04/06/2021 11:45 View: 1831

Truyện ma: Thầy giáo vùng cao (Tập 9)

Trưa hôm sau Long tỉnh lại, mở mắt ra hắn thấy em Mai đang gục đầu ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh. Mặc dù còn chưa vơi đi sự ám ảnh trong tâm trí nhưng được thấy hình ảnh này của Mai thì hắn bỗng thấy khá hơn hẳn.... hắn cất tiếng nho nhỏ

“Mai... mai.... “

thay giao vung cao 9, truyen ma

- “Anh tỉnh rồi hả.. may quá... anh Tráng ơi, anh Long tỉnh rồi”

Em Mai mừng rỡ

- “Anh bị làm sao đây?” Long nói

- “Anh bất tỉnh đã 2 ngày nay rồi”

Em Mai đỡ hắn ngồi dậy rồi kể lại cho hắn nghe một mạch từ lúc mọi người thấy hắn nằm sõng soài dưới mưa, cho đến khi hắn bất tỉnh và được thầy Hải qua cứu giúp... Long thấy trong lòng cảm kích thầy Hải lắm, hắn tự nhủ vài hôm nữa khoẻ mạnh lại nhất định sẽ qua gặp thầy Hải để cảm ơn.

Chuyện Long bị 2 con quỷ không đầu đến tận cửa bếp tìm cũng được hắn kể rõ cho các mọi người. Ai nấy đều bàng hoàng, lo sợ về mức độ kinh hãi ngày càng tăng lên của những câu chuyện ma mị. Các thầy cô cũng đã cảnh giác cao độ hơn và đặc biệt là để ý đến lũ học sinh xát xao hơn, cứ hễ thấy đứa nào bén mảng đến chỗ thành giếng hay đi xa xa ra đoạn lòng chảo là phải lôi ngay về. Long nằm tĩnh dưỡng mất 3 hôm thì hắn mới có thể dậy và tiếp tục lên lớp.

Hôm đó là chiều thứ 6, học sinh được về sớm, ngày mai sẽ là cuối tuần nên khá rảnh rỗi. Long dự định chiều nay tan học, hắn sẽ đi mua một thứ gì đó ngon ngon qua để biếu và cảm ơn thầy Hải. Nghĩ rồi hắn phóng xe, chạy luôn xuống chợ, chỗ bến đò cạnh sông, chọn lựa một hồi thì mua được con cá chiên hơn 2 cân. Long khoái trí lắm, tạt qua mấy nhà dân, xin được ít đồ rau cỏ xong hắn đạp xe một mạch qua ba quả đồi theo hướng lần trước thầy Hải chỉ.

Tới nơi trời cũng đã xế chiều, đúng là ngôi nhà sàn dán một lá bùa ở trước cửa. Nhà thầy Hải ở dưới chân một ngọn núi, bên cạnh có một con suối nhỏ chảy róc rách, nằm tách biệt hẳn với các bản làng. Long cảm thấy tò mò lắm ở đây cũng khá lâu nhưng bây giờ hắn mới đi sâu vào khu vực này. Ngôi nhà đang mở cửa, Long chống xe đạp ở sân cất tiếng gọi

- “Thầy Hải ơi.... cho cháu hỏi thầy Hải có nhà không ạ”

Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy Long, ông hơi ngạc nhiên một chút, Long cất tiếng

- “Dạ... chào thầy.. là con... Long đây ạ. Con đến thăm thầy, tiện thể biếu thầy con cá chiên để cảm ơn thầy về chuyện hôm trước”

Thầy Hải gật gật cười hiền lành, ông đáp lại và mời Long vào trong nhà. Vừa bước lên đến cửa, đập vào mắt Long là một ban thờ lớn ở chính giữa với nhiều đồ vật lỉnh kỉnh, bên trên có ba tấm hình vẽ ba người đàn ông khá kì dị và một tấm thái cực âm dương đồ. Chính giữa ban thờ có đặt một cây kiếm gỗ và một cây kiếm được kết bằng tiền xu đặt nằm ngang xếp ngay ngắn, mùi khói hương toả ra ngào ngạt... Long đứng trước cửa mải mê quan sát thì thầy Hải lên tiếng

- “Kìa Long, ngồi đi chứ...”

Thầy Hải cười hào sảng, Long lúc này mới để ý, thầy Hải giống với một lão nông hơn là giống một thầy pháp. Long ngồi xuống, thầy Hải rót ấm trà nghi ngút khói mời hắn, và bắt đầu câu chuyện

- “Thế nào, sức khoẻ đã ổn chưa..”

