04/06/2021 11:33 View: 1586

Chân thật tu hành sẽ siêu độ oán thân trái chủ

Chỉ có chân thật tu hành mới có thể siêu độ oán thân trái chủ cùng các hương linh hữu duyên. 

tu hanh chan that

Tamlinh.org có viết hai bài chỉ rõ việc công phu tu hành căn bản cho những ai còn đang mơ mơ hồ hồ trên đường tu đạo:

Hai bài này mọi người tự tìm đọc cho kỹ, nếu thấy phù hợp thì hành theo, nếu thấy không phù hợp và còn có sự nghi ngờ thì tuyệt đối chẳng nên hành theo ạ.

Tại sao chúng ta phải Công Phu và Hồi Hướng như hai bài trên?

Chúng ta nên biết rằng nếu không công phu thì chẳng có khả năng siêu độ các oán thân trái chủ cùng các hương linh hữu duyên với ta. 

Nếu chúng ta công phu miệt mài từ ba năm trở đi là chúng ta đã có khả năng siêu độ hương linh, khi ấy do công phu của quý vị khởi tác dụng, và có chút định lực nhờ công phu miên mật nên việc siêu độ hương linh rất đơn giản mà lợi lạc. 

Khi đó những hương linh hoặc oan gia nào muốn được quý vị siêu độ thì họ tự đến tìm quý vị. Khi họ đến tìm họ sẽ tự cho quý vị thấy bằng mắt thường, và nói cho quý vị nghe bằng âm thanh, tức âm thanh mà quý vị có thể nghe được rõ ràng. 

Nếu định lực quý vị còn thấp thì họ sẽ hiện hữu vào giấc mơ của quý vị, nhưng giấc mơ này đặc biệt hơn các giấc mơ khác ở chỗ là rõ ràng như khi còn thức chứ không mơ mơ hồ hồ như các giấc mơ khác.Khi thức dậy quý vị sẽ nhớ rõ ràng từng câu từng chữ họ nói...nên khi thức dậy quý vị nhớ hãy quy y cho họ và niệm Phật, đọc Kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ lìa khổ được vui vãng sinh Cực Lạc.

Còn nếu định lực của quý vị cao hơn nữa thì họ sẽ hiện hữu ngay đời thực này để quý vị nhìn thấy, nghe thấy chứ không phải ảnh hiện qua giấc mơ nữa. Lúc này thì việc siêu độ của hành giả lại càng đơn giản hơn, là chỉ cần quy y cho họ rồi niệm Phật 21 niệm, tụng Chú Vãng Sinh 21 biến hướng nguyện cho họ thì họ liền được chuyển sinh về cõi an vui và biết đến Phật Pháp để nương theo tu tập.

Còn việc siêu độ các loài vật đã chết lại càng đơn giản hơn. Quý vị niệm Phật và tụng Chú Vãng Sinh 3-7 biến hoặc 9 biến là con vật đó có thể được chuyển sinh về cõi Trời-Người để tu hành học Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.

Đây là nói những ai thật tu - thật hành, thật công phu thì chỉ ba năm sau chắc chắn đều sẽ có chúng sinh đến nhờ siêu độ. Nếu thật tu thì việc siêu độ không phải rườm rà lập đàn hay thắp hương gì cả, bất kỳ nơi nào quý vị gặp duyên đều có thể siêu đô.

Tại sao phải hồi hướng như PHÁP HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC VIÊN MÃN?

Theo pháp này hồi hướng thì tất thẩy đều tròn đủ không thiếu một ai.

Chúng ta nên biết rằng mỗi thời khóa công phu mà ta chỉ quên không hồi hướng cho các cụ gia tiên nhà ta thôi thì các cụ cũng sinh oán hận mà xui khiến cho con cháu đánh nhau, xích mích nhau làm cuộc sống đảo lộn rồi chứ đừng nói là không hồi hướng cho oan gia trái chủ. 

Vì chúng sinh đang đọa lạc nơi Tam Ác Đạo thì tâm sân hận oán thù của họ hơn con người gấp vạn lần, nên khi họ mà nổi sân lên là bất chấp cha con thân quyến...bởi sự khổ của họ không sao tả xiết.

Nếu mỗi ngày con cháu đều tu hành hồi hướng thì các cụ sẽ được nương nhờ nên nghiệp giảm đi rất nhanh và nhanh được thoát khỏi nơi cõi giới u minh đầy đau khổ đó. Như vậy thì các cụ hoan hỷ, oan gia hoan hỷ, chúng sinh hoan hỷ thì quý vị ngày ngày đều được sống trong sự an vui hỷ lạc.

Chúng ta tu nhưng tâm vẫn đầy rẫy chấp trước si chẳng cảm thọ được pháp vị an lạc là bởi việc tu hành của ta không có lợi lạc cho oan gia và các cụ gia tiên. Nên thường bị các cụ và oán gia quở trách khiến tâm tánh của ta hay buồn vui thất thường, cuộc sống càng đảo lộn hơn là vậy đấy.

Chúng ta phải tu từ những pháp căn bản như vậy miệt mài 6-10 năm thì lúc đó các oan gia trái chủ của ta đều được thuần hóa rồi khi đó ta mới có cơ hội khai tâm mở trí, lúc đó mới có cơ hội đại triệt đại ngộ biết được TÂM NÀY LÀ PHẬT - TỰ TÂM LÀM PHẬT.

Còn nếu ta không chịu công phu từ những pháp căn bản mà nhảy lên tu các pháp cao của những hàng Bồ Tát thượng thừa căn cơ thì chúng ta sẽ bị rơi vào cuông ngôn ngã mạn, tự cho mình là hiểu được nghĩa lý xâu xa nhiệm mầu của Phật, nhưng thực chất đó là tâm ngã mạn cuồng vọng.

CHÂN THẬT BUÔNG XẢ - CHÂN THẬT TU HÀNH

TIN SÂU NHÂN QUẢ - AN CHAY GIỮ GIỚI 

THÌ BA NĂM SAU QUÝ VỊ ĐỀU TỰ MÌNH THẤY BIẾT - BA NĂM SAU QUÝ VỊ ĐỀU LÀ BỒ TÁT GIỮA ĐỜI THƯỜNG TÙY DUYÊN ĐỘ CHÚNG.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
NAM MÔ THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

Tamlinh.org