04/06/2021 11:45 View: 1730

Truyện ma: Thầy giáo vùng cao (Tập 8)

Suốt từ đêm ấy đến sáng ngày hôm sau, Long vẫn bất tỉnh li bì, em Mai và mọi người thay nhau ở bên cạnh xoa dầu và chăm sóc cho hắn. Gương mặt Long nhăn nhó , rên rỉ, miệng hắn lẩm bẩm, thần thái thì hốt hoảng như đang gặp phải cái gì đó kinh khủng lắm trong giấc mơ... Không ai biết Long bị sao cả, chỉ biết là lúc nghe thấy tiếng thét thất thanh của Long rồi đến khi chạy ra thì hắn đã ngất mất rồi....

thay giao vung cao tao 8, truyen ma


Các thầy cô lo lắng lắm, người thì bảo Long trúng gió, người thì bảo hắn ngã trượt chân, nhưng cũng có người khẳng định chắc chắn là Long đã gặp phải cái gì đó kinh khủng nên mới bị doạ đến mức như vậy. Ông Sơn thì lên tiếng trấn an:

- “Không sao đâu, mọi người thay nhau, chăm sóc cậu Long cho cẩn thận, đợi cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi đầu đuôi cho ra nhẽ”

Thế nhưng, cả ngày hôm đó Long vẫn không tỉnh, gương mặt hắn cứ tái dại đi, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi cứ thế vã ra như tắm. Đang lúc rối ren, mọi người bàn nhau đưa Long đi bệnh viện, chứ tiếp tục để hắn ở đây thế này e rằng không ổn, từ đây đến trạm xá của xã mất khoảng mấy cây. Thời đó cả trường không có nổi một cái xe máy, chỉ có mấy cái xe đạp cọc cạch làm phương tiện di chuyển trên đường đồi. Các thầy cô đang tính nước lấy cái võng buộc vào cây tre làm đòn cho Long nằm lên rồi thay nhau khênh để mang hắn đi bệnh viện thì anh Tráng lên tiếng

- “Tôi nghĩ việc này không phải đưa cậu Long đi bệnh viện đâu..”

Cả đám nhìn anh Tráng, vẻ mặt khó hiểu. Anh Tráng nói tiếp

- “Thằng Long như thế này tôi chắc chắn nó không phải bị trúng gió ... mà là nó bị trúng.... trúng... trúng tà rồi... Biểu hiện của cậu ấy rất lạ, không thể nào là trúng gió....Mọi người còn nhớ ông thầy pháp lần trước đến giúp chúng ta tìm thằng cu Quang chứ. Tôi nghĩ rằng nên mời ông ta đến xem thử, biết đâu ông ta có thể giải quyết việc này...”

Cả đám người lặng thinh, ai đấy vẻ mặt đăm chiêu, cô Huệ thấy thế thì lập tức ủng hộ, bảo anh Tráng đi tìm ngay thầy Hải đến , ông Sơn với mấy người còn lại thì xua xua tay, bắt phải mang đi bệnh viện, để hắn ở đây chữa vớ vẩn đến lúc xảy ra việc gì thì không biết đè ai ra mà chịu trách nhiệm. Nhóm người tranh luận một hồi, đang không biết phải xử lý ra sao thì bên ngoài bỗng có tiếng nói:

- “Các thầy cô giáo có ở trong ấy không?”

Tất cả nhìn ra, bên ngoài là một người đàn ông trung niên, đầu đã điểm muối tiêu,ông ta mặc bộ quần áo nâu bạc màu và đang nở một nụ cười thân thiện, gượng gạo....

- “Là ... là... là thầy pháp hôm nọ.... thầy Hải”

Mọi người đồng loạt nhận ra ông... ông thầy đứng yên gật gật đầu chào rồi nói:

- “Xin chào các thầy cô giáo, tôi đến đây đột ngột, xin các thầy cô thứ lỗi. Mọi người cho tôi hỏi một chút, hình như có ai đó trong căn nhà này đang gặp phải vấn đề gì không bình thường có đúng không”

Ai nấy trố mắt ngạc nhiên, vừa mới nhắc tới ông ta mà ông ta đã xuất hiện ngay ở trước mặt, đúng thật là thiêng như đốt hương muỗi cũng lên. Đang lúc rối ren mà bỗng có cứu tinh xuất hiện, anh Tráng vội vã nói

- “Thầy ... thầy Hải... sao thầy lại ở đây...bọn con đang định đi tìm thầy, có vấn đề này rất khó lí giải đang muốn nhờ thầy giúp đỡ”

Nói rồi anh Tráng vội vã ra cửa đón thầy Hải vào trong, vừa bước vào thì nhìn thấy Long đang run rẩy nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, ông khẽ nheo mày

- “Là cậu ta??.... uhmm.. Chuyện vì sao ta có mặt ở đây, từ từ hẵng nói đến...giờ mau kể cho ta nghe, cậu ấy bị làm sao vậy?”

Anh Tráng và chị Huệ nhanh nhảu thuật lại một hồi, thầy Hải gật gật đầu rồi sờ lên trán Long, ông đưa tay ra bắt mạch cho hắn... vừa bắt mạch vừa im lặng, vẻ mặt ông đăm chiêu lắm... ông lẩm bẩm

- “Vậy là chúng nó hành động rồi....”

Nghe thấy câu này thì nhóm người trố mắt .. không ai hiểu ông thầy pháp đang nói về vấn đề gì. Thầy Hải lại im lặng, ông từ từ giở túi đồ nghề trên tay, lấy ra một cây kim nhỏ và một chiếc đèn cồn. Thầy Hải hơ qua lại cây kim trên ngọn lửa rồi châm vào lần lượt các đầu ngón tay, ngón chân của Long xong bóp cho máu ứa ra... thấy vậy ông Sơn hốt hoảng

- “Này thầy... thầy đang làm gì đấy, sao lại đâm kim vào người nó.”

Thầy Hải ra dấu im lặng, ông bóp máu một hồi rồi ấn vào nhân trung của Long, ông lẩm bẩm vài câu chú gì đó mà không ai hiểu rõ, Long lúc này càng nhăn nhó và rên rỉ nhiều hơn, hắn uốn éo thân người, mồ hôi toát ra như tắm. Thầy Hải lấy ra trong túi một lá bùa rồi giơ lên đốt, lá bùa bùng cháy lên, cái ánh sáng xanh xanh phát ra lập loè làm mọi người thấy tò mò lắm. Đốt xong ông bỏ tàn tro vào trong một cái bát, đổ nước vào và ấn miệng Long ra dốc hết nước bùa vào mồm... Long uống hết bát nước, gương mặt hắn vặn vẹo, một lát sau hắn ho lên sặc sụa rồi nôn mửa đầy ra đất, mắt hắn lúc này vẫn nhắm nghiền thế nhưng thần sắc trông cũng đã đỡ hơn... Thầy hải gật gật đầu rồi đắp chăn vào cho hắn, mọi người nhao nhao lên hỏi

- “Thế nào thầy.. tình hình cậu Long thế nào, rốt cuộc thì nó bị làm sao”

Thầy Hải khẽ lau mồ hôi trên trán , quay lại nhìn các thầy cô rồi nói

- “Không có vấn đề gì, là hoảng sợ quá, 3 hồn 7 vía bị đảo loạn, quỷ khí xâm thân.”

Quỷ khí xâm thân?? Nghe thấy câu này ai nấy đều kinh hãi, trên mặt hiện lên vẻ đầy lo lắng, thầy Hải nói tiếp

- “Tôi có mặt ở đây cũng thật tình cờ , đúng phải lúc cậu Long gặp chuyện.. chẳng giấu gì các thầy cô, gần đây các bản làng gặp phải chuyện khó lí giải, họ có nhờ đến tôi. Không hiểu vì sao mà vật nuôi của các hộ dân đột nhiên cứ lần lượt trong đêm lăn ra chết , từ những con nhỏ như gà vịt chó mèo, đến các con đại gia súc như lợn, ngựa, trâu,bò cũng đều chết cả.. người thì bảo dịch bệnh, người thì bảo tại ma rừng... tôi có tới kiểm tra một hồi thì thấy vùng này gần đây có xuất hiện .....quỷ khí...

Từ lúc trời xẩm tối tời giờ, tôi đã theo dõi ngoài rừng và lại phát hiện ra luồng quỷ khí ấy, tôi có bám theo nó ,thì nó dẫn đến đây tại đồi Mần và trường trung học này.....”

Nói xong thầy Hải đăm chiêu im lặng, ai nấy đều hốt hoảng..chính là lần trước đến đây tìm thằng bé Quang, ông đã phát hiện ra có hai cái vong hồn mẹ con trú ngụ dưới giếng ... nhưng điều làm ông lo lắng nhất lại không phải hai mẹ con đó mà chính là gần trường có quỷ khí...

Cái luồng quỷ khí ông gặp hôm đó cũng chính là luồng quỷ khí ông thấy ở các bản làng mà ông đã theo dấu chúng dẫn đến đây.... Nó hiện đang tồn tại một chút trong căn phòng này, trong cơ thể thằng Long... và chắc chắn nguyên nhân chính là do hai con quỷ cụt đầu mà cậu ta từng nhắc tới, hai cái vong lính Pháp ở chỗ bãi đất lòng chảo... Lần trước khi phát hiện ra luồng quỷ khí này, ông đã đinh ninh là sẽ xảy ra chuyện, vì quỷ khí xuất hiện là khi vong hồn đã đạt tới một cảnh giới cao, nó đã biết tu luyện và biết đi hại vật, hại người.... không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy.... ngẫm nghĩ một hồi , thế rồi ông nói

- “Cậu Long tạm thời đã ổn, để cho cậu ta nghỉ ngơi, các thầy cô cầm lấy mấy lá bùa này, dán lên trước cửa nhà mỗi người, đi đâu hãy đi có đôi, không nên đi một mình, còn đồng bạc này hãy đặt lên trên ngực cậu Long. Bao giờ cậu ta tỉnh lại hãy pha chút trà gừng cho cậu ta uống , độ vài ngày là sẽ khoẻ... Tôi xin phép đi điều tra tiếp, tôi sẽ quay lại đây sau mấy ngày nữa.. mọi người xin hãy đề phòng”

Thầy Hải đưa nắm lá bùa cho mọi người cùng 1 đồng bạc trắng, thế rồi ông đứng lên cúi chào, anh Lử nhanh nhảu

- “Để con tiễn thầy”

Thầy Hải xua xua tay cảm ơn rồi đi nhanh ra khỏi cửa... tất cả mơ hồ, mọi người cứ thế cầm lá bùa trên tay nhìn theo bóng dáng ông khuất dần trong màn đêm. Ai nấy đều dấy lên suy nghĩ và những sự nghi ngại về câu chuyện thầy Hải kể, dường như nó đang âm thầm xảy đến với họ, với ngôi trường và mảnh đất này.

------------------

Xem tiếp TẬP 9: Ác chiến vong quỷ

Xem trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)     (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)       (Tập 7)         (Tập 8)          (Tập 9)        (Tập 10)       (Tập 11)        (Tập 12)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma