ruột nhưng vì tranh chấp đất đai nên 2 anh em không nhìn mặt nhau. Bác Tư giận cô kia ra mặt, dù đi ngang nhà đụng mặt nhau hàng ngày cũng chẳng thèm liếc 1 cái.

Đợt đó bác Tư đào ao trước nhà để thả cá nuôi (không phải ao cá dồ đâu nghen), hai thằng con trai cô Hồng mon men dắt nhau lên đấy nghịch nước. Thằng bé mới 4,5 tuổi chẳng may lọt xuống ao, thằng lớn nhìn thấy bác Tư (cậu ruột nó) ngồi ngoài hè uống nước trà mới la làng nhờ bác Tư vớt em nó lên. Bác Tư vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

Thằng lớn hoảng sợ bật khóc nức nở chạy về nhà gọi người cứu, tới chừng ba mẹ nó chạy đến nơi mò thằng bé lên thì muộn rồi. Bác Tư vẫn bình thản nhấp từng ngụm nước trà.

Cô Hồng đau đớn ôm thằng con trong lòng, uất ức người anh ruột tàn nhẫn bỏ mặc con trai cô chết đuối. Cô nguyền rủa cả nhà bác Tư gặp quả báo, bác Tư vẫn ngồi đó mắt nhìn xa xăm.

Ai làm gì, nói gì mặc kệ liên quan chi tới tao!

Hàng xóm dị nghị đủ điều bác Tư vẫn điềm nhiên, con cái không lo coi chừng dòm ngó thì trách ai...

Sau sự việc đó chẳng bao lâu, xóm tôi đồn rần rần nhà bác Tư có ma. Nguồn cơn tin đồn từ ông cậu Hai nhà tôi mới ghê. Cậu Hai nhà tôi soi ếch giỏi lắm, người ta còn có bữa hên bữa xui chứ cậu tôi đêm nào cũng đầy giỏ. Có khi còn cột thêm một xâu cá lóc cá trê xách về.

Đêm đó, cậu Hai nhà tôi đi bắt ếch trên đồng sát bên nhà bác Tư, ếch nhái nhiều bắt chút xíu là đầy nhóc 1 giỏ. Cậu tôi mới vác cây chĩa đi về theo lối con đường đất trước nhà bác Tư. Đi được mấy bước cậu có cảm giác có người sau lưng, quay lại thì thấy cái bóng trắng trèo lên ngọn trâm bầu...

Nó chuyền từ cây nọ qua cây kia tới nhà bác Tư thì phóng cái mất hút.

Cậu Hai gặp ma từ nhỏ nên ổng cũng không sợ lắm, cuốc bộ về nhà bình thường, tính ổng cũng ít nói mà không hiểu sao cả xóm đều biết chuyện ổng thấy ma.

tram bau, truyen ma

Xem thêm: Tâm linh: Dong đất ĐỘC, ở chẳng bình an

Từ hồi thằng con cô Hồng mất, cô ngủ hay mơ thấy nó. Có lần cô thấy nó về nói nó sắp có bạn chơi cùng rồi. Ngày hôm sau, người em bà con của cô Hồng đau bụng đẻ đưa đi nhà bảo sanh xã thì đứa bé bị chết lưu. Cô Hồng nhớ tới giấc mơ về thằng con của cô nhưng kể cho mọi người nghe thì hổng ai tin.

Sau đó xóm tôi lại có tin đồn nhà bác Tư có quỷ luôn chứ không phải ma nữa.

Bác Chín - chủ ruộng giáp nhà bác Tư đi khai nước vô ruộng buổi trưa tận mắt nhìn thấy hai đứa con nít nhỏ xíu chạy nhảy trên nóc nhà bác Tư. Tụi nó còn dắt nhau trèo lên cây dừa sau nhà nhanh như chuột. Không chỉ mình bác Chín mà cả đám con nít trong xóm lên đó chơi thả diều, bắn đạn cu li đều nhìn thấy 2 đứa nhỏ chạy ra chạy vào nhà bác Tư (trong khi nhà bác Tư chỉ còn 2 vợ chồng, các con đều đi làm xa hết).

Thế là đám con nít bị cấm tiệt lên khu đó, mấy người già bảo chỉ có quỷ mới để cho người ta thấy ban ngày thôi. Chơi đùa ở chỗ đó có ngày quỷ dắt đi. Đám con nít nghe xong mặt xanh như đít nhái. Mấy ông bạn nhậu chí cốt của bác Tư tới nhà nhậu, thậm chí nhìn thấy đứa con nít đang vét nồi cơm nguội, tay bốc cơm ăn ngon lành.

Cô Hồng cũng nhiều lần mơ thấy con trai về cho vài con số, cô phang đại 1 lô ai dè trúng thiệt. Có lần cô hết tiền đánh, cô cho số mấy bà trong làng trong xóm đánh cũng trúng luôn.

Mấy bà gặp cô Hồng là hỏi thăm bàn số vui như Tết. Khoảng mấy năm sau cô Hồng lại chiêm bao thấy con trai về báo là nó dắt cậu Tư nó đi, nó không về nửa. Cô Hồng lại cùng mấy nhà toán học bàn số. Dựa vào giấc mơ tính tới tính lui ra con 00, buổi chiều đó cả xóm thua đề ... hết vui!

Đọc ngay: Bị dính bùa ngải Thái Lan vì ghé phố đèn đỏ

Nhưng mà con cô Hồng báo mộng đúng thật

Bác Tư đổ bệnh đưa đi bệnh viện đúng 1 ngày thì mất, nghe kể lại lúc hấp hối đau đớn lắm. Bác Tư bị trào máu miệng, 2 tay quơ loạn xạ như người bị đuối nước.

Bác Tư mất tròn năm thì con trai lớn bác Tư ở Sài Gòn mắc bệnh lạ, toàn bộ nội tạng bị phá huỷ hết, bác sĩ chê trả về. Chở về đến nhà, con trai bác Tư đau đớn gào thét mấy ngày mới mất. Mẹ tôi kể, đi đám tang mà ngồi lâu chịu không nổi mùi hôi thối.

Chồng mất, con mất - vợ bác Tư hoàn toàn gục ngã, bà thơ thẫn như người mất hồn. Vài tháng sau vợ bác Tư ngủ một giấc và không thức dậy nữa, cả xóm bàng hoàng.

Cô Hồng cũng đã nguôi ngoai nỗi đau, không còn oán giận người anh của mình. Cô đứng ra lo đám tang cho chị dâu và hương khói sớm hôm. Con gái bác Tư thỉnh thoảng năm về vài lần cúng kiếng, căn nhà hầu như bỏ hoang lạnh lẽo vô cùng.

Hàng trâm bầu vẫn đu đưa theo gió chiều mát rười rượi, ước gì sự ghanh ghét ích kỉ nhỏ nhen của con người có thể nhẹ nhàng bay theo gió thì chắc nhân gian sẽ chẳng còn đau thương.

Đừng bỏ lỡ: Nghiệp làm Thầy là gì? Tại sao các Thầy giúp người lại bị Nghiệp?

Châu Ngọc

Tamlinh.org (Đăng lại vui lòng dẫn nguồn Tamlinh.org đầy đủ)

Ma