Long vội vã đáp lời

- “Dạ thưa thầy, cảm ơn thầy vì đã tới giúp con, con đã khoẻ lại nhiều rồi, chuyện hôm đó....”

Thầy Hải gật đầu

- “Là hai vong quỷ đó.... chúng đã bắt đầu hành động rồi, ta sợ rằng chúng đang nhắm đến con”

Long mở to mắt, hắn lâu nay vốn dĩ đã suy nghĩ nhiều tới vấn đề này, rằng vì sao mọi chuyện lại cứ xảy đến với hắn, từ việc nhìn thấy ma nữ bế con và mơ thấy hai vong quỷ. Rồi đêm trước bị chúng tới tận cửa để tìm... chắc hẳn là có nguyên do... Long đáp

- “Liệu con đang gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng không ạ, mong thầy giải đáp”

Thầy Hải trầm tư hồi lâu rồi nói

- “Bọn chúng ở mảnh đất đấy đã lâu rồi, cũng không có vấn đề gì cả... nhưng gần đây vì một cơ duyên nào đó mà chúng đã bắt đầu tu luyện. Ta phát hiện ra chúng đang sát hại rất nhiều vật nuôi quanh vùng để hấp thụ dương khí và có lẽ bắt đầu chuyển mục tiêu sang con người ....”

Long trố mắt im lặng lắng nghe, thầy Hải nói tiếp

- “Thời gian này xảy ra khá nhiều điều kì dị, chuyện hôm trước của con ta nghĩ nó sẽ chưa dừng lại đâu. Theo ta thấy cần phải giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt trước khi chúng mạnh lên...nếu không hậu hoạ sẽ khôn lường...”

- “Phải làm thế thế nào thưa thầy?” Long hỏi

Thầy Hải nhìn hắn đáp

- “Xử lý chúng... ta đã theo dõi và tính toán mấy ngày nay. Đêm mai ta dự định sẽ thu phục chúng , nhốt lại ,luyện hoá cho hết tạp niệm rồi chuyển cho chúng đi vãng sinh... đêm nay nếu không ngại thì cậu ở lại đây, ta cần người hỗ trợ, cậu là người thích hợp và chúng ta sẽ cùng làm việc này...”

Long suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, hai người bàn bạc với nhau một hồi rồi hắn đi làm thịt con cá, nấu bữa cơm đãi thầy Hải. Buổi tối hôm đó 2 người ăn cơm uống rượu khá vui vẻ, trước khi ăn thầy còn lấy chén rượu rót lên mặt đất, Long thấy khá khó hiểu. Thầy Hải nói cho hắn biết thầy là một pháp sư sống ẩn dật, ba bức tranh thầy thờ là ba bức hình của Tam Thanh, ba vị thần tối cao của đạo giáo. Đang lúc rượu lâng lâng, hắn bỗng nghe thấy tiếng tát nước oàm oạp, tiếng chặt củi vang lên lách cách ở sau nhà:

- “Ủa thầy... trong nhà còn có ai hả”

Thầy Hải nhìn hắn, gật gật đầu, nhưng lại xua tay tỏ ý đừng hỏi, mỉm cười rồi tiếp tục cùng hắn uống rượu. Hai người đánh chén hết con cá , Long say bí tỉ rồi nằm luôn trên mặt sàn. Trong cơn say mê man, hắn thấp thoáng thấy có mấy bóng người lởn vởn đi lại trong nhà, đứng nhìn hắn.

Sáng hôm sau Long tỉnh dậy, thầy Hải đã dậy trước hắn từ bao giờ. Suốt cả ngày hôm đó , hắn phụ thầy Hải chuẩn bị đủ thứ đồ lễ, nào là thủ lợn, đồ cúng, hương đèn... rồi cả hình nhân thế mạng....thầy Hải còn vẽ thêm khá nhiều những lá bùa để tối nay sẽ sử dụng đến.... một ngày thấm thoắt qua đi , chẳng mấy chốc mà trời đã tối....

10 giờ đêm, Hai người vận chuyển đống đồ cúng lễ đó ra bãi đất lòng chảo phía sau trường. Long lặng lẽ đến đây giúp thầy Hải mà không đánh động đến ai cả, tránh việc mọi người trong trường hiếu kì rồi tụ tập phiền phức. Thầy hải trải chiếu ra đất, bày đồ lễ ra một chiếc bàn đầy ắp những muối gạo, thủ lợn, hình nhân ... thầy gật đầu tỏ vẻ xong xuôi rồi ngồi xuống chiếu , bắt đầu lẩm bẩm trong miệng .Khung cảnh rừng núi tĩnh mịch, ban đêm sương xuống trùng trùng , mờ ảo, đâu đó có tiếng chim kêu, vượn hú vang vọng đến rợn người....

Thầy Hải thắp 2 cây nến, đốt ba nén nhang rồi gõ lên cái chuông đồng ,miệng lầm rầm cúng bái, Long đứng yên lặng đằng sau, được một hồi thì mây gió từ đâu bất ngờ nổi lên. Long run rẩy nói

- “Thầy ơi... thế nào rồi, bắt đầu chưa?? Sao con không nhìn thấy gì cả”

Thầy Hải quay đầu

- “Ta có thể giúp con thấy chúng, nhưng tuyệt đối phải giữ im lặng và nghe lệnh ta, bất cứ việc gì xảy ra cũng không được nói gì hết”

Long gật đầu, thế rồi thầy Hải lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong có chứa thứ dung dịch gì đó vàng vàng, ông nhỏ vài giọt lên cái lá bưởi tươi rồi xoa xoa vào mắt hắn. Long cay xè mắt, hắn dụi dụi chớp chớp rồi mở to mắt ra nhìn....trước mắt hắn lúc này, những màn sương trùng trùng kia không phải là màu trắng nữa, mà chúng đang từ từ chuyển sang màu hồng đỏ đỏ, chúng lờn vờn theo cơn gió từ xa thổi tới và xoay vòng như cơn lốc giữa bãi đất lòng chảo . Được một lát thì ba nén hương trên tay thầy Hải rực cháy lên, thầy Hải mở mắt.. Có hai bóng người đen xì dần hiện lên trong màn sương máu....

- “Là ... là... là hai vong quỷ cụt đầu...”

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Long được chứng kiến một cảnh tượng ma quỷ , phi thường quái dị đến thế, hắn bấm chặt môi để không phát ra tiếng kêu. Hai vong quỷ xuất hiện, trên tay chúng xách hai cái đầu, chúng cười lên lanh lảnh và nhìn về phía Long và thầy Hải. Thầy nhìn về phía chúng , lẩm bẩm lên những câu nghe không rõ, rồi đưa tay chỉ vào đàn lễ , tỏ ý mời chúng thụ lộc.... Hai con quỷ đứng lặng yên thăm dò một hồi rồi bất ngờ tiến đến....

Chúng đạp đổ văng bàn lễ trước mặt thầy Hải đi, thầy Hải trợn mắt, gương mặt khẽ giật giật. Hai con quỷ gào thét, cười lên lanh lảnh, gió tanh nổi lên, chúng cầm 2 cái đầu ném về phía thầy Hải và Long, 2 cái đầu máu me lăn lông lốc trên mặt đất phát ra tiếng gầm gè, đe doạ.... Thầy Hải toát mồ hôi , ông tiếp tục đọc kinh chú và đưa mấy hình nhân ra phía trước , châm lửa đốt lên. Mấy con hình nhân bằng giấy nhanh chóng bốc cháy, nhưng hai con quỷ dường như không muốn dừng lại, chúng tỏ ý sẽ không nghe theo lời thầy Hải.

2 cái đầu với 2 khuôn mặt giận giữ, la hét , chúng nhảy nhảy quay tròn xung quanh chiếc chiếu rồi bay về phía hai cái thân, gắn lên trên chiếc cổ .Lúc này trước mặt Long và thầy Hải là 2 con quỷ hoàn chỉnh đứng đó, 2 thằng tây, một thằng da đen, một thằng da trắng, chúng cười lên the thé. Thầy Hải nhíu mày nói:

- “Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao”

Nói rồi ông rút trong túi đồ nghề ra một cái hồ lô bằng đồng, thầy Hải mở nắp ,tung hồ lô lên trời , ngón tay kết ấn. Chiếc hồ lô bỗng chốc lộn ngược, bay bay trên không trung, toả ra ánh sáng mập mờ, hướng thẳng về phía hai con quỷ. Chứng kiến màn này thì Long thấy ấn tượng và ngạc nhiên lắm. Hai con quỷ rú lên, chúng như đang gồng mình chống đỡ, một luồng khí đỏ đổ dồn đến bao bọc lấy hai con quỷ, trấn áp lại lực hút phát ra từ cái hồ lô. Thầy Hải nghiến răng, làm phép, đôi bên giằng co mãnh liệt, mồ hôi thầy bắt đầu chảy ra , thấm ướt trên vai áo....

Được một hồi thì dường như không thể chịu nổi nữa, cơ thể thầy Hải run run. Hai con như quỷ phát hiện ra điều này, chúng đắc ý, hét lớn, chiếc hồ lô lay động chao đảo rồi bị đánh bật ra khỏi đỉnh đầu, văng lông lốc trên mặt đất...

- “Được lắm”

Thầy Hải rút từ bên hông ra một cây kiếm bằng tiền xu, đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một nhát. Máu đỏ từ đầu ngón tay ứa ra. Thầy Hải quết một đường dọc thân kiếm rồi lao lên, quần thảo chiến đấu với chúng. Một người 2 quỷ cứ thế đánh nhau loạn xạ trong màn đêm, tiếng hú hét, tiếng lưỡi kiếm va chạm với vong quỷ vang lên xèo xèo, tiếng gió rít thổi bụi bay mịt mờ tạo ra một khung cảnh hỗn loạn. 2 con quỷ rơi vào thế yếu, bất ngờ chúng đưa tay gỡ 2 cái đầu ra, 2 cơ thể lao vào ôm chặt lấy thầy Hải. Thầy Hải quay cuồng, vũng vẫy, đang cố sức thoát ra thì một cái đầu nảy lên, bất chợt cắn mạnh vào cổ tay thầy một nhát, nó ngoạm chặt làm thầy đau điếng đánh rơi cây kiếm xuống đất. Thầy Hải hốt hoảng, chưa kịp kêu lên thì một cái đầu khác cũng lăn tới, nảy lên cắn mạnh vào bắp chân thầy....

“Aaaa”

Thầy Hải nhăn mặt , cố sức , 2 tay chụm lại kết ấn lần nữa. Một chân thẳng một chân co, dậm bình bịch xuống đất, vừa dậm vừa hô to

- “Thái thượng tam thanh, thiên địa vô cực ... Phá”

Một ánh sáng chói loà phát ra, 2 con quỷ đang ôm lấy thầy Hải bị đẩy bắn ra khỏi cơ thể, thầy Hải cũng bị bật ngược trở lại, ngã bổ nhào ra đất, trong miệng phụt ra một ngụm máu tươi. Long thấy vậy thì tái mặt, vội vã lao tới đỡ ông ta dậy. Thầy Hải mở mắt trừng trừng, tay ôm ngực hốt hoảng.

Hai con quỷ lăn lộn, quằn quại, đau đớn, chúng dính đòn nhưng càng tỏ vẻ giận giữ hơn. Thế rồi chúng lại lồm cồm bò dậy vùng lên tấn công, lao về phía Long và thầy Hải... Thầy Hải há mồm kinh ngạc, không nghĩ rằng lũ quỷ này lại mạnh và manh động đến như vậy. Thầy vội vã rút từ trong túi ra một nắm lá bùa, miệng lầm rầm niệm chú rồi tung nắm bùa lên cao.

Những lá bùa như gặp gió bay lên, chạm phải quỷ khí thì bùng cháy dữ dội. Chúng xoay tròn hỗn loạn như một cơn bão lửa, đánh mạnh về phía 2 con quỷ. Hai con quỷ bị dính đòn,chúng rú lên một hồi kinh hãi, điên cuồng chống trả. Sức mạnh từ những lá bùa phát ra, những quả cầu lửa xanh lét, bùng bùng bốc hoả, cuốn như vũ bão quấn quanh lấy thân thể hai con quỷ mà công kích liên hồi làm chúng hoảng loạn bị đẩy lui lại.

Thầy Hải lồm cồm bò dậy, cuống quýt xách vội túi đồ nghề lên vai, ông kéo tay Long hô lớn

- “Quá khinh địch rồi... chạy ...chạy mau”

Long kinh hãi, ú ớ trong miệng rồi cuống cuồng lao theo . Hai người cắm cổ , vội vã chạy mất hút đi trong màn đêm huyền ảo. Những lá bùa vây quanh hai con quỷ bùng cháy một hồi rồi cũng hết tác dụng.

Chúng dáo dác đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng đã không thấy bóng dáng thầy Hải và Long đâu nữa cả... gió bụi thổi lên mịt mù, mưa ầm ầm đổ xuống như trút nước. Chúng gầm lên giận giữ rồi từ từ biến mất, bỏ lại một đống hỗn độn còn vương vãi khắp nơi trên mặt đất....phía triền đồi bên kia, thầy Hải và Long vẫn đang cắm đầu chạy.....

------------------

Xem tiếp TẬP 10: Chuẩn bị

Xem trọn bộ:  (Tập 1)     (Tập 2)     (Tập 3)     (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)       (Tập 7)         (Tập 8)          (Tập 9)        (Tập 10)       (Tập 11)        (Tập 12)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma