04/06/2021 11:45 View: 1849

Truyện ma: Thầy giáo vùng cao (Tập 10)

Hai bóng người kéo nhau chạy xuyên qua màn đêm, cắt băng qua từng ngọn đồi để về nhà thầy Hải. Đến nơi Long thở hồng hộc, thầy Hải mặt tái xanh, cú phát lực cứu nguy lúc nãy làm ông thổ huyết đau đớn. 2 người ướt sũng như chuột lao vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại.

thay giao vung cao 10, truyen ma

Thầy Hải vội vã đến trước bàn thờ tam thanh ngồi bắt chéo chân điều tức, Long lo lắng ngồi ở cạnh bên, hắn vừa mông lung vừa sợ hãi lại vừa phấn khích lắm, được tận mắt chứng kiến màn chiến đấu vừa rồi của thầy Hải với hai con vong quỷ thì đúng là nằm mơ hắn cũng không tưởng tượng ra được.

Điều tức một hồi, thầy Hải mở mắt, ông thở hắt ra nói

- “Suýt nữa thì nguy to.... thật không ngờ chúng tu luyện nhanh đến vậy... ta đã quá coi thường chúng rồi”

Long vội đáp lời

- “Bây giờ phải làm sao hả thầy, liệu chúng có dám tìm đến đây không? “

- “Không thể nào, nhà ta đã có bố trí trận pháp, ma quỷ bên ngoài không thể xâm phạm... chỉ là đáng tiếc... nếu hôm nay ta có chuẩn bị kĩ càng hơn thì đã không thê thảm đến thế này... bây giờ rút dây động rừng, lần sau muốn bắt chúng ắt hẳn sẽ có phòng bị...” thầy Hải nhăn mặt nói..

-“Vậy giờ phải làm sao? Con lo lắng cho sự an toàn của các thầy cô và lũ học sinh trong trường, sau hôm nay sợ rằng chúng sẽ càng manh động”

Thầy Hải suy nghĩ một hồi lâu rồi khẽ gật đầu, ông nhìn Long bằng ánh mắt sắc lẹm nói:

- “Đã lỡ việc một lần rồi, không thể để cho chúng có thời gian chuẩn bị nữa. Đêm mai chúng ta nhất định sẽ hành động tiếp, lần này phải mạnh tay, tốc chiến tốc thắng .... nhưng mà ngày mai, phải trông cậy nhiều vào con rồi....”

Long mở tròn đôi mắt ...

- “Nhất định.....con sẽ cố gắng hết sức giúp thầy, có điều gì thầy cứ sai bảo..”

- “Huỷ cốt diệt hồn”

- “Huỷ cốt diệt hồn?” Long càng trố tròn đôi mắt hơn

-“Đúng.... bọn chúng đã thành quỷ rồi, lại không chịu đi vãng sinh... ta đã chuẩn bị thành lễ để mời chúng , nhưng xem ra cách thu phục này không mang lại hiệu quả. Để chúng lại cũng chỉ báo hại cho nhân gian... ta quyết định sẽ diệt hồn chúng, không cho chúng một cơ hội nào nữa......Thôi, mệt rồi, con hãy nghỉ ngơi tại đây. Ta điều tức thêm một lần , sáng mai hai chúng ta sẽ chuẩn bị kĩ càng cho việc này...”
........ Đêm đó Long ngủ thật say, có lẽ là mùi hương trầm trong nhà thầy Hải làm đầu óc hắn dễ chịu hơn... trong cơn mơ ngủ miên man, hắn lại bỗng thấy những bóng người đi lại bên trong nhà thầy Hải, họ đứng quanh quẩn bên hắn, rồi lại ngồi trước bàn thờ nơi thầy Hải đang đièu tức, khung cảnh cứ nửa thực, nửa mê....

Sáng hôm sau Long tỉnh dậy đã gần 8 giờ, thầy Hải không thấy đâu cả. Phía sau nhà đang có tiếng chặt củi vang lên lách cách, có lẽ thầy đang chặt củi, hắn vươn mình đi ra đằng sau.. đang định cất tiếng gọi thì bỗng hắn sựng lại... trước mắt hắn là một cái rìu đang vung trên không khí, bổ lách cách từng nhát xuống mấy thanh củi... hắn há mồm

“Ơ....”

Chiếc rìu bỗng dừng lại, rồi rơi bịch một cái trên mặt đất , Long đứng như trời trồng, dụi dụi mắt... phải chăng hắn bị quáng gà chăng? Đang đứng lặng yên không biết phải xử lý thế nào thì phía có tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa chính

- “Dậy rồi đấy à, ra đây bê phụ thầy...”

Thầy Hải đang khệ nệ bước vào từ ngoài sân, một bên vác cái ống nước sắt bằng cổ tay, một bên xách theo 3 con gà trống , và một đống đồ nghề. Long vội vã chạy ra đỡ, chưa kịp kể câu chuyện cho thầy Hải thì thầy đã nói ngay

- “ Hôm nay ta cần thêm sự giúp đỡ, con hãy về trường tìm một người đàn ông khoẻ khoắn, nhanh nhẹn. Tiện tìm luôn cái bọn trẻ con, cái bọn con trai lít nhít chưa biết mùi con gái, xin chúng nước tiểu cho vào một cái can.... càng nhiều càng tốt, trước tối nay hãy có mặt ở đây, còn lại để ta chuẩn bị”.....

Long ngạc nhiên lắm, hắn bàn bạc với thầy Hải một hồi rồi mau chóng đạp xe quay về trường. Vừa về đến nơi thì thấy cả trường đang dọn cỏ lao động, hôm nay là chủ nhật được nghỉ học, nhưng thật là may vì đúng vào lịch lao động nên lũ trẻ đều có mặt ở đây. Thấy hắn về thì các thầy cô xúm lại, hỏi hắn đi đâu mất tích gần hai ngày nay... Long trả lời qua loa rồi kéo anh Tráng vào phòng, việc này không ai phù hợp hơn ngoài anh Tráng.

Nghe Long kể về chuyện tối qua thì Tráng sốc lắm, nhưng cũng rất háo hức tham gia trận chiến này. Long xách lấy cái can to rồi bảo anh Tráng tập hợp hết bọn trẻ là con trại lại ra phía sau nhà, xếp hàng lần lượt đái vào trong cái can. Lũ trẻ tò mò thắc mắc nhưng 2 thầy bảo lấy nước tiểu để làm thí nghiệm thì cũng hào hứng. Mấy chục thằng nhóc tiểu vào cái can mà cũng chẳng được bao nhiêu, Tráng chạy vào phòng lấy luôn siêu nước ra, dụ chúng uống thật nhiều để tiểu thêm cho hai thầy... tình huống thật là kì quặc. Các thầy cô thì tò mò không biết hai ông làm gì mà cứ lúi húi với lũ trẻ đằng sau. Phải mất cả buổi sáng vừa tiểu vừa uống no nước, mấy chục thằng nhóc con trai vắt cạn cái vòi nho nhỏ mới cho ra được khoảng 5 lít nước tiểu... chừng thôi nhưng chắc cũng đủ rồi....

Chiều hôm đó, Long và Tráng báo với mọi người là sẽ không ăn cơm và ngủ tại trường, họ sang nhà thầy Hải có việc. Các thầy cô tò mò lắm nhưng 2 người cứ giấu nhẹm đi , trả lời qua loa rồi vác can nước tiểu đi thẳng. Tới nơi, thầy Hải đã chuẩn bị một đống đồ ngoài sân, anh Tráng chào hỏi thầy một hồi rồi cả 3 bắt tay vào việc luôn.

Thầy Hải thấy can nước tiểu thì gật đầu vẻ ưng ý, ông đổ hết cái can ra một cái chậu to, tiếp đó cho vào mấy bơ gạo nếp, một vốc muối trắng. Thầy Hải quấy đều rồi bảo Long và Tráng cắt tiết ba con gà trống vào trong cái chậu này luôn. Hai anh em đang loay hoay thì thầy chạy ra góc vườn kéo ra một con chó mực. Con chó này là trưa nay thầy đi vào bản tìm mua được chứ không phải chó nhà thầy. Thầy Hải mang con chó ra đến nơi rồi đứng lẩm bẩm với nó

- “Ta xin lỗi, nhưng để diệt lũ quỷ này thì đành nhờ đến con, kiếp sau đầu thai làm người con nhất định sẽ được phúc báo”

Nói rồi thầy đọc một lượt vãng sinh chú rồi bảo Long với anh Tráng chọc tiết con chó mực này đổ luôn vào trong cái chậu nước. Hai người ngạc nhiên lắm nhưng cũng đè con chó ra mà chọc, máu chảy ồng ộc ra... nước tiểu, nước gạo nếp, máu gà trống, máu chó mực lẫn lộn với nhau, đỏ đỏ đen đen, nhờ nhờ kì dị... thầy hải lấy ra một lá bùa trong tay áo đốt lên, vứt tàn tro vào cái chậu hỗn hợp ấy rồi lấy gậy quấy đều, mùi ngai ngái khó ngửi bốc lên làm Long với Tráng nhăn mặt.

- “Rốt chuộc thì thứ nước này để làm gì hả thầy?” Anh Tráng hỏi

“Đây đều là những thứ đại kị với ma quỷ, dùng hỗn hợp này, đổ lên phần đất nơi vùi xác hai con quỷ đó, khi xương cốt chúng gặp phải nước bùa, lập tức sẽ phát huy tác dụng.... còn kế hoạch chiến đấu ra sao chốc nữa ta dẽ nói..” thầy Hải đáp lời

Chuẩn bị xong xuôi, 2 anh em cùng nhau chắt thứ dung dịch đó vào 2 cái can lớn, thầy Hải thì mang xác mấy con chó gà ra sau vườn chôn cất tử tế xong mới vào nhà tiếp tục bàn bạc kế hoạch.

Vào tới nơi, thấy Long đang rì rẩm kể với Tráng về chuyện khó hiểu sáng nay hắn thấy ở phía sau nhà, thầy Hải cất lời:

- “Họ vẫn luôn ở đây, giúp việc cho ta.... nếu hôm qua đưa họ đi cùng thì mọi chuyện đã khác....”

Long tò mò hỏi

- “Họ... họ là ai vậy thầy”

- “Âm binh.....họ là âm binh của ta, là những vong hồn vất vưởng được ta thu phục về, họ ở với ta một hồi được ta siêu độ cho hết tạp niệm, rồi ta sẽ chuyển họ đi đầu thai... đêm nay chúng ta sẽ nhờ đến cả họ nữa...”

Nghe đến đây thì Long mới được hiểu ra, những bóng người 2 đêm trước hắn thấy đi lại trong nhà là gì, và những tiếng tát nước, tiếng chặt củi trong nhà thầy Hải là do ai gây ra. 3 người chuẩn bị đồ đạc thêm một lát thì cũng hơn 7 giờ tối. Thầy hải xuống bếp, bê lên một mâm cơm đầy ắp những thịt rượu ê hề, thiết đãi 2 anh em một bữa ra trò. Trước khi ăn thầy còn đổ một bát rượu lớn ra mặt đất, trải thêm mấy cái bát đũa trống để ở trên mâm. Anh Tráng tò mò hỏi

- “Ủa thầy... thầy làm vậy là sao thầy, mà sao có ba người thầy làm mâm cơm cầu kì thế”

Thầy Hải nhìn anh Tráng cười đáp

- “Đông người, khao quân! Thôi, 2 anh em ăn đi mà lấy sức... 12 giờ đêm nay, chúng ta sẽ hành động!”

------------------

Xem tiếp TẬP 11: Diệt hồn

Xem trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)     (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)       (Tập 7)         (Tập 8)          (Tập 9)        (Tập 10)       (Tập 11)        (Tập 12)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma